1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Đúng là trong mơ cũng không dám nghĩ có ngày hôm nay!
  2. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Nhựt thả VN hết sức rồi. Nó tràn cả sang sân VN, lúc VN tấn công đek thèm về thế mà mấy chú VN không lên nổi bóng. Chán Thế mà cứ chê Mã lai. VN mà nằm ở bảng của Mã lai chắc cũng teo như nó
  3. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em không trách cầu thủ mà chỉ muốn hỏi các pác là hà cớ làm sao mà tụi nó đá đấm kiểu ấy. Đây không phải lần đầu em xem một trận quân ta thua.
    Các pác thế nào không biết nhưng từ khi biết xem bóng đá tới giờ thì cái quả nâng tỷ số lên 3-1 của tụi Nhật làm em thấy điên ruột nhất - bọn nó đá như đùa, quân ta thì dường như *** cần biết chuyện gì xảy ra thằng nào thằng ấy đứng cứ như mấy thằng mô hình giấy các-tông trong các buổi tập ý.
    Cần phải ghi vào sách giáo khoa với tiêu đề "bàn thua nhục nhã nhất mà tuyển VN phải hứng chịu"
    Cả trận này em chả phân biệt được thằng nào với thằng nào trong tuyển - 11 thằng vô dụng chạy loắng ngoắng y hệt nhau không thằng nào dở hơn thằng nào - chả hiểu lão Đần làm cách nào tài thế không biết nữa.
    *** lão Đần, em khuyên lão này lên chỗ hàng Bồ mua một tá khăn bông bay gấp vào SG mà lau giày cho thằng Xù rồi vái nó làm đại cứu tinh, đại sư phụ đời này kiếp này khắc cốt ghi xương công ơn của Xù.
    Em vẫn chúc mừng đội tuyển VN vào vòng 1/8. Đá thế này mà vào vòng trong có khi bị AFF nó phạt thêm tiền vì làm hỏng giải của người ta.
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    trước khi bắt đầu đấu với Nhật, một số pác ủng hộ VN nói chung là hơi quá đáng tình cảm mù quáng. Trận này Nhật thả cho nó ko muốn ghi bàn nữa. rất buồn với cái cách tiếp cận với trận đấu của lão đần và VFF, ban đầu quyết tâm như thế nào hứa hẹn như thế nào, rằng thể lực phục hồi, rằng thủ 70% công 30%.... nói chung mấy cái bài báo phóng sự, ghi chép của bọn phóng viên nó vô hình chung đã nâng VN lên tầm cao mới mà do mình nâng mình chứ ko đc bọn khác công nhận mình đã tiến bộ, rằng mình đang lột xác, nói chung trận hay thì khen và dở thì nên chê đấy là điều bình thường, qua 2 loạt trận vừa qua thì VN đã thể hiện đc cái gọi là tinh thần chiến đấu để đáp lại đó là phần thưởng cho sự may mắn sút thắng QATAR. còn trận gặp Nhật 1 sự bạc nhượng đến khủng khiếp cảm tưởng như d/c Tài Em vừa đá vừa nghe điện thoại của Vợ, còn mấy đ/c khác đã nổ lực cải thiện hình ảnh nhưng vẫn chưa thanh công thì ko nên trách cứ nữa.
    Tao ko hiểu đc Đần à mày ưu ái gì cho Tài Em với cái phong độ của cầu thủ đáng đá giải hạng ba này, rõ ràng ko đáp ứng đc chuyên môn thì cho nghĩ đi, thế mà vẫn cứ lôi cho bằng đc vào sân, định cho nó hư chim trong ngày đám cưới à,
    cái danh sách dự bị mang đi sao vừa thiếu mà lại vừa thừa thế nhẩy. Hay do các cầu thủ hay tại ĐẦn sẽ làm cho chúng nó nghĩ rằng" ÙH LÊN TUYỂN BỌN TAO RÕ RÀNG CÓ THU NHẬP CAO HƠN MẤY THẰNG KO ĐC GỌI CHO DÙ NÊN GỌI" Xem dàn cầu thủ chính thức như là đc cơ cấu rùi, còn thằng nào bức xúc thì cũng ngậm mấy nghìn làm ngọt thôi. Tao ngày xưa ko ưa gì thằng Mạnh Dũng nhưng nghĩ lại thằng này có cái hay của nó nó mạnh dạn nói lên cái rất là lổ hổng chuyên môn của đần.
    VFF nên tống cổ RẤtt Đần đi. chán lão quá rùi.
  5. theduyet

    theduyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác này có chổ lầm rồi
    20:35
    My Dinh National Stadium, Hanoi, VIE
    UAE 1 - 3 FT Japan
    Saeed Alkas 66

