1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mapu123

    mapu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác không nên đưa vấn đề này ra ở đây, anh em ức chế lắm. Mệt.
  2. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Nói chung vào được tứ kết để anh em có cơ hội đi chơi là được rồi
    Chỉ tiếc tinh thần không được tốt lắm. Mà nếu là sức yếu thế thật thì tứ kết đá thế nào bây giờ?
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác bỏ lơi cho tiền vệ nó múa thì không sợ sao được ???
    VN mà lơi chân thử coi tiền vệ nó có múa, chồng cánh giản biên chọc khe không . Hàng tiền vệ mà phòng thủ không dám tranh chấp thì đá gì mà đá .
  4. black_smile

    black_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Mr Hỷ này hay nhỉ, không thể tin được chủ tịch VFF lại có những nhận định bốc đồng nếu không nói là cạn nghĩ như thế!
    Thế này thì hỏng hết...............
  5. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mày mới là thằng ngu Tuan_USD àh, không biết có phải mày ở bên Mỹ không mà mày bị những đồng USD bẩn trét vào mặt mày mà mày có thể sủa được những câu như thế!
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lão nói thế tui không ngạc nhiên . Mia người ta cho cái thận = mạng sống đây lão mới chỉ cảm ơn thôi ....thì cảm ơn Metsu cái gì . VN trả lương hơn 10 k usd + nhà xe ....lão có cảm kích gì không ? Ngồi chơi đếm tiền thôi . Thắng công lão, thua lão tại Vn yếu, lùn, cầu thủ không đạt phong độ ....
    Sao các fan cuồng VN không máu với lão này nhể . Máu với chú Nhật dõm làm gì, chú ấy chọc cho vui, mà các chú chửi người ta rất là chợ búa còn chưa thoả ? VN thua 1-4 không nhục thì đừng có máu thế cứ vui đi . Còn máu tinh thần nước non đặt đúng chổ kiếm đúng người tiết kiêm cho quốc gia ngân khố ...cho người hâm mộ khỏi tức và viết nhiều về thằng ông nội nầy ....nó đang bởn cợt trên đầu người dân Việt ...nó tạt nước vào mặt cầu thủ VN, chửi ngu đấy ...máu đi cho dân tộc nhờ .
  7. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cách phát biểu của riedl, rõ ràng là VN đã thắng UAE, hoà Quatar, VN kô đi xin điểm thằng nào cả để vào tứ kết
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    mấy pác bên VFF thì nổi tiếng là nổ và thích qua mặt HLV mà...Trận này có khi cái vụ phòng thủ dày đặc của bác Rít đừn nhà ta cũng là từ sức ép của mấy bác VFF ấy chứ nhỉ
    Thôi đi làm chai bia nữa chúc mừng tuyển Vịt Ngan dzô Tứ kết
    Vịt Ngan cố...lên. Vịt Ngan vô địc...h!!!!
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hè hè, cãi nhau làm oái gì, mấy bác chửi rủa ở đây cũng có đến tai chú nào cần nghe đâu! tốn nước miếng, VN rùa thì tốt chứ có hại gì mà kêu la. trận tới VN đá với chú ỉ AQ chắc là thăn được thôi. có khi 3-0 ấy chứ!
  10. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Thua 1-4 với lối đá bạc nhược như thế mà cũng khen thì bóng đá VN chẳng bao giờ tiến bộ được. VN vào tứ kết, la người VN tôi cũng mừng quá đi chứ...nhưng tự hào thì không, tôi chỉ tự hào về 4 điểm mà VN dành được thôi, chứ tự hào về việc vào tứ kết thì không. Ko thể đổ lỗi cho thể lực được, nếu ly do thể lực thì 15 phút cuối trận gặp Quata....VN còn mệt hơn trận này nhiều.....nhưng sao lúc đó tôi vẫn thấy tự hào đến thế vì thấy các cầu thủ vẫn lăn xả hết mình...còn trận này thì.....Trách gì VN du có thắng UAE 2-0 mà vẫn bị người ta xem thường...
    Xem thằng Thái Lan đá với Úc, mặc dầu nó thua đến 0-4 nhưng nếu là dân Thái thì cũng thấy vui vì suốt 80 phút đầu, thằng Úc bị ép bầm dập....ko ngờ đá với Úc ma TL lại đá được như thế. TL nghĩ ít hơn VN 1 ngày, cũng vắt kiệt sức 2 trận truoc giống VN, trong đội hình lại có mầy thằng U40 như Tawan và Kiatisak......thế mà nó đá ép sân thang Úc được 80 phút.....trong khi VN thì.......Nếu VN thua Nhật với lối đá bạc nhược như vậy mà các bác tự hào thì tôi hiểu vì sao VN ko thể thắng được Thái.
    Trước trận này tôi còn phân vân về Riedl, nhưng sau trận này thì tôi cũng đồng ý với wan niệm cho ông ta nghĩ đi.....Quân của ông ta chỉ đá hay khi thi đấu những trận đầu cua giải ( hầu như giải nào cũng vây) khi cầu thủ con sung suc, ko chấn thương...chứ đến trận thứ 3 trở đi càng xem càng chán....

Chia sẻ trang này