1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theduyet

    theduyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại ký nữa rồi...Sao dám sa thải lão ta....
  2. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Bác có vẻ cay cú với sự may mắn của tuyển VN nhỉ. Hy Lạp cũng may mắn vô địch Euro đấy thôi. Giả sử trật tự trận đấu ngược lại nhé:
    Trân 1: Thua NB.
    Trận 2: Hòa Qatar.
    Trận 3: Thắng UAE 2-0
    thi bác chắc bác phát biểu khác.
  3. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cụ Rùa nổi rồi ..
    Không nổi sao dập Nhật 1-0
    có điều cha Ridle vắt sức cầu thủ sạch bách 2 trận.
    Đến trận thứ 3 cụ Rùa có nổi cũng hết sức.
    Tôi nghĩ tài Rieddle cũng chỉ đến thế , sức ta không phải là không thắng Iraq được , có điều tư duy cha HLV này quá kém. Thua 4-1 rồi , mà vẫn không chịu tấn công , cho CV làm tiền đạo cắm . Mk CV đá cắm hồi nào ở đâu ? Ông ấy thay Thanh Bình vào lạng lạng mấy cái cho hết giờ , bó giò....
    Dù VN vào tứ kết nhưng cũng phải trông chờ vào thể lực của các bác VN nữa . Chắc chắn VN sẽ lại có 1 bàn rùa trước Iraq , nhưng sau đó bị tụi nó ép như chuối lại thua chỏng gọng. MK !
    Hy Lạp vô địch vì hàng thủ nó chắc quá , và tiền đạo như thằng Charisteas cao tới 1m92 . VN mà có 1 thằng cao như Sebastian của Qatar thôi là đủ chơi phòng ngự phản công rồi . Vấn đề là không cóa.
    Được dreamweaver sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 16/07/2007
  4. edtddp

    edtddp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    chả cay cú đâu, nhưng đá thế nào cho nó cảm thấy đỡ xấu hổ chứ, ai lại để thằng Nhật nó muốn làm gì nó làm nhìn chán lắm, nếu biết rằng lực ko đủ, thì hãy để thế hệ sau đá, cho bọn trẻ nó chưa đá vào nó xông xáo, dù sao cũng ít kinh nghiệm nhưng thể lực xung mãn và tâm lý thoải mái, rèn luyện luộn, biết là thua nhưng cũng phải ngâng cao đầu chứ, nhìn Indo kia kìa, chứ thua kiểu này thì sau này mãi không khá lên được
    Chỉ có nhờ cụ Rùa Hồ Gươm thôi, may mà trời nóng cụ rùa nổi lên để thở đấy.
  5. 3_0_Z

    3_0_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    VN đang son, cố gắng cậy đỏ một lần nữa xem nào Dù sao đi nữa thì thắng thua ở vòng tứ kết này ko quá quan trọng. Các bác đừng có hy vọng quá để rồi thất vọng. Chỉ cần đội tuyển thi đấu hết mình là được rồi.
  6. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Thái Lan bị nghiền 4-0 kia kìa. Bóng đá ĐNA chỉ có vậy thôi. Không thể đùng 1 cái mạnh lên được. Các bạn có vẻ hằn học cái sự may mắn của tuyển VN nhỉ? Nhật Bản mạnh như vậy trong khi tuyển VN đá 2 trận quyết tử, mệt lử rồi thua có gì phải bức xúc.
    Bọn trẻ vào hả, có khi còn thua nhiều hơn. Ông nói cứ như huấn luyện viên đại tài. Sh!t
    Được alibonbon sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 16/07/2007
  7. edtddp

    edtddp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Bọn Japan nó có thể cảm tử vì tổ quốc nó đấy, nên chúng ta chưa bằng nó được đâu.
  8. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    "Thứ hai : Này, ai nói rằng VN sau 2 trận vừa rồi yếu đến mức không đá nổi với Nhật thì nên đi khám mắt đi. Xem lại trận vừa rồi ta đều thấy là VN KHÔNG MUỐN TẤN CÔNG, chứ không phải là không thể chạy được." : Tôi không biết bác xem cái gì nữa, bác nghĩ thế nào là KHÔNG MUỐN TẤN CÔNG, thế nào KHÔNG TẤN CÔNG ĐƯỢC? Nếu bóng cứ tới chân một người mà luôn có ba cầu thủ Nhật vây quanh, vậy TẤN CÔNG cái gì? Hay quay ra đấm bốc?
    "Việc mệt đến mức không đá được khác, mà không muốn đá nó khác. Cứ có bóng là lòng vòng chuyền về, không chịu chạy lên.": Cũng y như vậy, banh chuyền lên mà đường tấn công bị bịt bởi 3 tên vây quanh, chuyền đi đâu nữa, hay cứ nhắm bụng nó mà phang?
    "Cầu thủ chuyên nghiệp nghỉ 3 ngày, mà không có sức để chạy một trận với tốc độ trung bình thì......Biết giải thích thế nào đây?": Thứ nhất, V-League chuyên nghiệp 7 năm chỉ là cái mã, thứ hai, đá một trân5 điên cuồng như với Qatar mà nghỉ 3 ngày thì chẳng thấm tháp gì với VN. Không tin nhìn Thái đá với Úc kìa.
    "Nhật hôm nay chỉ đá với chưa đến 50% sức mạnh. Họ không cố gắng tranh chấp, không tấn công quyết liệt, các bàn thua đều là từ lỗi hậu vệ VN, chẳng lẽ lại không sút vào ???": Xin thưa với bác, Nhật không phải Lào đâu mà tranh chấp quyết liệt, mình không lấy bóng được trong chân của nó thì làm nổi gì nữa
  9. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Nhục thì về chuyển mẹ nó quốc tịch hàn với nhật ..ở cái đất nước này làm déo gì...Có đá *** đâu mà nói...2 trận bị chúng nó vã cho đủ mệt rồi.chúng ta thua...ko có gi fải bàn cãi...nhưng hãy biết thông cảm..đừng kiểu thắng thì tung hô..thua thì chửi...Bình luận là bình luận...Nhục thì sang mẹ nó Nhật mà ở...Bọn này thấy bt chẳng có gì mà nhục cả ,..bởi chúng ta làm đc vậy là cố gắng lắm rồi...!
  10. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói Nhật đá hữu nghị à, em thấy đấy là chiến thuật của bọn nó mà. (cái này bọn bình luận viên bóng đá Nhật vừa nói nhé, ko phải em )..đối với khí thế hừng hực của VN và hàng phòng thủ dày đặc, Nhật cũng biết phải làm như thế nào. Cầm bóng chắc chơi chậm chạp lợi dụng sơ hở để bóp .. vừa đỡ tốn sức vừa hiệu quả. Hehe...
    Còn vụ chú UAE làm chúng ta vào tu ket thì....chúng ta rat xung dang vi 2 tran dau da tot + 1 chut may man. Đó là bóng đá mà.. hehe...

Chia sẻ trang này