1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trom_via

    trom_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    A La Đin hóa ra là người Trung Quốc Zàng ơi !
  2. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    AC AC AC ,Em mở topic là để chửi mấy thằng nhà báo và những thằng đua xe đu gió theo bóng đá ,những pác nào chửi em chắc có có vậy mới vào chửi em.Dis cụ em chỉ bình luận về chuyên môn ,thì các pác lấy cái chuyên môn ra mà bình luận khách quan với em 1 chút .Đội tuyển đá vậy mà các pác nói hay cái gì em chẳng hiểu ,xem INDO và thằng Thái đá trân cuối kìa INDO thua nhưng mà dám đá ăn thua với thằng Hàn mặc dù tình huống nó tạo ra kg nhiều nhưng cách chơi của nó là cầu tiến dù biết đấu thể lực với nó kg lại nhưng vẩn chơi.Thằng Thái thì cũng vậy thua 4-0 nhưng nó đá cũng vô tư với thằng Úc ,còn mấy bố xem lại thằng VN đá với Nhật xem đá để hạn chế bàn thua (mà thằng HLV nó cũng thừa nhận kìa )và mong thằng UAE thủ hoà để mình vào Tk trước nhất là để lấy tiếng và cũng cố cho cái ghế sắp bị bay cũa mình ,còn thằng LDBDVN thì thừa dịp phản công lại những chỉ trính trước đây của báo giới sau những thất bại của đội tuyển.Còn thằng nhà báo biết rõ người hâm mộ khoái đội tuyển nên viết bài tâng bốc cho báo mình bán chạy tất tất cả điều giả dối nếu như nói VN mình vào vòng TK là hay mà kg thừa nhận mình quá may mắn trong giải này thì em bó chiếu ,thâm chí ngay trong trân Nhật bản đá bê tông như vậy mà cũng rùa dc 1 quả thì kg may mắn chứ gọi là gì ?
    Có bác nào đó nói em lừa hay kg hiểu Anh ngữ thì hãy xem lại mình cái rồi nói ,em nói VN đả từng vào BK 2 lần và cả 2 lần đó đúng hạng Tư vào năm 1956 và 1960 lúc đó vòng bán kết người ta đá vòng tròn chứ kg phải như bây giờ mà em nói là 1956-1960 pác lại thọt gậy vào 1954 làm gì .Thành tích đó đã dc AFC thừa nhận chỉ có những thằng nhà báo hồ đồ mới nói VN lần đầu tiên vào vòng tứ kết .Pác nào kg tin thì cứ tìm tư liêu lịch sử bóng đá VN mà tham khảo đi rồi hãy vào đây chửi em .Chính trị là chính tri bóng đá là bóng đá như bác nào đã nói thế giới xảy ra biết bao nhiêu cuộc chiến từ thế chiến thứ 1 đến thứ 2 và thay đổi biết bao nhiêu chế độ nhưng thành tích của quốc gia nào thì FIFA cũng kg thay đổi ,thậm chí ngay cả bây giờ pác thử kêu quốc hội hay ông Triết giải tán liên đoàn BDVN xem có dc kg ?Thằng tổng thống Brazil kêu đưa thằng Romario vào đội tuyển dư World Cup còn bị thằng Scolari chửi như chó kìa ,bởi thế thằng LDBDVN mới tồn tại được mấy chục năm nay nên bóng đá vn ngóc đầu liên kg nổi thành tích khu vực đông nam a 10 nằm nay tưởng vậy là hay nói xin lổi các pác chứ Tuyền VN thi đấu ở Đong Nam Á KG cần HLV cũng đứng dc top 4 rồi.
    Hâm mộ đội tuyển chúng ta ai mà chẳng hâm mộ thằng em của em 5 tuổi vẩn biết vậy, nhưng trái tim là trái tim còn lý trí là lý trí đó là sự khác biệt .
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    mong bọn Irag đánh nhau, bị sử thua 3-0
  4. trom_via

