1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tổng kết ưu xong tới khuyết điểm . Lý do nào tuyển VN thua 1-4 .
    Theo tôi có những lý do chính sau:
    1) Huy Hoàng không đủ sức đá trận này cản phá bậy bạ ...ít nhất tác giả 1 bàn thua .
    2) Văn Nhiên không thích hợp cho vai trò hậu vệ cánh với lối đá Nhật ....và chú này tui không thấy gì hay ho cho vị trí này cả quên đi nếu muốn vượt Thái . Tôi ấn tượng phong cách đá của Việt Cường .
    3) VN chưa quen bài của Nhật vì không đụng hàng nhiều. Không biết các miếng đánh . Kỹ Thuật sở trường sở đoản của Nhật nên phòng ngự thụ động . Nếu nhớ đội trẽ U19 Nhật đá tại VN năm nào sẽ thấy có những miếng đánh quen thuộc sau .
    a) Nhật rất nghề đá phạt .
    b) Tiền đạo nếu ở tầm 18-20m thich chặn quả bóng 1 nhịp rồi sút và sút không mạnh lắm nhưng chuẩn .
    c) Một miếng đòn made in Japan mà U19 và trận này VN thấy là đội đầu hay câu bóng trả lại góc hẹp xa cho tiền đạo/ tiền vệ ập vô dứt điểm . Như Thành, Văn Nhiên không quen bọc lót như vậy .
    d) Tiền vệ Nhật câu bóng có điểm rơi tốt .
    Phong cách đá khác Hàn nơi VN quá quen bài gồm dốc cánh đánh đầu trước cầu môn khoảng cách từ 8-16m. Chọc bóng cắt mặt dứt điểm và sút xa . Dĩ nhiên khi quen bài thì sự ứng phó cũng chủ động hơn .
    c) Như tuy nói thì lổi lầm tai hại nhất là tiền vệ không dám tranh chấp làm quẩn chân Nhật .
    Trước trận nói đá 451 tuy không ý kiến vì thấy nó cũng là 4411 thay vị trí Công Vinh bằng Minh Chuyên. Thanh Bình = Công Vinh mà thôi .
  2. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Bác nghĩ sao mà đổ lỗi cho HH trong tình huống đó? Cái cách Nhật ngoặt bóng trong quả đó không chê vào đâu được, nếu có trách là trách Văn Nhiên đã không áp sát nổi cái chú ghi bàn bên trong kìa
    Trách nhiệm HH là ở bàn thứ hai kìa, một pha xoạc bóng quá lộ làm đội nhà bị phạt, tớ còn tường là penalty ấy chứ
  3. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Cái thứ hai thì không đồng ý lắm. Đành là Văn Nhiên có lỗi trong bàn gỡ hòa của Nhật, nhưng nhìn đi ngó lại thì cả đội có vị trí nào chịu nổi sức công phá của Nhật đâu. Còn Việt Cường gì dó, tớ chả thấy ấn tượng gì cả, có lẽ do ít được đá chính, nhưng vì vậy cũng chẳng có gì chứng tỏ là cậu ta sẽ khá hơn Văn Nhiên hết
    Trận tới đây Tài Em vắng mặt, chắc sẽ đưa Công Minh hoặc Minh Chuyên thay thế. Thôi thì cũng hy vọng được như bác nói, sức trẻ sẽ phần nào làm mới khu trung tuyến.
    Nhưng thông thường mà nói, trận tới chắc chắn vẫn sẽ bao nhiêu đó con người thôi, nếu các tuyển thủ mà tiếp tục rệu rã thì có nước húp cháo
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Này tớ thấy có nhiều bạn ở đây có cùng với suy nghĩ với ông Hỷ đấy chứ: Bóng đá Việt Nam đạt đến đẳng cấp mới. Sao chửi ông nớ té tát thế nhở. Bác gì lập ra topic Việt Nam A Quy bị dập cho te tua kìa.
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 17/07/2007
  5. bigfoot_dongdu

    bigfoot_dongdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Việc xong đã quá canh hai
    Lên xe vội vã YOU bay về nhà
    Việt Nam bại trận tin ra
    Hồn bay phách liệt YOU ta khóc dài
    May sao nhờ bạn anh tài (UAE)
    Đá cho một phát lăn quay Qua tà(Qatar)
    Thái Lan thẳng tiến một đà
    Việt Nam vô địch ấy là đương nhiên.
    hà hà sướng sướng sướng

    bà con vào trang em làm bài thơ ủng hộ tuyển VN nhé. Đang máu lắm đây
    http://blog.360.yahoo.com/blog-HR0Gtzk8YrDkMG_fWpAD47w-;_ylt=AlgKg9xQM.WGn3TYTiQI4W.kAOJ3?cq=1
  6. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Đã biết nói câu "giỏi thì làm đi", mà còn chê bai các tuyển thủ, sao không giỏi mà làm đi
  7. bothangjun1

    bothangjun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bàn xem nào, năm nay thày phán sao đẹp của VN nằm ở vùng Tây Á, sao quả tạ Tây Á nằm ở hướng VN. Trận này với Iraq không biết rùa nổi lên ở bộ phận nào nữa, nhưng mà nói chung là sẽ nổi lên.
    Mà qua Iraq, có khả năng lại gặp Ả rập Xê út ở bán kết, rồi lại Iran ở chung kết nữa chứ. Quá đã, quá đã !
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    He he, bác Tuấn có tuổi rùi có khác. Vẫn còn bình tĩnh chưa chịu lên cây ngắm cảnh. Ko biết có phải do nói kiểu như bác mà mấy bác: sontraha , sole_husband, cars2007, hungsheva2004 lần lượt thành tử sĩ hết.
    Trước Asian Cup diễn ra, tớ cũng đã từng nghĩ Asian Cup là bước đệm để bóng đá VN vươn lên tầm cao mới. Nhưng vào giải xem VN đá tớ thấy đó chỉ là ảo tưởng. Đây là cơ hội cho các quan chức VFF vươn lên 1 tầm cao mới thì đúng hơn (bố nào cũng nổ như hót hay). Và chưa nói đến chuyện bán độ, rồi thì quyền lực đen của các cầu thủ nhé chỉ với mật độ đá như thế này. Các chú tuổi Olympic chưa được nghỉ đâu còn phải đi chứng minh cái đẳng cấp VN vừa đạt được. Chúng ta cứ việc chào đón 1 thế hệ vàng mới là vừa.
  9. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    IRaq hoà Thái nhưng thắng Úc , Úc lại thắng Thái. Nói chung chả bit đường nào mà lần
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    lẽ ra ko nên cho đ/c Tài Em tham ra giải đấu này, ko hiểu TE tập trung tinh thần và sức lực để làm gì, mà theo như cách phát biểu trước đây là em có ghi 1 bàn thắng về làm quà cưới cho VỢ. thôi rồi cái suy nghĩ ấy chết là phải, khu trung tuyến 1 mình MP làm đc gì cho đời. Tài Em vừa đá vừa nhớ tới cô vợ sắp cưới, có khi đến giờ đi ngủ cũng *** thèm ngủ tao còn muốn buôn điện thoại với vợ tao nữa chúng mày ngủ đi. ờ ờ kiểu gì tao chẳng đc thầy Rất Đần xếp đá chính bọn dự bị chúng mày biết gì mà nói.
    Hoan hô TE nghĩ tứ kết, cá nhân em đở lo thủng khu trung tuyến của đội tuyển VN.

Chia sẻ trang này