1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    1. Biết hay không cho tôi hỏi lại ông câu đó đấy, và tôi hỏi lại ông đã bao giờ đá bóng chưa? Cái hồi ông còn mặc quần thủng đít ấy, ông đá với mấy thằng học đại học, to cao hơn ông từ 1 đến 2 cái đầu đấy, ông đá thế nào? Nói thẳng nhé môn này VN không có thế mạnh, người thì nhỏ, thể lực thì yếu, đua tranh trong khu vực ĐNÁ thì không thấy rõ thua thiệt chứ chơi với bọn Tây Á và Đông Á thì rõ ngay. Trận đầu đá ổn, trận 2 tàm tạm, đến trận 3 thì ? còn sức đâu mà điều khiển. Nhìn thằng HH thì biết, trận đầu nó đá thế nào mà hôm qua thì sao. Chung quy các cụ nói không sai: ?oLực bất tòng tâm?
    2. Câu 2 không phải trả lời
    3. Trình độ Việt với Thái, cả 2 đều kém chỉ có cái khác ông VN đang tiến lên từ một cái kém hơn còn ông kia đang lùi xuống từ một chỗ đỡ kém hơn. Hơi loằng ngoằng hy vọng ông hiểu. Tôi và bao người vẫn biết VN kém Thái, nhưng éo bao giờ muốn lấy nó làm gương để học, vì học thiếu gì thằng ngay thằng Nhật đấy thôi, nó tự vạch ra lối chơi riêng phù hợp con người.
    Mà thôi chốt lại một câu với thể hình thể lực thế được thế này là hay lắm rồi, các ông chê cái gì. Đợi 10-15 năm nữa lứa 9x ăn uống đầy đủ, thể hình cao to ngang ngửa chúng nó mà đá thế này các ông chê còn được.
    Còn bây giờ thắng cũng chê, thua cũng chê, cái éo gì cũng lôi mấy thằng lân bang vớ vẩn ra để đội lên đầu, tôi nói cái tự kỷ ám thị nó là thế, ám mẹ vào người rồi.
    Ông nào thích hội đồng thì cứ việc, tôi cũng chẳng ngại, vì tôi biết người Việt của tôi thế, chỉ thích chửi rủa, chê bai. Chán!!!
  2. suidb

    suidb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    VN chưa thể bằng Thai .. đồng ý. Trước giờ VN luôn đá "ngu" . Nhưng Giải này là giải đá ít ngu nhất .........
  3. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    cái bọn này cứ phải vô địch thế giới thì chúng nó chắc mới ko chửi, chứ còn thua, còn chưa vô địch thế giới thì chúng nó còn chửi, cái loại chỉ thích bới móc ra để chửi người ta thôi chứ cũng có biết làm cái gì cho ra hồn đâu? lấy tư cách gì mà đòi chửi người khác? đủ tư cách chưa?
  4. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ ông không hiểu à, buồn đấy , suy nghĩ tự ti nó ám vào người thành ra lúc xxx nào cũng chê!
    Tôi hỏi thật ông thích cãi nhau làm thành tích à ? nói phải suy nghĩ chứ, bóng đá ở VN với điều kiện kinh tế XH VN thì làm sao có thể bằng bóng đá Nhật được, chúng nó mời Zico, Osim,... toàn hàng khủng trước thì sang đá thuê, nâng tầm giải, sau thì làm HLV. Rồi thì kinh tế tốt, cầu thủ được chăm sóc, trang bị tận răng, bác sỹ thì mười mấy vị, mỗi vị một món : dinh dưỡng, tâm lý, xoa bóp, phục hồi...
    Còn XHH thể thao mà ông yêu cầu 80 triệu người được góp ý cho HLV trưởng thì tôi phục ông đấy, đến Abramovich còn không được góp ý Mourinho nữa là, hay ông muốn đội tuyển có 80 triệu ông HLV để tụ tập được tinh hoa. Xin ông !
    Còn Mãi Vẫn Giàu mà chỉ có và cũng chỉ vì 6k USD thôi à, buồn cho ông đấy, thông tin thế thì không lên đây trình bày được đâu?
