1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    bọn Tàu đá ngu thế loại là phải, có sức nhưng đá chả sáng tạo, bị Uze nó hấp cho 3 bàn, cuối trận có 2 thằng Tàu nằm sân có vẻ chấn thương nặng .
  2. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    UZ 3_TQ 0!TUNG CỦA VỀ VƯỜN RỒI!
  3. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, đáng đời bọn Khựa.
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50

    Năm 2007 quả là một năm nhiều cảm xúc, lắm sự kiện của bóng đá Việt Nam. Sau những tiêu cực thâm nhiên được mổ xẻ, những kẻ phạm tội phải chịu những hình phạt tương xứng, người hâm mộ bóng đá nước nhà có quyền nở một nụ cười tươi roi rói. Đó là chúng ta chứ không phải Thái Lan mới là nền bóng đá duy nhất ở ĐNA được vinh dự bước vào vòng loại cuối cùng của vòng loại Olympic khu vực. Đó lá chúng ta chứ không phải Thai Lan mới là đội duy nhất ở ĐNA lọt vào tứ kết Asian Cup... -----------> He he, xin lôfi nếu những dòng tớ post đây la?m cậu cụt hứng. Bóng đá VN chưa hoàn toàn hết ung nhọt đâu, mới khui ra mấy ông tép riu thôi. Còn cả cái ung to đùng, nhiều đứa ko làm gì chỉ biết làm mọi cách khư khư giữ cái ghế. Tụi nó tuyên truyền làm cho nhiều CĐV VN hiểu BĐVN trình độ làng nhàng là đương nhiên, để CĐV chúng ta dễ dàng chấp nhận và vui mừng với những thành tích cỏn con ở ĐNÁ. Giữ khư khư 1 thằng HLV trình còi, biết nghe lời nhưng nói luôn làm cho BĐVN ngày càng lụi bại. BĐVN mà ko đạt được những thành tích làng nhàng ấy chúng có thằng để đổi tội.
    Nói luôn về những thành tích của BĐVN gần đây. Tớ đánh giá cao nhất thành tích vào đến vòng bảng thứ 3 OLympic (dù chúng ta đã hơi gặp may khi rơi vào bảng đấu nhẹ nhất). 1 kết quả hoàn toàn xứng đáng với thực lực của bóng đá VN. Chúng ta hoàn toàn có thể tin những kết quả đó hoàn toàn có thể gặp lại. Nhưng cái thành tích tại Asian Cup tớ lại thấy hơi buồn. Trận thắng trước UAE quả đã làm tớ hơi ảo tưởng. Nhưng xem cách VN chơi 2 trận sau, so với các trận đấu của Indo và Thái, tớ thấy VN ko hơn (nói là kém cũng được) họ. Trình vẫn ở ĐNÁ thôi. Chúng ta đã may mắn (chắc các bác đều công nhận), ở 1 bảng đấu nhẹ (bảng của Việt và Thái là nhẹ hơn so với 2 chú ĐNÁ còn lại), các bàn thắng may mắn cũng nhiều, và ngay cả đối thủ ở tứ kết cũng may mắn (hoàn toàn có thể vào bán kết). Nhưng cái thành tích này sẽ níu chúng ta lại sau này. VFF nói BĐVN đang đi đúng hướng, những gì đang làm, đã làm cực kkỳ chuẩn xác và tệ nhất Rít Đờ là 1 HLV tuyệt vời. VN thắng thì vui thật (biết đâu có thể vào cả CK ấy chứ) nhưng tớ nghĩ cái chiến thắng này có thể sẽ là vật cản bóng đá VN tiến lên.
    Phải, chúng ta không vui sao được khi biết rằng chúng ta đang có một đội hình trẻ trung với quá nửa là các tuyển thủ Olympic, số còn lại cũng chỉ quá ngưỡng Olympic một hai năm. Trong khi người Thái thì sao? Có lẽ việc phải vời lại những ngôi sao đã qua rồi lâu lắc cái thời đỉnh cao như Kiatisak, Tawan, Chaiman... khiến cho người hâm mộ Thái không khỏi chạnh lòng.
    Trong bối cảnh ấy, tôi tin rằng cuối năm nay, ngay trên đất Thái, những Công Vinh, Thanh Bình, Văn Biển của chúng ta sẽ chính thức khép lại kỷ nguyên thống trị bóng đá ĐNA của người Thái. Cái vấn đề này tớ đã nói nhiều lần rồi. Các cầu thủ trong độ tuổi Olympic của chúng ta đã phải chơi bóng, thi đấu và tập luyện liền tù tì 2 năm nay rồi. Sau cái Asian Cup này ấy, còn có Vleague 2007 và vòng loại Olympic chờ họ rồi mới chiến đấu ở SG (nói thêm nhé, tớ được biết VFF đã xếp lịch sẵn Vleague 2008 bắt đầu ngay sau SG). Tớ sợ rằng đến cái kỳ SG tới đây cầu thủ của chúng ta đã cạn kiệt sức lực. Và ko chỉ trong cái SG sắp tới đâu, cái ngày mà họ chơi giống Tài Em, Hữu Thắng hiện giờ là ko xa đâu, tệ hơn nữa có chú nào giã từ sân cỏ như Thanh Phương thì