1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bergmanvn

    bergmanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vn - Iraq online?

    Mình đang tìm trang xem online trận Vn - Iraq. Các bạn chỉ chỉ giùm với. Cảm ơn
  2. meobeobu

    meobeobu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Từ A tới.... Á

    Từ A tới.... Á
    Nếu hỏi rằng em yêu ai?
    Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên bước vào cánh cổng lớn của một giải cấp Châu lục sau khi "lách" qua khung cửa hẹp nhờ trận thắng của UAE trước QATAR. Số phận luôn đặt để bóng đá của ta trong tay... người khác.
    Lời bình:
    Số phận cũng luôn đặt để ta phải... yêu người khác: Yêu Đài Loan - một thời, yêu Hồng Kông - một thuở, yêu Hàn Quốc - dài lâu, yêu Lào - hồi đó và bây giờ yêu anh UAE mới hôm rồi.
    Chỉ thấy mỗi anh Honda: Tôi yêu Việt Nam!

    Ớ!

    Sài gòn tiếp thị 18/07/2007
  3. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Cố lên các cầu thủ VN. Mấy chú Iraq đang được mời sang Anh . VN mà thắng Iraq là cầu thủ VN có cơ hội nhận lương bằng bảng Anh đó
  4. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Khi nào các bác chuẩn bị cưới thì sẽ có đánh giá chuẩn nhất! Hãy trân trọng người thân của mình trước khi trân trọng mọi thứ phù du khác.
    Riêng tôi tôi ủng hộ Tài Em.
  5. cuuduong

    cuuduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng bình thường mà. Ông Riedl thất vọng Tài Em vì đã không tin vào khả năng của toàn đội nên mới tổ chức lễ vào lúc này. Ông ta cho Tài Em về vì ko muốn dùng người ko toàn tâm toàn ý đâu.
    Nếu đặc mình vào vị trí 1 thành viên của đội bóng, đang hừng hực quyết tâm mà có một người có tâm ý khác thì cũng thất vọng lắm chứ.
    Tôi trước giờ rất quý Tài Em nhưng qua vụ này thì dù ko trách gì nhưng cũng chỉ xem anh ta như mọi người khác, cứ tiền trao thì cháo múc thôi.
  6. dadaobonbando

    dadaobonbando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Huy Hoàng chính thức không thể ra sân. Mừng hay lo đây, mời bác Tuấn USA?

    Bác Tuấn cầu được ước thấy nhé:
    http://www.vtc.vn/bongda/vffdtqg/160196/index.htm
    Huy Hoàng không thể ra sân

    Đúng vào phút chót, một tin không thể xấu hơn đến với đội tuyển Việt Nam: trung vệ Huy Hoàng chấn thương nặng và rất nhiều khả năng không thể ra sân trong trận tứ kết gặp Iraq trên đất Thái Lan.

    Mặc dù HLV Riedl cho biết phải đến chiều ngày 21/7 mới có quyết định cuối cùng nhưng chính Huy Hoàng đã xác nhận, cơ hội ra sân của anh là rất nhỏ. Hoàng bị rộp chân và không tập buổi nào kể từ khi sang Thái Lan.

    Trong buổi tập chiều ngày 19/7, khi mới xỏ giày ra sân khởi động, Hoàng thấy nhói ở bàn chân không chạy nổi và ra sân. Ngay lập tức, bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền đã đưa cầu thủ này tới bệnh viện chụp phim.

    Dù không gặp chấn thương nghiêm trọng, vẫn vận động nhẹ nhàng nhưng Hoàng rất khó chạy. Trao đổi với Thể Thao VTC tại khách sạn, trung vệ này cho biết "cơ hội ra sân của tôi rất ít, bởi tôi biết rất khó bình phục khi trận đấu chỉ còn 1 ngày". Nếu Huy Hoàng không ra sân, người được xếp đá cặp với Như Thành sẽ là Hùng Dũng, trung vệ thứ ba của đội tuyển.

