1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Chết cười với bác này. Hơ hơ, giống như Hàn xẻng năm nào mừng vih Nhật bị loại, hơn cả mừng vì Hàn xẻng vào 1/4. Mà thật, nhìn thấy bọn TC buồn, thề có Ala, vui ko chịu được.
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    sướng nhất là 2 thằng cầu thủ của nó nằm đo ván lúc cuối trận. Em là em căm bọn tàu lắm !
  3. AcidRock

    AcidRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cái thằng Cức Cầu này soi mói từng câu từng chữ như con đàn bà. Mà mày soi mói nhiều chỗ lèm bèm cũng có đúng logic gì cho cam đâu. Thôi ngừng cái trò này lại đi, rồi về xẻo trym đem ra bón cây thì xem ra còn có ích cho đời hơn đấy.
    Take care!
  4. jeon

    jeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bài trong này tỏ thái độ với ông Riedl rồi, nhưng mà phỏng vấn thì kệ mịe ng ta đi, ông soi mói gì mà kinh thế? Mà ông bắt bẻ từng câu của ng ta rồi thì viết lên đây cho ai xem? Giờ ông trả lời phỏng vấn xin việc chẳng hạn, ng ta hỏi ông 1 số câu rồi có 1 thằng khác chim lợn nó cứ ngồi ngoài chăm chăm bới bèo ra bọ bới lông tìm vết nó hỏi đểu lại thì ông có tức ko? Kiểu gì ông nói cũng có chỗ ko kín kẽ, ờ thì thằng chim lợn ấy cứ nhè vào đó mà hỏi mà vặn ông có bực ko??
  5. jeon

    jeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em là em ko biết xuất xứ đâu. Tuy nhiên em thấy trong phim hoạt hình Walt Disney hồi truớc ý, Aladin and the Magical Lamp ý, nó mặc quần áo có giống của TRung Quốc ko ạ??? Cái kiểu nhà trong phim hoạt hình đó cái mái nó chụm vào tròn tròn, vậy có phải của TQ ko ạ? Lịch sử TQ thì em cũng ko biết nhiều, tuy nhiên cũng vẫn do phim ảnh thì em thấy chả có thời đại nào của TQ mà nó mặc quần áo và kiến trúc nhà như trong phim hoạt hình cả.
    Mà xin thưa với mấy bác, hãng Walt Disney nó cũng chả bé đâu nhở? Thế cho nên 1 khi nó phát hình bộ phim nào thì cũng phải có vài ba chuyên gia lịch sử tư vấn chứ, hê thế chả lẽ mấy bác đg nghĩ Aladin là ng TQ trên này giỏi hơn mấy chuyên gia của Walt Disney à?
    [​IMG]
    ảnh nè!
    Được jeon sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 20/07/2007
  6. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Không giỏi hơn mấy thằng chuyên gia của Walt Disney ít ra là về khoản vẽ vời lăng nhăng, nhưng ít ra tớ không bị bọn ngoại cuốc "hiếp dâm tư tưởng" như cậu. Nghe thấy Mỹ đã són đái ra quần không còn khả năng phân biệt phải trái gì nữa.
    Tớ gặp đầy những thằng Mẽo ba lăng nhăng roài, chúng nó cũng sáng tác ra đủ những chuyện tào lao.
    Còn bọn W. Disney khoái cho cái thằng Aladin kia mặc gì là quyền ở tụi nó. Thế nó vẽ thằng Aladin ấy đóng khố thì cậu cũng chịu nó là người VN à?
    Mấy thằng Việt kiều Mẽo về VN dựng phim VN kiểu "mùi đu đủ xanh" mang qua Mỹ được khen quá trời luôn vì nó "rất Việt nam" nhưng bị dân ta chửi quá trời là "lai căng" đó thôi.
    Cũng có mấy ai nghĩ thằng Mercury cầm chòm ban nhạc rock "The Queen" huyền thoại ở bên Ăng lê (bị chết vì HIV roài) là người Iraq đâu - thế mà nó lại đẻ ra ở Bat-đa và là người Iraq xịn luôn đó.
    Mà cậu không đọc đoạn tớ post à?
  7. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nầy Jeon, mầy bị hiếp dâm tư tưởng nặng quá rồi - bên kia mầy thấy tụi Mỹ vẽ thằng Aladin mặc quần túm mày kết luận luôn nó là người 34 lại còn bị Hàn quốc hiếp dâm tiếp lấy nick và cái avatar Hàn cuốc mà còn đòi lên giọng dạy dỗ là sao mầy?
    Sao mày không nghĩ rằng tao chả bao giờ phải đi phỏng vấn xin việc cả mà chuyên phỏng vấn để tuyển thằng khác mà thôi?
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Theo thông tin dưới đây thì tên Alađỉn đúng là người Tung Của. Nhưng câu chuyện thì là do người Ả rập sáng tác. Và cái tên Alađỉn là cái tên Ả rập. Cái nước trong câu chuyện cũng là 1 nước Hồi giáo. Ông vua cũng là người Ả rập. Nếu nị nào khăng khăng tên Alađỉn là người Tung Của chắn là muốn chứng mình dân Tung Của là có nguồn gốc Ả rập chăng.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Aladdin
    Note that although it is considered an Arabic tale either because of its source, or because it was included in The Book of One Thousand and One Nights, the characters in the story are neither Arabs nor Persians, but rather are from "China". The country in the story is however an Islamic country, where most people are Muslims. There is Jewish merchant who buys Aladdin''s wares. There is no mention whatever of Buddhists nor Confucians. Everybody in this country bears an Arabic name and its monarch seems much more like a Persian ruler than a Chinese emperor. The country of the tale is a fabled place in a distant land, definitely eastwards - [2]but of course has little or no relationship to a "real" or historic China.
  9. dutchboom

    dutchboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đá với mấy thằng đạo Hồi 1 rắc thì có cái quặc gì mà ko ăn được chúng nó. VN cứ chơi cái võ tiểu nhân là ăn ngay.
    Bọn đạo Hồi nó kiêng thịt lợn, chỉ ngửi thấy mùi mỡ lợn đã chạy xa rồi. Bây giờ bắt các cháu nhà ta ngày nào cũng tắm mỡ lợn, trước khi ra sân thì bôi đầy mỡ lợn lên người. Lúc đá bố bảo mấy thằng 1 rắc cũng không dám đứng gần các cháu nói gì đến chuyện kèm cặp. Lúc đó cháu Bình đần cứ việc dùng mông mà ủn bóng vào lưới thôi.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bản thân cầu thủ ai cũng muốn cống hiến ...không có lỗi . Bản thân nhm ai cũng muốn cầu thủ địa phương mình đấu không có lỗi .
    Nhưng không hiểu sao những cầu thủ SLNA vào tuyển đều có 1 xuất chính và không thể thay thế bất kể phong độ hiện nay ra sao ????
    Người ta có thể đưa ý kiến thay Anh Đức cho Thanh Binh hay Tấn Tài ra ....không ai nói gì . Nhưng nếu thay Anh Đức = Công Vinh là có chuyện ngay . Tương tự với Văn Quyến . Nghiễm nhiên tuyển VN hàng công = CV+1 . Anh ấy thành siêu sao . Nhưng nếu bỏ qua những bài trên báo mà xem thực tế trên sân . Công Vinh sau 3 trận ghi 1 bàn trong tư thế khá thuận lợi ...hoàn toàn là 1 tiền đạo có hiệu xuất nghi bàn kém cỏi so với những cầu thủ VN bình thường khác . Vũ Phong, Thanh Bình, Quang Thanh cũng người làm 1 quả . TB thì đá kém hơn CV 1 trận . Anh Đức không được đá hơn 10'' trận . Tuy nói Anh Đức dở này nọ (dĩ nhiên phải chê thế thì Công Vinh mới chắc xuất, tương tự TB, và phải đưa CV lên trên 1 cấp) , nhưng nếu AĐ dược đá đủ 3 trận thi tôi tin chắc anh ấy cũng khua ra 1 bàn thắng đâu đó . Ngoại trừ trận 1 CV có cố gắng trong thủ và công phối hợp đồng đội có đóng góp đáng kể chưa nói tới mức dẫn dắt hay trụ cột tin thần lối chơi (kiểu Matar UAE, hay Quintana, Takahara...) , hay trận sau CV dưới mức trung bình cho thủ và cả công nửa trong con mắt của tôi . Anh ấy mờ nhật ....người ta không thấy 1 Matar khấy đảo tạo bóng cho đồng đội thuận lợi ghi bàn (nhưng đđ sút hơi chuối), hay một Quintana trung phong đích thực đẳng cấp vô sân để ghi bàn .
    Có lẽ một ưu điễm duy nhất ở CV là di chuyển không bóng (nghĩa là chạy đâu đó trên sân) trong giải này . Chứ một tiền đạo thiếu 1 trong 2 tính chất khấy đảo giúp hàng công và ghi bàn anh ấy chưa là tiền đạo đích thực huống hồ toả sáng (ít ra thì Anh Đức, TB, và Huỳnh Đức cũng có làm tốt hơn trò khuấy đảo) . Lẽ ra những thời điểm mà tuyển VN phải chấp nhận 2 tiền đạo Thanh Bình và Anh Đức cùng đá chí ít hàng thủ sẽ mạnh hơn nhờ họ khi Công Vinh xuống phong độ như hiện nay (hoặc không gì đặc sắc) . Hy vọng tôi nhầm và CV sẽ toả sáng trận Iraq . Ngày xưa chúng ta chờ VQ toả sáng trong các trận đấu lớn như thế nào thì hôm nay cũng thế với CV .
