1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hookeba

    hookeba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác đang thủ dâm tinh thần àh ?
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tại sao VN thể hình quá còi ????
    Tại vì chúng ta cứ khoái cho còi đá thôi ....suốt ngày cứ Công Vinh, Huy Hoang, Văn Quyến , Văn Nhiên, Tấn Tài, Tài Em, Minh Phương ....hết mịa 11 đứa rồi ....những đứa không còn các bác có muốn gọi không, có muốn cho đá không ...rồi vô giải các bác lại nói tự vì mình còi ....không ai làm thể thao như bóng đá VN cả. Huy Hoàng què cũng gọi bằng được ....còn Mạnh Dũng thì gọi mà éo cho đá ...tức đến phát điên ....bác nghĩ bọn Nhật có mấy thằng tướng băm vằm ngon hơn Mạnh Dũng , Hữu Thắng, Đức Tuấn ???? Nhiều thằng nó cao 1.8m ốm nhách như Phước Vĩnh đấy thôi .
    Tại chúng ta tuyển quân rồi tự mình tự ty chứ ai làm gì mình đâu .
    Thằng Hữu Thắng đó bao lâu không đá ....trận lượt về sân Thái nó đá thế nào ??? Nhưng rồi 1 hiệp là bỏ ra .
    Lại chú Đức Dương ...chỉ cho vô khi tuyệt vọng mịa nó rồi . Anh Đức có được đá không ? Được Em, suốt đời dự bị cho Công Vinh .
    Khi gọi các chú lùn, thì đã nói chơi không lại ....các bác lý luận bóng đá không cần thể hình, khéo là thắng, nào Maradona với chẳng Messi, Saviola .....
    Đến hồi thua té tát vô phương thì lại bảo ....ôi giời tại VN bé tẹo đá hết mức cũng thua ....cái vòng luẫn quẫn này ...còn tiếp tục thì VN cứ lặn ngụp trong Luỹ Tre Làng ĐNA thôi .
    Chú Saudi đang khệnh cho Bahrain 3 nhót kìa ....thể hình Bahrain chắc ngon và khoẻ hơn Indo chứ . Trận Saudi thắng Indo vật vã ra sao ???? Saudi thua kém Nhật chăng ? Nhưng sao Indo nó đá với Saudi tưng bừng thế ???? Đó gọi là tinh thần chiến đấu . Tui không nói về tinh thần chiến đấu VN trong 2 trận UAE và Qatar ....Nhưng tin thần chiến đấu tuyển VN trận thua Nhật là không có ....chỉ là sự khuất phục ngoan ngoãn chấp nhận thua đẳng cấp mà thôi .
  3. hanoinet

    hanoinet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Còn 3 ngày nữa là tứ kết. Rất khó nhưng vẫn mong tin thắng trận.
  4. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Những khán giả tuyệt vời trên sân Quân khu 7
    00:56:41, 17/07/2007
    Quang Huy