    Tôi nói thật tôi ngại trả lời từng dòng thế này lắm, vì lỗi tư duy của ông nhiều quá. Thứ nhất Thể hình không thể so với bóng đá, môn cá nhân chia hạng cân thì không thể so với môn đồng đội không chia hạng. Ông có biết tại sao VN phát triển các môn võ không, vì nó chia hạng ông ạ, nếu không thì một chú VN 50kg đánh sao với chú Hàn Xẻng 80kg. Bó tay.
    Tôi không nói VN đói ăn, nhưng thưa ông thể lực của con người phải được tích lũy từ nhỏ, thậm chí gen di truyền nữa, bố mẹ khỏe thì con cái mới khỏe, sau đó ăn uống phải đủ chất, tích lũy dần dần. Còn các chú nhà ta nhà nghèo bỏ mịa, đá bóng vào tuyển mới thế nào là ăn uống đủ chất chứ không phải để no, thì chịu sao nổi nhiệt. Còn châu Phi nói nó không cần ăn là tôi sai, nhưng chẳng qua cũng là cách so sánh thôi, còn thể chất châu Phi, châu Á ra sao thiết nghĩ tôi không cần nói. Thôi tôi cũng chán bắt lỗi ông rồi, thế là đủ, ông thích thì quay lại tôi với ông đàm đạo chứ đừng xúc phạm rồi thì đề nghị ban nick nhé, nghe nó cứ sao sao ấy. Tốt nhất ông nhớ suy nghĩ trước khi nói nhé đừng để tự ái làm mờ mắt. Chúc vui !!!
    Được dienbienphu sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 17/07/2007
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    đếch hiểu vé xem trận đấy nhiêu nhỉ, mà đi qua Thai Lan làm Visa kịp không, tớ có cái Passport rồi muốn đi xem mà không biết giá cả thế nào
  6. tungtung9

    tungtung9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    cam on ban nhung minh chi muon mua ve thoi, con van phong du lich thi no lam cho minh tu A den Z. Co ai dang song va lam viec o Thai lan ko, co the giup minh mua ve duoc khong nhi?
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Muốn giỏi thì phải học, thấy người ta có cái hay hơn mình, có cái tốt hơn mình thì phải học...có thế mới tiến bộ được....không những học Thái mà cũng phải học các nước khác..học cả tinh thần và tính chuyên nghiệp của thang UAE...học kĩ thuật, kĩ luật, tư duy chiến thuật của thằng Nhật....VN còn yếu thì còn phải học.....xem trận Úc- Thái...thì VN phải học tinh thần thi đấu của thằng Thái....quyết ko buông xuôi, ko nhún nhường mặc dầu đối thủ mạnh...nhưng mình phải thi đấu hết mình. Xem VN đá với Nhật thấy giống như VN ko dám đá, sợ thằng Nhật ấy....bực không chịu được...Cứ đá như 2 trân trước thì dù có thua 1-5 hay đậm hơn nữa thĩ chẳng ai nói làm gì....
    Người VN thì chẳng có ai ko vui khi VN được vào tứ kết cả nhưng vui thì vui...nhưng chê thi phải chê, chẳng nhẽ đá dở, ko quyết tâm mà lại khen à??.....còn tự kỷ???? ai tự tỷ ở đây?? lúc nào cũng viện cớ này cớ nọ mà kô dám nhìn thẳng vào vấn đề để mà phấn đấu, để mà cố gắng để mà tiến bộ....Ko có tham vọng mà lúc nào cũng VN còn nghèo, VN thể lực thể hình yếu, chấp nhận bằng lòng với cái yếu kém hiện tại, tự xem thường mình...thì thật là thảm bại,thì làm sao tiến bộ được.....Chứ chẳng nhẽ lúc nào gặp Nhật, cũng đều thua 1-4 với lối đá bạc nhược như thế là chấp nhận được à.....????
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu xem 2 trận Thái hoà Iraq và Iraq hoà Oman 0-0, bỏ qua trận xuất thần nó luộc Úc ...thì chú Iraq này cũng không ghê gớm là mấy . Phải coi mới hiểu tui nói gì . Khả năng luộc Iraq là trong tầm tay nếu đá theo kiểu thắng UAE, nhưng đá theo kiểu thua Nhật rồi lý luận hết sức chạy thì luộc con gà 0-0 .
