1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN DANCESPORT CHAMPIONSHIP 2006 ....Thứ hạng, thông tin , sự kiện và bình luận

Chủ đề trong 'Dancing' bởi superdance_chat, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Maskmen

    Maskmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có ai xung phong tình nguyện giúp tôi lên UB để lấy phiếu điểm post lên đây ko nhỉ? MM tôi đây vốn dĩ ngu lâu nên chuyên "chạy lăng xăng" thôi, đã tính theo chân mấy tình nguyện viên bỏ chạy đứt dép sau giải nhưng nay được phong lên làm "lãnh đạo" lại thấy "thinh thích" muốn nấn ná làm thêm chút nữa, đúng là "ngu lâu vẫn hoàn ngu lâu"! có lẽ muốn khôn ra một chút nên nói lời Tạm biệt với topic này kể từ khi nhấn nút Trả lời này.
    Chúc các "cao nhân" ngồi lại vui vẻ!
  2. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài này lắm, Nelle Fantansia và Sarah Brightman thì không thích lắm, nhưng bài này thì em rất mê HÌnh như anh bighand cũng có thì phải
    SAo lại cho em xuống bìa cuối? Thà rằng không xếp vào Em làm sao dám so với các nàng tiên của bác
  3. gold5053

    gold5053 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không hề muốn tham gia topic này để phí thời gian với những người không đáng, thế nhưng nếu tiếp tục để nó sa đà vào những thói suy nghĩ thiển cận, vụn vặt thì sẽ có tội rất lớn với phong trào Dancesport còn trứng nước của Việt Nam, khi những người không tham gia trực tiếp, những người còn bỡ ngỡ với Dancesport hay bà con ở nước ngoài hiểu quá sai lệch về bao nhiêu tâm huyết của những người đang xây dựng phong trào.
    Khi viết bài này, tôi kêu gọi những user đầy nhiệt huyết vẫn đọc diễn đàn hằng ngày, những người đã tham gia vào các khâu tổ chức, trọng tài... năm trước như bác Pre, anh NMS, DanceFan; những người tham gia trong giải năm nay như anh Maskmen, DanceFan... hãy lên tiếng để bảo vệ những gì chúng ta đang và sẽ làm.
    Tôi có thói quen chỉ nói 1 lần, không đôi co. Ai muốn đôi co làm ơn nói chuyện với tường, đừng mất nhiều thời gian trên này.
    1. Giải năm nay
    Các trọng tài có học sinh tham dự đều không được phép chấm điểm sự kiện có học sinh của mình.
    Trọng tài NH Quang không tham gia chấm các sự kiện có các đôi của ODC tham gia. Cụ thể là các sự kiện Over 50 đều do trọng tài NM Sơn bắt; sự kiện Latin Over 15 do trọng tài NĐ Phúc bắt.
    Tương tự, các đôi HYEC tham gia các sự kiện Standard Over 15 và Latin Over 15 đều do 4 trọng tài nước ngoài và trọng tài NĐ Phúc bắt.
    2. Luật trọng tài
    Những ai không phải là trọng tài, chưa học hoặc đọc về luật trọng tài làm ơn đừng tỏ vẻ hiểu biết ở đây.
    Các cuộc thi hiện nay và sắp tới ở VN đều dựa trên các quy định và luật của IDSF khá nhiều. Trong các Luật về trọng tài của IDSF (IDSF Adjudicators Code of Conduct and Standards of Ethics) chỉ có 2 phần liên quan đến quan hệ giữa trọng tài và VĐV, đó là:
    - 3b: không chấm bất kỳ sự kiện nào và phải rút khỏi ban trọng tài khi có bất kỳ VĐV nào trong cuộc thi là thành viên trong gia đình hoặc có quan hệ huyết thống
    - 3f: không được phép huấn luyện, dạy, hoặc khuyên bảo VĐV trong khi diễn ra sự kiện trọng tài đó đang chấm.
    Luật không cấm các thày tham gia làm trọng tài cho các cuộc thi có học sinh của mình tham gia. Tuy nhiên, lần này BTC làm như thế là cũng đã đủ chặt, các thầy không được chấm sự kiện có trò tham dự.
    3. Giáo viên và trọng tài ở Việt Nam
    Hiện nay ở Việt Nam, các giáo viên tốt nhất đều là những người ít nhiều có học sinh đi thi đấu
    Nếu vì lý do có học sinh thi đấu và không cho giáo viên vào bao trọng tài, thì Hội đồng trọng tài năm trước khuyết đi 2/3, Hội đồng trọng tài năm nay cũng khuyết đi 1 nửa và có lẽ phải bổ sung bằng các trọng tài cấp B. Khẳng định luôn: các giáo viên có lẽ không bao giờ làm trọng tài, vì cuộc thi nào cũng có học sinh của họ tham gia, và tốt nhất UB TDTT nên chọn những chuyên gia thể dục không hoạt động trong lĩnh vực Dancesport hay các chủ sàn nhảy để đào tạo làm trọng tài cho khỏi có liên quan đến VĐV?
