1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sơ đồ 4-4-1-1​
    Hồng Sơn​
    Quang Thanh - Huy Hoàng - Như Thành - Văn Nhiên​
    Minh Phương​
    Đức Dương ----- Công Minh ----- Vũ Phong​
    ---------------- Công Vinh​
    Anh Đức---------------- ​
    Hàng hậu về và thu môn như trên là ko bàn cãi.
    Hàng tiền vệ vì rất cần tiền vệ quét đánh chặn các đợt lên bóng của đối phương nên Công Minh sẽ đá thay vào vị trí của Tài Em đảm nhiệm lá chắn phía trước hàng tiền vệ (rất quan trong phải có thể lực tốt, phải biết cách hạn chế lối chơi của đối phương và ko ngại va chạm), Đức Dương thay Tuấn Tài chạy khoẻ hơn để bảo đảm việc quét hành lang cánh trái, cánh phải đã có Vũ Phong làm rất tốt ở mấy trận trước (mong chờ 3 tiền vệ đánh chặn này chơi tốt), Minh Phương đá lùi để vừa tiếp nhận bóng từ hàng thủ vừa là nhà kiến thiết các đợt lên bóng.
    Hàng tiền đạo vì do IRaq sẽ đá tấn công ngay từ đầu nên cần phái có tiền đạo đột phá nhanh từ những đường phản công nên Anh Đức là thích hợp hơn Thanh Bình, phía sau Công Vinh luôn yểm trợ cho Anh Đức nếu bóng từ Anh Đức sút bật ra thì Công Vinh sẽ bồi tiếp.
    Hiệp 1:
    VN - IRAQ 3-0
    Hiệp 2:
    VN - IRAQ: 4-2
    -----------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
    Được quachcaca sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 20/07/2007
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    ai lại để cho MP đá thấp thế. Lúc đấy ghi bàn bằng móng Rùa thầnkIm quy à. MP phải đổi vị trí cho CM chứ.
  3. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hặc hặc, nực cười với ông này, Kosin với leon nhà ông đá với VN toàn bị mấy thằng như Quyến lùn với là Vượng "độ" nó làm cho run vòi còn cái éo j ... Vòn HS nhmà ông hay đem ra phân tích , chửi bới ông đọc mịa lại cái topic VN bay lên của ông đi, xem ông viêt j về nó hử??? Nể mấy " chuyên gia thối" trong này lắm cơ ...
  4. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản đồng ý với bác về đội hình này! TUy nhiên x=nên xem xét lại vị trí của thanh bình và anh đức
  5. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đấy là sơ đồ đội hình khi phòng thu còn khi tất công thi MP có thể đá dâng cao hơn mà sút cũng được. Nói như bác thì Gattuso lại đá thấp hơn Pirlo ah??? Tiền vệ đánh chặn phải luôn ở phía trước chứ.
    --------------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Cho Anh Đức vào sân ngay từ đầu , nếu VN bị dẫn bàn thì cho Thanh Bình vào đá 3 tiền đạo . Anh Đức và Thanh Bình khá ăn ý . Nếu Anh Đức có thêm sự hỗ trợ của CVinh phía sau nữa thì rất mạnh .
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Nếu bác Đần đi sau Asian Cup thì khả năng nếu có lời mời bác Tồ đồng ý là rất lớn. Cơ hội tốt để giữ chân bác Tồ lại. Chứ đừng trông mong gì VFF mời được 1 HLV ngoại tốt về làm việc, Mà nếu có giỏi, thì vì ko hiểu bóng đá VN cũng sẽ ra đi trong 1 thời gian ngắn thôi.

    Tớ cũng rất ghét lão hải.
    HLV trưởng: bác Tồ.
    HLV phó: Mai Đức Chung, Trần Công Minh (1 già, 1 trẻ làm đội ngũ kế cận)
    Bác nào bảo cho bác Chung đi học buồn cuời quá. Ông ấy già rồi, còn học hành nghề HLV làm gì nữa. Có chăng ông ý đi học lớp quản lý nào đó rồi về điều hành VFF thì tốt.
