1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chủ nhật, 22/7/2007, 00:32 GMT+7

    Trung vệ Huy Hoàng từ giã đội tuyển
    Sau khi thua trận tứ kết Asian Cup, Huy Hoàng đã thông báo quyết định chia tay đội tuyển quốc gia. Trung vệ số một của bóng đá Việt Nam hiện nay muốn toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội SLNA.

    Huy Hoàng.
    ?oHiện tại, tôi bị chấn thương khá nặng. Xương mu bàn chân thì bị vỡ, còn một ngón chân có dấu hiệu bị mẻ. Tôi muốn có thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, đã lớn tuổi và không còn sức để thi đấu đỉnh cao nữa nên tôi quyết định xin lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như HLV trưởng Riedl cho tôi nghỉ, tạo cơ hội cho lớp trẻ phấn đấu?, Huy Hoàng nói lời chia tay đội tuyển một cách ngắn gọn, và đi ra xe bus trở về khách sạn trên những bước đi tập tễnh.
    Trước đây, Huy Hoàng từng xin từ giã đội tuyển nhưng HLV Riedl đã thuyết phục và cả đội bóng SLNA động viên nên anh đã trở lại. ?oThực ra, là một cầu thủ, ai cũng mong muốn khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia nên sự chia tay này không dễ dàng với tôi. Tôi đã không phải hối tiếc vì trở lại đội tuyển lần này, và tôi cũng không ân hận khi giã từ đội tuyển quốc gia để tạo cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ?, trung vệ đội SLNA giải thích thêm.
    Trong khi đó, lãnh đạo LĐBĐVN cũng như HLV Riedl vẫn muốn Huy Hoàng ở lại để ?odìu dắt các cầu thủ đàn em?. Tuy nhiên, lần này, anh tỏ ra rất quyết tâm với quyết định chấm dứt sự nghiệp ở đội tuyển.
    Minh Hải (từ Bangkok)

    ------------------------------------------
    Nếu LđBĐ, và Đần còn là con người hãy tổ chức 1 trân giao hữu chia tay cậu ấy ...và để cậu ấy yên . Lịch sử đã sang trang . Thời Huy Hoàng đã qua ...đừng làm người ta giải nghệ với đôi chân què hoàn toàn thương binh 3/4 mới nghĩ động viên .
    Những sai xót của HH giải này do lực bất tòng tâm 1.72m (bị thương) chống 1.86m. Có trách là trách Đần ngốc trong gọi và dùng người thôi . Huy Hoàng đã cố hết sức . Khả năng cậu ấy giới hạn tầm ĐNA phọt phẹt thôi ...nhưng giờ cũng lửa tắt bình khô rượu rồi .
    Bóng đá Vn đang tham vọng ngắm nghé sân chơi lớn hơn ...cần nhân tố mới phù hợp hơn .
  2. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù phong độ Tài Em đã xuống nhiều rồi, nhưng vẫn chưa ai thay thế hoàn toàn được anh trong vai trò cầu nối các tuyến. Nhưng có trách thì trách Tài Em đã không đặt nghĩa vụ quốc gia lên trên thôi, chứ cũng không thể trách anh ta đã định ngày cưới vào ngày VN đá tứ kết, rồi quy kết là thiếu niềm tin vào ĐT như bố Riedl đã ông ổng với Reuters được.
    Trước giải, chính ông ta liệu có dám mơ VN vào TK không ?
  3. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Thế lão nói với Reuters thế thật hả bác .
    Nếu đúng thế thì thật là "ăn hại- đái khai" .
  4. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là chúng ta chơi được (hoặc gọi là hay theo cách của bro) nhưng bro nói cứ như thể nếu may thì ta đã thắng í. Bro còn nói tụi nó "ma mãnh" - tôi chả thấy bọn Iraq ma mãnh gì cả, tụi nó chơi cũng fair đấy chứ, quân ta cũng đốn cho tụi nó ngã đổ như chuối đấy thôi.
    Chúng ta thua trận này không có chuyện đáng tiếc.
    Nhưng rõ ràng là BĐ VN đã tiến bộ nhiều - với giàn cầu thủ "loại 2" mới lên do cơn bão tiêu cực mà đá được thế thì mình nên ghi nhận sự tiến bộ của NỀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM.
    VIỆT NAM CỐ LÊN - VẪN CÒN VÒNG BẢNG OLIMPIC ĐÁNG CHỜ CÁC BẠN.
  5. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ông Riedl trình bày với Reuters là Tài Em thiếu niềm tin vào ĐT, bằng chứng là anh ta định ngày cưới vào ngày diễn ra trận TK vì ko tin VN có thể lọt vào TK bác ạ.
  6. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    nói thế chứ rõ ràng đẳng cấp iraq hơn chúng ta 1 bậc,2 thằng hậu vệ trọc đầu đá tốt wa,younes( số 10) đá tuyệt
  7. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Thế mà lão nói với báo Việt nam là tôn trọng quyết định , thông cảm cho học trò . Lão này hiểm thật.
  8. choicaly

    choicaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn đế quốc sài lang tâm huyết với bóng đá VN nhỉ Đọc bài bác này thấy quan điểm rõ ràng, phân tích cũng hợp lý , có dẫn chứng ví dụ
    Nếu HH cảm thấy không thể tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia thì nên để cậu ý nghỉ. Một trận đấu chia tay sẽ là món quà ý nghĩa đối với cậu ấy.
  9. stranger4706

    stranger4706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sự dũng cảm quyết liệt của chú HH nếu cộng thêm cái đầu tỉnh táo và phán đoán tình huống tốt của Như Thành chú này cũng thành trung vệ ngon đấy,
  10. quy_du

    quy_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ma mãnh thể hiện qua việc ngay sau khi có được bàn thắng sớm
    Các cầu thủ Iraq ngay lập tức đá chậm và chủ động chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà để phá sức tiền đạo đội nhà
    Nếu cú sút cuối hiệp 2 của VŨ Phong có lực hơn 1 chút,hiểm hơn 1 chút
    em nghĩ mọi chuyện đã khác
    Trận này tuyển VN chơi khá hay
    Điều căn bản mà chúng ta nên ghi nhận là họ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo
    Huy Hoàng mặc dù fải đá với cái chân bị vỡ xương mu,và mẻ 1 ngón út anh vẫn rất quyết liệt và ko ngại va chạm
    Người dân VN tự hào về các anh

Chia sẻ trang này