1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    ặ, tranh cÊi làm gơ. Rạa mỏằ>i phỏÊi fn mỏằông chỏằâ. ĐỏằTi bỏĂn mỏĂnh hặĂn thơ mơnh phỏÊi rạa mỏằ>i thỏng 'ặỏằÊc.
    Thỏằư hỏằi Vn thỏng Lào thơ 'ó là 'úng quy luỏưt, tỏƠt nhiên phỏÊi thỏng rỏằ"i còn gơ, không phỏÊi rạa chỏằâ ỏĂ. Vỏưy nhặng Vn thỏng Lào thơ chỏng ai fn mỏằông cỏÊ.
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    đúng quá
  3. jeon

    jeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác lập ra cái topic này để làm gì? Chẳng phải các cầu thủ ta đã đá hết mình (ít nhất là ở 2 trận đầu, trận cuối hết hơi ròi ko đá đc phó mặc số phận) rồi đấy sao?
    Ờ thì mấy thằng nhà báo nói láo ăn tiền, thì kệ mẹ chúng nó, chả nói đâu xa trước em cũng viết báo đây này ; **ẹ. mình biết là tin này thất thiệt mà mấy đứa biên tập viên nó cứ bảo "em cứ đưa vào, ko sao đâu". Ờ thì mình cũng viết như đúng rồi, rồi thì đăng, thì nhuận bút, có chết đứa nào đâu?? Đấy là em nói hồi xưa em viết cho mấy tờ báo tuổi teen nhé, giờ hết teen rồi ha!
    thế cho nên bác bức xúc thằng báo nào cứ email lên chửi nó ý, báo nào chả có địa chỉ mail , nhở?
    Mà em thấy đội mình xứng đáng chứ, ko có 2 điều kiện cần và đủ - đủ là UAE thắng, cần là mình đc 4 điểm - thì có mà vào mắt à? Đá thế là đc rồi còn nhục hay kém cái nỗi gì?
  4. jeon

    jeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    mày có biết tiếng Việt ko thế?
  5. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy trận Nhật, Viiệt Nam đá bình thường. Các ông chửi nhiều, nhưng thực ra chính các ông đang bị ảo tưởng về sức mạnh của đội tuyển, còn hơn những người các ông đang chửi là ảo tưởng. Tôi nghĩ nếu ở thời điiểm khác các ông thấy thua Nhật 4-1 là ngon lắm rồi. Nhưng ở thời điểm này ..các ông cho đá như thế là hèn nhát, nhục nhã, là từ bỏ quá sớm, là không có tinh thần....Tất cả tôi ngĩ chì vì các ông đang ảo tưởng sau hai trânh quá hay của VN trước UAE, Quatar.
    Việt Nam thể hình nhỏ bé, kỹ chiến thuật không có gì đặc biệt, lại không có đội hình mạnh nhất. vừa mất đi những nhân vật chủ chốt, bóng đá VN đang đi lên chuyên nghiệp...chúng ta mong chờ gì ở đội tuyển trước giải_ một trận hoà ah.
    VN đã có 1 trận trước UAE, tuyệt vời, một hiệp một trước Quatar..còn hơn thế. vẫn chưa đủ sao?
    Quatar..chẳng lẽ đá hay hơn VN, UAE cũng thế, người đá dở ít ..vào vòng trong là đúng, thằng dở nhiều ..về nhà cũng đúng nốt.
    Ông Hàn ông ấy khoẻ thế nào, ông ấy vào vòng chung kết WC mấy lần rồi...nếu ông TuânUSA xem trận đó chắc cũng thấy thằng Hàn khoẻ cỡ nào, rùa cỡ nào, và trọng tài thiên vị thế nào ( từ chối một bàn thắng, một quả penaty...) Nhưng Hàn với Ý..nó khác hẳn Việt - Nhật. Việt nam trình quá còi so với Nhật, lai j xem lại trận Nhật- UAE, Nhật Quatar...trận nào nó cũng đá..như đá tập...rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh...
    Cứ ngĩ VN mình yếu, ...thì thấy mọi chuyện như thế là tốt rrồi
    Đừng quá tham lam, sức người có hạn
    Được halloweenbo sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 18/07/2007
  6. rindodinho

    rindodinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của HOTNEWS lập ra toppic này là để phủ nhận công lao của đội nhà và chê bai bóng đá VIỆT NAM ..nhưng lại nhận được điều ngược lại....HAHHAHAHHAH đáng đời, Ai bảo là người VIỆT mà lại quay lưng với Bóng Đá VIỆT NAM như vậy..MÀ HOTNEWS có phải người VIệt không vậy???

