1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysy

    kysy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì Huy Hoàng và Tấn Tài vẫn đá chính thôi !
  2. black_smile

    black_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    "Thằng khác" nó đá??? cụ thể là thằng nào. Chẳng nhẽ lại là mấy thằng đang cày ruộng, phu xe như ông lên đá à. Chết cười !!!!!!!!!!!!!!. Sao lắm thằng giỏi phán thế không biết, bố tướng quá thể...........
  3. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Vô cùng thương tiếc báo tin với bác nào muốn thay đổi đội hình, là với tính cách của ông Riedl, với một đội bóng mà cầu thủ dự bị chỉ quen ngồi chơi xơi nước, thì 99% là đội hình chỉ thay có mỗi chú Tài Em
  4. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bị 1 thằng Tây vật xuống, tất nhiên là tớ thua, nhưng phải xem tớ thua kiểu gì. Lúc nằm xuống tớ cố gắng dồn hết sức lực để đứng lên hay là vừa nằm xuống đã van xin chắp tay lậy nó. Cái tinh thần nó ở chỗ đấy đấy
  5. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Thứ nhất là hôm qua chẳng có ai lạy hết
    Thứ hai là người ngoài nhìn vào, chỉ thấy bác bị nó đè không cục cựa được, chả thấy dồn hết sức đứng lên gì cả đâu. Nhiều lắm thấy mặt bác đỏ bừng lên thôi, nhưng ai biết là gồng sức hay xấu hổ
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ trận tứ kết sẽ diễn ra thế này
    + Hiệp 1 : Iraq khinh thường VN, dồn lên tấn công ngay từ đầu trận, sau khoảng 30 mins thì thể lực chúng nó giảm sút, và trong một đợt phản công, VN đã cho nó một phát, 1-0 !
    + Hiệp 2 : Do bi. dẫn 1-0, Iraq tiếp tục tấn công vì ko có cách nào khác, vừa đá vừa thở vì đã hết pin, nên sẽ tiếp tục dính đòn phản công của Mr. Rít Đờ đã áp dụng ở những trận trước, 2-0! VN vào bán kết
  7. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Trận gặp thằng UAE VN đá hay nhất, thắng là xứng đáng mặc dù còn nhờ trọng tài một phần. Một phần là UAE thiếu khát vọng chiến thắng khi đá với Việt Nam. Trận gặp Qatar thì VN quá may mắn, lẽ ra tỷ số là 3-1 cho Qatar. Tôi buồn cười một chuyện là mọi người đổ lỗi cho Hùng Dũng và Minh Chuyên. Thật ra lúc đó nếu còn 10 anh Như Thành thì ta vẫn thua thôi. Tiền vệ VN không còn sức để cầm banh nữa rồi. Đến trận gặp Nhật Bản thì....ko nói nữa.

    Có ai coi trận Thái Lan đá với Úc không, các cầu thủ của họ hơn ta 1 bậc, từ thể lực đến khả năng cầm bóng, sút xa, phối hợp. Tôi yêu bóng đá VN vô cùng, nhưng tôi dùng lý trí mà nói rằng còn lâu chúng ta mới vượt qua Thái Lan được.
  8. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Iraq đá được 30 phút mà đã giảm sút thể lực, phét vừa thôi ông tướng
  9. Clv123

    Clv123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  10. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Công nhận VN đá không hay, đá chủ yếu bằng tinh thần chứ trình độ thì vẫn vậy. Tuy nhiên đá với Iraq thì có thể hy vọng vì thằng này phong đột thất thường. Không biết sáng nay qua Thái Lan sớm quá các cầu thủ của chúng ta có kịp mua rùa đem theo không? Ai đi Thái Lan nhớ đem qua giùm.

Chia sẻ trang này