1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Gặp Iraq , lại 1 đồng chí Tây Á nữa !
    Việtnam mình có vẻ có duyên với các đội Tây Á quá !
    Gặp Iraq chúng ta vẫn có cửa đi tiếp ! Ngay cả trận hòa thiếu cảm xúc vừa qua với Oman, trận hòa với Thái Lan khi mà bị đội đồng chủ nhà dẫn trước , sau đó là chiến thắng oanh liệt trước "tân binh " Australia cho thấy sự bất ổn định của Iraq - điều này cũng là điểm yếu chung của các đội bóng Tây Á , chúng ta có thể thấy rõ điều này khi lướt qua kết quả các trận đấu của các đội bóng Tây Á cho đến thời điểm này .
    Dĩ nhiên là cơ hội không nhiều nhưng vẫn là "có " để cho cđv chúng ta hy vọng !
    Mỗi cái là càng xem càng thấy Việtnam đá ngày càng tệ , "phú quý giật lùi " thắng trận đầu hoành tráng, hòa (suýt thua) trận thứ 2 , rồi thua đậm trận cuối cùng và cuối cùng là may mắn lọt vào vòng tứ kết. Không hiểu điều gì sẽ chờ đợi chúng ta đây !Dù sao cũng hy vọng là một chiến thắng
  2. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là chưa bằng nó. Lạy ông, thể cũng nói được. Còn phần cảm tử hả: biết bom ba càng chưa?
  3. trom_via

    trom_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn Vincent, không thể đổ cho mệt mỏi được. Là cầu thủ chuyên nghiệp không thể đem chuyện đó ra bào chữa được. Đá trên sân nhà, khán giả 4 vạn, khí hậu quen thuộc. Nghe đâu vài chú Nhật bị ốm. Thế mà đá như vầy.
    Mình yêu nước nhưng mình không thích VN vào được vòng tứ kết với kiểu như vậy.
    Họ chưa xứng để có số tiền nhiều như vậy. Số tiền đó họ nên góp từ thiện nếu họ có lòng tự trọng.
    Chưa bao giờ thấy thằng khốn nạn Công Vinh đá hay, không hề biết dê dắt, toàn ăn sẵn. Ôi mệnh danh là linh hồn của tuyển VN cơ đấy.
  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    hế hế, học nại nịch sử nhá đồng chí ! chưa biết câu "Quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh" à ?
  5. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn có thể thắng Iraq. Không phải tôi mù quáng như những người VN yêu nước mà tự tin thái quá. Cũng không tự ti như những người run sợ Thái Lan.

    Thứ nhất, dạo này VN có duyên với Tây Á, nói gì thì nói, các kết quả gần đây cho thấy VN hiện đang là "dũng sĩ diệt vùng Vịnh".
    Thứ hai, điểm yếu chết người của các đội Tây Á là hàng thủ. Hàng thủ của họ thi đấu rất không ổn định, ngay cả như Iran mà cũng đã phạm nhiều sai lầm, kể cả là đưa bóng về lưới nhà.
    Tiếp theo, tâm lí thi đấu của các đội vùng Vịnh nói chung không vững vàng, dễ bốc đồng và cũng dễ hoảng loạn. Xem trận UAE-Qatar thấy mặc dù không còn hy vọng, nhưng khi được khán giả VN cổ vũ thì UAE đá vẫn rất nhiệt tình, máu lửa. Hay khi có bàn dẫn trước thì nói chung họ rất tự tin thể hiện kỹ thuật, còn khi bế tắc hay bị dẫn lại thường xử lí rất vô vị hoặc tối kiểu như cắm đầu cắm cổ dắt bóng hay sút xa......etc....
    Vậy chúng ta gặp khó khăn gì :
    Điểm yếu chết người của VN là hàng thủ, từ trước tới giờ vẫn vậy, trong khi các đội Tây Á tấn công rất tốt. Đặc biệt là Iraq có lối chơi đơn giản, bóng bổng chứ không dựa vào kỹ thuật nhiều như Saudi hoặc Iran.
    Phải di chuyển sang TL để thi đấu.Nói chung là bất lợi về thể lực.
    Tóm lại, nếu Iraq chú trọng chơi bóng bổng thì chắc VN không có cửa, thậm chí có thể bị ăn 2-3 bàn. Nhưng nếu VN kiểm soát được bóng nhiều hơn, và hậu vệ không mắc lỗi như 2 trận vừa rồi thì hãy bàn tiếp. Thắng hay thua tuỳ thuộc vào hàng hậu vệ. Mà nói chung thì đá với những đội chơi bóng dài hiện đại như Iraq thì nên đuổi những thằng đá bóng phủi, chơi gôn tôm như Huy Hoàng ra.
    Tôi nghĩ cơ hội đi tiếp cho VN khoảng 30%.
  6. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    A, thì ra bọn Nhật tiếng xấu muôn đời, không cần rùa cắn để thẹo cũng đã xấu vì nhục rồi
  7. soleilwave

    soleilwave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    nói thì phải biết nghĩ, xem trên các đài quốc tế nó nói mấy câu vớ vẩn thì kệ nó, mình phải nghĩ xem đội tuyển mình ra sao chứ, 2 trận trước đá thắng và hòa như đúng rồi, mà qủa thật là đúng rồi, toàn gặp các đội dùng sức lực, mình bị chúng nó chăn lực kiệt thế mà vẫn thắng và hòa là mỹ mãn rồi. Các bác nói nhục, nói vớ vẩn, đá thế còn đòi gì nữa. Trình độ Nhật nó hơn hẳn, sức nó hơn hẳn, đương kim vô địch, trông nó to hơn hẳn. Bác nào nói nhục thì chắc bác ý nhục vì đầu óc bác ý ít nếp nhăn.
  8. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có lẽ mỗi VN vào Tứ kết. Mai xem INDO KORE.
    Korea đá chán quá bít mỗi bài xuống biên tạt bóng. Hy vọng INDo làm nên bất ngờ
  9. ayumi_hamasaki

    ayumi_hamasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    sai chính tả kìa
    học hành ngu thía
  10. soleilwave

    soleilwave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    "thế thì là cầu thủ chuyên nghiệp ko thể đổ cho sự may mắn được"... chán chú quá, 2 trận trước VN tung hết sức ra rồi còn đâu, mà chuyện thể lực là chuyện muôn đời của VN tưởng chú cũng phải hiểu chứ, cho chú đá 45p với 1 thằng UAE chắc cuộc đời sau này của chú ko "lên" được đâu

Chia sẻ trang này