1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhxp

    anhxp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng Việt Nam. Hãy sang Thai cổ vũ cho đội nhà.
  2. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    thôi thì cùng nhau snag trang nào.
    dù sao thì sau giải này Đần cũng đi
    và bọn liên đoàn hứng lên với tầm nhìn châu á.
    biết đâu đấy mọi chuyện ại chuyển biến theo hướng tích cực ( hữu xạ tự nhiên hương mà lỵ )
    cụ Rùa ko rảnh chỉ để cho chúng mày hạnh phúc vài ngày đâu nhá. Cụ Rùa đã trao gươm vào tay chúng ta, việc của chúng ta là làm thế nào để sử dụng đc thanh gươm ấy (
    (hy vọng đây là 1 cú hích tích cực giống như cú hích Chiang Mai 1995 tr''c kia )
  3. bothangjun1

    bothangjun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ông Mc-queen nói đúng lắm. Chú nào bảo VN đá nhục thì thử thách đấm tay bo với Myke Tyson xem biết thế nào là nhục.
    Còn lỗi là do bon sắp lịch thi đấu. đáng lẽ cho VN đá thua Nhật truớc, sau đó hoà Quatar, rồi mới thắng UAE thì các chú khỏi phải cãi nhau hơn không.
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nói như Hải Lơ: Có ngon vào mà đá.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Cái quả thằng Nhật tạt vào cho Maki đánh đầu, thấy ghét cái ku Huy Hoàng quá, lúc trước cả đội thi đấu chặt chẽ, tư dưng đến quả đấy, ku cậu xoạc bóng thế nào mà chả trúng - ngã lăn kềnh ra, nó thoải mái tạt bóng vào ...bàn đấy then chốt quá, dẫn đến nó càng đá càng thoải mái, càng hưng phấn ..
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Được nghỉ lâu lâu đến 21.7 mới phải đá cơ , ..
  7. minhdt0203

    minhdt0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ừa thế nói như ông thì ông có thấy nhục khi hàng hoá Việt để hàng TQ muốn làm gi thì làm tại VN ko. Thế sao nhà ông ko dùng đồ VN đi mà toàn dùng đồ Nhật đồ TQ thế....có thấy nhục ko ở VN người VN mà lại dùng đồ....Zzz...( cái đơn giản là người VN dùng đồ VN thôi mà còn ko làm được thì đừng mà có đi chê bai người khác.....).. mệt người ...giỏi thì làm gì đê....
  8. leminhvietviet

    leminhvietviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chú chủ topic hơi thái quá, nhưng đồng ý với chú là số tiền 2,6 tỉ này nên được chuyển vào một cái quỹ nhân đạo nào đó thì hợp lý hơn
  9. minhdt0203

    minhdt0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đừng coi thường người Việt Nam

    Trích bài của lioncour
    Nhục ư?

    Nếu bạn bảo VN ăn rùa, tôi đồng ý
    Bạn bảo VN chơi không thuyết phục, phong độ kém, tôi đồng ý
    Ban huấn luyện tầm nhìn hạn hẹp, chẳng những không dự trù lực lượng đủ dày cho giải đấu, lại không có cách xoay chuyển thế trận, tôi đồng ý

    Nhưng nhục? Các cậu có biết cái gì là nhục không?

    Tôi có lạy lục ai để được vào vòng sau không? Không
    Tôi có chơi trò gian lận, ném đá giấu tay, chơi bẩn không? Không

    Tôi may mắn, nhưng may mắn ấy từ đâu ra? Nếu trận đầu không thắng nổi UAE, nếu không hòa nổi với Qatar, bây giờ có cửa mà nói rùa nữa không? Tại sao có những người hay gặp may mắn, còn có những người chẳng bao giờ gặp may? Tại vì người gặp may đã làm tất cả những gì họ có thể làm, phần còn lại xin phó mặc cho số phận, còn những kẻ không gặp may, suốt ngày chỉ biết lải nhải câu "Tôi tự dựa vào sức bản thân chứ không cần may mắn", nhưng chẳng chịu làm gì để cải thiện tình thế, thành thử lúc có cơ hội trên trời rớt xuống cũng đành giơ mắt ngó

    Tôi thấy có nhiều người kêu Vn nhục VN ko xứng đáng ( nói thật là bức xúc vc....ZZzzz..)

    Có mấy ai trước giải nghĩ VN có được dù chỉ 1 điểm ko ?
    Có mấy ai trước giải nghĩ VN có được cơ hội vào vòng trong ko ?
    ......................................
    Nếu các ông không hi vọg vào đội tuyển thấy nhục thì các ông xem làm gì ? Xem để chê bai chăng, xem để phán xét chăng.............các ông đã làm được gì trong lĩnh vực của các ông chưa mà nói người khác

    Tôi thì ko thích bóng đá lắm nhưng tôi chỉ coi đá bóng khi có đội VIỆT NAM đá vì đó là đội tuyển VIỆT NAM, là đội bóng của người Việt, ĐỘI TUYỂN CỦA TÔI , ĐỘI TUYỂN CỦA CHÚNG TA.....

    Đúng là bóng đá của ta còn yếu nên đừng đòi hỏi quá đáng.

    Thế các ông nghĩ sao khi Việt Nam chậm phát triển hơn các nước như Mỹ, Châu Âu đến gần 100 năm....ZZzzz ...Có giỏi thì làm gì đi...các ông giỏi lắm mà

    CÁI ĐẦU TIÊN CÁC ÔNG CẦN LÀM LÀ THỂ HIỆN MÌNH LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐI ĐÃ

    ĐỪNG COI THƯỜNG NGƯỜI VIỆT NAM
  10. minhdt0203

    minhdt0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại là chỉ đoạn này của lioncour thôi

    " Nhục ư?
    Nếu bạn bảo VN ăn rùa, tôi đồng ý
    Bạn bảo VN chơi không thuyết phục, phong độ kém, tôi đồng ý
    Ban huấn luyện tầm nhìn hạn hẹp, chẳng những không dự trù lực lượng đủ dày cho giải đấu, lại không có cách xoay chuyển thế trận, tôi đồng ý
    Nhưng nhục? Các cậu có biết cái gì là nhục không?
    Tôi có lạy lục ai để được vào vòng sau không? Không
    Tôi có chơi trò gian lận, ném đá giấu tay, chơi bẩn không? Không
    Tôi may mắn, nhưng may mắn ấy từ đâu ra? Nếu trận đầu không thắng nổi UAE, nếu không hòa nổi với Qatar, bây giờ có cửa mà nói rùa nữa không? Tại sao có những người hay gặp may mắn, còn có những người chẳng bao giờ gặp may? Tại vì người gặp may đã làm tất cả những gì họ có thể làm, phần còn lại xin phó mặc cho số phận, còn những kẻ không gặp may, suốt ngày chỉ biết lải nhải câu "Tôi tự dựa vào sức bản thân chứ không cần may mắn", nhưng chẳng chịu làm gì để cải thiện tình thế, thành thử lúc có cơ hội trên trời rớt xuống cũng đành giơ mắt ngó "

Chia sẻ trang này