1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinlaiminh8x

    nhinlaiminh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với bác đã xác định là thua rồi thì phải thua cho đẹp chứ ? Hồi thế hệ vàng đá xem toàn thua nhiều hơn thắng nhưng mà đã . Còn giờ chán, chả thấy lửa gì hết. Chỉ có được mỗi Công Vinh. Hừm
  2. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Buồn nhưng hợp lý.
    Thẳng thắn công nhận VN thua Iraq về moị mặt, nhưng tại giải này VN đã cho thấy sự tiến bộ thấy rõ, cho thấy được tương lai sáng lạn của bóng đá nước nhà. Các CĐV đã có quyền hy vọng vào 1 thế hệ mới của bóng đá VN. CỐ LÊN ANH EM ƠI.
  3. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Hãy đợi đến Sea Games 24 và AFF Cup 2008, lúc đó chúng ta mới có thể có câu trả lời được. Chứ qua Asian Cup này cũng mơ hồ lắm.
  4. nhinlaiminh8x

    nhinlaiminh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em ok với bác! Tấn Tài đá phát bực, lăng xăng dẫn bóng lừa bóng tranh cướp bóng quyết liệt xong chuyền vô chân đội bạn, chán phèo, ông Tài Em chả sút được cú nào ra hồn. Cứ thẩn tha đi bộ.
  5. Clv123

    Clv123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các bác bảo VN đá ỉu xìu xìu là ko hợp lý, hay là các bác ko biết xem bóng đá thế. Đá thế VN mới thua 2-0, và còn có vài cơ hội đấy. Đá chạy hùng hục cho các bác sướng thì trận này thua 10-0 rồi.
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    1 phiếu cho Tấn Tài, 1 phiếu cho Tài Em.
  7. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Cái này tôi nghĩ ko phải là do anh em ko muốn tràn lên đâu mà chỉ tại lực bất tòng tâm thôi. Thể lực là 1 chuyện, để lên được bóng và giữ bóng, dồn ép đối phương còn đòi hỏi kỹ thuật ngang ngửa hoặc hơn đối phương, nói chung là đẳng cấp phải được tích luỹ trong thời gian dài. Thế cho nên tôi nhìn thằng Thái nó đá mới thấy cái hơn hẳn của nó so với mình
  8. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta biết, ASIAN Cup lần này Việt Nam tham gia với suy nghĩ là học hỏi và cọ xát. Tuy nhiên những gì Việt Nam làm được là điều không tưởng. Quên hết những cái gọi là Rùa đi, thì thấy các cầu thủ Việt Nam giờ đã trưởng thành, không còn sợ hãi trước những mãnh hổ châu Á rồi.
    Chúng ta đã gặp Iraq trong trận tứ kết - một voi dữ của châu Á. Việc chúng ta thua cũng không phải không ngoài dự tính. Nhưng lối chơi của Việt Nam hôm nay như thế là được, chỉ có cái là nên máu lửa hơn chút khi bị thua, vì đằng nào cũng chết rồi thì chết trong vinh quang có phải sướng hơn không?
    Việt Nam vẫn vô địch!
  9. thanh_dn

    thanh_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hơi thất vọng một chút vì VN đã thua, nhưng tại sao? Bàn thua đầu tiên thật đáng trách, thật khó tưởng tượng trong trường hợp đó chẳng có một ông quân đỏ nào nhảy lên áp sát tiền đạo Iraq, đây chính là mấu chốt của trận đấu. Diễn biến tiếp theo của hiệp 1 và đầu hiệp 2 cho thấy Mr RÍt đồ là một HLV rất thụ động, trước một Iraq, to khoẻ, đá cẩn trọng, 1kèm một, ta lại đang bị dẫn bàn, thế mà không hề có một chút điều chỉnh về chiến thuật nào cả, cả đội lên tấn công mà chẳng có một ý đồ rõ ràng là đánh trung lộ hay đánh biên gì cả, mà cứ bổn cũ soạn lại, cố gắng đưa bóng sang biên phải rất lộ, các cầu thủ thì đứng quá xa nhau, nói trắng là trận này mình đánh mà không có miếng nào hay cả. Xin không bình luận về bàn thứ 2 vì nó là hệ quả tất yếu của thế trận, thế là hết.
    Có lẽ sau giải này nên để Mr Rit-đồ nghỉ hưu thôi, Ông đã làm được một số việc tốt cho BĐVN nhưng nếu tiếp tục dùng ông đội tuyển sẽ chẳng khá lên được. Một HVL đến từ Italia, Pháp, Achentina, hay Brazil thì sẽ tốt hơn, chúng ta cần một đội tuyển có lối chơi hiện đại, và có cá tính với những ứớc vọng lớn, vươn xa, một tập thể đồng đều, chơi có phần ngẫu hứng, thiếu khả nặng sức ép cũng như cá tính sẽ không thể có tồn tại trong bóng đá hiện đại. Để có đội tuyển tốt, thì cũng cần một VFF tốt, VFF hiện nay, quá quan liêu, thiếu kiến thức, nhiệt tình, tầm nhìn. Nhưng có thể họ rất giỏi kiếm tiền bỏ túi riêng, biết đâu đấy.
  10. nhinlaiminh8x

    nhinlaiminh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đúng là thể lực chúng ta có tệ nhưng mà trận đấu này chúng ta đâu có mệt bằng trận với Qatar đâu. Irac công nhận là kỹ thuật có khéo hơn nhưng mà tôi thấy trận này Việt Nam thua dưới sức mình. Không như cái thua Nhật.

Chia sẻ trang này