    4. Công bố phiếu chấm điểm.
    Không quá quan trọng, hãy để cho người ta có thời gian
    Từ trước đến nay, tất cả các cuộc thi Dancesport của VN chưa bao giờ công bố điểm, trừ trường hợp ngoại lệ duy nhất là các kỳ kiểm tra trình độ và mini competition mà HYEC đã tổ chức cùng ODC, Bách Khoa, trường múa. Việc không đăng tải kết quả chấm điểm không có nghĩa là dấu diếm hay mờ ám, vì các VĐV vẫn được xem kết quả điểm của họ, cho dù là gjải nhỏ như ở sàn Dancing Queen năm ngoái hay giải lớn như giải Vô địch CLB năm nay. Việc không đăng tải kết quả đơn giản chỉ vì BTC chưa quen với việc làm đó và chưa quen với các công cụ làm việc đó. Nó cũng như trước giải: rất ít thông tin quảng bá, quảng cáo, giới thiệu về giải... mà lẽ ra phải rất rầm rộ và rộng rãi. Hãy để cho Ban Tổ chức làm quen với việc và hoàn thiện dần, chẳng ai có thể làm cái gì đó tốt ngay từ đầu được cả, cho dù họ vẫn biết cái sự hoàn hảo nó như thế nào, nhưng nói ra và làm được là 2 sự rất khác nhau. Nếu như năm ngoái không có Phan Hồng Việt cả gan đứng ra 1 mình làm 1 giải Hanoi Open 2005, thì cũng chả có chuyện UB TDTT để mắt tới mà tổ chức giải năm nay. Nếu giải năm nay không có thì cũng chẳng biết đến bao giờ mới có, con dân Dancesport vẫn mòn mỏi tập luyện trong các CLB và về nhà mở băng đĩa thi đấu ra xem 1 cách thèm thuồng.
    Tôi rất ghét những bài viết dài, nhưng vẫn phải nói những lời cuối cùng. Tôi tin rằng phần đông vẫn là những người hiểu biết và vẫn tiếp tục tham gia thi đấu hoặc cổ vũ cho phong trào. Tôi cũng rất hy vọng là không có người nào vừa nhiệt tình thi đấu hay cổ vũ và cũng rất nhiệt tình chửi bới trên diễn đàn, đó không phải là tinh thần thể thao và không phải là tính cách của dancers. Có quá nhiều cách để làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn thay vì chửi bới. Còn những người không tham gia đào tạo, huấn luyện, tổ chức, thi đấu, tập luyện, cổ vũ... mà chỉ tham gia khích bác, bôi xấu, chửi bới thì chẳng ai quan tâm đâu, vì sẽ không bao giờ làm cho phong trào tốt lên hay rộng ra được cả.
    Thân mến,
    PantherSon
    E-mail: sonnm@vietnamdancesport.com
    Web: www.vietnamdancesport.com
    Gửi Live2 Dance và toàn thể thành viên TTVN :
    Trước tiên , tôi thấy rằng Panther Son là kẻ giả dối thô bỉ nhất . Tại điều 3f của Luật trọng tài - Phần Điều luật về hành vi cư xử và Chuẩn nực đạo đức của Trọng tài được ghi như sau :'''' Một trọng tài không được phép huấn luyện , dạy dỗ hoặc chỉ bảo cho bất kỳ cặp Vận động viên cụ thể nào trong cuộc thi mà Ông / bà chấm điểm ''''. Đây là nguyên văn của Điều luật này . Vậy mà Panther Son lại sửa thành : "Không được phép huấn luyện , dạy hoặc khuyên bảo VĐV trong khi diễn ra sự kiện trọng tài đó đang chấm ".Nên nhớ rằng trong buổi tập huấn trọng tài tại UBTDTT có rất nhiều học viên tham dự và ai cũng có những tài liệu về ĐIỀU LUẬT TỌNG TÀI của IDSF. Vậy mà , tên Sơn này dám sửa đổi nội dung để nhằm che đi sự khuất tất về những sai trái của mình và đồng bọn . Hắn dám sửa từ "cuộc thi " thành từ ''''sự kiện'''' . Bởi vì trong cuộc thi có rất nhiều nội dung thi đấu và có rất nhiều sự kiện đi kèm . Như vậy chiểu theo Luật thì Sơn , Quang , Nguyễn Dũng ... những ngưòi chấm điểm trong cuộc thi đó không được phép cho học sinh của CLB mà mình dạy đi thi. - Như vậy chỉ qua đây chúng ta có thể nhận ra được chân tướng của Panther Son và HYEC , Quang và ODC , Nguyễn Dũng và 257 Bạch Mai. Bọn họ là những tên lưu manh đội lốt những người đi gây dựng phong trào khiêu vũ thể thao . Thật là bỉ ổi . Trước cuộc thi tất cả mọi người đều đọc trong danh sách VĐV tham dự những đôi nhảy tham dự cuộc thi CÚP các CLB của HYEC , ODC , 257 Bạch Mai , Câu lạc bộ Chí Anh - Khánh Thi. Nhưng khi xem danh sách Trọng tài thì chỉ thấy toàn giám khảo Ngoại . Khán giả có vẻ an tâm vì thấy cuộc thi có vẻ như là vô tư . Nhưng đến khi thi đấu thì mới lòi ra một lú trọng tài đểu đứng ra chấm . Đây quả là một cú lừa thô bỉ và nhục nhã nhất mà những NHÀ TỔ CHỨC dành cho khán giả .
