1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frodo86

    frodo86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Sang Thái Lan thì cần gì Visa hả bác , miễn thị thực lâu rồi .
    Muốn đi thật thì các bác cứ gọi lên phòng vé mà hỏi hoặc hỏi bọn đại lý du lịch , dưng mà bây giờ tự đi mua vé chưa chắc đã có , ngày thường tuyến HN - Bangkok đã đông , mùa hè còn đông nữa , có VN đá bên đấy thì chắc là từ ngày mai sẽ chen nhau mà mua vé ,nếu ẻm không nhầm thì VN Airlines hết vé sang Bangkok trong tuần này rồi .
  2. Clv123

    Clv123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thôi để em chốt lại một câu thế này, các bác cứ cãi nhau những cái đâu đâu mà ko thèm đếm xỉa đến cái nguyên nhân chính gây ra cãi nhau thế này.
    Việt Nam thắng thì ai chả vui, thua thì buồn. Nhưng thua mỗi đội mỗi khác. Thua thằng Thái thằng Indo thì đau thật, đau hơn hẳn thua những thằng như thằng Nhật Bản dù là thua đến 4-1. Ai cũng thấy là đẳng cấp thằng Nhật nó hơn hẳn mình, nên dù thua thì cũng ko thể trách các cầu thủ được.
    Cái mà nhiều anh em ở đây (trong đấy có tôi) không hài lòng là tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Nhìn cách các cầu thủ Việt Nam thi đấu buông xuôi ko có một chút tinh thần nào mà thấy buồn. Đặt số phận mình vào tay kẻ khác trong khi bản thân mình ko nỗ lực gì thì nhiều người trong đó có tôi ko thể thấy tự hào được.
    Bóng đá VN giờ thì có nhiều điểm hơn bóng đá Thái, nhưng nhìn trận Thái - Úc vừa qua thì thấy vẫn có điểm để mình học người ta lắm. Dù Thái thua 0-4, đậm hơn cả VN nhưng cái cách mà Thái thua khác hẳn với cái cách mà VN thua Nhật. Họ chiến đấu đến hết cả trận đấu và thực sự làm các cầu thủ Úc phải khổ sở. Số cơ hội của Thái không kém gì Uc, thế trận của họ thậm chí còn có phần trội hơn. Họ chỉ kém may mắn hơn và không có 1 ngôi sao như Viduka thôi.
    Đừng đổ tại thể lực, bọn Thái nó cũng phải căng sức đá 3 trận như VN nhé và bọn Úc nó cũng không vừa đá vừa đi dạo như là Nhật.
    Bác j cứ đổ tại nào là kinh tế, nào là thể hình, thể tạng nhưng cái quan trọng nhất là tinh thần bác ạ. Không có tinh thần thì không thể làm được cái gì hết. Nhìn cách các cầu thủ VN thi đấu bạc nhược ở trận cuối thì thấy họ không xứng đáng với số tiền thưởng nhiều như thế.
    Vấn đề ko phải là anh thua bao nhiêu mà là anh thua như thế nào.
  3. zom8x

    zom8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ( Bây giờ nếu gặp lại Thái Lan, tôi tin chúng ta sẽ thắng.)
    Tầm nhìn hạn hẹp không hiểu gì về bóng đá
  4. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hướng tới trận tứ kết VN - IRAQ

    Bây giờ ko phải lúc chúng ta mổ xẻ những gì đã qua, hãy gác bỏ chúng lại và cùng hướng tới trận tứ kết, nơi mà cả tôi và các bạn và thêm cả bác R đần cũng đều muốn mơ tiếp vậy.
    Mọi lỗi lầm sẽ có thể bỏ qua nếu như bác R đần nhà ta lại làm nên một điều kỳ diệu nữa là đưa đội ta vào bán kết. Khi đó bác có thể ghi danh, tại sao lại ko cơ chứ?. Hi vọng rằng bác R nhà ta hiểu được cơ hội này chỉ đến với bác một lần mà thôi. Dù biết là khó nhưng cơ hội quả thực vẫn còn rất nhiều cho đội ta và cho cả bác R đần nữa. Mong sao bác có đòn tủ nào đúc kết được sau bao nhiêu năm cầm cẳng anh em ta thì bây giờ là lúc tung ra được rồi đấy, mà tuyệt đối cấm bác dùng đòn tủ chờ xuân của bác nữa nhé, vì anh em đã bị đứng tìm nhiều rồi nếu tiếp lần nữa là ko thể chịu được đâu.
    (Đến Đan mạch còn vô địch Châu Âu thì đội Việt Nam vô địch Châu Á là điều có thể)
    ----------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  5. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Có lịch trình khá cụ thể rồi, anh em nào máu tham gia cùng đoàn nào ...
    Khởi hành tại HCM sáng thứ sáu 20.07.2007
    http://www.ttvnol.com/forum/f_233/941979.ttvn
    Được CAMAPGIA sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 18/07/2007
  6. sukhacbiet

    sukhacbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ông nói có vẻ rất nghiêm túc thì tôi cũng nói chuyện nghiêm túc với ông.
    1. OK, ông nhận là ông có hiểu biết về bóng đá thì tôi cũng đồng ý, đúng sai hồi sau phân xử.
    Ông cho là cứ thấp hơn 1 cái đầu thì đek đá được? vậy tôi hỏi ông mấy thằng xưa thì Maradona gần thì Messi , thể hình chắc bằng mấy thằng VN không mà nó đá tốt thế nào hẳn ông cũng biết.
    Ông xem lại đi, thể hình của thằng Thái nó có hơn VN mình bao nhiêu không mà sao 3 trận nó đều đá 5 ăn 5 thua mới mấy thằng Tây Á với Úc . Thậm chí nó còn ép cho Iraq tí vãi tè ra. Còn trận với Uc thì trước khi bị mở tỉ số nó có kém cạnh gì đâu. Đằng rằng đẳng cấp nó chưa bằng được mấy thằng kia, nhưng xét về thể lực và tinh thần thì nó chả kém tí nào hết.
    Giờ thì ông nhìn lại VN mình xem, ngoài trận đá với thằng UAE còn chấp nhận được , yếu thì thế là khá rồi, chứ 2 trận sau thì cun cút như chó cún, gặp thằng Nhật thì sợ vãi cả ra, cầm bóng không dám cầm. Nhìn bọn nó ghi bàn rồi cưòi cười như đùa, ăn mừng cũng không thèm ăn mừng mà điên hết cả tiết.
    Ông cứ ngồi đấy mà hy vọng 10 15 năm sau đợi 9x lên nó thay đổi về thể hình thể lực. Không thay đổi về cách quản lý, về cách đào tạo thì có mục thất. Thế hệ cầu thủ những năm 60, 70 cả trong Nam lẫn ngoài Bắc đá có kém cạnh gì Triều tiên, Trung Quốc và mấy thằng Tây đâu. Trong khi Kiatisuk, Dusit .. sắp giải nghệ rồi mà trong phòng vẫn có dây cao su để tập thêm thì mấy chú U.23 VN chỉ lo chơi bời, gái gú, cờ bạc thì đến bao giờ VN mới bằng Thái .
    Tôi đã từng nghe một thằng em 18 tuổi, trước đá Bia Đỏ, nó được gọi vào Hòa Phát đá dự bị ở V_league nhưng không vào, bảo em đá hạng Nhất, hạng Nhì làm độ sướng hơn. Mk, thế thì VN bao giờ mới khá được? Chắc chờ đám quân của học viên JMG thì may ra .
    Mà ông nói mâu thuẫn lắm, kêu VN phải học bò, học đi rồi mới học chạy. Thế mà bảo học đi như thằng Thái đi mà đã đi được đâu, vẫn cứ đang bò .
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Câu đầu tiên muốn nói cũng giống với các bác ở đây, chả hiểu bài viết của bạn tự kỷ với nhược tiểu nó chỗ nào. Tớ cũng vô đây lâu rồi, nghe cậu nói động chạm quá. Ko biết bạn đã đọc và hiểu hết những gì chúng tớ đã post ko.
    .
    Bóng đá ở VN nó không thể tách rời được với thực trạng xã hội, xã hội đẻ ra nó và dĩ nhiên nó mang đầy đủ các khiếm khuyết. Thế nhưng tôi hỏi các ông một câu: Có lĩnh vực nào ở VN có được sự Xã hội hóa một cách tích cực như bóng đá chưa? Có lĩnh vực nào mà các ông muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi? Có lĩnh vực nào mà người đưa và nhận hối lộ chỉ vài chục triệu mà đi tù 5-7 năm chưa? thấy cậu phát biểu BĐVN ko thể tách rời thực trạng xã hội tưởng cậu muốn nói BĐVN trình còi là đương nhiên, nhưng vế sau lại thấy cậu nêu ra những thuận lợi của BĐVN nên rốt cục cha hiểu cậu nói gì nữa. Vế trước vế sau đá loạn xạ.
    Chúng tớ hâm mộ và muốn BĐVN thành hổ, thành báo châu lục. Lực của BĐVN hoàn toàn có thể làm được như thế, có thể là trước cả bây giờ. BĐVN có khiếm khuyết về tầm vóc, sức bền (nhưng cái sức bền này có thể loại bỏ được đấy nhá, dân ta chịu khổ, chịu cực cũng nhiều). Kinh tế VN ko phải là khá khẩm lắm, nhưng cũng ko phải là kém. Giờ nói đến thuận lợi nhé. Tình hình chính trị, xã hội VN ổn định hơn hẳn mấy ông Iraq, Thái, Indo... cậu có thấy ở đâu trong cái xứ châu Á này mà CĐV lại cuồng nhiệt và hâm mộ bóng đá như xứ ta ko. Cái vleague lúc nào cũng kêu bán độ với tiêu cực nhưng trung bình mỗi trận cũng phải 7-8000 khán giả. CĐV Việt Nam vị tha nhất thế giới, tiêu cực bán độ đầy rẫy mà chỉ 1 thời gian ngắn thôi là lại quên hết lại hò hét cổ vũ như những chuyện đó chưa hề xảy ra. Cái vụ bán độ SG đấy, lúc mới khui ra ai cũng kêu bỏ tù 1 