1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN có luật này sao ? Hỏi về quy định nội bộ của ngành Cảnh sát

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi soncom1310, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là vấn đề này ko dính dáng gì tới pháp lý vậy? Topic này ko thể xoá, là một khía cạnh pháp lý rõ ràng mà mod constancy lại nói thế là sao?
    Ngành cảnh sát có quy định như vậy hay ko? Nếu có quy định như vậy, liệu có đúng với nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ quy định trong luật hôn nhân và gia đình ko? Nếu có thì giải quyết vấn đề này như thế nào? Nếu ko thì như thế nào?
    Không phải pháp lý thì là cái gì? Sao cứ hơi tí là xoá vậy? Làm như vậy làm sao mà mọi người tham gia nhiệt tình hơn được? Đôi lời góp ý như vậy, có gì không đúng mong mọi người thông cảm.
  2. DuongBaHo

    DuongBaHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao cái kiểu luật bất thành văn này lại tồn tại trong nghành như vậy, khiến cho bao nhiêu đôi tình nhân phải ly tán, hoặc sinh ra những mối tình vụng trộm, lấy vợ / chồng có tôn giáo thì có là gì đâu. ? cái lý do bảo thủ quá rõ ràng của 1 thể chế làm như vậy chính từ trong lòng mỗi người dân sẽ nghĩ những đều không hay cho lắm. Tôi cho rằng cái pháp lý ở đây là nếu họ biết là người kia có lý lịch không rõ ràng (gia đình bên kia chuyến tuyến, hay là có tôn giáo v.v.v ) họ kết hôn, cuối cùng họ có phạm tội hay không ? phạm tội gì ? nội bộ nghành sẽ trục xuất họ ? hay là đì họ suốt đới không lên lon ? có được không ?
    - CHưa nói đến việc khi thi vào nghành cảnh sát hay Công an, lý lịch phải rõ ràng, đọc 2 chữ "rõ ràng:" ngộ thấy quá ư là vô lý , tại sao không là trình độ xuất chúng, thể lực siêu quần ? mà lại có yếu tố lý lịch rõ ràng ? ngộ có thằng cháu năm kia thi ĐH, muốn vào ngành An NInh, cuối cùng thẩm tra thế nào trong gia đình ngộ có ông chú nó trước kia tham gia chế độ Ngụy quyền sài gòn, thế là tiêu đời thằng con vĩnh viễn bỏ mộng làm 1 cảnh sát ,
    - NÓi chung cảnh ngộ của lị gí đó viết trên kia ngộ rất thông cảm, ngộ mong là sau này sẽ có 1 quyết định gì đó thành văn rõ ràng để các chiến sĩ ta còn có tình yêu chính đáng, không vựot qua vòng cấm cản vô lý đó nữa,
    - Còn chuyện xóa bài ngộ cũng không ý kiến nếu mấy lị làm mod cảm thấy các bài viết của lị hay của ai đó không thích hợp với mấy mod thì cứ xóa, và ngộ sẽ yêu cầu mấy người admin của cái pho rum ttvnol này phong cho người đó chức có công với ttvnol hoặc là bos khpl này,
    - Làm mod làm ơn tranh luận cho tan nát để dưa vấn đề quay về với pháp lý chứ hễ thấy vần đề không tham gia được là đòi xóa vậy có được không?
  3. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Đường huynh nhã giám.
    Nghe tiếng Đường Bá Hổ huynh văn hay chữ tốt vang rền xứ Quảng đã lâu, hôm nay gặp gỡ, đọc bài viết của huynh, fsai đệ ái mộ cái sự sân si của huynh khi bàn về pháp luật Việt Nam rồi đấy ạh.