    Tên Panther Son này có nói nhờ Phan Hồng Việt đứng ra tổ chức giải năm 2005 thì khán giả mới có dịp để thưởng thức thế nào Khiêu Vũ thi đấu . Này xin nói để cậu biết , để mất tiền vào ngồi ê cả mông từ 15h00 đến 23h00 để xem cái mấy đôi nhảy của HYEC , ODC , 257 Bạch Mai , Bách khoa và cả của CLB Chí anh - Khánh thi thì lần sau có các vàng tôi cũng không đến xem. Nhảy toàn những bước nhảy đơn giản dành cho những người mới học , ngơ ngơ ngác ngác như những đứa trẻ thì sẽ không bao giờ có công chúng đâu . Qua đây chúng ta cũng thấy rằng , UBTDTT cũng thấy rằng trình độ khiêu vũ của ta còn yếu kém quá nên họ chẳng thèm đầu tư làm gì cho mất công , tốn tiền cho nên mấy CLB này phải tập hợp nhau lại để tự tổ chức lấy một giải nhờ danh nghĩa của UBTDTT để đánh bóng cho cái tên tuổi mà chẳng ai thèm để ý đến . Quả là khổ cực quá . Tuy nhiên nếu UBTDTT mà định nhờ mấy CLB như : HYEC , ODC , Bách khoa , 257 Bạch Mai để xây dựng phong trào thì quả là sai lầm lớn bởi mấy thằng thầy ngu như vậy thì chỉ làm cho phong trào khiêu vũ thể thao còn non trẻ đi xuống .
    - Bây giờ xin nói thêm về những điều luật Trọng tài . Khi điều luật của IDSF đã quy định là : MỘT TRỌNG TÀI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HUẤN LUYỆN , DẠY DỖ HOẶC CHỈ BẢO CHO BẤT KỲ CẶP VĐV CỤ THỂ NÀO TRONG CUỘC THI MÀ ÔNG BÀ CHẤM ĐIỂM " nên nhớ là cả một cuộc thi chứ không phải là sự kiện như tay Sơn đã viết . ( có rất nhiều sự kiện trong một cuộc thi ). Qua đây , IDSF muốn phân rõ nghề HLV và nghề TRỌNG TÀI là 2 nghề độc lập . Anh không thể " Vừa đá bóng vừa thổi còi như vậy được ". Ngoài ra xin thông báo thêm Trọng tài Khánh Chi cũng là của HYEC .
    Tôi viết những dòng sự thật này muốn để cho các khán giả yêu KHiêu vũ thể thao biết được những xấu xa ẩn sau những vòng nguyệt quế , những chiến thẵng mà họ vừa có . Những kẻ bôi xấu tinh thần thể thao OLYMPIC.
    Gửi Panther Son : cậu cùng nhóm trọng tài đểu đó chẳng có ý nghĩa gì đối với phong trào dancesport cả . Nhảy thì lởm mà bầy đặt ra những trò che mắt thiên hạ . Không có cậu và bọn họ thì phong trào Dancesport sẽ tốt hơn rất nhiều. Với những khả năng về khiêu vũ như vậy nên về nhà đi CHĂN LỢN.