    Rất đông khán giả VN đã nán lại để cám ơn HLV Metsu và các cầu thủ UAE sau trận đấu - Ảnh: K.Hòa
    Chiều 16.7, 2 trận đấu bảng B diễn ra cùng giờ, tôi "buộc" đến sân Quân khu 7 để làm tường thuật trận đấu giữa Qatar và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).
    Dọc đường đến sân, cảm giác tiếc nuối cứ len lỏi trong tôi, vì không được xem trận đấu quyết định của các tuyển thủ Việt Nam. 16 giờ 30, sân bóng Quân khu 7 vẫn vắng hoe, chỉ toàn dân báo chí nước ngoài, một ít phóng viên Việt Nam và các lực lượng làm nhiệm vụ trong sân như cảnh sát, bảo vệ, tình nguyện viên...
    Cánh phóng viên chúng tôi bắt đầu lo ngại vì sợ sẽ chứng kiến trận cầu không có khán giả. Nhưng thật bất ngờ, khoảng 16 giờ 50 từng hàng người nối đuôi nhau vào, lấp kín khán đài A. Với tôi, họ là những fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, những người yêu đội tuyển bóng đá VN vô bờ bến, bởi họ đã dám hy sinh trận cầu hấp dẫn của đội tuyển VN, để đến sân cổ vũ cho UAE đá bại Qatar. Càng cảm động hơn, khi rất nhiều trong số họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng quốc kỳ UAE cùng với trống kèn, y như đi cổ vũ cho tuyển VN.
    Phút thứ 7, khi trận cầu giữa Qatar và UAE đang diễn ra tẻ nhạt, bất ngờ sân bóng như muốn nổ tung khi hàng ngàn khán giả VN reo vang. Cánh phóng viên nước ngoài ngơ ngác và phải một lát sau, họ mới ngộ ra các fan VN đang mừng khi nghe tin vui từ sân Mỹ Đình - đội tuyển VN dẫn trước Nhật Bản 1-0. Cũng ngay lúc này, các tuyển thủ Qatar vùng lên tấn công mạnh mẽ. Trong khi đó, những tràng pháo tay liên hồi vẫn vang rền cho từng pha lên bóng của các cầu thủ UAE.
    Đáng tiếc, sau niềm vui là một khoảng lặng dài, khi Quintana ghi bàn mở tỷ số cho Qatar từ chấm 11m, còn ở phương Bắc đội tuyển Việt Nam đang tơi tả khi Nhật Bản liên tục ghi bàn 1-1, 2-1 rồi 3-1... Nếu cả 2 trận đấu đều kết thúc với tỷ số này, tuyển VN sẽ bị loại. Không ai bảo ai, hàng ngàn người cùng đứng dậy, hò reo và cổ vũ đến khản cổ cho UAE. Đầu tiên là những tiếng hô vang "UAE, UAE, UAE" liên hồi thúc giục. Một lát sau, dường như sợ các cầu thủ UAE không hiểu, những khán giả lại hò reo "Dubai, Dubai, Dubai", "Metsu, Metsu, Metsu". Cứ như thế "UAE, Dubai, Metsu" rền vang, dõng dạc theo từng đường lên bóng của đội bóng áo trắng.
    Như hiểu được sự mong đợi của khán giả VN, các cầu thủ UAE thi đấu lăn xả, dù họ có phần yếu hơn Qatar. Chân sút Junaibi (10), trung vệ Hasoni (6), tiền vệ Mahri (9)..., tất cả đều chạy hùng hục, bởi họ không chỉ đá cho chính họ mà còn đá cho VN, đúng như phát biểu của ông Metsu trước giờ bóng lăn. Vị HLV có phong cách nghệ sĩ này đứng ngồi không yên trên băng ghế chỉ đạo. Ông liên tục đốc thúc các học trò của mình y như rằng nếu thắng trận, đội bóng của ông sẽ giành quyền vào tứ kết.
    Được tiếp thêm sức mạnh từ các fan VN, UAE chơi càng lúc càng hay. Phút 59, cầu trường vỡ tung khi Alkas đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 cho UAE. Càng về cuối trận, các cầu thủ UAE càng chơi lăn xả để chống trả từng pha lên bóng của đối phương. Trên băng ghế chỉ đạo, ông Metsu lại dậm chân dậm tay theo từng pha bóng.
    Phút 90+3, UAE lại làm được điều hơn cả tuyệt vời với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1. Thời khắc lịch sử đã đến, đội tuyển bóng đá VN lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải vô địch bóng đá châu Á. Những khán giả tuyệt vời trên sân Quân khu 7 được dịp reo hò sung sướng. Sau khi trận đấu kết thúc, rất đông khán giả đã nén lại, vây chặt, để tung hô và chúc mừng ông thầy Metsu và các cầu thủ UAE như một lời cảm ơn chân thành của các fan hâm mộ VN. Phát biểu trong buổi họp báo, Metsu một lần nữa làm chúng tôi cảm động khi ông lên tiếng: "Chúc đội tuyển VN may mắn ở vòng tứ kết".