bỏ mịa (cũng tuổi SG đấy nhá). Nói dại nhé, nếu đến cái SG tới mà VN ta thất bại. VFF và Rít Đờ sẽ đưa ra cái lý do mà tất cả người hâm mộ chúng ta đều chấp nhận và thông cảm: các cầu thủ của chúng ta đã cạn kiệt sức lực vì đã chiến đấu suốt cả năm trời qua. Mịa kiếp (chửi trước vài câu), thế họ cạn kiệt sức lực như thế là vì đâu, biết sức lực của họ ko còn thì gọi vào bắt đá làm đếch gì nữa. Và rồi nếu sau SG, bóng đá VN vẫn làng nhàng, chỉ bạc với đồng ở cái vũng lầy ở ĐNÁ thì có lẽ chúng sẽ đổ lỗi sạch trơn cho các cầu thủ. Họ sa sút, họ ko còn là chính mình, họ ko có phong độ tốt nhất (như đã từng nói về Hữu Thắng, Minh Phương, Tài Em lúc mới đây thôi). Hay như đã từng bao biện chúng ta thiếu 7 cầu thủ chính thức cho những thất bại. Mịa kiếp (chửi câu nữa) thế mấy ông phủ định sạch trơn trách nhiệm à, họ dính chàm là tại họ hết, ....vvv. Nói thêm nhé, với cách làm việc của lão Đần nếu còn 7 chú ấy á thì những Minh Chuyên, Vũ Phong, Quang Thanh, Xuân Hợp, Long giang... đừng hòng mà có cơ hội, có khi giờ này bố ai mà biết họ là ai. Và vẫn cái kiểu nói chúng ta ko có tài năng, chúng ta phải học hỏi...
    Và ao làng ĐNA sẽ chỉ còn là những hoài niệm ấu thơ, cỏn con của Việt Nam. 2008 trở đi, trước mắt chúng ta sẽ là 5 đại gia thật sự hùng mạnh Úc, Nhật Bản, Iran, Arập Xêút, Hàn Quốc.
    Cách đây 2 năm khi biết VN được làm chủ nhà Asian Cup tớ cũng đã từng mơ thấy điều này. Nhưng giờ đây thì hơi bị viển vông rồi cậu ạ. Lẽ ra từ 2008 trở đi, VN có thể làm được điều đó. Nếu như chúng ta có 2 đội tuyển luôn thường trực tuyển lớn và Olympic. Nếu như có 2 tuyển chúng ta sẽ có rất nhiều cầu thủ được tích luỹ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hơn 40 chứ ko phải hơn 20 như hiện nay (à quên, với cách huấn luyện của Đần thì chỉ có 11 chú là thường xuyên được thi đấu, cọ xát và tích luỹ khi đá quốc tế thôi). Nếu như chúng ta ko vứt đi cái giải U20 ĐNÁ hàng năm (từ 2 năm nay, mấy bố VFF lười làm việc toàn cử đội vô địch U21 toàn quốc đại diện thay. Năm nay đi đá là Á quân HAGL với toàn chú phòi phạch, chú nào tốt ở lại đá Vleague hết). Và nếu như các cầu thủ của chúng ta ko bị vắt kiệt sức, bị tận thu trong thời gian ngắn như vậy (hic 1 vài năm). Nếu như tài năng của họ được phát triển đều, và cái tuổi 26, 27 là độ chín nhất của họ chứ ko phải 22,23 như hiện giờ (giờ cứ đến tuổi 25 là bắt đầu thành những ông già chơi bóng)
    Tất cả có lẽ khó mà thành sự thật, có lẽ chỉ là ảo tưởng.
  5. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    miẹ, mình vẫn kém Thái 10 bậc.
    Trận này phaỉ đập bỏ miẹ bọn Iraq để một lần đè bác Thái xuống.
    Hị hị thắng trận này chắc chắn ngồi lên đầu bác Thái rồi.
    Cố lên VN cố lên
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    ngoài lề tí, các bác có biết tại sao ở box giờ lắm topic lạy lục bố thế nhỉ
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Bọn Khu*a. gần biên giới đang ước mơ có quốc tịch Việt Nam, nhưng éo ai cho, hãnh diện quá
    Được romantic_mafia_ sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 18/07/2007
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Lão Đần già đầu rồi mà ăn nói còn bị hớ, giờ chắc đang tự chửi mình
  9. sigmafx

    sigmafx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    29
    hổng biết qua đợt asiancup lần này fifa nó cho mình lên mấy bậc nhỉ,ít nhất cũng phải qua mặt thằng Thái chứ nhỉ
  10. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Dạo này phong trào lạy lục có vẻ hơi cao. Nhìn qua đã thấy có 3 ông lạy ở 3 topic :))
    Mà ông nào lập ra cái topic này thì buồn cười. Viết thì toàn sai chính tả, cả Anh lẫn Việt. Nói thì lại rất là thiếu "ní nuận", lấy cái cục bộ để soi cái tổng thể như thế là ko được :D

Chia sẻ trang này