1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN DANCESPORT CHAMPIONSHIP 2006 ....Thứ hạng, thông tin , sự kiện và bình luận

Chủ đề trong 'Dancing' bởi superdance_chat, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    @ L2D: bác cứ bình tĩnh đợi thêm xem thế nào hẵng hắng giọng. Trong khi chờ đợi, bác up nốt cái bài Unbreak my heart của IL Divo đê. Phải hy vọng chứ, đằng sau sự thật đôi khi còn có một sự thật khác mờ.
    [/sign]
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 06/01/2007
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
  4. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Pre xin up lại những gì đã viết tại ;
    http://www.vietnamdancesport.net/forum/index.php?topic=2811.0
    ----
    Trích dẫn từ: Solo Dancer trên Hôm qua tại 10:57:56 PM
    Ack, Lead bán máy tính đi chưa chắc đủ tiền mua cái phần mềm đấy đâu :D
    ----
    Không phải như vậy đâu.
    Vì tại Lớp tập huấn ở Nhổn, Pre có hỏi về phần mềm này, Ông Shown Tay có nói cùng với Cô Lan (UBTDTT) và Pre là khá rẻ , bán cho các thành viên chỉ khoảng hơn 200 USD thôi và có bản quyền đàng hoàng , số tiền không lớn .
    Chẳng hiểu vì sao từ đó đến giờ chẳng ai mua cả phải mượn của Thailand trong kỳ thi vừa qua thật ngượng cho công đồng Dancesport Việt Nam.
    Chả nhẽ ta lại vận động một cuộc quyên góp để mua cho Quốc gia phần mềm này chăng ?
    ----
    Pre xin đảm bảo có Ông Shawn Tay làm chứng về những gì Pre đã cùng ông và Bà đại diện cho môn Dancesport Vietnam trao đổi . Hôm đó cô Tâm ở hà Nội cũng có nói với Pre là Hà Nội cũng có thể mua nhưng thôi để UB mua.
    Một công dân nhỏ bé ngoại đạo trong cộng đồng nhảy đầm như Pre, mà còn thấy thì không rõ các quan trên trong ngành Dancesport nước nhà sao lại không biết thì thật khó hiểu
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    @ MASKMEN
    Hôm nay lên ODC gặp anh Maskmen trên đó, thấy anh nhảy vẫn phong độ ghê! Thì ra là anh có nhiều việc bận nên mới không post phiếu chấm điểm lên. (Chứ không phải như nick fall in love nói )
    Em nghĩ là thứ 2 anh đã hứa là post lên thì anh nhớ giữ lời nhé vì có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề đang tranh luận rất hot này.
    Anh post lên không phải vì một cá nhân nào cả, mà cho cả nền khiêu vũ VN.
  6. Maskmen

    Maskmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    @ SDC,
    Nói thật với bạn là buồn quá thì quẳng father nó đấy đi nhảy cho sướng theo lời khuyên của HSBB ấy, chứ cứ lọ mọ làm rồi bị người ta dè bỉu thì tốt nhất là để họ tự làm bạn à!
    Thực ra thì có ai cấm chúng ta xem kết quả đâu, còn nguyên tất cả ở UBTT ấy, từ các phiếu chấm của từng trọng tài tới toàn bộ các bảng biểu của ban thư ký, chỉ có điều bây giờ không có ngưòi làm nữa, có mấy tình nguyện viên thì bị mấy cái nick mới xuất hiện sau giải ở bên VNDS.NET chửi như hát hay nào là "chạy lăng xăng" "làm nô lệ"..... nên mọi người bỏ chạy hết rồi,
    Về tin học MM dốt lắm, có ai giỏi về tin hôm nào tình nguyện cùng mình lên UB tìm cách update cả đống kết quả ấy lên vậy! còn T2 MM sẽ tạm thời đưa lên trước kết quả của nội dung Standard lứa tuổi trên 15 vì đây là nội dung đang gây nhiều tranh cãi.
    @ L2D.
