1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Ban đầu tớ nghĩ là bảng của Indo (bảng Mã so với bảng Indo cũng găng phết)
    hết vòng bảng thì tớ chọn bảng Thái
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản định sẵn thế này
    1. Gọi điện khẩn cấp sang cho tổng thống Iraq: Thua tao hay là tao mách bọn Mỹ tao đã dạy mày cái rì?
    2. Mồm ngậm tỏi và thủ thỉ vào tai tiền đạo nó mỗi khi đứng chơ vơ đợi bóng tuyến trên.
    Sau đó cái sự "rùa" nó sẽ xảy ra ntnày:
    1. Phút thứ 8, bóng đập xà ngang khung thành thủ môn .. Huy
    2. Phút thứ 24, số 10 Iraq ghi bàn ... trogn tư thế nhạy cảm.
    3. Phút thứ 25, số 10 của Iraq bị thẻ đỏ do phản ứng một cách tích cực quá đáng với sự sai sót nhận định của trọng tài.
    4. Trận đấu tiếp tục với 1 sự thay đổi người khó hiểu của HLV Iraq, thay 1 hậu vệ ra sân để bảo đảm quân số hàng tấn công
    5. Phút thứ 42, từ một pha phạt góc, Minh Phương lấy đà. Không hiểu sao quả bóng lại sượt qua má ngòai chân phải, bóng liệng vào tay thủ môn IRAQ. Thanh Bình nhảy lên, oánh 1 quả .. đầu chạm nhẹ vào tay thủ môn, cả hai đều ngã vào gôn, tất nhiên cùng quả bóng nữa. 1-0 cho Việt Nam, vì Thanh Bình sau ppha bóng đã bị chấn thương nhẹ không thể tiếp tục trận đấu. Trọng tài nghĩ "Thôi nó ra sân thì cho quả bóng vào gôn vậy".
    6. Phút thứ 80, Tiền đạo thay người Anh Đức bay người đánh đầu từ một quả căng ngang rất mạnh của Hùynh Quang Thanh, kết liễu Iraq hèn nhát.
    Việt Nam vào bán kết, Iraq giữ được bí mật quân sự. Bốn cầu thủ IRaq sang VN du học theo diện học bổng quốc gia.
  3. theduyet

    theduyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    HLV trưởng :Calisto
    2 HLV phó :Lê Thuỵ Hải ,Mai Đức Chung
  4. theduyet

    theduyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nói chung sắp chia tay lão rồi,hãy giữ kỷ niệm đẹp thôi hen...
  5. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Ôg Chung mới đáng sợ ,đã nói là sẽ làm . Im im hiền hiền mà ác phết ,mấy thằng ngổ ngáo cứ để ông này trị .
  6. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Các bác chửi cho lắm vào, nó tức nó giết dân Việt đây này:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/07/070719_stimes_spratlys.shtml
  7. vinhthanhhtc

    vinhthanhhtc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Xem VN_IRAQ ở đâu?

    bay sang Thía thì không đủ dkiện. Xin hỏi các bác nhà ta định tụ tập xem trận này ở đâu thế ạ? Có gì thắng còn cùng đi ăn mừng chứ. !!
  8. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    HLV Riedl thất vọng về tài em !!!!!!!

    HLV Riedl nói : "Thật đáng thất vọng vì Tài Em đã không có lòng tin ở đội nhà, nếu không cậu ấy đã không ấn định ngày cưới trùng với thời điểm diễn ra trận tứ kết"