    [​IMG]
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    chiến thắng nhiều lúc cũng làm con người ta hoang tưởng
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Tự sướng một tí có chết ai , vớ vẩn cụ Rùa lại làm một tour sang Thái nữa thì ối chuyện hay
  7. theduyet

    theduyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy,giống như bạn đi chơi công viên chẳng may bị té xuống hồ,bảo vệ cứu bạn lên...Xong rồi ban trả lời "Không cần cảm ơn bảo về vì bảo vệ chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình thôi"
    Câu nói của Rediel nếu Metsu nói thì dễ hiểu đ.c chứ còn Lão đần nói câu đó quả là chướng tai
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Indo chia tay với trận thua 1-0 trước Hàn Sẽng . Trong thế Hàn Sẽng phải thắng mới hy vọng ....nếu nó dập được 4-0 nó cũng dập nhưng không được vì Indo nó cũng có tinh thần một xanh cỏ hai đỏ ngực nghiến răng xông tới ...nhưng cái này mới gọi là lực bất tòng tâm ...nên chấp nhận thua 1-0 . Đẳng cấp Indo -Hàn chắc tương tự VN- Nhật ....nhưng sao kết quả trái ngược .
    Tui nghĩ rằng lúc này đây tuy buồn vì bị loại nhưng bóng đá Indo tự tin hơn bao giờ hết ....họ đã xuýt 2 lần vượt qua cái ngưỡng đẳng cấp mà VN không dám nghĩ tới với Nhật . Cái chết (bị loại) của Thái, và Indo là cái chết của những con sư tử bất phục . Cái sống (đi tiếp) của VN là sự khuất phục để sông thêm mấy ngày . Bóng đá VN trong lúc này nghĩ rằng 10 năm nửa sẽ chưa vượt ngưỡng đẳng cấp Nhật . Bóng đá Indo giờ đang nghĩ rằng bố khỉ bọn bay ....tao nhập xong cái đám đá chầu Ậu Châu thì tao sẽ báo thù này . Bóng đá Thái nghĩ rằng nếu không có lối tính đối đầu ....thì Úc còn khước mới gõ nổi tao 2 quả ....tao mới chính là người xứng đáng hơn vào tứ kết .
    VN có quyết tâm nâng tầm tuyển VN, Indo và Thái không kém .
    Riêng vào lúc này nếu ss từng vị trí Thái mạnh hơn VN ....chưa nói cách chơi tới HLV . Kosin ngon hơn Hồng Sơn là chắc ....Nhìn 4 thằng hậu vệ Thái ăn bứt 4 chú hậu vệ lởm chởm nhà mình .
    Tiền vệ VN hơn sao ?
    Tiền đạo Công Vinh có ngon bằng Winochai không ....chưa kể những người khác .
    Bác nào nói tầm bóng đá VN vượt Thái là viễn vông .
    Tầm OVN có thể ngon hơn OThai ....nhưng vào tay bác Đần 2 năm nửa những cầu thủ ngon hôm nay sẽ không được trọng dụng hoặc què quặt dùng không được .
    Nếu một mai Indo nó tăng cường lực lượng thành công . VN ta sẽ đặt chỉ tiêu cho giải ĐNA là không đặt chỉ tiêu nào cả học hỏi cọ sát là chính ....thua thì vì đẳng cấp mình thua nó . Họ có ngoại binh ....sức ta có hạn sức nó vô hạn .
    Tui thấy viễn cảnh này thiết thực nhất . Chú nói chuyên VN lên tầm cao mới, giờ gặp Thái sẽ thắng của bác Hỹ là chỉ nói dóc khi chưa đá gọi là đá bóng miệng - khoản này VN vô địch thủ . Chứ vô sân là sẽ khác .
    Tui nói thật chú Lee Nguyên mài đũng quần cho PSV chứ Mỹ nó gọi vào tuyển QG đá chính cái 1 không on đơ gì . Nhưng nếu chú ấy muốn cống hiến cho VN ấy à ....bao nhiêu người chống ....hắn có cống hiến gì cho bóng đá VN ??? (hắn đá Công Vinh ngồi ngoài sao được) ....các bác Lđ thì làm đơn đi rồi bay về đây thử việc .
  9. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xuất sắc lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á ngay trong lần đầu tiên tham dự một kỳ ASIAN Cup, ĐT Việt Nam đã giành được thêm 106 điểm trong tháng qua. Thành tích này đưa Việt Nam nhảy vọt tới 25 bậc lên vị trí thứ 117, đồng thời là đội bóng tiến bộ nhất trên BXH FIFA tháng Bảy.
    Nhiề khả năng xuất sắc nhất năm nữa khi đầu năm VIỆT NAM ỏ vị trí 172 như vậy ta đa tăng 55 bậc.
  10. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cổ động viên của Iraq?

Chia sẻ trang này