1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choicaly

    choicaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ts mấy thằng Liên đoàn, chỉ được cái khi vui thì vỗ tay vào. Đến khi may mắn được vào tứ kết thì thi nhau xuất hiện trên mặt báo, tâng công, nói như đúng rồi
  2. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng vì cay cú ăn thua mà tôi tranh luận với ông nhưng thôi đã nói nói cho nó hết. Ông đếm hộ tôi ở trong đội Argentina có mấy thằng lùn cỡ Tevez, Messi. Argen sẽ ra sao nếu cả đội toàn những chú lùn như thế. Mỗi đội chỉ 1 đến 2 chú thì ok, chứ không thì đá đấm gì. Mà nó lùn nhưng nhìn hộ người nó cái, vâm như thế đủ biết dinh dưỡng từ khi vào các đội trẻ của chúng nó thế nào. Thế nên bỏ qua cái tư tưởng lôi Mara với Messi ra đi nhé.
    Đừng nghe kể chuyện cổ tích mà lú lẫn, hồi xưa cùng một xuất phát điểm thì chênh lệch không nhiều, giờ thì sao. Mà có báo thống kê rồi đấy, cứ bảo xưa đá hay nhưng có thành tích gì đâu. Đội tuyển Miền Nam thì được cái giải mời Merdeka, vô địch SEAGAMEAS 1 lần thời chỉ có 4-5 đội, hạng 4 châu Á với giải có 4 đội (vòng loại chỉ gặp Malay với Phi), miền Bắc thì SKADA hạng tư là cao nhất, vậy thôi mà bàn tán mãi. Hơn nữa cái thời mà cả nước thanh niên trai tráng ra mặt trận còn các ông chỉ quần đùi áo số thì suy nghĩ nó khác nhiều bay giờ chứ.
    Còn ông chê các cầu thủ bây giờ không chuyên nghiệp gái gú, rượu chè ... thì tôi đã chẳng bảo không tách rời với thực trạng xã hội là gì. Nhưng giờ cũng khác rồi nhé, cứ đá hay, trung thực như Tài Em thì xây được nhà, cưới được vợ, còn ba trợn như VQ, QV... thì trong nhà đá kia kìa. Lứa trẻ nó sẽ học ai??
    Tôi chẳng mâu thuẫn gì cả? Thái hơn VN tôi nhận, nhưng bảo Thái là đi mà VN là bò thì rõ thật ông tự kỷ hơi nhiều. Mà thôi, nói nhiều nó cũng quy lại vật chất hết, cứ tưởng VN đầu tư cho bóng đá nhiều, nhưng thực ra cho riêng đội tuyển và đào tạo trẻ mà nói làm sao đủ tiền bằng nó (đấy là tôi nói tiền, không ông lại bảo khen nó nhé).
    Còn nó hơn nhưng tại sao tôi bảo không học nó, vì nó có ra được cái ao này đâu, mà lúc nào cũng mở mồm ra THái cái lọ Thái cái chai, thành ra cầu thủ nó bị ám ảnh, đá với Thái đẳng cấp không quá chênh lệch mà cứ như đá với Brazil, chân tay luống cuống. Đấy nó là cái lỗi của truyền thông và một số ống Thainista đấy. Chán!!!
    Tóm lại, tôi chỉ muốn nói một điều chẳng mới nhưng nếu ảo quá sẽ không nhận ra đâu : Ở đời phải biết mình là ai? Đến từ đâu? Và làm được gì?
    Được dienbienphu sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 19/07/2007
  3. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Riêng em thấy cái này ít ý nghĩa (thậm chí chẳng có ý nghĩa gì). Giả dụ trước em học lớp 1 các bạn từ thứ 1 - 10 còn được thưởng cuốn vở, cái bút... chứ như BXH FIFA này thì chỉ để (như các bác vẫn hay nói) thủ dâm tinh thần là chính.
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.954
    Đã được thích:
    176
    Ơ,em tưởng lên thứ 8 rồi
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.954
    Đã được thích:
    176
    Trung Quốc tự sướng sớm quá.Thua là fải,ko bàn cãi nhiều