    Công tâm mà nói những lỗi lầm của các tuyển thủ SLNA trên tuyển bao giờ cũng chuyện lớn hoá nhỏ , chuyện nhỏ hoá không ...khi đóng góp tốt thì lên 9 tầng mây . Người ta có thể kể bàn thắng CV 3 tháng chưa dứt nhưng chóng quên những bàn thắng khác .
    Thử tưởng tượng những lổi lầm tru cản trực tiếp dẫn tới 2 bàn thua làm VN bị khuất phục trước Nhật (nếu không có 2 bàn lãng nhách này, Nhật thì lạnh cảnh, VN hưng phấn biết sẽ vế đâu- 15'' đầu VN đá sắc hơn Nhật) của Huy Hoàng mà là từ Hùng Dũng thì người ta chửi cậu ấy tới tầng địa ngục thứ mấy ???? Đó là những sai sót nói thẳng ra không thể có với 1 trung vệ bản lãnh V Lit chưa nói tới Trung Vệ 1 VN ....chúng ta không thấy đại loại vậy ở Như Thành . Cú cản phá của Hùng Dũng chỉ đơn thuần là 1 tại nạn hên xui trong bóng đá, nhưng việc anh ấy có mặt có nguy cơ ảnh hưởng vị trí HH đã khiến anh ấy thành tội đồ và đẳng cấp kém .
    Tui không phủ nhân HS bắt tốt 2 trận đầu. Nhưng anh ấy bình thường trận Nhật ....anh ấy đau tại sao phải thi đấu trong khi VN có Quang Huy và Đức Cường đâu thua kém . Quả tua thứ 3 sút xa ....người ghi bàn còn 1 giây bất ngờ ...phản ứng HS là hơi chậm vì tốc độ quả bóng không cao và đi cũng không hiểm . Nếu quả thua từ đá phạt do quá gần tốc độ căng ta không nói (nhưng nếu cớ thủ môn giỏi QT như Leon hay Kosin của Sing và Thái tôi nghĩ họ có thể đẩy ra . Đau đớn làm giảm tập trung của HS ảnh hưởng phản xạ và khả năng cứu bóng của anh ấy .
    Tuyển VN bao giờ càng vô sâu ra quân càng có lổ hổng trong sức mạnh chung...vì có chuyện một vài vị trí không thể thay thế . Với cách dùng quân thế VN khó đi đâu xa vời ....có chăng là ở vài thời điểm hiếm hoi may mắn kiểu cơ hội lọt vào bán kết nghìn năm có một như bác Chung nói .
    Chúng ta có thể chê bai chế diễu TQ bị loại, VN vô tứ kết . Nhưng không thể nhìn nhận rằng TQ vẫn trong tư thế đại gia của bóng đá Á Châu . Bằng thực lực chính họ, họ đã và sẽ tự mình đoạt lấy giấy thông hành tham dự hầu hết những cuộc chơi bóng đá đẳng cấp cao 1 của Á Châu và Thế Giới như Asian Cup, Asiad, C, WC ....nhưng với VN thì đó vẫn là sân chơi quá tầm với, mục tiêu chưa bào giờ dám đặt ra .

Chia sẻ trang này