    Sau khi mất Tài Em, ĐTVN lại gặp một tổn thất lớn nữa ở hàng phòng ngự. Sẽ không thể lường hết những mất mát khi thiếu Huy Hoàng, một trong số những cầu thủ chơi xuất sắc nhất của đội tuyển ở Asian Cup này.
    Ngoại trừ trận thua Nhật Bản, 2 trận còn lại gặp UAE, Qatar, Huy Hoàng đều chơi quá ấn tượng. Trận thắng UAE, chính những pha tắc bóng dũng mãnh, quyết liệt và lăn xả của Hoàng đã khiến tiền đạo ngôi sao của đội bóng này "tắt điện".

    Trận hòa Qatar, Hoàng là người chăm sóc Sebastian Quintana và khiến cầu thủ này không có cơ hội tiếp cận cầu môn của ĐTVN. Chỉ đến khi ĐTVN đuối sức, chệch choạc đội hình, Như Thành bị đau phải ra sân và Hùng Dũng vào thay, mắc lỗi thì Quintana mới thoát khỏi cái bóng của Huy Hoàng chớp thời cơ ghi bàn gỡ hòa 1-1.

    Hoàng quá quan trọng đối với hàng phòng ngự ĐTVN và chưa bao giờ anh lại chơi hay đến như thế, hệt như một lá chắn thép trước cầu môn đội nhà. Dũng mãnh, vào bóng chuẩn xác và Hoàng có cái uy khiến tiền đạo đối phương phải chùn chân khi tranh chấp. Huy Hoàng giống như chỗ dựa của cả đội và chơi cạnh anh, tất cả các cầu thủ đều có cảm giác an tâm.

    Thật đen đủi cho ĐTVN khi trận tứ kết với Iraq vắng tới 2 trụ cột quan trọng. Thiếu Tài Em lẫn Huy Hoàng, không chỉ là chuyện sức mạnh bị ảnh hưởng mà nó còn có tác động xấu đến tâm lý thi đấu của cả đội.

    1 ngày trước trận đấu, Hoàng cho biết sẽ đề nghị bác sỹ tiêm thuốc hay làm bất cứ điều gì để có thể ra sân nhưng có lẽ, cơ hội đá trận Iraq của Hoàng chỉ có 1%.

    Lo : 1) Hoàng thật ra đá với phong độ rất khá, chém người tanh tách
    2) Hoàng từng là trung vệ cực ăn ý với Thành kếu. Thay người vào có gây xaó trộn không?
    3) Xét về vị trí trung vệ dập, cả Hùng Dũng, Đoàn Việt Cường, Đồng Huy Thái... đều ít kinh nghiệm và chưa nổi bật bằng Hoàng.


    Mừng: 1) Sau 3 trận đầu, Hoàng đuối nhiều rồi. Thêm một trung vệ sung sức cũng là điều tích cực. Chắc Hùng Dũng sẽ được dùng, vì Quang Thanh, Việt Cường, Phong Hòa, Huy Thái... đều không thật sở trường ở vị trí này
    2) Đ éo nghĩ ra. Bác Tuấn đế quốc bổ xung đi?
  7. nghia5665

    nghia5665 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cờ quạt, áo đỏ .... lên đường
  8. conag

    conag Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    20
    sao không gọi cái thằng NTLong Giang vào tuyển nhể ? thằng đấy trẻ nhưng mà khá đấy chứ !
  9. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá VN thành công tại Asian Cup 2007 ai là người may mắn?

    - Các bác bàn luận kinh quá làm em chóng hết cả mặt. Em mạn phép mở topic này để mời các bác bàn luận tý. Ai may mắn ai hưởng lợi trong thành công này?

    - Chừng nào còn bọn lãnh đạo liên đoàn củ chuối này (trình độ ngu dốt + cơ hội + tham lam + sợ trách nhiệm ....) thì chừng đó VN sẽ không khá lên được.
    Các bác cứ nhìn Malay thì rõ đội tuyển thảm bại. Chủ tịch liên đoàn xin từ chức ngay lập tức. HLV về vườn ngay. Thế mới khá được.
    Còn nhà mình thì sao. Các bố cứ ôm khư khư cái ghế. Sợ mất chỗ thơm. Đấu đá liên tục. Không dám chịu trách nhiệm. Ăn theo nói leo với thành công của đội tuyển. Khi thua nào có thấy ai nhận trách nhiệm. Toàn là do lỗi của tập thể.

