1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN DANCESPORT CHAMPIONSHIP 2006 ....Thứ hạng, thông tin , sự kiện và bình luận

Chủ đề trong 'Dancing' bởi superdance_chat, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thảo khấu L2D tưởng cải dạng thành NASL bò lại HYEC mà không ai nhận ra à? Còn chưa về đến nơi mà đã có có fan cải dạng làm Solo2Dance rồi đây này (bài trong link này: http://www.vietnamdancesport.com/forum/showthread.php?t=193&page=7)
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Trời, em không phải là bức tường. Chỉ vì anh thâm ý cao siêu nên mọi người ngại diễn tả ý kiến đấy thôi, vì sợ không đủ trình độ ngồi cùng mâm với bô lão mà anh.
    Nhưng em cũng mạn phép thế này: Người Thắng trong khiêu vũ là người nhận được từ nó nhiều hơn người Thua. Cái NHẬN đó có thể là Xúc cảm tinh thần, giải thưởng, sự thừa nhận của mọi người, sự vượt lên của bản thân mình chăng?
    Em biết được 2 trong số họ, quả cũng có điều trùng hợp.
    [​IMG]
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Nhầm ạ
    Thôi đã mất một công sửa thì nói luôn
    Á à, Thewaywewere là SDC, trời ơi, trogn 2 ngày mà nhận được tin ập tới sét đánh ngang tai thế này.
    Caycaychuachua, thewaywewere, cứ đợi đấy.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 29/12/2006
  4. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đến tận hôm nay mới có nhiều thời gian trả lời câu hỏi về lẽ Thắng Thua của bác L2D , theo ý kiến riêng của C1LY thì chuyện Thắng Thua cơ bản là xuất phát từ chuyện Được Mất. Người ta thường nghĩ rằng ta thắng khi hiệu số giữa Được Mất dương và ta thua khi hiệu số Được Mất mang giá trị âm.
    Tỷ dụ như lão L2D bán cái ống nhòm, lão dự định bán là 500 nhưng ra ngoài chợ giời gặp mấy mụ còn mắm tôm ghê gớm hơn áp trại phu nhân của lão nên lão chỉ bán được có 200 --> Âm nặng và ko khéo về nhà còn bị áp trại phu nhân xử lý về tội gà mờ H5N1. Lão vác 200 đi dự định mua khoảng 3 món quà cho lão lâu la, nhưng đúng ngày đẹp giời, cô chủ quán là học trò khiêu vũ của lão thế là với 200 lão mua được 5 món quà và một cái kẹp tóc hình con thỏ cho áp trại phu nhân --> Dương nặng và khi về thì dễ được áp trại phu nhân thưởng cho 1 bài khiêu vũ
    Được như thế nào, Mất ra sao tùy thuộc theo con mắt của mỗi người. Với cái nhìn rộng rãi, khoáng đạt, lạc quan thì cái Mất chính cái Được tiềm tàng trong tương lai --> Người ta sẽ luôn được hiệu số Được mất dương, còn với những người bi quan thì cái Mất thật là ghê gớm không gì bù đắp nổi và là sự thất bại nhục nhã --> Hiệu số sẽ là luôn âm...
    Đó là với những người trong cuộc, còn đối với những người ngoài cuộc thì chúng ta nên chúc mừng người đạt giải cao vì kết quả đó đã bù đắp công sức cho họ, còn người đoạt giải chưa như ý cũng nên chúc mừng họ vì họ còn động lực mạnh mẽ để rèn luyện nhiều hơn nữa trong khiêu vũ, để họ phải hoàn thiện bản thân nhiều hơn và chắc chắn họ còn tiến xa hơn nữa trong khiêu vũ. Đó chẳng phải là một điều rất đáng mừng ư...
    Vâng đấy, giờ thì em là bức tường cho bác L2D thổ lộ tâm huyết, mong bác thổ lộ vừa phải không bức tường em sụp đổ, gạch đá rơi lủng củng trúng đầu mọi người thì em đền ko nỗi, phải bán nhà lên núi ở cùng bác L2D, thi thoảng giành giật khiêu vũ với áp trại phu nhân của bác L2D rùi dẫm chân áp trại của bác xem ra làm răng ... ....
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, em vẫn luôn có niềm tin, nhưng có lẽ niềm tin của em nó không giống với niềm tin của bác Ted và forever_hp2000. Em xin phép ko thay đổi niềm tin của mình theo ai, nó là quan điểm sống của riêng từng người mà.
