1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Nhắc lại một lần nữa, 7 năm chuyên nghiệp V-League chỉ là cái mã thôi, được chưa? giải vô địch gì mà top vua phá lưới toàn cầu thủ ngoại, cầu thủ nội ăn chơi bệ rạc, thể lực không biết so với bọn Nhật chuyên nghiệp mười mấy năm chỗ nào nữa
    Chuyện mệt mỏi không phải là lý do duy nhất dẫn đối lối đá bạc nhược, nhưng không phải cầu thủ không muốn đá. Bác xem cả trận mà không thấy rằng Nhật đã áp dụng chiến thuật triệt hạ khí thế của VN ư? Nhìn bề ngoài nhàn nhã như đá tập, nhưng chính cái kiểu đá nóng máu ấy mới là khắc tinh của một đội bòng chơi nhờ tinh thần như VN. VN không lên bóng được, đơn giản vì sĩ khí đã bị đè bẹp, mà lại không có ai khơi dậy cả.
    Còn trước khi chửi CV, bác làm ơn nhìn lại trong đội tuyển còn ai đá được hơn không đã
  2. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ở ĐỜI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI, ĐẾN TỪ ĐÂU VÀ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ
    Bác nào chửi VN sau trận này em nghĩ các bác đã bị ảo lắm rồi. VN vẫn cứ là VN không chỉ sau một vài trận mà bằng Nhật được. THua ai cũng cú nhưng bác phải hiểu lực nó chỉ đến thế, vắt hết 2 trận trước rồi thì đến trận này thua là phải. Hơn nữa, cũng may gặp Nhật trận cuối, chứ gặp trận đầu thì đi luôn cả giải.
    Cứ nghĩ đi trước giải có dám tơ tưởng VN được 1 điểm không. Nhục cái gì, có các bác nói ra thế này mới nhục đấy. Cầu thủ người ta cũng kiệt quệ rồi. Ủng hộ tý đi.
    Tôi thì tôi chỉ ước, giá VN to cao bằng Nhật thì nói thật, lên tầm thế giới chẳng mấy đâu. Thật đấy!!! Kỹ năng chơi bóng, nào có chênh nhau nhiều, hơn thua do thể hình thể lực hết.
  3. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Thái bị Úc dần 4-0, tội nghiệp
  4. trom_via

    trom_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    "thế thì là cầu thủ chuyên nghiệp ko thể đổ cho sự may mắn được"... chán chú quá, 2 trận trước VN tung hết sức ra rồi còn đâu, mà chuyện thể lực là chuyện muôn đời của VN tưởng chú cũng phải hiểu chứ, cho chú đá 45p với 1 thằng UAE chắc cuộc đời sau này của chú ko "lên" được đâu
    [/QUOTE]
    nếu bạn tự hào về việc Vn vào Tứ kết thì cứ việc. Tôi không phải cầu thủ, tôi nhận xét khách quan như thế thôi. Nếu lúc nào Việt Nam gặp đội mạnh hơn cũng đổ cho thể lực thì đá làm cái gì. Cơ mà được rồi, hôm nay tôi công nhận họ hơi mệt thật. Vậy xem cái kiểu họ ban chuyền đi, chán chả muốn nói, bạn hài lòng được sao? Tóm lại thể lực với tinh thần nó khác nhau hoàn toàn.
  5. a2_forever

    a2_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    trận này xem chi thấy thằng hlv ngu quá thể . Bị thua đau ma` xxx chiu thay tiền đạo vao` . đằng nao` cung thua . phải thua cho xứng đáng chứ
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 17/07/2007
  6. ayumi_hamasaki

    ayumi_hamasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    braxil thì để đến 2010 găp nhau nói chuyện nhé
    đây là AFC CUP
    sang copa đi bác
  7. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    VN-Iraq : Thua 4-1 nhưng vẫn có rùa yểm trợ

    Vừa xem bọn Căng-gu-ru luộc bọn Xiêm la 4-0 mà khiếp. Nếu đem so với đội Anamit nhà ta thì Xiêm la hôm nay 10 phần ta chỉ được 5. Tấn công uy hiếp liên tục, chăn-vịt điều chỉnh và động viên rất tốt - Kết cục vẫn 4 bàn không gỡ. Rõ ràng tụi siêu cầu thủ của Úc đại lợi kia là có đẳng cấp thật chứ không phải giỡn, càng đá càng hay - trận tới này mấy thằng Nhật nửa mùa hôm nay sẽ bị bọn chuột túi kia cho đi bằng đít tại Mỹ đình
    Mịa, hôm nay mà tụi Nhựt nhường ngôi đầu cho VN thì mấy hôm nữa tuyển VN và thằng cu Đần không biết chui vào đâu sau trận với bọn Căng-Gu-Ru ở Mỹ đình.
    Thế nên mới bảo Đần vẫn còn may là được sang Thái đá với Iraq mềm hơn, có thua thì còn có lý do biện bạch - Rùa đang đứng về phía Đần và ĐTVN.

    CHÚC ĐỘI VIỆT NAM THÀNH CÔNG CÙNG ĐẦN DƯỚI SỰ ĐỘ TRÌ CỦA RÙA.
  8. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Đi Bangkok cổ vũ VN đá tứ kết nào - BUS xuyên ĐNÁ

    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/941979.ttvn

    Tham khảo ở đây, tôi tạm tính như thế, anh em tham gia góp ý hộ.

    YM: camapxxx
    M: 0903088666

    Được camapgia sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 16/07/2007
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác ạ tỷ số 4-0 là do nó gần hết giờ chơi ăn cả ngã về không ...tới phút 70 Thái vẫn chỉ thua 1-0 thôi ....ào lên gở hoà đỏ ngực không được thì xanh cỏ ....Đại trượng phu nó thế . Chứ đâu như VN nó thưởng quả nào ngoan ngoãn cuối đầu nhận quả ấy .
  10. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    chú bật mẹ sang Cartoon Network mà xem cho đỡ nhục. Tôi rất ghét những thằng hâm mộ nửa mùa, không đóng góp nhưng ưa chê bai. Tôi còn đồ rằng mồm nói thế, nhưng chú cũng thuộc hàng hăng máu cầm cờ phi ra đường hóng hớt đấy.

Chia sẻ trang này