1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. edtddp

    edtddp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Lại phải chờ đợi xem cụ Rùa Hồ gươm có nổi lên để làm phát Rùa nữa không thôi.
    Đừng cố quá sức mình
    phải biết mình là ai chứ
  2. ayumi_hamasaki

    ayumi_hamasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thế nên đội em mới phải cho rùa VN ăn 1 cái đấm,2 cái song phi đạp và 1 cái lên gối
    khà khà
    hình như là đau hơn
  3. edtddp

    edtddp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Lần trước thì kêu metsu hêt vênh mặt chưa, lần này chắc phải nói rằng mặt metsu phải vênh hơn tý nữa
  4. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Ông Rield cầm quân thế nào liên quan gì tới chuyện yêu mến đội tuyển? Bác chỉ vì ghét HLV mà phủ nhận công sức của toàn bộ tuyển thủ, đó là kiểu suy nghĩ gì? Bây giờ thằng con nhà bác đi thi đội tuyển đến kiệt sức mà mãi không được thành tích, bác quay ra chửi nó là đồ ăn hại à
    Chính vì đội tuyển phải cày ải như vậy, nên mới cần người hâm mộ ủng hộ hết mình. Ừ, huy chương gì cũng chẳng có, thế trước lúc vào giải bác nghĩ VN tiến được tới đâu, bây giờ vào tứ kết thì bảo nhục
  5. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong này có một số cái đầu nóng, hay đang lâng lâng với hạnh phúc lịch sử mà không chịu đọc kỹ những gì người khác đã viết.
    Thứ nhất, đọc lại bài của tôi, mọi người sẽ thấy : Không hề có ý bắt VN phải có một kết quả tốt trước Nhật. Thậm chí tôi còn nói là :" Thua cũng không sao, nhưng vấn đề là thua thế nào".
    Thứ hai : Này, ai nói rằng VN sau 2 trận vừa rồi yếu đến mức không đá nổi với Nhật thì nên đi khám mắt đi. Xem lại trận vừa rồi ta đều thấy là VN KHÔNG MUỐN TẤN CÔNG, chứ không phải là không thể chạy được. Nhìn cả 90'' xem, trận đấu tốc độ rất trung bình, và Nhật đá thì .......... quá hữu nghị. Việc mệt đến mức không đá được khác, mà không muốn đá nó khác. Cứ có bóng là lòng vòng chuyền về, không chịu chạy lên.
    Không phải VN yếu về thể lực, mà là chúng ta không đá. không muốn tấn công. Cầu thủ chuyên nghiệp nghỉ 3 ngày, mà không có sức để chạy một trận với tốc độ trung bình thì......Biết giải thích thế nào đây ?
    Nhật hôm nay chỉ đá với chưa đến 50% sức mạnh. Họ không cố gắng tranh chấp, không tấn công quyết liệt, các bàn thua đều là từ lỗi hậu vệ VN, chẳng lẽ lại không sút vào ???
    Vậy chúng ta nghĩ mình ở đâu ? Khi mà đối đầu với một đội bóng sử dụng chưa đến 50% sức mình mà thua 1-4 ?
    Bây giờ hãy nghĩ lại : Lúc chúng ta đang thua 1-3 , và Qatar đang dẫn 1-0. Chờ đợi gì ? Chúng ta vẫn đá như thể đang dẫn Nhật tới 10-1. Công nhận lúc đang thua 1-2 , thì vẫn có thể đánh cờ, vừa đá vừa nghe ngóng tình hình bên kia. Nhưng 3-1 thì còn gì để mất đâu. Các cầu thủ VN cũng không hiểu rằng, các giải như thế này đồng thời cũng là một hội chợ cầu thủ rất lớn, để các CLB nhắm tới tuyển dụng. Thua, nhưng hãy thể hiện là mình có năng lực.Cá nhân tôi mà nói, số phận mình thì phải do chính mình quyết định, chứ đừng nhờ tay thằng khác.