  6. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy sướng khi người láng giềng 16 chữ vàng được về nước nghỉ ngơi sớm. Theo em là để đạt được 2 mục đích: Thứ nhất là đội Trung Hoa đại quốc dành sức để đá World Cup 2010 - Thứ hai là cố tình thua để cho các đối thủ khác nhìn vào thấy coi thường, khi đó (3 năm nữa chứ mấy) Trung Hoa dân quốc sẽ đá cho Bờ Ra Xin với Ing lần te tua... Các bác đừng bảo em đùa, người Tung Của nổi tiếng là thâm nho còn giề. Hẹ hẹ...
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.954
    Đã được thích:
    176
    Không thấy chủ topic quay lại reply cho anh em 1 câu.
    Hay sợ quá chạy rồi
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.954
    Đã được thích:
    176
    Vãi cười với bác này.Văn hay,văn hay
  9. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu tôi đụng chạm cậu, tôi mở thread này vị rất dị ứng với chữ "NHỤC" mà rất nhiều ông đề cập tới trong một số thread khác. Còn lẽ thường khen chê có xây dựng thì chẳng sao cả. Tôi cũng đá nói: sướng nhưng không nên mù quáng đấy thôi
    Tớ nói vui thôi, chắc cậu đang là SV đúng không! Nắm vững chủ trương chính sách nhà nước quá! Xin thưa đúng cậu liệt kê thuận lợi không sai, nhưng cậu có biết cầu thủ hiện đang đá ở VN đến từ đâu không? chủ yếu nông thôn, miền núi, họ bắt đầu được hưởng những thành quả tuyệt vời đó từ bao giờ 5 năm trở lại đây à? Mà giờ họ bao nhiêu tuổi? vậy cái giai đoạn dậy thì tích lũy, phát triển thể chất, thể hình đó họ ăn gì, uống gì, có sữa, có thịt không?
    Thứ 2, dân đông, khán giả nhiều đem lại cái không khí hào hứng nhưng vật chất của mình so với THái, Sing thì sao. OK nếu cùng một level thì những lợi thế kia đem lại sự khác biệt, còn nếu không thì sao? VN có tiền đưa Teerathep, Thonglao ... sang Anh, Đức không (chỉ nói về tiền thôi nhé, không phải chính sách không lại bảo câu trước đá câu sau). Tôi nói thật, chửi thì rất dễ, nhưng làm được mới khó, cậu nếu là SV thật (xin lỗi nếu không phải) thì đừng nên suy nghĩ như vậy. Thử hỏi mấy ông Liên Đoàn xem, cỡ ông Nguyễn Trọng Hỷ, Lê Hùng Dũng ... có phải vì tiền mà làm bóng đá không? hay là vác ngà voi
    Dĩ nhiên học chứ ai hơn cái gì cũng phải học, học cả Lào, cả Cam nữa chứ, nó ít người, không có CLB chuyên nghiệp mà giải U nào ở ĐNÁ cũng thắng VN . Nhưng tôi xin đừng nói nhiều quá, vì nó có hơn gì mình nhiều đâu, cầu thủ nó ám ảnh, cứ gặp Thái là sợ như sợ bố.
    Cậu có vấn đề một chút về đọc hiểu, tôi không khen nó cho Teerathep với Suchao vào, mà chẳng quá nói thế là chửi thằng phóng viên kia thôi (xin lỗi vì hơi lạc đề ở đây). Còn cậu ạ! Chê thì kiểu gì cũng nói được, cho chúng nó đá nhiều thì bảo vắt chanh, không cho thì bảo không tạo điều kiện cọ xát. Nếu không đá nhiều thì lứa này cũng chỉ như lứa HS, HĐức thôi, cứ khi nào gặp các bố Tây Á là thua 4 bàn là ít. Qua topic này, tôi thấy hình như có rất nhiều ông muốn làm nhà báo thì phải. Phát triển ý cứ gọi là
    Được dienbienphu sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 19/07/2007
  10. Geant_mabu

    Geant_mabu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những cái thằng như chú tete_a6 này thì im mịa cái miệng đi cho thiên hạ được nhờ. Đội tuyển phải nỗ lực cố gắng hết mình mới được kết quả này mà chú thì động đâu cũng chửi được, đếch hiểu chú có phải người VN không nữa, cái đồ mất gốc. Đề nghị mod khoá hết những topic kiểu như thế này .

Chia sẻ trang này