1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigfoot_dongdu

    bigfoot_dongdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Làm con gà ăn mừng Việt Nam cái nào
  2. sukhacbiet

    sukhacbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nếu xin được vé thì đến sân xem 2 đại gia đá cũng không phải là ý kiến tồi.
  3. messi201

    messi201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ông nào so chuyện bố mất với chuyện cưới vợ thì ngớ ngẩn thật.Vợ chưa cưới thì hoãn cũng được mà,họ hàng nhà vợ cũng chả sướng quá chứ,thấy con rể chiến đấu cho tổ quốc mà.Các ông thì cứ quan trọng! Thực sự ai bỏ đội tuyển lúc này là không nên.
    Tuy nhiên nói vậy chứ em là em ủng hộ Tài Em lắm,không có anh chắc đội tuyển sẽ mạnh hơn.Chắc là anh biết vậy,nguyên nhân sâu xa chăng!
  4. sukhacbiet

    sukhacbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ làm mới khó. Thể hình thấp , thể lực mỏng cố quá rồi thành ra quá cố. Muốn làm như thằng Hàn làm được trước thằng Ý thì ít ra phải bằng thằng Thái đi đã. Trận với Uc, may hơn một tý, được trọng tài thiên vị một tí, thì không biết kết quả như thế nào đâu . Chứ sức vóc mấy thằng VN đã yếu thì chớ lại còn bị vắt kiệt sức trong 2 trận trước căng sức ra mà đá 5 ăn 5 thua thì đứng được là còn khá đừng nói gì đến chạy. Xem thằng Như Thành đấy, nó đau gì đâu chẳng qua mệt quá không đá nổi nữa phải xin ra.
    Vấn đề là cái cách dùng người của lão Đần, trong mắt lão cứ như chỉ có 11 thằng biết đá còn mấy thằng kia là vứt đi hết . Thứ nữa là chiến thuật nữa. Không căng sức ra mà đá nhưng cũng đừng để cầu thủ mình chơi với tâm lý thua càng it càng tốt như thế chứ. Bị dẫn 2 bàn rồi mà vẫn chơi 4 - 5 -1 lùi để bảo toàn tỉ sô ?! Thảo nào khi nghe UAE nó thắng lão ấy không muốn nhẩy cẫng lên.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đúng là đã thi đấu thì phải có tinh thần quyết thắng bác ạ. Bản thân em thấy, trong giải này các cầu thủ việt nam thật sự có tinh thần quyết thắng rồi, cái tinh thần ấy nó thể hiện ở những chấn thương của rất nhiều cầu thủ chủ chôt, Như Thành đến nỗi phải ngồi bệt xuống đất, Huy Hoàng băng tay và đập đầu vào thằng tiền đạo UAE từ đầu giải vẫn đá, Hồng Sơn lao thẳng vào thằng Quintana ở quả gỡ hoà 1-1 để sau đó bị đau vai. Và cả các cầu thủ khác nữa. Họ đã tận lực của mình rồi. Về cá nhân em không hề tôn trọng gì lão Riedl và bọn lãnh đạo, vì ngay từ đầu giải chúng nó chủ thua rồi- chúng ta cũng đã chửi nhiều về vấn đề này. Em nghĩ rằng chúng ta vào được vòng 2 thì cũng ngang thành tích Hàn đạt thứ 4 thế giới. Đúng là năm 02, Hàn vào đến thư 4 nhờ 1 phần của tinh thần, tuy nhiên phải thấy rằng, nó đã 4 lần liên tiếp (16 năm) vào vòng chung kết World cup, ở những giải trước mặc dù không vào vòng 2, nhưng nó cũng đã có những trận khá tưng bừng, và suýt thắng nhiều đại gia thế giới. Kế đến, về mặt thể hình bọn Hàn đã đạt chuẩn thế giới, thể lực thì đến Ý và Tây Ban Nha còn thua, bọn hàn năm đó chạy liên tục 120 phút có sao đâu. Trong thể thao đối kháng, rõ ràng thể hình thể lực là yếu tố quan trọng nhất, thằng Sing lởm khởm ở DNA nhưng thằng Trung Quốc có giã nổi nó đâu, Olympic Hilạp cũng không nổi. Cầu thủ việt nam nếu chưa đạt chuẩn về thể hình thể lực sẽ mãi mãi chỉ là con tép cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà thôi.
    Về trận với Nhật, theo em đánh giá, nó cũng như kiểu Việt nam đá với lào thôi. Cái đẳng cấp nó quá chênh lệch thì đá kiểu gì cũng chẳng lại.
  6. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    @ Tuan USA: Cái thằng đẹp trai ông nói đó là Ahn Jung Hwan, thời điểm đó Hàn cũng ít cầu thủ sang châu âu thật, nhưng nên nhớ truyền thống của Hàn quốc cũng không ít cầu thủ trước đó chơi ở châu Âu, và Hàn cũng đã tham gia WC tới lần thứ 5 thì không cần bàn chuyện đẳng cấp nữa.
    Còn chuyện trận VN-NB, không biết ông có đá bóng không, nhưng nếu một đội đảng cấp hơn hẳn cầm bóng nhiều hơn và cũng chẳng muốn tấn công, đá kiểu "đá ma" thì đội kia có máu cũng chẳng máu nổi. Đó là cái hơn hẳn của NB, vì ai cũng biết Nhật nó cũng đang gặp vấn đề thể lực nên nó cũng phải để dành sức chứ cũng phải coi thường gì VN.
    Nếu nói 10 năm VN không tiến bộ thì lại càng không đúng. SG95, VN chỉ là hiện tượng. 97,98,2000 Thái nhìn Vn với con mắt như thế nào, ông còn nhớ chứ, may ra được vài câu xã giao kiểu Nhật Bản nói bây giờ. Indo, malay, Sin nó cũng coi Vn chẳng ra gì. Đến bây giờ thằng nào cũng phải công nhận VN là đối thủ thế không phải là tiến bộ à ? SG tới Thái đặt mục tiêu vô địch và phải đạt bằng được vì đá ở sân nhà, nhưng chắc giờ này cũng đang lo vãi hồn với O.VN.
  7. NDRattan

    NDRattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Em này bị bẹo sưng cả má lên mà vẫn cười tươi quá
    Được Beckham_ngay_nay sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 18/07/2007
  9. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
  10. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu trong đầu ông hotnew nghĩ gì nữa. Hay cũng thích đua xe bỏ cha nhưng ..đếch đi được nên thấy bọn nó đua ...tức. Xã hội mà cậu, thằng nào cũng ngoan cả... chắc ...chỉ có ở thiên đường...mà sống ở thiên đường..thì chú biết rồi đó...chắc chỉ chết quá ah.
    Ông thử ngĩ lại đi, bản thân ông cũng đang bị...tinh thần rồi đó. Ừ thì ...Việt Nam rùa. Nhưng rùa /...là phần tất yếu, bóng đá, cũng như mọi cái khác luôn cần sự may mắn.
    Truớc giải..có ông nào ngĩ đến kết quả " rùa " nhưng ..tốt đẹp này không, thậm chí ..chắc chỉ mơ ..ghi đưọc 1 bàn cho danh dự là cùng, nhưng anh em đã làm được hơn rất nhiều ...Chẳng hiểu sao ..một số người thích chỉ trích thế nhỉ. đến sân mà nhìn anh em chiến đấu thế nào với ..bọn Tây đi rồi mở mồm nói.
    Tớ còn mong ..Vn rùa ...tới tận Chung kết. chả tội gì không Rùa, cụ rùa nhỉ?

Chia sẻ trang này