1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nói cho công bằng, trận 1 đá tốt cả trận, trận 2 đá tốt được 2/3 trận, trận 3 đá được hiệp 1 ...
    Thể lực kém hơn, và cứ đuối dần ... giả dụ mình to khoẻ bằng bọn kia thì cũng đỡ ...
    Trận thua Nhật vẫn được vào, ừ thì may mắn nhưng ko có 4 điểm kia thì có vào bằng mắt, mà 4 điểm đó thì có 3 điểm hoàn toàn xứng đáng, chỉ có 1 điểm khá may mắn dành được trong trận Qatar ... Vậy bí quyết là đã dành được trọn vẹn 3 điểm thuyết phục trận gặp UAE ... Quá xứng đáng ...
    Còn hơn Korea , ..
    Tiếc cho Thái Lan đá tốt, ngang ngửa cả trận ...
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 17/07/2007
  2. redspider

    redspider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Dân Iraq nghe dân Việt Nam thắng Mỹ nên phục lắm, không dám ho he đâu. Chắc là 2-0 cho Việt Nam.
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tài Em đá chán không chỉ ở giải này. Sau Seames 22, Cậu ấy xuống rất nhanh, không hiểu sao. Lấy vợ xong, chắc đá hay lên. Ủng hộ Tài em!
  4. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    Đúng là có nhiều trường hợp đang thi đấu gia đình có việc (bố chết chẳng hạn) nhưng cầu thủ vẫn thi đấu chứ không nghỉ ngang. Nhưng đấy là chuyện khác, theo kiểu biến đau thương thành sức mạnh rồi. Đằng này lại là chuyện sung sướng cả đôi bên, hoãn là hoãn thế nào. Chú Tài Em lên lịch chẳng qua cũng chỉ vì không ai tin Việt Nam ta sẽ vào tứ kết, cứ nghĩ đá hết vòng bảng về nhà nghỉ ngơi lấy vợ, ai ngờ cơ sự thế này. Hơn nữa cửa thắng Iraq bé như con kiến, có tham gia cũng thế mà thôi. Nhưng trọn vẹn hơn cả vẫn là lùi ngày cưới lại, mời cả đội chung vui có lẽ hay hơn nhiều. Dù gì thì cũng chúc mừng hạnh phúc của Tài Em
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Không cười nổi, lo lắm, vào thì voà rồi, nhưng rồi sẽ đá thế nào đây, nếu lại thua như đá với Nhật thì :( buồn lắm VN ui
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú Văn Nhiên này trận gặp Nhật Bản cũng phọt phẹt lắm. Chỉ tiếc Tiến Thành chưa đủ thay cho nên vẫn phải để chú này đá.
  7. bktin2

    bktin2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    xuân + đá sân nhà thì thế thôi. Xem ti vi thấy bình luận viên nói bước ngoặt...rồi ko còn khái niệm "vùng trũng"....mình thấy họ nói ko đúng...đẳng cấp vẫn là đẳng cấp. Đông Nam Á mãi chỉ là ĐNA mà thôi...nhìn thằng Hàn Quốc xếp hạng tư thế giới 2002 rồi 4 năm sau vẫn ko qua nổi vòng bảng Worldcup... thì cũng đủ hiểu mấy ông ở ĐNA sang vùng khác đá thì nó ntn rồi?
    dù sao cũng chúc mừng VN làm lên lịch sử....
    Được bktin2 sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 17/07/2007
  8. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Tôi thấy cần cám ơn cu Mười. Sau 3 trận cố gắng nhưng không thể tìm lại được bóng dáng phong độ ngày nào, cu Mười đã biết cần dừng lại ở đâu. Chuyện đặt lịch làm đám cưới, nhưng nếu cần vẫn có thể hoãn cơ mà, chẳng chết ai, chủ nhà hàng ở Long An hay SG chắc chắn sẽ sẵn sàng tạo mọiđiều kiện thuận lợi cho cu Mười yên tâm "công tác", cô vợ KTS là người có học, chắc cũng chẳng mè nheo gì chuyện anh mê trận cầu đinh hơn đám cưới... Thế nhưng cu Mười đã biết dừng lại. Lý do đám cưới chỉ là để cho bà con dễ thông cảm. Ông Riedle và BHL người Việt chắc cũng dễ dàng nhận thấy điều này, nên chỉ động viên lấy lệ và sẵn sàng OK cho cu Mười nghỉ ở nàh cuới vợ.
    Thế là cu Muời đã tỉnh hơn:
    Một là, đoàn quân của mr. Riedle đi Thái, chắc gì đã qua cửa Iraq dễ dàng?
    Hai là, sức đã suy, lực đã giảm, cu Mười cố cầm bóng không nổi, sút quả bóng không đi, vậy đi Thái nữa chỉ tổ làm hoen ố hình ảnh của một tiền vệ năng nổ xông xáo nhất VN. Nghỉ chơi trân này còn là dịp để lứa đàn em xông lên thử súng, tại sao không?
    Ba là, dễ gì đã có một lý do rất nhân bản, là cười vợ, để tạm giã từ vũ khí?
    Tóm lại, việc cu Mười quyết tâm ở nhà là hoàn toàn hợp lý. Cu Mười đã hành xử rất đúng đắn trong trường hợp này. Chúc cu Mười một đám cưới vui vẻ và hạnh phúc bền lâu. Chúc cu Mười sẽ nhanh chóng sản xuất một thằng Phan Văn Tài Con rồi nhanh chóng tìm lại hình ảnh của mình trong con mắt người hâm mộ.
  9. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Đúng là chẳng biết nói gì với ông thì có. Tự dưng lôi vào đây. Chuyện cả đời người ta. Thế nếu là ông thì ông có nghỉ ko? Lại chả nghỉ từ đầu giải ý chứ
    Ờ mà sao mod ko move cái này sang bên Bóng đá VN nhờ.
  10. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho các cầu thủ, họ đá là vì cả dân tộc, ai cũng phải thừa nhận điều đó! Vậy mà, một số thằng ngu trên diễn đàn này xem ĐTVN như là nó nhào nặn ra, đá cho chúng nó sướng, đá hay thì phỉnh lên, đá kém ( thua do lực bất tòng tâm) thì chúng nó quay sang chửi bới, ra mặt điêu này điều nọ,ra vẻ đóng góp bàn luận, nhưng thật ra cái đầu ngu + sự ích kỷ của bọn nó chỉ làm cho những người yêu bóng đá thêm ngứa đít!!!

Chia sẻ trang này