  8. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nực cười cái bọn lúc éo nào cũng nhìn sang Thái nó đá thế này, hết mình thế kia, InDo nào là 1 xanh cỏ, 2 đỏ ngực ! Nhìn sang VN mềnh lại thấy nhục! Vâng Thái hết mình, Indo xanh cỏ nhưng đố bố con thằng nào dám bảo VN vào tứ kết là ko xứng đáng dù rằng có may mắn! tôi chắc rằng mấy bố bảo VN đi bộ trong trân Nhật éo có "tinh thần dân tộc" cả đời éo đụng đến quả bóng trên sân, éo biết thở bằn ..ít là j! Vâng các bố bảo mệt đến mức đấy thì cho đội hình dự bị vào, hắc hặc nhìn mấy cái đội hình của mấy " chuyên gia thối" đưa ra e tin rằng những đội hình này thừa sức
    mạnh đến mức, e cam đoan chỉ cần đá 10phút các cầu thủ Việt tương nhau loạn xị hết cả ạh! Rõ ràng các cầu thủ nhà mềnh đã cố hết sức có thể, nhưng rõ ràng thể lực vẫn là điểm yếu cố hữu của BĐVN từ xưa tới này! Cái này nhà e xin nói luôn với mấy cái bác thích đội hình VN toần cầu thủ 1m80 cao to đen hôi ấy, là khổ nỗi BĐ VN thằng nào cao to toàn thằng chân gỗ với đầu đất hết ạh, éo hiểu các bác ca ngợi j ở cái đội hình đó
  9. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    mịa cái ông này..đã kém hiểu biết lại cãi chày cãi cối...đúng là VN đã từng đoạt hạng 4 asia...mà người ta chì trích cũng muốn đất nước mình tốt đẹp hơn thôi..đừng bảo thủ quá..kẻo sẽ ngày càng tụt hậu quá xa so với thế giới...lên nhớ là Việt Nam mình vẫn là 1 trong những nước nghèo nàn...và có thành tích thể thao kém nhất thế giới...
    Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
    TT - Ông Nguyễn Trọng Hỷ - chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN - đã phấn khích phát biểu rằng ?ođây là thành tích vĩ đại? sau khi tuyển VN lọt vào tứ kết Asian Cup 2007.
    Dùng hai từ ?ovĩ đại? thì có lẽ hơi quá, nhưng quả thật đây là một cột mốc lịch sử của bóng đá VN. Hãy nhớ lại mấy chục năm qua, lòng tự hào về bóng đá nước nhà là gì? Được nhắc nhiều nhất là chiếc cúp vô địch Merdeka 1966 của bóng đá miền Nam. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một giải mời. Bóng đá miền Bắc thì được nhớ đến trận thắng Thanh niên Liên Xô - một trận giao hữu. Ngay hai lần hạng tư Asian Cup 1956 và 1962 thì không thể phủ nhận bóng đá châu Á ngày ấy còn khá mờ nhạt. Tuyển miền Nam chỉ cần đá thắng các đội Singapore, Malaysia là có mặt trong vòng chung kết bốn đội... Điều đáng tự hào nhất có lẽ là ở chỗ cố tiền đạo Đỗ Thới Vinh từng được bầu là ?ocầu thủ xuất sắc nhất châu Á? hay ông Tam Lang được chọn là trung vệ xuất sắc nhất châu Á.
    Nhưng cái quá khứ tạm gọi là vàng son ấy đã trôi đi rất xa. Đất nước thống nhất đã 32 năm nhưng thành tích cao nhất của bóng đá VN chỉ mới là những chiếc HCB khu vực Đông Nam Á. Điều ấy làm bóng đá VN đâm ra tự ti. Vì vậy trước ngày khai mạc, chỉ những người lạc quan tếu mới bảo VN vào tứ kết, khi chung bảng toàn những đội cách chúng ta vài chục bậc trong bảng xếp hạng FIFA.
    Ấy vậy mà tất cả đã đổi thay sau đêm 16-7-2007 lịch sử. Giờ đây, tuyển VN đang nằm trong tốp tám đội đứng đầu châu Á. Hành trang tiến vào tương lai giờ đây đã có vốn của hiện tại. Cái vốn ấy là vô giá. Nó sẽ giúp VFF, người hâm mộ, cầu thủ, báo chí, các mạnh thường quân - những thành phần tạo nên nền bóng đá - gần nhau hơn.
    Đó là ý nghĩa lớn của sự kiện VN vào tứ kết Asian Cup 2007, và hãy tin ngày mai tươi sáng của bóng đá đã bắt đầu từ hôm nay...
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 20/07/2007
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 20/07/2007
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 20/07/2007
  10. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    Cụ rùa nhà mình có biết tiếng Thái không?Sang bên đó lóng ngóng lại không được vào sân thì chết.
    Tin giờ chót: Cụ Rùa đã vào Xì Gòn hôm qua để nghỉ ngơi và đáp máy bay sang Thái cho gần, nghe cụ phát biểu thì cụ giờ cũng già rồi nên phải nghỉ ngơi điều độ mới có sức giúp ĐTVN được, và các fan VN cứ yên tâm mà chờ VN đại thắng
    " Trích Bản Tin Cua..."

Chia sẻ trang này