1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy, đá như trận với Nhật thì chán quá.
    Nhưng chắc chắn sẽ ko xảy ra, vì tinh thần toàn đội đang rất tốt, rất tự tin.
  2. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ta tự hào đi lên, ôi Việt nam...
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mặt thằng huấn luyện viên Tàu tui nghỉu mà thấy vui thế. Đáng đời bọn Khựa bẩn. Mình là mình ghét bọn này nhất trong các loại ghét, he he
    Viêt Nam đá xong với Nhựt Bổn từ mấy hôm rồi mà chả thấy bác nào trưng cái biển tỷ số lên banner nhỉ, hay là ngại quá chả dám nhìn thẳng vào sự thật nữa, hichic. Vẫn hoà Qatar 1-1
  4. hoailamvinh

    hoailamvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ]Đi Bangkok bằng đường bộ qua Lào (Dành cho các bác từ HN trở vô)
    - Sáng sớm ngày 20/7, đi xe từ bến nước ngầm(có rất nhiều xe đi thẳng qua Vientane), vào Cửa Khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh, khỏang chiều tới Vientane, bắt xe buýt liên vận ngay bến xe trước chợ Sáng qua Udonthani, từ Undonthani mua vé xe lửa lên Bangkok, khỏang 5-7 giờ sáng ngày 21/7 là tới. Kêu taxi hoặc tuktuk về Banglaphu thuê Guesthouse nghỉ, chiều đi mua vé.
    Chi phí 1 lượt:
    Từ bến xe nước ngầm quan Vientane: 200.000
    Từ Vientane qua Udonthany 60.000
    Xe lửa từ Udon đi Bangkok: 150.000 (đến 300.000)
    Taxi từ Ga về Banglaphu: 50.000
    Tổng cộng: 460.000 VNĐ
    Chưa tính: tiền ăn(khỏang 60.000 VND/ngày)
    Chi phí đi lại, tham quan...
    Lượt về tương đương.
    Đồng chí nào đi thì liên hệ với tớ.
    YM: reporter_slna hoặc 0918634429
    ============================================
    Vừa check lại thằng bạn làm bên du lịch mấy thông tin:
    Hà nội - Vientane (12 tiếng): 200.000 hoặc (Vinh - Vientane: 150.000)
    Vientane - Bangkok (xe bus)(10 tiếng): 400.000
    Muộn nhất là 8 giờ sáng ngày 21/7 là có mặt tại Bangkok. Bác nào đi thì liên lạc với em gấp,kẻo em qua Cầu Treo phát là máy mất sóng.
    Bác nào đi thì mua giùm em cái áo cổ động với.

    Được hoailamvinh sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 19/07/2007
  5. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Văn Nhiên, Quang Thanh chơi cánh ổn quá còn gì. Nhưng vẫn tiếc Văn Trương.
    Hy vọng Công Vinh hay Thanh Bình toả sáng đúng lúc chứ ko thắng rùa như mơ ước của stillbelievehp.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tin nóng hổi

    Cụ rùa vừa ra bản tuyên cáo như thế này:

    Bớ làng, bớ xã, rùa tui tuổi thì đã cao, sức thì mỏi nên xin Vê Ép Ép, sờ Rất Đần cùng các CĐV VN cho tui ở nhà dưỡng sức. Rùa tui biết vận mạng của ĐT VN đang nhờ vào cái mai đang mòn của tui nhưng tui tự biết rằng khả năng của tui không thể đảm bảo rằng một chiến thắng trước đám Iraq là bởi vì một số lí do sau:

    Thứ nhất là ông trời đã giới hạn khả năng của tui chỉ ở lòng vòng khoảng 10km xung quanh Hồ Gươm. Vê Ép Ép có gửi Bô Ing 747 tới đón thì tui cũng không thể giúp gì được cho ĐTVN ở mãi tận Băng Cóc.