    Hiện giờ TV đang chiếu lại trận Qatar-UAE đấy, ai thích thì xem lại, thấy bọn UAE chiến đấu ác thế nào, và nhìn lại chúng ta, tự thấy xấu hổ. Mỗi lần UAE có bóng là khán giả sân QK7 hò reo ầm ĩ. Trên sân Mỹ Đình, VN có bóng, chuyền lòng vòng, sau một hồi thì chuyền vào chân ...........Nhật.
    Một đội mệt rệu rã nhưng tinh thần cao đá khác, mà nhìn một đội còn sức nhưng không có ý định đá là khác hoàn toàn.
    Dù sao, gặp Iraq cũng đỡ hơn là gặp Úc. VN gặp mấy đội chơi bóng bổng thì chỉ có lấy rổ mà đựng. Thắng trận này thì thành "Dũng sĩ diệt vùng Vịnh"
    P/S : Cái thằng ngu bác nào vừa đề cập đến ở trên là anh Phùng Văn Nhiên, tác giả của pha kèm người khó hiểu bậc nhất giải lần này. Kèm kiểu gì mà để nó ..........đánh ngực vào chứ ko thèm dùng đầu >.>.
    Bạn nào có nói là tớ có chơi đá bóng không, thì tớ cũng nói thẳng là trước đây tớ sống bên Đức, cũng toàn chơi bóng với những thằng cao hơn mình cả cái đầu rồi, và cũng chẳng có gôn tôm gôn mini đâu. Không phải hay ho gì, nhưng ít nhất cũng hiểu cảm giác chạy hộc bơ lên tham gia tấn công, rồi mất bóng ngớ ngẩn lọc cọc chạy về khổ và chán thế nào, hay là cảm giác bị một thằng cao 1m90 lúc nào cũng đứng chắn trước mặt khó chịu tới đâu.
    Tóm lại là, tớ chẳng phải cao siêu gì, nhưng dám nói chắc là đá hay hơn mấy thằng cổ cò suốt ngày bình luận lí thuyết trên VTC.
  6. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Lại nói với ông về cái chổ vàng vàng, mỗi năm thằng thái đổ 10 triệu usd vào đội tuyển của nó, thằng mã lai khoảng 2,5 triệu, thằng inđô xấp xỉ con số 4 triệu, còn VN chỉ chưa tới 1 triệu, đấy lắm tiền nó tiến hoá thế đấy, bọn kia bị loại hết, chỉ mỗi Vn vào được đến vòng 3 vòng loại olympic, vào đến được Tk với độ tuổi trung bình chỉ 22, ko biết với ông 2 năm sau vụ đại phẩu VN phải "tiến hoá" thế nào, vô địch thế giới chắc Mịa, giốt còn hay to mồm
  7. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý bàn thắng đầu tiên là may mắn thật, nhưng quả tạt đấy hiểm hóc phết mà.... và cách tấn công và phối hợp ở hiệp 1 thì em thấy thật tuyệt vời...Em ngồi xem với vài đứa VN và 1 thằng Nhật. Lúc bị vào, mặt nó buồn xo. Trong thời gian nghỉ, nó lo lắng ra mặt mặc dù dẫn truớc 2-1. Hehe.. Hiệp 2 thể lực xuống quá, các cầu thủ mình làm sao chịu nổi với bọn trâu Nhật. Mà em thấy bọn Nhật cũng có phải nhân nhuợng hay gì, dẫn 4-1 mà tụi nó vẫn tranh cuớp như điên. 3 thang vào thay nguoi còn đá trâu hơn. Chỉ có cái em thấy sao VN mình shoot xa bèo thế ta ? Xem bọn Thái nó shoot mà phê, cuối trận tụi nó vẫn chạy ầm ầm .. vấn đề ở thể lực nhỉ ?
    Em nghĩ mình nên nâng cao thể lực toàn dân chứ không phải chỉ tập trung vào các vận dong vien. Xem bọn học sinh tiểu học Nhật tap thể dục là biếtt thế nào rồi ...hix hix
  8. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Nhưng chả cái nào để lại thẹo cả
    Đồ sứ mà bày đặt chọi với đồ sành
  9. 3_0_Z

    3_0_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ông Riedl nói thế là khôn, phong cách pro
  10. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Có vẻ như bác này bị mấy mem khác hội đồng dữ quá nên đâm ra cay cú nhỉ Tranh cãi là chuyện bình thường, thôi ''''quay đầu là bờ'''' đi bác ơi, đừng chọc ngoáy nhau nữa, VN cả m

Chia sẻ trang này