    trom_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, về tình, Việt Nam vào thì vẫn vui.
    Cơ mà, về lý, đá trận cuối như thế thì không xứng đáng 1 chút nào.
    Các bác phải nên phân biệt tình và lý một chút chứ không nên thấy người ta nói quan điểm thực thì hò nhau xông vào dậu đổ bìm leo. Thói Việt là vầy.
    Chúc Việt Nam may mắn ở Băng Cốc.
    Đuổi ... Công Vinh ra, xxx ... thấy nó dê dắt được quả nào ra hồn.
    Tấn Tài trần nào cũng rất nỗ lực, nhiệt tình, xông xáo, thì bị chê, khổ thân em. Anh thông cảm cho chú...
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 20/07/2007
  5. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ 4 IRAQ vào tứ kết 3 lần trước đều không qua. Quá tam chang họ sẽ rất quyết tâm còn VIỆT NAM lần duy nhất lại vô địch sao
  6. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Rùa xem lại chuyện "1001 đêm" cái.
    A-la-đin là người Trung quốc chuyện A-la-đin được nàng Seherazat kể xảy ra ở xứ Trung Hoa xa xôi.
    Không hiểu sao rất nhiều người nhầm A-la-đin là người Á-rập
    [/quote]
    Bro ơi theo chỗ em nhớ (nếu không nhầm) thì Aladin là người Ba Tư ngày xưa (nay gọi là Iraq). Còn Aladin là người Trung Quốc thì hôm nay mới nghe bác nói là lần đầu tiên đấy ạ .
    Nhân tiện bác chủ topic sáng tác hay quá , gửi Tuổi Trẻ Cười là có nhuận bút liền nghen .
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Không nhầm đâu! Bác thử so cái đám choai choai ấy với cả cái biển người đổ ra đường xem bọn nó là số ít hay số nhiều.
  8. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật - Bình luận trận VN-IRAQ - viết từ Bangkok

    Ra sân trong thời tiết không thuận lợi, mưa to, tại Bangkok, nhưng các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu với một tinh thần cao, nói chính xác hơn là rất cao (chữ của Lý Biên Cương - BLV bóng đá hàng đầu chương trình Thể thao Quay Con Niềng Niễng 360ocủa VTV) trước đối thủ Iraq, đội bóng từng dự World Cup vừa qua, chính xác hơn là World Cup 1986 tại Mexico.

    Do không tìm được lý do chính đáng để thay đổi đội hình đã chiến thắng trong trận UAE (chữ của HLV A. Đần) nên ông Ăn-Phét-Rít-Đần, à quên, theo đề nghị của nhà báo Duy Quý trên tờ Bóng Đá của LDBDVN ra ngày 17/7 - "Hãy gọi ông ấy là Sir!" tôi xin gọi ông là Xơ-Đần, vậy là Xơ-Đần không tìm được lý do chính đáng đã kiên định giữ nguyên đội hình 4-4-2 bữa trước ra sân trừ trường hợp Tài Em được cho nghỉ lo chuyện vợ con.

    Vừa vào trận cái ta đã chơi sòng phẳng luôn với Iraq, nó đá phát ta cũng đáp trả phát không thua nó miếng nào. 45 phút đầu của trận đấu tuy không sôi nổi vì trời mưa, sân trơn đã khiến các cầu thủ của chúng ta không phát huy, thể hiện và phô diễn được thế mạnh và kỹ thuật của mình. Hơn nữa HLV A. Đần, lại quên, Xơ-Đần luôn trung thành với tinh thần "Đánh bại Iraq bằng ...cái đầu" (trả lời nhà báo Tú Anh - Vietnamnet- viết từ Bangkok 19/7/07) nên ông kiên quyết chỉ đạo cầu thủ không được dùng các bộ phận khác của cơ thể để đánh bại Iraq vào trong trận đấu này. Kết thúc hiệp 1 tỷ số là 0-0 với ưu thế chia đều cho cả hai đội.