    Tiểu đệ có vài lời với Đường huynh đây :
    Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng nhằm hướng tới gia đình hòa thuận, bền vững, hạnh phúc của Việt Nam ta cơ bản là thế. Và nhấn mạnh là yếu tố TỰ NGUYỆN, nghiêm cấm chuyện lừa dối, ép buộc.
    Yêu nhau, đến với nhau trên hôn nhân, đồng nghĩa với phải TỰ NGUYỆN chấp nhận và hy sinh, sao lại đổ lỗi cho thể chế hay cho tôn giáo nhỉ.
    Ví dụ trong trường hợp này nhé :
    Theo luật tôn giáo, chị B kô là người theo đạo, giờ lấy anh A, thì họ phải :
    1. Anh A phải bỏ đạo ; hoặc
    2. Chị B phải theo đạo ; hoặc
    3. Lễ cưới làm phép chuẩn của nhà thờ, chị B tham gia lớp học giáo lý hôn nhân 06 tháng, phải cam kết cho con cái theo đạo.
    Theo quy định ngành công an hay an ninh, chị B là người trong ngành, giờ lấy anh A là người ngoài ngành. Tùy theo chị B là Đảng viên hay không là Đảng viên, công việc mà chị B đang làm có liên quan chặt chẽ đến an ninh quốc phòng hay không thì để thành vợ thành chồng :
    1. Anh A phải thông qua được kỳ sát hạch về lý lịch ; hoặc
    2. Chị B phải từ bỏ công việc của mình.
    Tùy theo sự chọn lựa họ và hoàn toàn là tự nguyện, họ sẽ quyết định xem có đi đến hôn nhân được hay không, thế thôi, ?. chứ trong hoàn cảnh này ? hoàn toàn không có một sự ép buộc nào.

    Đường huynh thân mến.
    Đường huynh nhã giám lại xem có một sự ép buộc nào không trong cuộc hôn nhân này không nhỉ. Họ đầy đủ quyền tự do ý chí chọn lựa cho mình con đường đi cơ mừh, ? Sao huynh lại to mồm lên phàn nàn thể chế nhỉ ?

    Còn chuyện thằng em của huynh không vào được ngành công an vì quy định của ngành công an hay cảnh sát không chấp nhận người có liên quan chế độ cũ hay tôn giáo, chuyện này cũng bình thường và tương tự như chuyện Hội phụ nữ không chịu kết nạp một chàng pêdê thôi. Ý chí của họ màh, họ không chơi với anh pêdê đó , không lẽ anh ta ép người ta phải chơi với anh àh.

    Huynh sân si vì điều đó làm cái giề ?

    Thế nhé. Chúc huynh vui vẻ và sớm giác ngộ.
    Tiểu đệ.
    fsai cẩn bút.
    ---
  4. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    1. TO : Fsai ===> Thật sự rất thất vọng về bác, bác có biết câu : " Hãy thử đi vào đôi giầy của người khác, nếu bạn thấy đau thì người khác cũng thấy đau " .
    Bác phải hiểu trong trường hợp này người yêu em bị ép phải ra khỏi ngành
    2. Vẫn biết là tự nguyện nhưng bác cứ đặt vào địa vị mình mà xem....người yêu của mình lấy mình thì sẽ phải dời bỏ ngành cảnh sát ( mất toi công học mấy năm trời .. hơn thế nữa người yêu mình từ nhỏ luôn mơ ước được làm cảnh sát, yêu thích ngành này ) ===> Mình thấy vô lý và thấy thương người yêu mình lắm, mình đâu có lỗi gì
    Đó thật là một quy định vô lý cần được lên án, không chỉ riêng bọn mình như vậy....còn rất nhiều các bạn nữa cũng trong tình cảnh như vậy. Vì vậy mong Mod đừng xoá topic này ... mình thật sự không biết đặt topic này ở đâu, chỉ có BOX này là hợp lý nhất
    3. Thật cảm ơn các bác đã tham post bài nhiệt tình, tại sao chúng ta lại không phanh phui chuyện này ra... Tại sao vấn đề này không được nhiều người biết, tại sao chẳng thấy ai phản đối quy định nội bộ này ( Thời đại này nó có còn hợp tình, hợp lý nữa không???? ) ............ Vì ...vì .....
    Vẫn còn những người muốn xoá topic này những người cho vấn đề này là tất nhiên, là tự nguyện như Fsai
    4. Nếu có gì quá mong mod nào định xoá bài của mình thông cảm
    8-3 chúc chị em có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc
  5. DuongBaHo

    DuongBaHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn fsai mổ quá khen, ngộ phàm là 1 phàm phu tục tử văn dốt võ nát không dám nhận mấy lời của fsai huynh, ngộ tuy không là dân chuyên về pháp lý nhưng ngộ đã từng xem qua các pho pháp luật phổ của Việt Nam 1 cách rất chi tiết và tường tận, ngộ biết rằng Pháp Luật VN không ngăn cản người ta kết hôn torng trường hợp lý lịch xấu, nhưng xem ra cách chặn đầu của bán luật bất thành văn thì ngộ cũng biết rồi, nếu ngộ là 1 sĩ quan công an lấy 1 cô gái hiền lành nhưng nghiệt ngã cổ là con nhà ngụy quyền trước 1975, tôi bảo đảm ngộ không ra khỏi ngành tôi chịu gì cũng chịu. người ta không cấm cản, không ra điều luật nhưng kết cục sau cùng là gì chắc bạn cũng biết rồi, nên đa số anh chị em khi công tác trong ngành đa số nghỉ trước khi có quyết định thanh tra lí lịch khi biết chắc là mình không vượt qua,
    - Còn chuyện ngộ nói thể chế hay chuyện kết nạp 1 thằng pêdê thì ngộ nghe không lọt cái lỗ tai cho lắm, ngụy quyền hay là chính quyền Cm v.v.v cuối cùng cũng chỉ là mục đích dân giàu nước mạnh xã hội văn minh, chứ chẳng lẽ tuyển thằng con của chế độ cũ vào nó lại làm gián điệp được à ? với lại bố nó hay cha chú nó là ngụy chứ có phải là nó đâu ? chả lẽ mình còn áp dụng câu "quýt làm Cam chịu" hay sao ? chưa nói đến việc nếu không cho tham gia thìkhông luôn đi. đằng này khi bắt lính nghĩa vụ quân sự thì lại ưu tiến mấy anh nhóc con nhà chế độ cũ , còn mấy anh khác thì cùng đường lắm mới vào lính nghĩa vụ .v.v.v.
    Chả bù sau 1975 các thanh niên VN thành đạt ở nước ngòai đều là con của mấy ông chế độ Cũ, .. trời chết ngộ thôi ngộ xì tóp thôi nếu không khéo bị treo nick như mấy ngộ kia mất ..
    - Theo tôi ngành cảnh sát nên bỏ lệ này hoặc nếu không khi vào ngành cho người ta xem xét kỹ mấy điều này để sau này không hối tiếc khi cưới nhầm vợ.
    Được duongbaho sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 08/03/2005
  6. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ...
    Với một nỗi buồn sâu sắc, tớ chia sẻ cùng bạn soncom về cái dzụ quy định của ngành công an, cảnh sát.

    Tớ biết bạn đang có mặc cảm lỗi lầm khi vì mình mà dzợ mình phải từ bỏ công việc yêu thích ngành công an, một công việc mà chị ta đã theo đuổi bằng ít nhất 3 năm (hệ cao đẳng) hay hơn (5 năm, hệ đại học ). Tớ còn biết bạn đang tự ti không biết mình có mang lại hạnh phúc cho người ấy không khi vì mình màh người ấy phải hy sinh hơi bị nhiều.

    Tuy nhiên, bạn thân mến ơi. Tớ còn lý trí để không a dua theo bạn, khóc thuê cho bạn trên cái mạng ảo này bằng cách phàn nàn về thể chế hay cái quy định ngành công an gì đấy.

    Đơn giản thôi, khi bạn thử tìm câu trả lời cho câu hỏi : Tại sao ngành công an lại có cái quy định như thế ?
    Cái quy định này cũng tương tự như quy định của Thiên chúa giáo, người theo đạo không được kết hôn với người ngoại đạo nếu không muốn bị rút phép thông công, và cũng giống như cái hội độc thân mà bạn tham gia tống cổ bạn đi khi bạn đã có gia đình.

    Đó không phải là pháp luật, mà là quy định nội bộ của một tổ chức một cơ quan, và nó chỉ ràng buộc các thành viên phải tuân thủ nếu còn muốn là thành viên.
    Rõ ràng bạn không thể đòi những người độc thân cho bạn chơi chung hội khi bạn đã có dzợ hay đòi gia nhập và là thanh viên của hội phụ nữ khi bạn là đựa rựa hay đòi cha nhà thờ làm lễ cưới (chứ kô phải phép chuẩn cho bạn và người yêu không công giáo ), ...

    He he ... Chấm hết được chưa ? Đúng không nàoh ? Còn lý sự cái giề ?

    Cuối cùng ...
    Ra khỏi ngành công an đâu phải là kết thúc tất cả nhỉ. Cái bằng mà cô ta có là bằng cửnhân luật hay cao đẳng luật chứ có phải bằng đại học công an đâu nhỉ. Hơ hơ ... còn ối việc ngoài xã hội cho cô ta đấy. Còn nếu muốn tiếp tục làm công an thì thôi, không cưới xin gìh hết.
    Mà nói chung, pháp luật được sinh ra vì lẽ công bằng, không phải để phục vụ cho lòng tham của con người, cái giề cũng muốn thì cứ tự mình tạo ra luật mà sài nhớ.