    Tất cả các bài viết của L2D trong diễn đàn này MM đã đọc hết không sót một bài nào và cảm nhận được những tri thức không chỉ trong Khiêu vũ mà còn ở rất nhiều lĩnh vực khác L2D gửi gắm trong đó và cũng linh cảm rằng tác giả của những bài viết này là một người điềm đạm, nhẹ nhàng pha chút dí dỏm biết kiên trì giải quyết công việc tại những thời điểm nhạy cảm, do đó MM vẫn coi bài viết trước của L2D chỉ là một sự hiểu lầm đáng tiếc mà thôi, hy vọng diễn đàn này vẫn là một trong những cầu nối giữa một người con xa Quê hương với Đất mẹ!
  7. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho bài của anh PantherSon Thỉnh thoảng mới thấy 1 bài chí lí chí tình, đọc vào thấy hợp lí như thế.
    @ bác L2D: Em muốn vote * cho bài của bác L2D lắm, nhưng chức năng của diễn đàn hỏng hay sao đó Cảm ơn bác đã cho em mở rộng tầm mắt. Em trước giờ vẫn mù mờ về cái skating này, mất 1/2 giờ thì đã tạm hiểu nó là thế nào
    Thật ra em nghĩ là mọi người đều hiểu thiện ý của bác muốn đóng góp, trước là cho thành công của cuộc thi này, sau là cho nền DS của VN thôi. Nhưng có nhiều chuyện đúng thật là chưa quen: như xưa nay mọi người biết kết quả chỉ là do quan hệ mà hỏi được: Giải HN open năm ngoái có người bị nhầm điểm không vào ck, về sau kiện thế là qua 1 vòng mà không phải thi, rồi đôi "được" nhầm vẫn thi ck nhưng không được chấm (là em cũng chỉ nghe phong thanh thế ); 2 là việc này nhân lực, tổ chức không được qui củ, nên việc lấy phiếu điểm, scan, post lên cũng không được quan tâm đúng mức. Có lẽ đa số mọi người nghĩ là thi xong không ai kiện cáo gì thì mọi ý kiến bên ngoài cũng chỉ là "lời ong tiếng ve" không có giá trị gì cả.
    Em biết là có nhiều chuyện chướng tai gai mắt làm bác không hài lòng. Bản thân em cũng có thể đã và đang làm bác phật lòng không ít. Em thì rất ngưỡng mộ kiến thức của bác về dancing, cũng như tâm huyết của bác. Nên thôi thì mong bác bỏ qua cho chúng em, ngày ngày lên mở rộng cái tầm mắt hạn hẹp của chúng em. Nói thật là những kiến thức mà bác chỉ ra em chưa đủ trình độ để lĩnh hội được hết nhưng mắt cũng mở sáng ra được đôi ba phần.
    Bác ra đi hẳn sẽ là một mất mát lớn cho nhiều người ở đây
    Được zea sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 07/01/2007
    Được zea sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 07/01/2007
  8. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    @ZEA: Mong Zea đừng bao giờ nghĩ tôi hẹp hòi đến như vậy . Như đã thưa với bác Ted là tôi không có "lòng phật" nhưng cũng rất khó mà bị "phật lòng" . Nhưng mà không phải vì vậy mà không dám lên tiếng khi thấy ai nói chuyện gì hơi phi lý
    Nhất là những lúc tôi không có nhiều thời gian để mời mọc hay là chờ đến "dài cổ" , đôi khi tôi phải ném vài trái lựu đạn "lép" thì hoạ may mới có người ra nói chuyện ... nghĩ cũng hơi lạ , nhưng phải làm vì không có muốn phí thì giờ để tính chiêu khác
    Nhưng mà tại mấy người ở đây không có nghe được giọng nói và gương mặt của tôi mà thôi . Từ giây phút ban đầu tôi đã hơi lo nói chuyện qua mạng kiểu này . Như đã nói với Choclo qua, chẳng khác gì mình là người đui người điếc .
    Nên nhớ là tôi rất bình tĩnh . Lúc này xăng dầu đắc đỏ lắm nên tôi chưa đem chút nào vào cả . Không tin hả, đợi xem có dịp nào tôi sẽ báo động trước rồi mới dụng hoả công
    -------
    Chuyển qua đề khác ...