    - Giải này thành công cũng là may mắn cho ban lãnh đạo liên đoàn giải toả sức ép trong việc sa thải HLV. Mấy tháng trước còn tìm cách sa thải sao cho khéo còn gì? Có cớ nói với người hâm mộ.

    - Giải này là thành công với bóng đá VN. Nhưng không phải vì thế mà nghĩ chúng ta đang là đội bóng giỏi. Rồi có thằng húng lên nói bóng đá VN gặp Thái sẽ thắng (Sao mà có thằng lãnh đạo lại ngu thế chứ - ấu trĩ hết sức).

    - Việt Nam ta cái gì cũng muốn tình và lý. Điều đó chỉ đúng trong 1 phạm vi nhất định chứ không phải trong tất cả mọi thứ. Tình cảm ko được thì phải lý. Ông nào không làm đc thì nghỉ. Thế mới khá được. Các bác thử nhìn Real xem sao? vô địch cũng nghỉ!

    - Chúng ta trân trọng những gì ông Rít đờ đã đóng góp cho BĐVN. Nhưng nếu ai đó nói qua giải này để thấy trình độ ông Rít đờ là giỏi thì tôi không phục. - Theo em đánh giá HLV giỏi hay kém cứ đơn giản là nhìn cách thay người và hiệu quả thay người. Về mặt này em thấy Rít đờ là kém (phản ứng cực chậm + không hiệu quả). Các bác cứ để ý là biết chắc không cần em phải ví dụ nhỉ. Vì thế cho nên em thấy trình độ Rít đờ là bình thường nếu không muốn nói là kém.
    Đánh giá 1 HLV thì phải qua 1 quá trình. Không thể chỉ vì VN vào tứ kết mà nói Rít đờ giỏi được. Có chăng chỉ là một chút thăng hoa nhất thời + địa lợi.

    - Giải này thành công là 1 sự may mắn cho ông HLV. Các bác cứ đọc các bài báo trước giải xem ông ấy nói gì? Rồi ông ấy nói gì khi Tài Em ở nhà cưới vợ thì sẽ hiểu ông ấy hơn Chắc chắn ông ấy sẽ làm đến hết hợp đồng mà ko nơm nớp sợ bị sa thải.

    - Giải này thành công mọi người có dịp ăn mừng chiến thắng mà lâu lắm rồi không có. Tạm quên đi giá cả leo thang, lạm phát chóng mặt.

    - Nói tóm lại ASIAN CUP 2007 là thành công cho BĐVN. Cho tất cả mọi người.

    - Cuối cùng chúc cho đội tuyển đã thành công còn thành công hơn với việc đá bại Irắc để vào bán kết.

    - Chúc cho tất cả mọi người không ngủ quên trên chiến thắng. Bởi vì đỉnh cao này chúng ta đã vượt qua nhưng vẫn còn những đỉnh cao khác đang chờ chúng ta chinh phục.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cái bọn nhà báo sao cứ đổ hết lỗi cho Hùng Dũng thế nhỉ. Quả đập xà ngang thứ 2, Huy Hoàng đứng bên cánh phải tuyển việt nam như trời trồng, trong khi thằng tiền vệ đối phương tạt từ cánh phải vào ngang nách chú. May mà quả đấy không vào chứ không biết lúc đấy đổ lỗi cho ai. Quả thủng lưới cũng chẳng hoàn toàn lỗi chú Hùng Dũng. 4 chú hậu vệ để thằng tiền vệ thoải mái sút. Huy Hoàng trấn hành lang cánh phải và chú Quang Thanh cũng để thằng Quin chạy thoải mái xuống đánh đầu. Có ai kèm đâu.
    Mai cho Hùng Dũng vào thay Huy Hoàng, xem ai đá hay hơn.

Chia sẻ trang này