    Kịch tính của trận đấu chỉ được đẩy cao ở hiệp 2. Lúc này trời đã ngớt mưa nhưng đội VN lại bị ngược gió khiến cho việc triển khai các đợt tấn công rất khó khăn. Sang tới phút 25, sau 70 phút thi đấu sòng phẳng và ngang ngửa với đại gia của bóng đá Trung Á, Huy Hoàng trong một nỗ lực cản phá tiền đạo Mahmoud đã phạm lỗi ngoài vòng 16m50 nhưng tiền đạo này đã bay người vào trong vòng 16m50 và vị trọng tài người UAE - đội bóng thảm bại 2-0 tại Mỹ đình và bị loại - đã chỉ tay vào chấm 11m, 1-0 nghiêng về Iraq, một bàn thua mà đội tuyển của chúng ta không đáng phải nhận.

    Đội VN lập tức dồn sức đáp trả, phút thứ 75 của trận đấu nhận đường chuyền của Tấn Tài, Thanh Bình tung một cú sút căng về khung thành thủ môn Abbas, thủ môn này đã đứng như trời trồng nhưng bóng lại đi chệch cột dọc chỉ vào khoảng 20m.

    Tiếp theo đó là một cú đánh đầu của Vũ Phong vào phút 77, nhưng may mắn cho đội Iraq là quả đánh đầu này sát sạt, cách xà ngang không đầy 5m.

    Lợi dụng lúc trọng tài không để ý, đội Iraq đã lén phát động tấn công bên cánh trái, bóng được câu bổng vào khu cấm địa và tiền đạo Imaad đã nhảy lên đánh đầu trong tư thế việt vị, chính xác hơn là trông có vẻ như việt vị và đưa bóng vào lưới - tỷ số 2-0 được công nhận trong sự thắc mắc của Xơ-Đần.

    Không nản chí các cầu thủ của chúng ta lại xông lên tấn công - nhưng trong một ngày không may mắn, đã nhiều cơ hội bị bỏ qua ở các phút 80-83-85. Chỉ có hàng phòng ngự và thủ môn Abbas mới có thể cứu cho Iraq những bàn thua trông thấy từ các cú sút của Minh Phương, Tấn Tài, Văn Nhiên. Đặc biệt vào phút thứ 87 nếu thủ môn Abbas mà không đứng trong khung thành thì Công Vinh đã ghi bàn rút ngắn tỷ số.

    Rất đáng khen cho nhiều cầu thủ của chúng ta, đặc biệt là Thanh bình, anh đã về hỗ trợ phòng ngự và phá bóng ngay trên vạch cầu môn từ chối bàn thắng thứ ba của Iraq sau cú sút của Imaad.

    Công Vinh cũng không làm thất vọng người hâm mộ dù tầm vóc bé nhỏ nhưng cũng đã đánh đầu hóa giải bàn thắng thứ 4 trông thấy của Iraq trong một tình huống đá phạt góc của đội Iraq.

    Hồng Sơn cũng nỗ lực cản phá nhiều cú đánh đầu và sút liên tục từ các chân sút hàng đầu châu Á của Iraq.

    Tóm lại từ phút 70 đến phút 85 các cầu thủ của chúng ta đã hóa giải được hàng chục tình huống tấn công lẽ ra đã chuyển thành bàn thắng.

    Bế tắc trong tấn công nên phút 87 Iraq đã thay liền 2 người - 2 hậu vệ vào thay 1 tiền vệ và một tiền đạo mong bảo toàn tỷ số. Tuy vậy chúng ta vẫn tổ chức tấn công, phút 88 Minh phương thực hiện một cú sút từ cự ly 35m bóng bay theo một đường vòng cung vào khu cấm địa nếu Công Vinh không bị 3 hậu vệ cao to cỡ 1m80 của Iraq cản phá thì đã nhận được bóng và ghi bàn.

    Lợi dụng lúc các cầu thủ của chúng ta xuống sức phút 90 và chấn thương của Hồng Sơn tái phát Hawar chuyền bóng cho Khadir, cầu thủ này sút cầu may về phía khung thành VN, Hồng Sơn bay người đấm bóng nhưng trong một ngày không may mắn anh đã đấm bóng trúng vào cột dọc và bóng từ từ đi vào lưới nâng tỷ số lên 3-0 cho Iraq.

