1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Tôi cũng nhất trí với quan điểm của anh Tuấn Mẽo về trường hợp của HH.
    Trong giải lần này cần ghi nhận sự nhiệt tình của Huy Hoàng, muốn công hiến hết sức cho 1 giải đấu quốc tế cuối cùng.
    Đừng nói anh HH bán độ ở giải này. Tôi chẳng thấy gợn lên chút nào về việc này.
    Có chăng là anh ta đã tận lực cống hiến, nhưng sức người có hạn, chỉ đến đưọc mức đó mà thôi.
    Cần ghi nhận công lao của Huy Hoàng, và trách BHL đã không tinh tường khi cần "dụng nhân như dụng mộc".
  2. hungbem

    hungbem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bác kô để ý kỹ chứ, theo tôi lởm nhất là Tấn Tài, nhì Minh Chuyên, ba Châu Phong Hoà, bốn là...ông Đần (cơ bản vì hết người lởm trong đội tuyển rồi, vì sao mấy người còn lại cũng thi thoảng lấp loé, nên gọi là dở thôi cho họ đỡ tủi thân_) .
    Cơ bản là trận gặp Iraq, ông Đần sắp xếp đội hình kô được hợp lý, làm giảm đi ít nhất 20% sức mạnh.
    Tội chú Tấn Tài thì các bác chưa kể hết đâu, còn cái vụ để bóng chạm tay trong trận TK ấy, làm thằng Ma mút xơi ngon 1 quả từ quả phạt đền.
    Thứ 2, tôi để ý, cứ thằng Minh Chuyên ra sân trận nào là VN te tua trận đó (trận gặp Nhật Bổn, trận TK) - cực kỳ xui xẻo, hãm tài, đá kô có gì đặc biệt nhưng rất ham sút xa, thể hiện (chắc muốn được thường xuyên đá chính_), cũng góp 1 phần vào bàn thứ 2 cho thằng Iraq (rõ ràng là quân nó đã sút rồi còn gàng chân ra làm gì kô biết ?!!). Mấy pha chú MC lớ ngớ, suýt biếu kô thêm cho bọn IR vài quả, may mà có Như Thành kịp bọc lót. Còn Châu Phong Hoà, thằng này hình như hơi ngây ngây, chắc vừa đi trên mấy xuống, đá 1 cách vô hồn.
  3. sukhacbiet

    sukhacbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức một trận chia tay cho Huy Hoàng á? bác đừng có mơ. Huy Hoàng tuổi gì mà được tổ chức một trận bóng ? Huỳnh Đức, Hồng Sơn còn không đựơc cái vinh dự ấy. Cả cái thế hệ được gọi là vàng ấy cũng may mà được tổ chức 1 trận gặp Thái Lan do nhà tài trợ làm.
    Giải này chẳng có gì đáng trách HH cả, bắt học sinh TH đi thi tú tài thì thi cử làm sao.
  4. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Trong lý lịch thì Huy Hoàng sinh năm 1981, tức là mới khoảng 26 tuổi, đang tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ. Thế mà đã vài lần xin thôi đội tuyển vì lý do sức khoẻ, trong khi cũng không có chấn thương hay bệnh tật gì nghiêm trọng lắm. Nói cầu thủ VN tuổi thi đấu ngắn thì cũng không phải, Vũ Công Tuyền, Lê Huỳnh Đức, Huỳnh Hồng Sơn, Nguyễn Văn Dũng,...đều thi đấu rất hay khi đã trên dưới 35 tuổi.
    Trường hợp Huy Hoàng giống trường hợp Như Thuần, Quang Hà,...nghỉ thi đấu sớm không phải vì yếu mà vì thật ra quá già so với tuổi lý lich chăng ? Một trường hợp nạn nhân của tật gian lận tuổi tác ở các giải trẻ của Việt Nam ?
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm ra nguyên nhân tại sao Tài Em nghỉ đá tứ kết

    Trước đó, chiều 21-7, phía đàng gái cũng tổ chức một ngày nhóm họ khá linh đình, với khoảng 700 thực khách. Tài Em cũng có mặt vừa tiếp khách, vừa xem đồng đội thi đấu trận tứ kết Asian Cup với đội Iraq trên truyền hình. Khi trận đấu kết thúc, nhiều người thấy gương mặt Tài Em đượm buồn. Đàng gái đãi tiệc tại nhà hàng Vàm Cỏ Tây, cạnh UBND tỉnh Long An. Bố vợ Tài Em là ông Mai Huỳnh Minh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An.

    http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/196399.asp

    Hết nói rồi :) Thảo nào ko hoãn cái sự sung sướng được. Đíu cưới nhanh là thằng khác ăn mất
  6. hungbem

    hungbem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác kô để ý đấy thôi, thằng trọng tài biên mới là Tung của.
    Lúc ấy thằng trọng tài chính HQ đã công nhận bàn thắng rồi, chỉ có cái thằng cầm cờ đứng ở biên là phất cờ thôi
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Chánh văn phòng là cái cóc gì chứ. Đây là thành viên đội tuyển quốc ra cơ mà
  8. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    1. Hồng Sơn, giải này mà không có Hồng Sơn thì Việt Nam ngồi chơi xơi nước ở nhà với mấy chục bàn thua rồi, Hồng Sơn bắt quá bản lĩnh và chắc chắn, trận nào cũng xuất sắc, điểm tựa lớn cho hàng phòng thủ. Duy chỉ có trận gặp Nhật là HS bị đau vai nên VN mới thua đậm thế. HS điểm 10/10
    2. Như Thành, mẫu cầu thủ đá tinh quái và kĩ thuật, chốt chặn vững chắc bên cánh trái 9/10
    3. Công Vinh, nhìn CV trong trận với Iraq mà thấy phục CV, chạy cả trận không biết mệt 8/10
    3 cầu thủ tôi thấy rất tự hào cho Việt Nam
  9. hungbem

    hungbem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, thua là đúng. Càng hy vọng lắm, càng đau đớn nhiều. Như thằng Sing hồi xưa ấy, được 1 lần VĐ Tiger Cup 98 đã mơ đến WC rồi cơ đấy >!
    Thua đúng lúc ảo tưởng chưa kịp bay quá xa !
  10. hungbem

    hungbem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Liệu VN có vượt qua được nấc thứ 100 trên BXH Fifa ?

    Mọi người cho ý kiến giùm.
    Liệu sau khi khá thành công tại AC 2007, liệu vị thế của BĐ VN có vượt được nấc ấy và thằng Thái Lần trên BXH Fifa kô ?
    Cũng rất vui vì VN đã vượt mặt mấy cái thằng vô danh tiểu tốt ở tháng trước (như đội Hong Kong - chưa thấy nó đá bao giờ ?)
    Hiện VN đang ở dưới Burundi (lạ hoắc ?!!). Cuba hình như cũng trên nấc 100, Jamaica vừa thua VN te tua cũng trên cơ 100 thì phải. Riêng thằng UAE lùi thảm hại

Chia sẻ trang này