    ...thôi, miễn sao bác đừng bỏ diễn đàn là em mừng rồi, có bài của bác trên này đọc cũng khoái. Nhiều khi vào diễn đàn nọ kia đọc phải những bài dối trá, khoác lác, đạo đức giả... nó bực mình, ức chế lắm. Đọc được những bài của những người như bác mới thấy dịu lại được.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐI THI ĐỀU THUA CUỘC!!!
    "Dancesport là cái gì nhỉ?" Tuyệt đại đa số mọi người bất kể quốc tịch văn hóa sẽ đặt câu hỏi này khi ai đó vỗ ngực: "Tôi là VĐV Dancesport!". Bản thân từ dancesport cũng mới ra đời cách đây ko lâu với 1 lý do rất vụ lợi là thêm từ sport vào sau từ dance cho nó có vẻ thể thao và nhờ đó được gia nhập Ủy ban Olimpic quốc tế. Ngay những người chơi dance cũng chỉ tự coi là mình dance thôi, chả ai tương thêm sport vào hết vì dance rất ko phù hợp với sport. Chẳng có môn thể thao nào mà người ta lại ăn mặc diêm dúa còn quá đi dự dạ hội, việc luyện tập thi đấu rặt diễn ra vào ban đêm, khoảng thời gian phù hợp với nhiều việc khác hơn là tập thể thao, và lại nhất thiết cứ phải có 1 người khác giới tập luyện thi đấu cùng. Nếu đã kiếm được 1 người khác giới như vậy, với cách ăn mặc và thời điểm như vậy người ta nên làm nhiều việc khác hay ho hơn là tập luyện và thi đấu bất kể môn thể thao gì.
    Bản thân dance vốn chỉ là 1 trò chơi và mãi mãi vẫn chỉ là 1 trò chơi, giống như mọi trò chơi khác là để làm cho mọi người được vui thú. 1 trò chơi mà trong đó được ôm 1 người khác phái từ đầu đến cuồi thì càng dễ tạo ra vui thú. 1 người khỏe mạnh bình thường, đầu óc ko có vấn đề đến với dance chung quy cũng chỉ vì cái vui thú đó.
    Vậy mà hỡi ôi, đã có biết bao nhiêu kẻ biết dance, đến với dance vì vui thú mà nay tự tay vứt bỏ niềm vui của mình, lao đầu vào luyện tập huỳnh huỵch như trâu, xem băng ngắm đĩa đến mắt to như cá ngão, may quần may áo đóng hộp người vào như cá mòi, tất cả để làm gì? Để đến cái ngày đen tối 23/12/06, tất cả bọn chúng tụ tập lại 1 nơi mà đấu đá nhau như gà chọi cho 1 môn thể thao chẳng ra thể thao, múa may chẳng ra múa may, tiêu chí đánh giá lẫn thể thức thi đấu hết sức mù mờ gọi là dancesport.
    Phàm đã gọi là thi đấu mà tiêu chí đánh giá mù mờ thì làm sao mà có kết quả công bằng được, đã ko có kết quả công bằng thì làm sao kẻ thua người thắng tâm phục khẩu phục được, thế là thi xong chúng nó lại quay ra chửi nhau như chó, việc gì mà chúng phải làm thế? Chúng nó ko làm thế mới là lạ vì chúng là những kẻ bất bình thường, đang vui vẻ lại đâm đầu vào nơi nồi da nấu thịt, đang thoải mái lại muốn hì hụi cày bừa, đang là bạn bè lại trở thành đối thủ. Vậy sau tất cả những cái đó chúng nó được gì?
    Chúng nó ko được gì mà mất hết! Mất niềm vui, mất sức khỏe, mất bạn bè, mất công mất của cho 1 môn thể thao mà chính chúng nó cũng ko coi là thể thao, chính chúng nó cũng tự biết ko thể coi là sự nghiệp được. Kẻ thắng thì được 1 cái gọi là cup trông chẳng khá hơn mấy vại bia vỉa hè, 1 số tiền may lắm đủ mua bia đổ đầy cái cup đó, 1 cái danh mà chỉ 1 nhúm người trong 1 cộng đồng vừa nhỏ tí vừa đầy mâu thuẫn biết tới, mà danh thơm hay danh thối thì cũng tùy người, kẻ thua thì thôi khỏi nói.
    Cái "được" lớn nhất, rất tiếc lại ko phải là của chúng, là "được" trở thành viên gạch lót đường cho cái gọi là "Phong trào Dancesport VN" tiến lên, nhưng "Dancesport là cái gì nhỉ?"