    Naohiro Takahara 22,27, Shunsuke Nakamura 41
    Match Index
    Trận sau VN sẽ có thể gặp Baranh k0 nhỉ.... Nếu như Úc thắng thái ,Baranh thắng IRAQ dều là 2-0 thì mọi thứ sẽ ra sao nhỉ....
    Nếu đối đầu thì
    IRAQ<Baranh
    IRAQ=Thái
    Thái<Úc
    IrAQ>Úc
    Úc>Thái
    Còn về hiệu số thì
    IRAQ:4-4
    Baranh 3-3
    Úc :4-4
    Thái 3-3
    Vậy IRAQ và Úc vào but phải bốc thăm xem ai nhất bảng à
  6. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ông chính là thằng không biết mình là ai.
    Chúng ta là đội tuyển Việt nam - và cái đội tuyển này hôm nay đá như bọn trẻ trâu chả thể hiện được cái đếch gì cả.
    Kể cả là thua đậm nữa cũng không sao, nhưng phải thể hiện tinh thần chiến đấu.
    Đồng ý là ae mệt, nhưng có mệt tới mức ấy không. Mệt tới mức mà cả 11 thằng đều bạc nhược không đá được quả nào cho ra hồn không. Mệt tới mức đi bộ mẹ nó luôn không?
    Ông thấy mấy bàn thắng của Nhật vào lưới VN dễ dàng như thò tay vào túi không? Mịa, xem trận này tôi thấy hình như chúng nó thích đá vào lúc nào thì đá.
    Thậm chí mặt mấy thằng tiền đạo khi đá vào có nét ân hận như vừa nhỡ chân đá vào ý
  7. nguyentung_ktqd

    nguyentung_ktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ông nói thế là kô được rồi, nhục cái gì mà nhục. Việt Nam là thế, lực VN chỉ có thế, cố gắng hết sức mình rồi, nỗ lực hết mình rồi, nhục cái nỗi gì ?! Cuộc đời phải biết chấp nhận, mình yếu thì phải cố gắng, mình thua thì phải biết chấp nhận mà vươn lên,
    Ông thấy nhục thì ông kô xứng đáng là người Việt
    May mắn gì cũng kô phải trên trời rơi xuống, đó là kết quả của một quá trình cố gắng của các cầu thủ, 1 trận thắng, 1 trân hoà, đó là cái vốn để may mắn có thể giúp ta vào vòng trong. Và chẳng việc gì mà thấy nhục hết.
  8. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Tôi chỉ thấy thương cho các tuyển thủ
    Có thua cũng phải cho đáng thua chứ gì? Mấy người có bao giờ ở vào cái cảnh lực bất tòng tâm đâu mà biết
    Có thua cũng phải đá cho đẹp, phải làm bọn nó phục chứ gì? Chao ơi, sao trên đời có những tham lam đến vậy. Nó chỉ ngồi nhà chống mắt lên nhìn các cầu thủ bị quần cho tơi tả, đá không vừa ý nó thì nó chửi đến tổ tông 18 đời. Thua đậm như vậy, các tuyển thủ mới là người ê mặt nhất chứ ai. Vậy mà có kẻ nói họ không xứng đáng được tưởng thưởng, a, vậy ra UAE, kẻ đã thua muối mặt trước các tuyển thủ, hay Qatar, kẻ đã không kiến nổi một trận thắng, mới xứng vào vòng sau ư.
    Com mẹ nó, miệng lưỡi thế gian đúng là độc địa, thối còn hơn rắm chó
  9. duy5050

    duy5050 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cái đài tỉnh em mang danh đài truyền hình khu vực mà chỉ phát VTV2 vào những lúc đài địa phương ko phát, may mà đợt này mấy ông nhà đài linh động cắt VTV3 chíu đá banh cho xem không thì giống như đợt vô địch đông nam á chẳng biết xem ở đâu.
  10. nguyentung_ktqd

    nguyentung_ktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đừng được voi đòi tiên
    Chính cái ông Vincent_Valentinegr mới xứng đáng nhận danh hiệu chưa tiến hoá. Chưa làm được gì cho đời thì đừng lên mặt dạy đời, đừng ngồi chê ai khác, Nói chung như vậy thôi

Chia sẻ trang này