    Mấy ông LĐBĐ, các fan bào chửa vì thành tích, nói gì thì nói nhưng đá hay thắng dĩ nhiên là người ta khen, đá dỡ thua thì dỉ nhiên người ta chê . Còn làm ngược lại thì bị hâm rồi lương tâm không cho phép . Muốn khen trân VN thua Nhật 1-4 ư ...khen không nổi đâu . Nhật vô địch đna ư? Nhật đẳng cấp khác ư ? Nguỵ biện bào chửa cho thất bại . Không sức chạy vì 2 trận trước ư ...vậy đừng ra sân ...ra sân mà đá không nổi đá làm ???? Tập dưỡng sinh thì để lúc khác không phải lúc này . Không có sức, sợ đẳng cấp ....khác nào thằng cha cán bộ nào đó tham nhũng hối hội ...bị bắt rồi nói vì nghiệp vụ thấp thiếu hiểu biết ????
    Phải biết chấp nhận khi thua bị phê bình . Tui nói thẳng khi thua mà do lỗi cầu thủ khác ...không ai nói gì, phê bình rất tá lã . Nhưng khi lỗi lầm có dính tới vài chú SLNA là thôi um sùm cả lên ....tìm 1 lý do nhỏ nhặt làm lớn chuyện cố tình dùng số đông cả vú lấp miệng em ban không cho người ta phê bình cầu thủ mình . Vì trận thua này có ít nhiều dính dấp tới phong dộ Huy Hoàng, Hồng Sơn và Công Vinh cùng nhiều người khác ....nhưng vì những lẽ đó nhiều người chống mổ xẽ ....không khá lên nổi với những tư duy vậy đâu . Ai chẳng biết trận UAE Huy Hoàng, Hồng Sơn đá xuất xắc ....nhưng hiện nay tui bảo đảm 100% với các bạn là HH và HS không thể có phong độ tốt cho trận Iraq ....và tử huyệt là đây ....không thể phục hồi 100% chỉ sau 5 ngày với loạt trận đá như vậy . Các cầu thủ khác VN cũng vậy ....vì đó là mặt bằng chung của ĐNA ....với cường độ Asian Cup họ cần 10 ngày/ mổi trận mà hồi phục . V lit mà còn 6-7 ngày trận kia mà ....nhưng với bọn đại gia thì 2 ngày là đủ . Cho nên mới có đề xuất đưa hết dự bị vào đá lấy cái sức còn nguyên đá sức mõi . Sợ họ thua vì đẳng cấp chênh lệch ư ? Họ tức OVN đã chẳng thắng O Oman và Libăng ngay sân nhà đó ư ? Nếu tiếp tục đội hình cũ thua thì sao, mà tôi chắc chắn thua ...lúc đó các fan có lôi đẵng cấp chênh lệch và kiệt sức ra bào chửa nửa không ?
    Các bạn hãy suy nghĩ xem động cơ của các bạn là gì ? là mong muốn VN chiến thắng là hướng tới bóng đá mạnh mẽ đẹp khí phách thua cho ra thua, hay chỉ muốn nhìn thấy con yêu quí vị ra sân bất kể lý do gì ngay cả ra sân để mà hết hơi chạy lạch bạch cho thiên hạ làm nhục? Hãy xem Qatar, UAE đối đầu Nhật ra sao, rồi ss với VN đối đầu Nhật ...mà lúc đó Nhật nó xung hơn và tình thế phải thắng hơn ....cái cách họ thua và hoà nó thế nào . UAE bị giải quyết 3-0 , nhưng h2 họ cố gắng ra sao mà gỡ ....trong bóng đá ngoài kỹ thuật đẳng cấp phong độ còn 1 cái quang trọng là tinh thần ...tin thần không khuất phục, vâng thế mới cần sân nhà để tiếp sức ...chính cái tinh thần này mà tạo nên cái điểm hấp dẫn của bóng đá đội mạnh không bao giờ cũng thắng .