    Vài hôm nào tôi sẽ up lên tặng cho Zea một bản Slow Waltz mà tôi rất yêu thích "Una furtiva lagrima" từ vở opera "L''''elisir d''''more" = The elixir of Love = Thuốc tiên của tình yêu .
    Vở opera này nói về một anh nông dân nghèo yêu cô con gái điền chủ rất là đẹp . Câu chuyện hơi dài dòng nhưng tạm nói là anh ta dành dụp hết tiền để cố gắng mua "thuốc tiên" cho nàng uốn vào để yêu mình . Khi thấy không hiệu nghiệm và sợ không đủ anh ta phải "bán mạng" đầu quân ngũ (để ra chiến trường) đế có một mớ tiền bonus nữa cho có thế mua thêm thuốc thật là nhiều .
    Cái vấn đề ở đây là anh ta bị ông "bác sĩ" bán thuốc đánh lừa vì "thuốc tiên" đó từ đầu chỉ là rượu bình thường và rẻ tiền . Cho dù thuốc không có một ảnh hưởng gì nhưng nàng đã yêu sự chân thật của anh ta từ đời nào .
    Có "thuốc" hay không có thuốc thì tình yêu đó vẫn vậy . L2D mong sự yêu thích dancing của Zea và các bạn ở đây cũng như vậy ... có bao nhiêu thứ khác hay là không, có diễn đàn này hay là không, thì cũng vẫn yêu dancing . Trước vẫn dance, sau cũng vẫn dance thôi đâu có gì khác biệt đâu . Cho dù Marcus & Karen Hilton đốt giầy không nhảy nữa , ai cũng vẫn thích thú với dance huốn mấy thằng cha nội hay nói lẳm bẳm ở nước ngoài
    Michael Bolton có thâu bài nay nhưng mình không thích version đó lắm .
    Cái bản nhạc trình bày bởi Izzy trong cái CD "Ballroom Choice", tôi có cái CD này nhưng nó có "copy protected", rip ra mp3 để upload không được
    Bản nhạc #2 (không được nguyên bản)
    http://www.ballroomdancers.com/Music/info_album.asp?Album=1066
    Nếu ai thích Sarah Brightman thì chắc có thể sẽ thích giọng hát Izzy . Cái CD đây tôi có trong xe mà đang nằm ga ra để sửa chữa ... chắc vài ngày sau lấy xe về mới upload lên được
    http://www.amazon.com/o/ASIN/B0000AN4FN/ref=s9_asin_image_1/002-4415326-2554433
    Nếu ai khác có "Una furtiva lagrima" mà cái version của Izzy nên upload lên giùm cho bà con khỏi đợi
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 07/01/2007
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @MM:
    Có hiểu lầm hay không, L2D đây cũng không bao giờ để trong lòng đâu, và xưa nay cũng thường năng nỉ người khác đừng bỏ gì tôi nói trong lòng . Có gì thì cứ ra đây mà nói chuyện cho đến nơi đến chốn . Và làm ơn cũng đừng có để tôi phải đốt nhà hay liện lựu đạn thì mới được hầu chuyện
    Tôi đã từng có những lúc làm việc rất căng thẳng . Bàn cải nhau gắc gao nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh cho đến khi có người bị stroke (đột quy) và té lăng ra trong phòng họp , chừng đó mới quýnh lên mà kêu xe cứu thương. Mấy cái chuyện trên diễn đàn này không có thể nào làm cho tôi bận tâm được đâu . Tôi rất bình tỉnh cho dù phải phóng hoả hay ném đồ
    Nhưng có vài việc mới đây đọc xong rồi tôi phải bò ra mà cười .
    Ở chốn này , tôi đã thấy các em bé 9-10 tuổi mới tập tững đi thi Dancesport chỉ cần dùng máy hình của điện thoại di động rồi về nhà up lên cho bạn bè hay ông bà ở xa xem rất dễ dàng . Hình như tụi nó chỉ phải hy sinh vài ba phút xem hoạt hoạ mà thôi . Khi làm chuyện gì tôi đây cũng mong được hiểu nó to nhỏ cở nào một chút xíu chứ . Và tôi tin rằng người khác ở đây cũng biết vậy chỉ không có nhiều chuyện như tôi đây mà thôi
    Không quen làm thì là một chuyện , nói là không làm được hay không có thì giờ để làm trong lúc kêu gọi người khác cố gắng đóng góp thì tôi đây phải bò ra mà cười .