    Chào thân ái và quyết thắng! Mong mọi người tổng sỉ vả Maseo, đừng sỉ vả lẫn nhau
  7. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Thấy rất đúng nhưng không hiểu đúng ở chỗ nào
  8. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào diễn đàn này thấy bây giờ qúa vui Chúc sức khoẻ tất cả mọi người! Bác TED hay Pan có cái VCD nào của cuộc thi này không tặng tớ một cái nhé, kể ra cũng đã có 1 chút kỷ niệm với dancesport Việt nam nên đôi lúc thấy nhớ nhớ @!
    Đọc cái bài của Má Sẹo này mà buồn cười vỡ bụng mất Công nhận viết rất hay, hôm nào có dịp gặp nhau cái nhẩy, ý tưởng viết tốt đấy , chúc mừng!
    Xin mời mọi người ngoài dance ra nếu có thời gian vào qúa Trà của tớ nhé: www.vanhoaphuongdong.com
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @SDC: L2D not completely back yet, still waiting for scorecards
    @Uotmi, C1LY, Maseo: Cám ơn các bác ... L2D đây lúc đó thiệt hơi bậy . Nghe ầm ỉ quá , thảo khấu mới bò từ núi ra không biết là bao nhiêu người đang đánh trống (cả sư đoàn hay vài ba người) nên mới mạo muội thách thức ai nghĩ mình đang thua thiệt . Và cũng hơi muốn nghe vài cái Nick mới giải thích cho vui Hơi thất vọng là chẳng có Maskwomen, Prechampion, PantherFather, HeroMambo, KhôMi gì cả
    @Finlandia: Công nhận vui thiệt
    Ít ra phải như vậy ...
    Nghe trong nhà vợ chồng bụp nhau nồi chảo rùm ben ... cố gắng can đảm lại bắm chuôn xem có sao không thì "im re"
    Nhưng mà chọc gẹo ai chỉ là cho vui một chút xíu thôi . Mục đích chính tôi thật ra chỉ mong sao cho bớt máu đổ lệ rơi chỉ vì cái ''dancesport'' này . Lịch sữ đã có bao nhiêu chiến tranh chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ , hay là một cuộc thể thao giao hữu giữa hai làng bị đả khích hơi nhiều của một thành phần nhỏ . Cầu thủ đá không phải là vì yêu thích đá nữa , mà đá vì nhiều lý do vô nghĩa khác . Bao nhiêu hận thù càng ngày càng sâu đậm thêm thì rất dễ, soa dịu lại hơi khó hơn ..
    Ý của Maseo có chỗ rất là đúng
    Cái dance này có chỗ rất giống sport vì chúng ta cần tập luyện, chuẩn bị cho tinh thần , thể xác, trí tuệ v.v.
    Nhưng nó Art nhiều hơn là Sport.
    Ai gọi Marcus và Karen Hilton là ''cầu thủ '' hay là ''lực sĩ '' thì họ sẽ bò ra mà cười . Họ luyện tập khắc khe khổ nhục không khác gì những lực sĩ Olympic , nhưng họ thích nghe mình nói họ là ''dancer'' hay là ''artist'' hơn
    Nếu dance vào Olympic rồi thì sao? Trước cũng dance, sau đó cũng dance . Cái hình thức biết đâu sẽ bị ai đó thay đổi nhưng cái feeling cho dance không lẽ thay đổi được luôn ?
    Bởi vậy tôi mới nói bên trang Standard là cái dancesport này đôi khi bị lẫn lộn giữa sport, art và show (show có ý phô trương và khoe khoang) . Và sự lẫn lộn này nó lòi ra hết trong ý tưởng của ''dancer'' và phong cách trên sàn nhảy . Cả 3 có thể cùng tồn tại (coexist) với nhau trong thế giới dancesport này nhưng chúng ta phải ý thức với nó một chút xíu
    @Tedison: Như đã thưa qua bên box Standard, tôi rời VN lúc 10 tuổi nên nghe tiếng Việt của tôi đối vởi các bạn ở đây chắc hơi kỳ kỳ ngộ ngộ , và tức cười cũng phải lắm .
    L2D năm nay mới có thể nhảy được U35 của cái giải vừa qua . Nhưng tuy chưa bao giờ có tiền vào thẩm mỹ viện Hạnh Phước (nổi tiếng Hải Ngoại) , nhìn tôi sẽ không quá 25 và quá đẹp giai không thua gì mấy anh Standard trong hình . Mà nếu không có sự khiêm tốn giả tạo thì đã khoe mình đẹp giai nhất bao lần rùi . Nếu đi thi giải U35, người ta sẽ phải xét giấy tờ khai sinh của tôi thật giả thiệt là kỹ càng , rất khổ công mới cho tôi thi mà sẽ vẫn còn đầy ấp sự nghi ngờ .