    Ông Đần khi VN dẫn bàn cũng vẩn nghĩ VN thua, thằng HLV mà nghĩ thế thì nó sẽ nói với cầu thủ thế nào ??? tuyển VN không thua mới là lạ . Giờ thì các fan bào chửa này nọ kia không muốn phê bình đội tuyển ....các chú nói thua về đẳng cấp và sức chứ gì OK ...nếu bào chửa như thế thì Iraq có hơn VN về những mặt này không ? Nếu nói có thì lại chấp nhận thua nửa chứ gì, đi Thái đâu phải cổ vũ tuyển Vn thắng ...mà để xem và tự hào nhìn thấy Huy Hoàng, Hồng Sơn, Công Vinh ....những cầu thủ yêu thương của quí vị trúng số, mệt đau chạy không nổi nhưng với tin thần học hỏi ráng lếch ra sân để cho đẳng cấp cao Iraq chiến tranh chết mụ nó chỉ dạy đá bóng . Cũng tốt thôi ...nhớ xách theo 2 cần xé . Tôi không xem và cổ vũ loại bóng đá này . Bản thân bóng đá hấp dẫn bởi tính đua tranh chiến đấu không khoang nhượng ....một cuộc chơi sòng phẳng không cần biết đối phương là ai đẳng cấp nào ...khi bước ra sân đẳng cấp nào cũng 11 anh và tỷ số bắt đầu là 0-0 . Bóng đá không phải là biểu diễn ca nhạc, đi vào chen lấn âm thanh điếc tai không biết đang gào thét cái gì chủ yếu để xem cho tận mặt thần tượng = xương thịt . Tui xem bóng đá không phải là xem mặt chú Hồng Sơn, Huy Hoàng, Như Thành, Công Vinh ....hay mặt thằng Hùng Dũng xấu muốn ói . Tui xem cặp giò chúng nó . Trận nào hay cầu thủ nào hay tui khen, trận nào dở cầu thủ nào dở tui chê . Tui không chê khi cầu thủ mới dở 1 trận nhưng trận thứ 2 tiếp tục là tui chê . Ai chẳng biết cầu thủ có ngày mưa nắng nhưng mưa hoài ai chịu thấu ?
    Tài Em đá trân đầu không ấn tượng tạm tha thứ không nói . Trận thứ 2 tiếp tục lạch bạch ...làm ơn biến dùm cho người khác người ta đá . Huy Hoàng cũng vậy . Trận Qatar từ h2 đã đá tùm lum thẻ phạt búi xua rồi ....tới trận Japan thì toàn trận quá lỡm....đá kiểu này vô đụng Iraq thì sống sao nổi mà hy vọng ? Còn Công Vinh chỉ xem 2 trận Qatar và Japan anh ấy toả sáng cái gì và dẫn dắt cái chi ? Không một cú sút ra hồn...còn thua Vũ Phong, và Thanh Bình ....và nhiều chú khác nửa Minh Phương, Tấn Tài hầu như không thấy tồn tại hoặc tồn tại chỉ là mang lại thất vọng. Không thay dùm còn lưu luyến gì . Muốn xem mặt Công Vinh, xem mái tóc bồng Huy Hoàng ...đợi VN bị loại chúng nó về nhà lại mà xem .
    Làm ơn cho người khác người ta xem bóng đá và cổ vủ cho tuyển VN đích thực .
  9. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đa phần đều đúng . Duy có một điều, con người ta phải biết lẫy, bò, chập chững đi rồi mới chạy được bác ạ. Cứ phải từ từ thì cháu nó mới tiến bộ được, hay là làm ít doping nhỉ, giải này hình như mỗi trận chỉ có 2 chú bị test thôi
  10. zom8x

    zom8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lấy vợ là chuyện quan trong cả đời đã được chọn ngày từ trước rồi các bạn ah.Việc Tài Em nghỉ xin lấy vợ tôi không cho là chuyện gì to tát cả .Còn về trình độ đá bóng của TE thì tôi thấy đá như thằng ngớ ngẩn ý chẳng có vai trò gì nổi bất tôi chỉ biết và đến tài em khi vụ segame vừa qua TE báo cáo về việc bán độ của VQuyến-QV-QA thôi.
    Nói chugn chẳng có ấn tượng gì mờ nhạt nghỉ là phải nhất là đối với chuyện quan trọng cả đời mới cả đám cưới khi VN xang Thái còn Hay hơn là từ Thái trở về mà đội tuyển Thua thì còn mệt hơn bây giờ ...........
    Ạc nghỉ ở nhà với vợ là hợp lý .Chúc mừng chú em sáng xuốt.

Chia sẻ trang này