    Mà còn chứng minh là có thì giờ đọc hết bài ở đây. Mà nếu đọc thì cũng phải hiểu là người ta đang trông chờ như thế nào chứ Bò ra cười thêm nữa có quá đáng không
    Việc này con nít con noi làm dể ợt , mà ở đây bao nhiêu là "cao nhân" có vấn đề này vấn đề nọ Lúc thì phải tốn công viết bài đính chính hơn là đăng kết quả , lúc thì khuyên là phải cần thời gian kiên nhẫn chờ đợi, lúc thì chúng ta có môt sự ngẫu nhiên là thứ 2 này sẽ có . Mà còn là "trả giá" là chỉ có Standard thôi nữa .
    Hình như cái topic này là "VN Dancesport Championship 2006 ... thứ hạng, thông tin, sự kiện, và bình luận " ... Đâu có phải chỉ là "VN Dancesport Championship 2006 ... Only Use for Standard Result Controversy (Chỉ dùng cho bàn cải thứ hạng Standard) .
    Có thể có người ở đây cũng muốn coi có ai chấm Chí Anh - Khánh Thi hạng 2, hay hạng 6 không .
    Từ ngày mở ra cái mục này , chúng ta có thực sự có một bình luận gì đáng kể chưa ? Vì sao vậy ? Vì thiếu người muốn đóng góp hay là thiếu thông tin (information) ? Chúng ta nên bỏ sức kêu gọi đóng góp hay là cố gắng cho thêm information đế thiên hạ không phải tốn hơi bàn cải một cách mù quáng ?
    Cái phong cách Dancer là phải như thế nào L2D nên nói chuyện với MM là một người dancer hay là một người "lãnh đạo" Phong cách dancer đã nói qua nhiều rồi và nếu cần bàn thêm thì tôi sẽ để cho người khác nói thêm .. Và nhất là vấn đề Ethic này nọ mà người ta đang được học (nhất là các trọng tài VN) thì chữ đó lại càng quá lớn và L2D lại càng không muốn đụng đến ở đây vì cái lon giun trùng đó quá to
    Nếu nói đến phong cách "lãnh đạo" cái này nói cũng không biết bao nhiêu năm tháng mới hết . Bao nhiêu sách vỡ từ trước đến giờ có không biết là bao nhiêu khía cạnh .
    Quá nhiều và không ai có thể bàn hết ở đây ... nhưng có vài điểm mà tôi thiệt tình thấy thiếu hay là mắt thịt nên chưa có hân hạnh được thấy
    1. Nên đi vào vấn đề cho rõ ràng .... không có nên đi lòng vòng, quanh co .
    Đăng phiếu điểm được không? chỉ cần YES or NO mà thôi
    Nếu YES thì chừng nào ?
    mm/dd/yy ... nếu không biết thì phải cố gắng khẳng định mục tiêu
    Đăng bên VN dancesport hay chỗ khác thích hợp hơn v.v muốn xem thì qua bển, ai muốn nằm vạ ở đây thì cút đi
    Nếu NO thì cứ nói rõ ràng là thời lúc này có vấn đề không thích hợp hày là phải đợi đỗi luật rồi tính . Trước NO , sau vẫn NO , đúng hay sai đều có lập trường , ít ra cũng còn một chút phong cách "lãnh đạo"
    2. Nên thẳng thắng và bộc trực .
    Tôi mà đọc tờ báo (internal newsletter) của công ty nào mà cứ bợ đít nhau thì tui đây cũng hơi lo là "happy talk" chỉ là cái ngôn ngữ duy nhất mà chúng ta biết ... quên đi biết nói thiệt và không còn biết nhìn ra sự thật nữa