    Và cũng khó mà có cái gì để cho tôi "phật lòng" . Nhưng mà cũng xin nói rõ luôn là L2D đây cũng không có một tí "lòng phật" nào cả. Và cũng phải nói rõ thêm là khi tôi nói tôi cảm thấy Free có nghĩa là tâm hồn tôi thật sự thư thản tự do , chứ không phải cảm thấy mình là "của chùa"
    Bác Ted làm ơn đừng nói quá lời người ta nghĩ tôi là Saint L2D . Tôi đây tim cũng hơi đen, và còn mọc nhiều sừng nữa chỉ tại ở xa nên các bác không thấy thui . Cũng như đã thưa với tonight và bao nhiêu người khác , vấn đề là thì giờ tôi cũng hiếm hoi như người khác ở đây.
    @Pantherson: Quả thật có kẻ dám mạo danh L2D. Có ba nàng tiên trong hình để chiêm ngưỡng bao ngày đêm thì chỉ chú trọng vào cái động tác chân của Gibbon . Thiệt là không hiểu cái nhìn của L2D đây chút nào . Mắt tôi "bị bù lệt ăn" nhưng may phước tụi nó ăn rất đúng chỗ

  10. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Áp trại phu nhân tôi hôm qua mới hát vớ vẫn bài nhạc "Nella Fantasia" , một trong những bài chúng tôi rất thích và có thể chia xẽ về các bài khác tôi dùng đế "rữa hồn" thêm trong tương lai.
    Bây giờ tôi muốn chia xẽ với các bạn bài nhạc này trong khi chúng ta chờ đợi phiếu chấm điểm
    Chúng ta thường bàn về phong cách Ý , nhưng nếu xem video dancing thì hình như chỉ có thể nhìn phương diện bên ngoài (only physical) . Tư tưởng họ như thế nào ? quan niệm sống như thế nào ? ngôn ngữ họ nghe như thế nào ? Cái gì làm cho họ thật sự "sống" ?
    Đương nhiên không thể nào có thể dùng một vài người mà đánh giá nguyên chủng tộc , nhưng lớn lên trong một xã hội rất nhiều người gốc Ý , bạn thơ ấu có, bạn học có , bạn dance có, đồng nghiệp có, vợ chồng hàng xóm thân thiện có , cá nhân tôi hơi được hiểu và nếu phải chọn chỉ một chữ diễn tả họ thì sẽ chọn chữ "Passion" (cảm xúc mạnh mẽ, nồng nàn, say mê) .
    Trong standard dancing nhất là Tango, chúng ta đã thấy passion với dance. Họ có passion đến cuộc sống, passion với tự do, passion với từng miến ăn thức uốn . Ngay tên của nhiều món ăn cũng được đặc bằng nhiều danh từ đầy tình cảm và rất dể thương . Như có món tráng miệng (Anh là : dessert, Ý là: Il dolce) rất quen thuộc là Tiramisu (có bánh, cheese, marsala wine, rum, expresso coffee v.v.) Tiramisu có nghĩa là "Pick me Up" = "Làm cho tôi vui lên" . Không phải chỉ là danh từ mà là cái cách họ nói nữa.. có một chút attitude (thái độ và có điệu bộ rất vui) Như nhiều loại rượu bỏ vào cafe cho tăng thêm độ nồng béo của nó sau bữa ăn thì gọi chung là ammazzacaffè = "Coffee Killer" ... gọi là hưởng cà phê cũng phải có passion và cảm xúc trong đó
    Tôi không có khuyến khích khen người chê ta, hay là chỉ khen ta và không thèm nhìn ai khác . Ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm . Tôi mong chính cá nhân chúng tôi cũng phải nhìn nhận và nhất là thấy được cái hay của người khác .
    Cái bài "Nella Fantasia" có nghĩa là "My Fantasy" = "Niềm mơ ước của tôi" . Lời Ý viết bởi Chiara Ferraù với nhạc sĩ lừng danh Ý tên Ennio Morricone . Morricone đã viết nhạc cho trên 500 bộ phim và được rất nhiều giải thưởng ... từ phim cao bồi "The Good, The Bad, The Ugly" thập niên 60 cho đến giờ .