    Các bạn nghĩ như thế nào, còn tôi thấy khá đúng.
    Cứ cho là có thể thông cảm cho trước đây nhưng còn 1 việc nữa đó là chẳng lẽ vì nhiệm vụ của quốc gia mà không thể gác tạm chuyện riêng ra 1 tý sao.
    Tất nhiên vắng Tài Em cũng ko ảnh hưởng nhiều vì mấy trận ông ấy cũng có đá ra gì đâu nhưng khó chịu vì cái thái độ đó !!!
  9. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Metalkt dù có cái nick có vẻ hiện đại nhưng lời lẽ cũng không khác mấy thằng 3 đời chạy theo đít trâu là mấy. Mới ra thành phố rồi bị lưu manh hóa phải không?
    Ai chưa đá đã tự xin thua?
    Thế Metaltk có mắt không? Trong 10 năm trời qua Đần đã làm được những gì đáng kể mà Metaltk chạy theo bưng bô tích cực thế.
    Vừa có tí thành tích là Đần ta đã định phắn sang Trung đông để hòng kiếm chác, báo Thái lan nó đăng tin ầm ầm kia kìa.
    Coi chừng bị ban nick vì ăn nói bậy bạ đó
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Bác này nói quá, tụi nó sang VN du học làm quếch gì.
    NHớ lại cái đoạn tự cứu mình rồi trời sẽ cứu trong Tam@quoc:
    Tự cứu và được trời cứu liên quan gì đến nhau?
    1. Người thật sự tự cứu mình sẽ làm người khác kính trọng. Khi bất chấp khó khăn, khó khăn phía trước anh ta sẽ tự động lùi bước - việc đó như có thần linh giúp đỡ
    2. Người thật sự tự cứu mình như con đom đóm trong đêm, không chỉ làm sáng bản thân mà còn khiến người khác đánh giá cao. Khi đã đánh giá cao, họ sẽ giúp đỡ bằng nhiều cách ?" nó giống như vận tốt tới.
    He he thấy cũng giống VN nhờ vào Cụ Rùa phết. Vậy thì muốn Cụ Rùa xía vô chuyện này, tuyển VN phải làm cái gì khiến cụ cảm động. Các tuyển thủ hãy tự cứu mình trước cái đã, chơi cố gắng, trâu bò vào. Như trong trận gặp UAE ấy. Chơi theo đúng bài của Rít Đờ càng tốt, tấn công ào ạt, ko cho IRaq kịp thở. Tụi nó tâm thần hoảng loạn, đầu óc căng ra mà đá. Nếu VN ta vẫn ko ghi bàn được thì Cụ Rùa sẽ vào cuộc.
    Tài Em cưới vợ đây là 1 điều may, chú này ko có thể lực để đá quần cho Iraq tối tăm mặt mũi được. Minh Chuyên hay Công Minh thế vô đều được.
    Huy Hoàng và Văn Nhiên đều đang chấn thuơng. Nếu có chuyện gì thì Hùng Dũng thế vô cũng được. Chú này đá cũng quyết liệt lắm, hơn nữa thể lực, tì đè hơn hẳn Huy Hoàng chỉ có cái tội là ko được tập trung cao độ như Huy Hoàng, nhưng nói chung là vẫn Ok. Vị trí của Văn Nhiên thì hơi lo, Phong Hoà thế vô hay hơn, Tiến Thành chỉ thích hợp chơi tấn công thôi hay bị hở lắm. Phong Hoà tuy ko được chắc chắn lắm nhưng chỉ cần cố gắng thì Cụ Rùa sẽ lại giúp
    Vị trí của Tấn Tài, nhiều bác ko thích chú này, tớ cũng thấy đá dốt bỏ mịa. Nhưng quả thực để Vũ Phong qua hay cho Anh Đức vô thì ko khác hơn bao nhiêu. Biết đâu, Tấn Tài sẽ có 1 trận xuất thần thì sao, thể lực dồi dào, tinh thần chiến đấu tuyệt vời, ko biết sợ là gì. Đặt niềm tin vào Tấn Tài đê.
    Vị trí của Vũ Phong cũng ổn, nhưng cuối trận có thể cho Tiến Thành cơ hội. Khả năng gây đột biến của chú này cũng rất tốt (cũng nhờ tinh thần).
    Tóm lại, các tuyển thủ VN cứ chơi hết mình, tự cứu mình cái đã rồi Cụ Rùa sẽ cứu.

Chia sẻ trang này