    Thứ hai là tụi Iraq có tên thầy pháp rất giỏi là A la đin. Hắn có đứa con gái phụ tá cũng khá nguy hiểm. Tui có mấy lần đụng độ với tên thầy pháp này và hắn sai đứa phụ tá ra giở phép uốn éo và tụt tụt trước mặt tui. Rùa tui đã già, công lực cũng cao nhưng mỗi lần nhìn đứa phụ tá ra cái chiêu uốn éo kia là người tui lại nóng rực. Chân giữa, chân sau gì dựng hết cả lên và bao nhiêu thành công lực cứ phọt ra hết. Tên A la đin này nghe đâu còn mới tuyển thêm một đám phụ tá nửa nạc nửa mỡ người Thái để chuổn bị cho trận đụng độ với VN sắp tới. Khả năng của rùa tui còn chưa đánh nổi một tên phụ tá của hắn huống chi cả cái đám nửa nạc nửa mỡ Thái dúi kia.

    Thứ ba là tui biết lòng người quá tham lam. Trận gặp tụi Nhựt vừa rồi. Trong khi tui đang lên đàn phù phép yểm trợ đội tuyển thân yêu của chúng ta thì có hai đứa ở đâu chạy tới, cắm vài nén hương vào chỗ tôi ở và nói: "Xin cụ rùa phù hộ cho chúng con quả này. Chúng con thấy tụi Nhựt mạnh quá nên biết thế nào tuyển VN cũng thua và đã gây được vài quả độ cho trận này. Người của chúng con trong đội tuyển đã đảm bảo rằng trận tới ĐTVN sẽ thua 3 trái trở lên. Xin cụ cho chúng con ăn quả độ này. Xong rồi chúng con sẽ hậu tạ cụ đầy đủ."
    Tui nghe hai đứa này nói xong mà tá hoả tam tinh. Tui cứ tưởng sau vụ bán độ kì Xi Gem vừa rồi thì sẽ không còn ai dám ho he gì đến chuyện này nữa. Tui không tin lắm nhưng cũng cố theo dõi trận đấu đến khi tên Huy Hoàng ở đâu băng lên chọt chân tên Nhựt ngay trong vòng 16m50 thì tui biết rằng phép của tui đã bị hoá giải vì phép của tui chỉ có tác dụng khi tất cả các cầu thủ trong ĐTVN đều đồng lòng muốn chiến thắng. Một khi có kẻ trong ĐTVN muốn bán độ thì phép sẽ không còn công hiệu nữa. Tui bèn tức tốc phôn cho thằng em họ tui là dân hầu nước ở sân Quân Khu 7 trong Xì Goòng và bảo nó cho mấy viên Viagra vào nước uống của tụi Qatar. Cũng may là sau khi tụi Qatar uống nước này xong thì thằng nhỏ tụi nó dựng lên hết làm tụi nó không chạy được và kết quả là thua tụi U A I. Chính vì kết quả này cho nên dù VN thua thảm bại trước Nhựt nhưng vẫn lọt vào vòng hai.

    Tui kể lể dài dòng như vầy là tui không muốn chứng kiến cảnh ĐT VN bị bán độ lần nữa. Tui mong Vê Ép Ép và các CĐV thương tình cái thân già của tui mà cho tui ở nhà nằm nghỉ. Tui mà qua bên Băng Cóc mà coi cảnh ĐTVN bị bán độ lần nữa thì chắc tui sẽ bị nhồi máu cơ tim mà chết sớm. Rất mong mọi người thông cảm cho rùa tui.

    Kính thư.

    Rùa Hồ Gươm
  7. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Bác này chắc k xem trận với UAE, cả 2 bàn đều từ chân Minh phương chứ có phải biên đâu.
  8. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, dân Khựa lần nãy thì cũng chả phải mơ ĐẠI NHẢY VỌT je` đến nỗi tự sướng như các pác nói, nhưng chắc bị bọn chim sẻ năm nào hiện hồn về trù ẻo roài số jơi` đã định thui
  9. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Pác đọc kỹ lại đi ..tôi bảo là may mắn chứ có bảo là mình thắng rùa đâu ..bác này nhầm rồi..
    Ý tôi bảo là ..dú sao chúng ta làm đc bất ngờ đến Bán kết là đc rồi..ấy là giả thử chúng ta thắng irắc ...hehe Lúc ấy thế là dừng cũng đc mà Thằng Tàu didn''t rồi...chúng ta thêm phần tự hào mà
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Asian Cup 2007 - đâu là bảng của tử thần ?

    Hết vòng bảng rồi, theo các bác bảng nào là bảng của tử thần ?

Chia sẻ trang này