    Cái bản nhạc này viết cho phim "The Mission" của Anh Quốc ra đời năm 1986 . Thường người Anh tổ chức sắp đặt, người Ý thêm cảm xúc . Phim nói về lòng tham và chính trị của con người đã tàn phá đời sống của thổ dân trong rừng sâu Ba Tây vào thế kỷ 18. Một thế giới lạc hậu nhưng rất thanh bình .
    Ngày nay trong thế giới văn minh, bao nhiêu là nổ lực cũa bao nhiều người , nhưng lời của bản nhạc này cũng còn coi như vẫn quá lạc quan cho dù đó chỉ là một sự mơ tưởng của một cá nhân.
    Lạc quan thì lạc quan thiệt . Có thể cũng sẽ chưa thực hiện được trọn vẹn trong thế kỷ mới này . Nhưng mơ màng thì cứ mơ màng , ai có thể cấm cảng được
    Bao nhiêu người đã thâu băng bài này . Từ Sarah Brightman cho đến Il Divo, cho đến bao nhiêu nghệ sĩ hát Tenors khác .
    Nhưng ở đây tôi cùng một lúc muốn giới thiệu với các bạn cô bé Chloë Agnew của Ireland (Ái Nhĩ Lan) . Cô ta thâu băng bài này năm 2002 lúc đó chỉ 12 tuổi .
    Người ta khám phá ra bé này 1 năm trước đó sau khủng bố 9/11 ở NY và Mỹ tấn công Afghanistan. Bao nhiêu là sự kiện thế giới gây quá nhiều xúc động cho cô bé 11 tuổi lúc đó . Cô ta đi bán nước chanh tự pha bên lề đường để cố gây quỹ cho trẽ em Afghanistan nhưng không được bao nhiêu . Sau đó nghĩ ra ý kiến là làm một cái CD với giọng hát của mình để bán gây quỹ và gây được 20,000 đồng bản Anh
    NELLA FANTASIA - Một giấc mơ "hơi lạc quan"
    Được bầu hạng 23 trong 100 bản nhạc hay nhất phim ảnh thế giới trước đến giờ
    Giọng Ca : bé Chloë Agnew
    Nhạc : Ennio Morricone
    Lời Ý: Chiara Ferraù
    Dịch ra tiếng Việt : Vịt gia L2D
    NELLA FANTASIA <= Click Here To Listen
    Nella fantasia io vedo un mondo giusto, (Trong giấc mơ của tôi , tôi thấy một thế giới công bằng)
    Li tutti vivono in pace e in onestà. (Nơi mọi người sống trong hòa bình và chân thật)
    Io sogno d''''''''anime che sono sempre libere, (Tôi mộng tưởng tâm hồn con người lúc nào cũng tự do (free))
    Come le nuvole che volano, (Như những đám mây lơ lững trôi trên trời)
    Pien'''''''' d''''''''umanità in fondo all''''''''anima. (Đầy tính nhân loại in sâu trong tâm hồn (souls))
    Nella fantasia io vedo un mondo chiaro, (Trong giấc mơ tôi thấy một thế giới sáng lạng)
    Li anche la notte è meno oscura. (Nơi mà mỗi đêm càng ít đi bóng tối)
    Io sogno d''''''''anime che sono sempre libere, (Tôi mộng tưởng tâm hồn con người lúc nào cũng tự do (free))
    Come le nuvole che volano. (Như những đám mây lơ lững trôi trên trời)
    Nella fantasia esiste un vento caldo, (Trong giấc mơ của tôi có những cơn gió ấm)
    Che soffia sulle città, come amico. (Thổi vào thành phố như một người bạn)
    Io sogno d''''''''anime che sono sempre libere, (Tôi mộng tưởng tâm hồn con người lúc nào cũng tự do (free))
    Come le nuvole che volano, (Như những đám mây lơ lững trôi trên trời)
    Pien'''''''' d''''''''umanità in fondo all''''''''anima. (Đầy tính nhân loại in sâu trong tâm hồn (souls))
    Cô bé Chloë Agnew - nay được 16 trăng tròn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và bây giờ tôi đang mơ tưởng đến Tiramisu
    "Trong giấc mơ của tôi , có Tiramisu có nem nướng và bao thứ khác .... "
    Nếu các bạn nào muốn thử ... như Dance và các món ăn khác , phải cố gắng thử đúng chỗ ... có khi đừng ăn tốt hơn
    [​IMG][​IMG]
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 30/12/2006

Chia sẻ trang này