lượt, nhưng giờ nhiều người lại kêu cái án treo 4 năm là quá nặng. So với Thái nhé (mấy nước khác ko rõ lắm), các clb bóng đá của ta trải dài từ Bắc vào Nam nhé, cầu thủ ở khắp mọi nẻo (chú Thái các clb chỉ tập trung ở thủ đô). Như bạn đã nói đấy, BĐVN quá được ưu ái so với mặt bằng chung của xã hội, cầu thủ lương cao ngất, báo chí truyền thông quan tâm... Nói BĐVN có những khó khăn để phát triển nhưng ngược lại tớ lại thấy có nhiều thuận lợi hơn, có những thuận lợi mấy nước có mơ cũng ko được: khán giả, dân đông... Kỳ vọng, mong muốn BĐVN trở thành hổ, báo ko phải là ảo tưởng. Nhưng cậu thấy đấy trong hơn 10 năm qua BĐVN tiến được cái gì. 10 năm ko những ko vượt qua được cái ao làng, mà giờ ko những đứng sau Thái mà đứng sau cả chú Sing nữa trong khi trình ĐNÁ ngày 1 đi xuống.
    Giải này, nếu Việt Nam thua cả 3 trận chắc các bác sướng hơn, vì như thế chửi nó càng hay hơn chứ hòa với thắng 1 trận chửi nghe có vẻ hơi ngắc ngứ. Tôi rất phục bác nào chỉ ra cái này, thử xếp lại trật tự thi đấu nhưng vẫn giữ nguyên kết quả thì thế nào nhỉ? Thì chắc cũng lại chửi rồi thì lại khen. Nếu ko muốn BĐVN thành công, giành thắng lợi tớ vào đây làm cái gì. Nhiều bác có chửi bới nhưng cậu và mấy bác khác đừng có gắp lửa bỏ tay người. Bọn tớ ko chê bai tất cả các cầu thủ, ko vứt tất cả nỗ lực của họ xuống sọt rác. 2 chú bị kích nhiều nhất là Rít Đờ với lại Tấn Tài. Chỉ đạo ngu với đá ngu quan điểm mỗi người một khác, nhưng câu theo đó bảo bọn tớ chửi tất. Cầu thủ đá hay khen, lúc đá dở chê là chuyện thường.
    Tôi cực ghét những thằng nào từ nhà báo đến người hâm mộ trong đầu lúc ..éo nào cũng phải học Thái, Thái có cái xxx gì mà học?
    NHư bác nào đã nói đấy thấy hay thì học chả có gì là ko được cả, mà nhiều bác chỉ khen nó đá đẳng cấp hơn hẳn VN (nhận định như thế thôi nhá). Mà cậu nhìn lại đi, xem các trận đấu của Thái thấy hơn ta 1 bậc. Nó có thể xếp cả 4 tiền vệ trung tâm trên sân VN làm được ko, mấy ông Thái ngoài tuổi băm rồi nhưng vẫn chạy băng băng hơn hẳn những chàng trai đôi mươi của VN, 2 trận đầu tiên Thái chính là đội làm chủ thế trận của những đối thủ trên cơ.
    Hôm nọ đọc một báo hình như thể thao ngày nay, nó khen phải học Thái đưa những thằng như Kiatisuk, Tawan, Chaiman vào vì như thế mới chứng tỏ quyết tâm mới chuyên nghiệp, còn toàn Olympic kiểu 2in1 thế này thì nghiệp dư quá. TSB nó, giả sử ông Đần có làm thế tôi chắc rằng chính cái thằng ngu đó sẽ viết bài, phải học Thái vì nó dám đưa Teerathep rồi thì Suchao vào những trận đánh lớn?
    Teerathep và Suchao được đưa vào những trận đánh lớn nhưng vị trí của họ chủ yếu là ngồi ngoài sân. Cậu vừa chửi những thằng nào học Thái. vậy mà lại còn cổ suý cho nó nữa. Tuyển QG VN gọi toàn Olympic kiểu 2in1 thế này chả phải là chạy đà cho cái SG, mục tiêu là vưọt người Thái là ký gì. Báo họ nói ko chuyên nghiệp là đúng đấy, trên thế giới chả đội nào làm như VN cả. Nói thêm nhé, đấy còn là kiểu vắt kiệt sức cầu thủ nữa đấy. Những chú như CV, TT, AĐ, MC, TB... đá liền tù tì 2,3 năm trời nay ko được nghỉ rồi từ Vleague 2006, đến Asiad 2006, AFF2007, Vleague 2007, vòng loại thứ 2 Bắc Kinh, rồi tiếp Asian Cup, tiếp Vleague 2007, rồi vòng loại thứ 3 Bắc Kinh, tiếp đến SG2007 ngay sau đó là Vleague 2008 đấy. Mấy chú Châu Phi ko cần ăn cũng chạy được liệu có chơi như thế được ko. Vậy cậu thấy gọi tuyển 2in1 như thế là hay à. Mịa, chả phải Rít Đờ vì bản hợp đồng của mình, lũ VFF vì cái ghế của mình sao. Cứ làm thế BĐVN tiến thế quái nào được nữa
    @a4cva: bác cũng là người vô đây lâu rồi đấy. Bác nói cái bọn này ko biết có bác trong đấy ko. Và mấy bác ở đây ko chửi tất cả đâu đấy, tớ chỉ thấy họ chửi TT, rồi Rít Đờ, có chê VN đá dở (nhưng ko phải chửi nhé). TT đá ngu bỏ mịa, còn Rít Đờ thì đáng ăn chửi lắm
  8. pkdongtam

    pkdongtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cố lên các cầu thủ thân yêu. Bây giờ phải dựa vào sức mình, không có đội nào giúp đỡ được nữa. Tiến lên, đè bẹp IRAK
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    bác này bị mấy chú "yêu" tuyển VN dập te tua giờ đâm ra cú à
    Bác dongbai hơi bị nhầm. Đoán đội hình lão Đần nhé:
    ...................................Hồng Sơn

    Q. Thanh.........H. Hoàng.......N. Thành......V.Nhiên
    T. Tài..............M. Chuyên.....M. Phương....V.Phong
    ....................C. Vinh................T. Bình
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 17/07/2007
  10. gateau1412

    gateau1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ủng hộ Tài Em ở nhà lấy vợ, vì quả là TE đã hok còn quan trọng đối với đội tuyển như trc nữa. Nhưng dù sao cũng thấy tiếc cho TE, vì VN khó khăn lắm mới vào đc tứ kết Asian Cup, cơ hội cả đời cầu thủ mà hok đi. Dù cửa thắng cho VN trc Iraq ko có nhiều, nhưng đc ra sân trong 1 trận lịch sử như vậy thì cũng đáng lắm chứ.
    Hok khéo ngày cưới họ hàng lại đến mắng TE sao hok đi đá bóng:D
    Anyway, chúc TE hạnh phúc!!!

Chia sẻ trang này