    Dancer với phong cách dancer cấm nói , "Lãnh đạo" mà không nói , thì ai sẽ nói
    3. Phải có cái tầm nhìn xa . Nếu mình không có cái nhìn thì dìu dắc người khác đi đến đâu ?
    VN hình như chỉ là thời kỳ còn là honeymoon ... Có thể các CLUB còn hợp tác nhau ở lúc ban đầu như họ Viên, Tào, Tôn, Lưu họp nhau để đánh Đổng Trác . Mai mốt biết đâu sẽ có thêm bao thứ khác
    Và nhiều khi cháy rừng sau này vì chỉ là từ một điếu thuốc nhỏ gây ra . Mấy cái Nick mà các bác gọi là "phá đám" đó , nhiều khi giải quyết lúc này rất dễ mà không chịu làm và chỉ làm người ta uất ức thêm mà thôi . Sau này có lần 100 lần 1000 thì tính sao ? Như bác MM có "con thơ" , cho dù nó có ngỗ nghịch ... bác cố làm cho nó hiểu hay là chỉ vẹt nó qua bên lề mà deo vấn đề khác sau này ?
    Lúc nhỏ tôi đây đã gây nhiều hoả hoạn nên thấy đâu chút lữa mà dập được thì tôi cố gắng làm . Và lúc nào cũng cố gắng giảm đi mầm hậu hoạn sau này
    4. Thì giờ của tất cả mọi người đều quan trọng . Không phải chỉ là thì giờ của mình mà thôi cho dù mình là "quan to" như thế nào
    ---
    Thôi nhiêu đây cổ tay đau rồi và tôi cũng hơi mệt nên lời lẽ bắt đầu hơi lạng quạng
    Và tôi cũng xin nói rõ cho bác là bắt đầu thứ 2 trở đi tôi phải đi công tác và có nhiều việc trong cái hủ của mình đang vào giai đoạn gắc gao .
    Mới đầu tôi tính giúp các bác phân tích để giảm đi sự uất ức người khác và có mốt chút bình luận rõ ràng trước khi chúng ta khoá cái topic này. Bây giờ tôi không còn thì giờ nhiều nữa nên nếu bác muốn đăng kết quả thì tuỳ ý và cứ "độc tấu" . Và kỳ này nếu có pressure hơi cao nữa và đồng nghiệp của tôi có ai bị "ngộ khí xung thiên" , mà tôi phải tốn thì giờ đi thăm viến thì càng ít có thì giờ vào đây viết bài
    Chúc các bác may mắn
  10. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    SDC ơi
    Mọi người ở đây không phải là trẻ con đâu mà phải đính chính lại cho người ta
    Muốn làm cho mọi người vui thì tôi có đề nghị như thế này . Bạn có tài nào thuyết phục các nàng tiên chụp hình để làm Lịch (Calendar) cho năm mới sắp đến được không
    Lấy chủ đề "Angels of Vietnam Dancesport"
    Được người ta cám ơn hày làm giàu với ý kiến này đừng quên tôi nhé Tôi có thể làm đại lý ở Hải Ngoại
    Nếu các nàng không chịu bận áo tấm hai mảnh (bikini) thì bận áo Tứ Thân cũng được . Cô nào từ miền Nam bận áo bà ba, hay các cô Huế cho thêm nón bài thơ thì chắc sẽ có số bán rất chạy . L2D cũng đang cần Lịch để tính ngày ăn chay và có cái gì để ngấm khi mình phải nuốc đậu hủ hay rau luộc
    Vài sự gợi ý
    1. Nên để Khánh Thi mở đầu ở Tháng 1 ... cho mùa Đông đỡ lạnh
    2. Cô vô địch Latin 3 điệu mặc áo vàng và cười tươi nhìn giống mai nở vào dịp Tết ta, nên để vào Tháng 2
    3. Nàng tiên áo tím của tôi bìa trước (Front Cover) ... Zea bìa sau (Back Cover) ... bí quyết thành công của HYEC sắp đặc như thế nào thì cứ giữ nguyên vậy (Don''''t mess with success)

    Mấy tháng khác tùy vào mắt "mỹ thuật" của bác
    Thế nào ? Giống "mai nở" không ?
    [​IMG]
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 07/01/2007

Chia sẻ trang này