    To Đường huynh.
    Hì hì ...
    Sao huynh lại gọi đệ là ?ofsai mỗ? nhỉ ? Hài thật đấy.
    Theo fsai đệ, về chuyện quy định nội bộ ngành công an, đương nhiên bây giờ, quan niệm ?ođời cha ăn mặn, đời con khát nước? đã lỗi thời, nhưng huynh có tự hỏi, trong ngành an ninh của xứ Mẽo íh, có tuyển con dân trước có dính líu + sản hay taliban không nhỉ ?

    Hờ hờ ...
    Nhà em có gì quá lời, chư huynh đệ nam phụ lão ấu bỏ qua cho nhé.


  7. longlanh

    longlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, xin có đôi lời với anh "soncom1310" và một số anh, chị khác. Chúng ta gặp nhau tại KHPL này, tranh luận và trao đổi trên cơ sở thẳng thắn, công bằng, tôn trọng người khác, tôn trọng quy định của ttvnol và... tranh luận bởi các lập luận hợp logich, dựa trên các căn cứ rõ rằng nữa( vì đây còn là box chuyên trao đổi các vấn đề về pháp lý và các khía cạnh ảnh hưởng của pháp luật lên cuộc sống).
    Bạn không nên dùng suy nghĩ rằng chúng tôi, những người làm Mod cứ luôn chăm chăm tìm cách dấu diếm những kẻ hở cũng như những khiếm khuyết của pháp luật VN đâu.
    Bạn hãy tranh luận với mọi ngưòi tự nhiên, đừng quá e ngại bài mình sẽ bị xoá, nếu có bài nào đó bạn cho rằng chúng tôi tự ý xoá bài của bạn chỉ vì các mậu thuẫn cá nhân, tôi đề nghị và mong muốn bạn mạnh dạn khiếu nại với các Mod trong KHPL, các Admin của ttvnol. CHúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến đóng góp của tất cả mọi người nhằm mục đích xây dựng và phát triển KHPL ngày càng mạnh, các Mod hoạt động hiệu quả và công bằng hơn.
    Riêng về vấn đề của bạn và bạn gái, tôi xin chân thành chia buồn với các bạn vì hoàn cảnh các bạn đang gặp phải, tôi cũng luôn mong các bạn sẽ vượt qua giai đoạn này để cùng nhau tiếp tục song bước trên mọi nẻo đường đời.
    Còn về các quy định ngầm đặc thù của ngành tư pháp VN, dù rằng trên thực tế hiện nay có vẻ đã lạc hậu và không mang tính thời cuộc. Nhưng tôi nghĩ: chúng ta trước khi chỉ trích bất cứ hành vi nào, cũng nên xem xét nó một cách cụ thể, với nhiều góc độ.
    Về mặt quản lý, cơ bản các nhà nước đều lập ra hệ thống luật pháp nhằm không chỉ đảm bảo trật tự trong xã hội, điều chỉnh các quan hệ, mà các công cụ pháp luật đó còn nhằm mục đích bảo vệ chế độ, bảo vệ giai cấp cầm quyền.
    Việc các ngành tư pháp có quy định ngầm đối với việc xét lý lịch đối với nhân viên trong ngành, nhất là đối với những người làm việc trong môi trường có thể liên quan nhiều đến bí mật quốc gia, an ninh quốc gia thì chúng ta cũng không nên đả kích quá khích.
    Nhìn vào thực trạng của VN, về sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội nói chung, VN vẫn là một nước còn nghèo (chỉ cần so với mặt bằng chung của các nước Asian). Đất nước đang trong giai đoạn phát triển Rất cần sự ổn định về mặt an ninh quốc gia trước tiên.
    Không những thế, về mặt lịch sự, VN hiện giờ đang chịu rất nhiều những thế lực mạnh muốn xoá bỏ chế độ hiện giờ của VN, ngoài ra còn một số đông những người luôn mang tâm trạng quá khích với giai cấp cầm quyền.... vì các lý do cá nhân, không chấp nhận thức tế, hoặc không nắm vững thời cuộc..bị kích động chống phá, cũng như đâm chọc, tìm cách phá rối bằng nhiều thủ đoạn.