    Tóm lại dù tỷ số trận đấu không như mong muốn nhưng tuyển Việt nam đã thể hiện một đẳng cấp khác, may mắn đã đứng về phía Iraq khi rất nhiều cú sút của các chân sút VN bóng luôn tìm đến chân các hậu vệ hoặc tay thủ môn đội bạn. Thể lực cao to và may mắn đã làm nên thắng lợi cho đội tuyển Iraq.

    Đấu pháp "Đánh bại Iraq bằng...cái đầu" của A. Đần đã được các tuyển thủ thực hiện nghiêm túc. Cụ thể là trong suốt trận, các cầu thủ của chúng ta hầu như không sút bóng mà chủ yếu là cố gắng đánh đầu để gây khó khăn cho các hậu vệ 1m80 của đối phương.

    Phát biểu sau trận đấu Xơ-Đần nói: "Tôi hài lòng về các cầu thủ của mình - đây là một trận đấu hay dù tỷ số không hoàn toàn phản ánh thực lực của hai đội. Chúng tôi xứng đáng có một kết quả tốt hơn nếu trọng tài công bằng hơn. Các cầu thủ đã nghiêm túc thực hiện đấu pháp của BHL đề ra, tuy đã rất mệt lại phải chống chọi với những cầu thủ rất cao to và khỏe nhưng không thấy ai đề nghị thay người. Trước một đối thủ mạnh, chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt và thi đấu thành công."
  9. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Rùa xem lại chuyện "1001 đêm" cái.
    A-la-đin là người Trung quốc chuyện A-la-đin được nàng Seherazat kể xảy ra ở xứ Trung Hoa xa xôi.
    Không hiểu sao rất nhiều người nhầm A-la-đin là người Á-rập
    [/quote]
    Bro ơi theo chỗ em nhớ (nếu không nhầm) thì Aladin là người Ba Tư ngày xưa (nay gọi là Iraq). Còn Aladin là người Trung Quốc thì hôm nay mới nghe bác nói là lần đầu tiên đấy ạ .
    Nhân tiện bác chủ topic sáng tác hay quá , gửi Tuổi Trẻ Cười là có nhuận bút liền nghen .
    [/quote]
    Tât nhiên là pác nhầm, còn về trí nhớ thì pác chưa đọc truyện này thì có cái quái gì mà nhớ, chắc chắn pác toàn nghe hóng về Aladin. Post cho pác đoạn đầu chương 35 của cái truyện này:
    Chương 35
    ALADDIN VÀ CHIẾC ĐÈN THẦN
    Tâu bệ hạ, trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng mà tiện thiếp không nhớ tên, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai Trời ban cho.
    Đứa con trai, Aladdin, được nuôi dạy rất cẩu thả nên tiếp xúc với những xu hướng xấu, nghịch ngợm, bướng bỉnh, không vâng lời bố mẹ. Lớn lên một ít, bố mẹ không giữ được cậu bên mình, ngay từ sáng sớm cậu ra khỏi nhà suốt ngày rong chơi trên đường ở những nơi công cộng, với những đứa trẻ lang thang thậm chí ít tuổi hơn cậu.

    Nếu chưa tin thì vô link này nghe
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nqn0n2nnn31n343tq83a3q3m3237nnntn
    Tôi đọc "1001 đêm" từ hồi còn bé tẹo và luôn buồn cười khi 90% nhân loại thích chuyển hộ tịch cho thằng cu Aladin này qua Ba tư (tức Iraq ngày nay)
    Tuổi trẻ cười nó không trả nhuận bút đâu pác ạ.
  10. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc thì đừng tinh tướng - không phải "hóa ra", Aladin vốn gốc là người Trung Quốc.
    Thế mới biết khi nghe hơi nồi chõ thì nó làm con người ta lố bịch tới cỡ nào!

Chia sẻ trang này