1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theduyet

    theduyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mê chim bỏ đội
  2. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là VN thua đậm Nhật thì là người VN ai cũng có chút chạnh lòng, nhưng may mắn chỉ đến với những ai biết cố gắng, và ĐTVN là như vậy! Chúng ta nên tự hào về các cầu thủ thân yêu của mình, họ đã chiến đấu hết sức mình, nhất là trong 2 trân đầu tiên! Và thành quả của họ thật tuyệt vời, chưa thể nói bóng đá VN đã bước sang trang mới nhưng hãy vui đi, vì thành tích này dudợc cả thế giới công nhận
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    em xin các Pác. chúng ta vào đây để tranh luận hiến kế đánh giặc. Các pác đùng nói rùa nữa, chuyện đã qua rùi. còn 1 trận đấu nữa phải thể hiện thế nào chứ. Đồng ý với quan điểm cầu thủ nào cảm thấy thi đấu ko tốt thì ko nên cho vào( ví dụ TE chủ động xin nghĩ..okie). Đá bóng đúng là đòi hỏi thể lực, nhung các Pác nên nhớ rằng chúng ta đã có thời gian tập trung đội tuyển là khá lớn và dài, hơn nữa VL chưa thật sự là quyêt liệt lắm đâu và cũng chỉ có 1 tuần 1 trận thôi.
    Nói chung đá với IRAQ dễ đá hơn ÚC,qua 2 trận gặp bọn Tây á kết quả cuối cùng là thu về đc 4 điểm và quan trọng hơn là tinh thần thi đấu qua 2 trận ấy là đáng khen ngợi nhưng cũng ko nên phủ nhận chúng ta cũng có chút may mắn.
    qua 2 trận gặp Tây Á và trận cuối gặp Nhật, vấn đề nỗi lên ko phải là thể lực, nói thẳng ra là ko có cầu thủ thủ lĩnh truyền nhiệt cho đồng đội, ko có quyết định sáng suốt trong vấn đề thay người, và cái cách bố trí đội hình nó ko thống nhất 442 hay 4411 trong trận cuối là rõ ràng nhất.
    Với IRAQ, chúng ta vào trận với tâm lý tốt và điểu chỉnh đội hình hợp lý trong trận đấu thì cơ thắng là 30%. Con số 30% (do đánh giá chủ quan của em nhé) nói chung là rất ấn tượng đấy.
    VẬY ĐỘI HÌNH NÀO CHO VN ĐOẠT VÉ VÀO BÁN KẾT????
    theo ý em sẽ là:
    .................................QUANG HUY.............................
    QUANG THANH...HUYHOÀNG...NHƯ THÀNH..TIẾN THÀNH
    ANH ĐỨC..MINH PHƯƠNG...MINH CHUYÊN...VŨ PHONG
    ..........................CÔNG VINH.....................................
    ......................................THANH BÌNH.....................
    nói thêm:
    đ/c minh chuyên chỉ đá đc 60 phút và thay vào đó bằng đ/c công minh
    đ/c tài em sẽ đc thay ở phút 60 thay co Thanh bình....
    còn vị trí khác phải cho đ/c văn nhiên và hùng dũng khởi động đề phòng sẵn sàng thay người bất cứ lúc nào luôn trước giờ bóng lăn ở hiệp 2.
    Em vẫn đễ HH đá, vì hàng hậu vệ cần 1 người lì lợm. Em hy vọng nó ko làm em điên lên.
    các pác tiếp tục thảo luận nữa đi
    kính các pác vài vại nhé
  4. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ta tự hào đi lên ! ÔI VIỆT NAM !!!!
  5. theduyet

    theduyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất hay...
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cái thứ hai thì không đồng ý lắm. Đành là Văn Nhiên có lỗi trong bàn gỡ hòa của Nhật, nhưng nhìn đi ngó lại thì cả đội có vị trí nào chịu nổi sức công phá của Nhật đâu. Còn Việt Cường gì dó, tớ chả thấy ấn tượng gì cả, có lẽ do ít được đá chính, nhưng vì vậy cũng chẳng có gì chứng tỏ là cậu ta sẽ khá hơn Văn Nhiên hết
    Bác cho em nó chừng 1 năm nửa thôi ....đây là thằng Quang Thanh thứ 2 đấy . Bác nhớ Quang Thanh khởi đầu thế nào chứ . Còn Bật Hiếu nửa ...bác cứ tin cặp mắt của tui đi .
    Dạo chú Tấn Tài mới ra ràng tui nói không xong ...í éo một thời cuối cùng cũng vỡ ra không chơi quốc tế nổi . Vũ Phong tui cũng không khoái chú này như còn tạm được vì chú ấy sút xa lạ đời lắm ....banh đi éo biết lượn ngõ nào ...nên giử lại .
    Các bác ạ cứ vật vã đi vài năm nửa vở nhẽ ra Văn Nhiên, cũng tạm tạm thôi (phải nói đở hơn Văn Biễn, nhưng cũng không đá nổi hậu vệ quốc tế .
    Một chú có tiềm chất tốt (chịu vô bóng đeo bóng và đá éo sợ hãi lại nhiêt tình) là Tiến Thành ....chú này đá tiền vệ trụ được cho vị trí Công Vinh ....chú Công Vinh đá cũng tạm nhưng trận nào ảo ảo thay ra ngay .
    Thật ra chú lý tưởng nhất đá tiền vệ công là Việt Thắng vừa công vừa thủ. Trung phong cắm phải là Anh Đức đá ngu ngu nhưng quậy ra phết . Thanh Bình thì cũng OK ...tạm thời cứ phải chấp nhận thế ngoại trừ cho Kesley nhập tịch .
    VN hãy nghĩ tới chơi cho lớn ngắm vào 1 vé vòng WC 2010 why not ?
    Nhưng muốn thế những nhân tố sau đây cần nâng đở .
    Thủ môn Đức Cường, Quang Huy, Hồng Sơn .
    Hậu vệ Quang Thanh, Việt Cường, Xuân Hợp, Long Giang, Như Thành, Bật Hiếu, Hải Lâm, Anh Tuấn, Anh Dũng.
    Tiền vệ: Tài Em, Minh Phương, Bảo Khanh, Duy Nam, Huy Thái, Tiến Thành, Hữu Thắng, Đức Dương, Đức Tuấn, Vũ Phong, Minh Chuyên, Thành Lương, Công Min.
    Tiền đạo Văn Quyến, Công Vinh, Anh Đức, Việt Thắng, Thanh Bình .
    Các chú khác có thể ngũ quên họ đi .
    Chọn 1 HLV có trình 1 chút, biết khoảng 2,3 vở công thủ sơ đồ 442, 451, 541, 352 khác nhau để thay đổi tuỳ hoàn cảnh .
    Cọ sát thử nghiệm khoảng 10-15 trận quốc tế là ổn thôi .
    Sau đó chọn ra 21 chú khoẻ nhất phong độ ngon nhất ít ọ ẹ làm mình mẩy cho lên đường chiến đấu ....lúc đó treo thưởng nhiều cũng đáng ....đội hình trên toàn trụ cột ngon của các đội V lit tuổi đời đều dưới 28 cái xuân xanh ....nhớ thử Heroin chúng nó trước khi dùng .
  7. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Nhật Bản

    Hôm qua xem trận VN-NB mà sao giống xem chương trình thế giới động vật Châu Phi trên Discovery thế kô bít. Cầu thủ VN chả khác gì mấy chú linh dương, trâu rừng, ban đầu còn sức thì cắm đầu chạy hùng hục trên sân . NB thì cứ như đàn sư tử, nằm ngáp ruồi cười khẩy: "chúng mày cứ chạy đi, hết sức thì tao thịt."
    Không hỉu sao các bác lại cứ rối rít cảm ơn bọn UAE nhỉ, chúng nó đá cho bản thân chúng nó chứ tốt gì với mình đâu (mấy đại gia VN hứa trả 20K $ nếu thủ hoà và 50K nếu thắng đc Quatar) .
    Tôi thì thấy phải cảm ơn NB nhiều hơn vì:
    - Cám ơn đã khuyến mãi cho 1 bàn để khỏi thua trắng.
    - Cám ơn vì chỉ ghi 4 thay vì 10 bàn thắng (mỗi cầu thủ lên làm 1 bàn, trừ thằng thủ môn ngại chạy vì mặc nhiều quần áo nóng quá)
    - Cám ơn vì đc NB dạy cho vài bài học về bóng đá đỉnh cao (cho dù kô bít có đọng lại chút nào trong mấy cái đầu đần độn đó kô)
    Chúng nó đá như thế này thì chả khác gì vả vào mồm những cha nào dửng mỡ lên rêu rao: nào là đẳng cấp của VN đã nâng lên mấy bậc, nào là chúng ta sẽ có điểm trc NB....
  8. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Em đồng ý với bác chủ Topic cả 2 tay, nhưng điều bác nói em thấy đúng hết. Nhất là thằng Huy Hoàng, nó đá banh mà toàn dùng chân chứ không dùng đầu óc. Nhưng bác nói với thái độ gay gắt vậy thì không hay, cầu thủ Việt Nam chúng ta không giỏi, ta đành cầu nguyện cho họ có được sự may mắn thôi. Chứ ai cũng biết VN là đá dở ẹt rồi. Mới trận thứ 2 mà đã chạy không nổi thì đẳng cấp cái gì, cứ ở ĐNA mà đá thôi.
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    tiếc cho chú Quốc Anh nhẩy, ngày xưa đá hay thế bây giờ ko đc vào đội hình của pác Tuấn
  10. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Tài Em đâu đây nữa, bác này cập nhật thông tin chậm quá

Chia sẻ trang này