    Cùng với những điều ấy, lực lượng, năng lực các nhân viên các ngành tư pháp của VN cũng còn nhiều điều hạn chế, năng lực nghề nghiệp chưa thật sự thành thục trước các âm mưu chống phá đất nước. Bản lĩnh chính trị nhiều người chưa vững vàng dễ dao động trước các cám dỗ của cuộc sống.
    Chính vì các khiếm khuyết cũng như hạn chế khách quan đó của xã hội VN hiện tại, việc phải dùng các biện pháp mang tính cứng rắn của các nhà lãnh đạo cũng là một biện pháp... dẫu không thực sự thuyết phục, nhưng theo ý kiến của tôi, cũng là một điều bắt buộc các nhà quản lý đất nước khi phải áp dụng các biện pháp đó.
    Theo những nhận biết của tôi, chắc chắn rằng bạn gái của bạn cũng đã nhận thức và hiểu rõ vấn đề này khi tham gia học và làm việc trong lực lượng công an VN. Bài học mà hầu như các sinh viên cảnh sát khi mới vào trường chẳng phải là hiểu rõ câu chuyện xưa "Mỵ Châu & Trọng Thuỷ với trái tim để trên đầu" đó sao?? Việc bạn và bạn gái có vì chuyện tình cảm của mình mà cùng nhau vượt qua hoàn cảnh này, đến với nhau. Hay, bạn gái của bạn vì niềm đam mê nghề nghiệp mà đành gạt qua chuyện tình cảm giữa 2 người, có lẽ tôi cũng không biết đâu là lựa chọn tốt nhất cho cả 2, có lẽ phải để các bạn tư mình quyết định chuyện này. Nó cũng là một cơ hội tốt để cả 2 nhận ra bản chất của mỗi người.
    Củng cố lực lượng để đảm bảo sự trung thành phục vụ cho đất nước bắt đầu từ sự minh bạch trong chính lý lịch nhân thân của mỗi người, tránh sự ảnh hưởng bởi chính các lý tưởng trái ngược của người thân, không nên áp dụng cách suy nghĩ về các quản lý của một đất nước đa chủng tộc, và không thuần nhất vào một đất nước với bản sắc dân tộc đặc thù, lịch sử vĩ đại.
    Chúc vui và mong muốn được chia sẻ thêm các ý kiến của mọi người.
  8. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    To Fsai tôi vào ttvnol này và coi đây là một nơi để giải chí, tôi yêu ttvnol và các thành viên nơi đây tuy là mạng ảo nhưng chúng tôi vẫn sống thật hoạt động thật, chúng tôi offline giao lưu học hỏi, trao đổi kỹ thuật, mua bán ..... NÓ không ẢO quá chút nào! Nếu bác yêu ttvnol thì đừng có những lời lẽ như vậy, tôi 1 phần là vì việc riêng, một phần là trao đổi thông tin với mọi người, tôi không quá rảnh thừa hơi mà chỉ biết than vãn như bác nói!
    + Nhưng tôi cũng có quyền than vãn vì tôi coi tất cả anh em ttvnol là bạn, tôi có thẻ chia sẻ với mọi người, còn Fsai có những lời lẽ không tôn trọng tôi thì xin đừng Post bài vào đây nữa! Tôi sợ bác quá rồi. Rất thất vọng về bác
    +To all cảm ơn mọi người đã quan tâm, cảm ơn Duong huynh nhiều
    + Qua 1 thời gian tham gia box này tôi cảm thấy các bác ở đây được cái viết VĂN hay dễ thuyết phục người khác nhưng CÓC có cái thực tế nào cả mong mọi người thông cảm nếu có quá lời!!!!!
    Không bao giờ nghé qua đây nữa, topic này chìm nổi thế nào cũng mặc====> Chán quá rùi
  9. UKWAI

    UKWAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn soncom thân mến,
    + Đưa 1 topic lên thì việc nhận được nhiều reply quả là mừng chứ sao lại kêu người ta đừng post? Mạng là mạng chung, ai cũng có thể vào được, ai cũng có thể post bài được. Còn nếu chỉ để viết giải toả thì bạn có thể sang mấy box như tâm sự hay gì đó.
    + Trở lại chuyện của bạn, bạn cho rằng mọi người ở đây viết hay nhưng ko thực tế. Vậy bạn muốn thực tế là thế nào nào? Thực tế là ko ai có thể giải quyết được chuyện của bạn bằng cách tìm một văn bản khác phủ nhận quy định của ngành hay tư vấn cho bạn một cách nào đó để trọn cả đôi bề. Trong trường hợp đó, mọi người chỉ cố gắng giải thích cho bạn tại sao có quy định đó và bạn phải chấp nhận sự thật đó thôi.
    + Việc bạn có vào thăm cái topic này nữa hay không không phải là vấn đề quá lớn. Khi chúng tôi thảo luận về các khía cạnh của pháp luật, nếu đó là đề tài hay thì chúng tôi hào hứng tham gia, dù đôi khi nó đi hơi chệch khỏi hướng người mở topic muốn mà cũng chẳng cần người mở topic phải "thăm" nó làm gì.
    Thân mến
  10. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    + Những lời của FSAI không hề có ý đả kích bạn đâu bạn ạ, đó là những lời lẽ có tính thuyết phục đấy...FSAI đang cố gắng lí giải cho bạn hiểu tại sao lại có cái quy định ấy trong ngành CS. Tôi thì chỉ đơn giản muốn nói với bạn (có thể tạm gọi là người trong ngành nhé)...mỗi ngành có những quy định riêng của họ và không chỉ có cái quy định mà bạn cho là "dở hơi" kia đâu, còn nhiều quy định khắt khe nữa trong ngành mà bất kỳ nhân viên nào cũng phải tuân thủ. Có rất nhiều quy định trong ngành mà khi nghe thấy những người ngoài cuộc luôn cho rằng nó bất hợp lý trong thời đại hiện nay tuy nhiên, bạn thấy đấy...mọi chuyện vẫn bình thường đấy chứ? Bạn có thấy đồng chí CA nào không lấy được vợ vì quy định của ngành chưa?...Ai cũng được biết những quy định đó nhưng tại sao vẫn có người vào nghề này? Đó là vì vào bất kì một ngành nào thì phải biết chấp nhận mình có thể bị thiệt cái này, thiệt cái kia nhưng bù lại. Tất cả cũng đơn giản như những quy định thường khác trong các ngành khác như thủ trưởng không tiếp khách tại nhà riêng (VKS, TA...), nhân viên nữ không mặc quấn áo quá *** khi làm việc tại văn phòng có nhân viên nam (mặc dù vào mùa hè ai cũng muốn mặc cho mát)..
    Vào một ngành đơn giản vì đó là ngành mà mình thích, dù có vất vả hay thiệt thòi. Còn lý do tại sao có quy định này thì bạn FSAI đã giải thích rất tốt rồi bạn ạ.
    + Việc VĂN hay, CHỮ giỏi của các TTVNMember ở đây hay ở đâu khác là chuyện thường tình, nick tuy là ảo nhưng nó thể hiện một phần con người chúng ta ở đó...làm thế nào để mọi người nhìn vào nick mà biết tới mình, hiểu mình là điều khó. Đặc biệt với một môi trường như KHPL thì việc ăn nói là chuyện quan trọng bậc nhất. Bạn tức giận bỏ đi thế kia cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ai, mình chỉ sợ, khi gặp lại nick của bạn...cũng sẽ chẳng có ai có nhiều thiện cảm...Khà khà...như nick của mình đây chẳng hạn, bà con nhỉ ! Viết đến đây mình mới nhìn lại cái "thực tế " mà bạn nhắc đến...phân vân không hiểu bạn muốn nói đến vấn đề gì thực tế? "Chút thực tế" mà bạn nói đến là thực tế gì vậy? Mình chỉ có một chút thực tế muốn nói với bạn là khi chuẩn bị vào ngành CA, mình mất 3 tháng để ngành điều tra lí lịch với không biết bao nhiêu là khổ cực, chạy đi chạy lại hơn 200Km chỉ vì cái lí lịch cá nhân bạn ạ. Nhưng cuối cùng thì vẫn xong đấy thôi, tuy vất vả chút nhưng để có thể vào ngành, làm được những việc mà bản thân thích thì nhiêu đó cũng chẳng là gì đâu.
    Lại nhắc đến chuyện của hai bạn ! Sao lại phải bỏ ngành CA chỉ vì bạn là người theo ĐẠO nhỉ? Quy định riêng của ngành CA thì đúng là có thật, nhưng chuyện bạn gái bạn phải bỏ ngành để cưới bạn thì mình không được tin tưởng cho lắm...Bạn có thể PM cho mình để mình nói về chuyện này rõ ràng hơn, biết đâu qua đó có thể bạn tìm ra được một hướng đi mà bạn gái không phải bỏ ngành ! Cái này mình tin tưởng làm được à nghen !
    C ya !

Chia sẻ trang này