1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Em đã chứng kiến Hi Lạp còn vô địch châu Âu thì không có điều gì là không thể !!!!!
  2. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế ! TE kém phong độ rồi nên càng tốt nếu TE nghỉ.
    Còn đứng về góc nhìn của tôi vụ bán độ tôi ko cho TE có công lớn. Trong vụ đó chỉ có 2 loại: thằng bị kỷ luật là thằng "ngu" còn thằng không bị gì là thằng "cơ hội" chứ cũng chẳng tốt đẹp gì...
    Còn nếu đứng trên phương diện của ông Readl thì tôi hoàn toàn đồng ý. Vũ khí duy nhất của chúng ta đi đến tứ kết là " Tinh Thần" vậy mà trong đó lại có người dương cờ trắng. Đó có lẽ cũng là lý do khiến TE chơi kém nhất trong trận đầu Vn thắng...
  3. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Vớ vẩn thật . Nhận xét như bạn này thì xã hội chỉ rặt 2 hạng người : Ngu& Cơ hội
  4. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281

    Được bothangjun sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 20/07/2007
  5. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281

    Được bothangjun sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 20/07/2007
  6. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281

    Ông Mourinho được không ? Lão này quen HL đội yếu để thắng đội mạnh chứ không quen HL đội mạnh như Chelsea nên không ăn thua.
    Nghe nói lão này sắp bị Abramovich đuổi việc.
    Ông Hải thì cũng chỉ HLV thành công ở các đội toàn "sao" như: Đà nẵng, Bình Dương chưa thể cho là giỏi.
    Ông Chung mềm quá, hiện giờ các cầu thủ còn ngoan nên dễ khiển, ít bữa nữa khéo trò lại qua mặt thầy mất.
    Phúc già ở Thanh Hoá thì già rồi, chắc không nhận làm.
    HLV nội có lẽ không ổn.
    HLV ngoại thì dễ mất tiền oan cho hàng "lởm" lắm
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Thất vọng là phải, Tài em ko đá, cũng nên bay sang Thái xem anh em đá thế nào, rồi thì 1 ngày sau là 22/7 mới về lấy vợ. Thế có phải ổn cả không! (tiếc là Đức dương đang bị chấn thương- ko thì chú này đá rất tốt, rất sung)
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Các bạn đừng có kiểu gì cũng nói được như thế. Bản thân vụ bán độ , Tài em là người đứng đầu ngăn chặn, báo với HLV, bản thân anh ta không bao giờ bán độ, ta phải thấy đó là cái tốt, cái đáng hoan nghênh.
    Bây giờ ví dụ bạn dắt cụ gìa qua đường , hay nhường chỗ cho người tàn tật trên xe bus. Nếu có người nói bạn là thằng rởm đời, ra vẻ mình tốt còn thực ra cũng chẳng ra gì. Bạn cảm thấy thế nào, khi ý tốt của mình bị ngưòi khác xúc phạm?
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì cũng chả có gì đáng trách, vì suy nghĩ mỗi người khac nhau, con với tớ tớ sẽ theo đến cùng dù gì cũng là cơ hôi đầu tiêm vào tứ kết, mà tớ mới 23-24, còn Tài Em cũng lớn rồi có thể anh ta nghĩ phải có một mái ấm gia đình đã
  10. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ừ, có lẽ cậu đúng - "khó nghe", một từ quá chuẩn! nhưng cậu thông cảm cho cái - khó nghe là một thuộc tính của sự thực.
    câu sau cậu nói cũng gần đúng nếu thằng xem quá đầu bò lười nghĩ ăn sẵn, cứ cái gì được đưa vào đầu đều tin hết.
    aladin và bố nó, mustafa - đều là những cái tên á-rập nhưng trong truyện thì nàng công chúa bảo chuyện đó xảy ra ở TQ - chuyện cổ tích mà cậu còn đòi bằng chứng với cả đúng sai nghe nực cười quá.
    tớ không định tranh luận với ai về chuyện này - chỉ nêu ra chi tiết nhưng lại có quá nhiều kẻ hợm hĩnh thích lên mặt dạy đời.
    xin lỗi cậu và mọi người, nhất là chủ topic vì tớ lái chủ đề này đi xa quá rồi - dừng nhé

Chia sẻ trang này