    ----- VIỆT NAM ----> TÔI YÊU VIỆT NAM!! CÙng chúc mừng đội tuyển của chúng ta nào!
  7. lexusti

    lexusti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    bác này nói thế nên tôi mới hiểu lý do việt nam mình cứ lẹt đẹt thứ 1xx mãi. mẹ! nó nhận lương 1x xxx/tháng mà chỉ làm bằng 1 ông HLV VN (hơn chăng quả may mắn) trong khi 10000usd đủ nuôi 1 đội bóng hạng nhì 1 tháng.
    thế giờ, sướng xách xe chạy đã đành, lúc thua bét nhè thì người hâm mộ làm gì, đập ti vi à. giờ bọn liên đoàn nó cũng thiếu trách nhiệm trong lúc thừa hành nhiệm vụ , mình là người hâm mộ thì phải phản ứng chứ(tiền lương trả cho RD có phải tiền của tôi, của các bác không?). chưa kể là hôm đó tôi mất 500ngìn mua vé vào xem sướng được có 15phút. ông mà đi xem ở mỹ đình thì chắc ra cũng chả buồn chạy xe về nữa.
  8. vietanhthachthat

    vietanhthachthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi một câu : Cái đội tuyển ấy có xứng đáng, danh chính ngôn thuận là đội tuyển quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ?
    Sao lúc ta thua không thấy ai nhắc thành tích quá khứ này để vực dậy, đến lúc thắng thì lại muốn đem ra so sánh đề trù dập .
    Nói thật bác vừa ngu, tư tưởng lại tiêu cực, không biết làm sao mà sống được lâu trên diễn đàn thế nhỉ . Nói thật báo chí nước ngoài khen cũng không kém gì báo chí Việt Nam đâu, thậm chí đọc còn thấy nổ hơn, sướng hơn.
    Đề nghị mod del cái nick của ông này lại để làm gương . Nên nhớ diễn đàn này là Trái Tim Việt Nam Online nhé!
  9. vietanhthachthat

    vietanhthachthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác này vui tính quá!
  10. songkon

    songkon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Toe, toe... Chào nhé Thái Lan

    Năm 2007 quả là một năm nhiều cảm xúc, lắm sự kiện của bóng đá Việt Nam. Sau những tiêu cực thâm nhiên được mổ xẻ, những kẻ phạm tội phải chịu những hình phạt tương xứng, người hâm mộ bóng đá nước nhà có quyền nở một nụ cười tươi roi rói. Đó là chúng ta chứ không phải Thái Lan mới là nền bóng đá duy nhất ở ĐNA được vinh dự bước vào vòng loại cuối cùng của vòng loại Olympic khu vực. Đó lá chúng ta chứ không phải Thai Lan mới là đội duy nhất ở ĐNA lọt vào tứ kết Asian Cup...
    Phải, chúng ta không vui sao được khi biết rằng chúng ta đang có một đội hình trẻ trung với quá nửa là các tuyển thủ Olympic, số còn lại cũng chỉ quá ngưỡng Olympic một hai năm. Trong khi người Thái thì sao? Có lẽ việc phải vời lại những ngôi sao đã qua rồi lâu lắc cái thời đỉnh cao như Kiatisak, Tawan, Chaiman... khiến cho người hâm mộ Thái không khỏi chạnh lòng.
    Trong bối cảnh ấy, tôi tin rằng cuối năm nay, ngay trên đất Thái, những Công Vinh, Thanh Bình, Văn Biển của chúng ta sẽ chính thức khép lại kỷ nguyên thống trị bóng đá ĐNA của người Thái. Và ao làng ĐNA sẽ chỉ còn là những hoài niệm ấu thơ, cỏn con của Việt Nam. 2008 trở đi, trước mắt chúng ta sẽ là 5 đại gia thật sự hùng mạnh Úc, Nhật Bản, Iran, Arập Xêút, Hàn Quốc.

Chia sẻ trang này