  4. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trước hết có một điều mà tối qua lu bu tôi quên nói trong bài cho MM
    Theo cái nhìn của tôi với cái giải này, nhiều người đã có sự cố gắng cho có sự công bằng và xây dựng cho dancesport ở VN càng ngày càng có uy tính hơn . Nếu không thì đâu có cần phải tốn nhiều công nhiều tiền để mời Giám Khảo vô địch 10 dance Nhật Bản, Thailand v.v. Cho dù mấy người của các quốc gia đi trước ta này chắc có lẽ cũng yêu dance và muốn dancesport được phát triển mọi nơi, nhưng có người nhà cũng hao tốn lắm sức đưa đón chứ đâu có phải là chuyện bỡ
    Vì vậy mà tôi thấy Kết Quả của giải này có uy tính hơn bao giải khác, như giải Fashion, giầy xanh cúp đỏ v.v BTC, những người đang lãnh đạo phong trào tại VN ít ra cũng đã thấp một ngọn lữa để tất cả ai đang muốn theo phong trào hướng về .
    Nếu tôi thuyết phục được các sư phụ tôi về VN dưỡng già và dạy dance (còn tui và bà xã chỉ mở quày Tiramisu ngoài cữa vũ đường) , giờ đây chỉ là cái giải duy nhất mà họ có thể khuyến khích học trò họ đi thi đấu
    Chúng ta (ít ra theo cái nhìn của tôi), đang sống trong một thế giới nó đòi hỏi sự hoàn hảo (perfection) ... Nội ra chợ đi mua táo (apples) , nó sắp ngay hàng thẳng thắng , màu sắc , hình dạng láng cón . Có một vết gì thì không ai thèm đụng đến . Nhưng phần nhiều đây là sự đòi hỏi quá đáng . Công ty nào mà muốn perfection thì chắc phải có ngày vỡ nợ . Nhưng mà phải có sự cố gắng từng giai đoạn .. Tôi đã thấy có nhiều cố gắng ở cái giải này , chỉ chưa có thì giờ và information rõ ràng trước rồi mới dám nói đến để mong cho có chút "áp phê" hơn , cố lợi dụng "tài nguyên khô cạn nơi đây" để nêu ra sự cố gắng của người khác cho đến cùng .
    Vì đã có sự cố gắng như vậy, tại sao không dùng nó để xây dựng thêm . Làm sáng tỏ thêm . Tại sao cứ phải để người khác thắc mắc vì kết quả trước đến giờ với bao giải khác . Chỉ cần lôi ra hết phiếu điểm cho các giải từ trước đến giờ, xem bao nhiêu giám khảo từ đâu đến (Cao Bằng cho đến Cà Mau) , ai chấm ai như thế nào ... ai có chứng gì, tật gì, định kiến gì, thích dancing của ai, ghét dancing ai đều có thể tra ra hết
    Và đây cũng không phải tấn công trọng tài hay là ai hết . Có sai gì, nhận và đi học hỏi thêm thì người khác cũng phải nễ . Tôi đã nói bao lần đúng hay sai ở đây không thành vấn đề , chỉ quan trọng là hướng về tương lai và có giải pháp cho sự sai như thế nào mà thôi . Nếu trọng tài ngoại ngu dốt thì càng dễ xử hơn . Mai mốt mời người khác
    Tôi thật tình chỉ muốn nêu ra kết quả đã được phán xét như thế nào rõ ràng , bà con yên lòng rồi nói đến chuyện khác mà tôi thấy trong hình, hay là vài cái clip . Mình không thể nào đánh giá lòng người được chỉ vì không ai thèm nói ra , ngoại trừ vài cái Nick có "can đảm" và đã cố gắng đầu tư một chút thì giờ với cái diễn đàn này
    Sợ cái ngu đần hẹp hòi của mình nên giáng sinh vừa qua tôi cũng bỏ thì giờ lại thăm các sư phụ của tôi , cho họ xem để có lỡ nói gì thì cũng mong giảm đi những oan ức trong lời nói
    Bao nhiêu người ở đây rõ ràng đang chờ đợi phiếu điểm . Và có người (thí dụ như Zea) cũng phải kêu gọi kẻ khác nén lặng trong chờ . Có cao nhân (hay bé nhân nào cũng được) mà có khả năng lấy phiểu điểm, vào đây lén lúp đọc bài trên diễn đàn này sau lùm cây thấy cả sư đoàn người ta ngồi đợi mà cứ vẫn tỉnh bơ thì đáng chửi lắm đấy . Và nhất là có "lãnh đạo" nào nhìn rồi bỏ đi thì càng đáng phải bị chửi hơn . Nếu có ai "lãnh đạo" như vậy đang rình rập chốn này thì nghe đây (Chúng bay nghe đây Vâng, chúng tôi đang nói đến các người ) "Đồ vô lương tâm !!! Đồ bỉ ổi Ai "phong" cho các ngươi làm "lãnh đạo" phong trào thế Các người nghĩ không ai đáng thì giờ của mấy người hay sao Thiệt ra nếu mấy người mà như vậy thì đúng hơn là mấy người còn không đủ phong cách để mà vác dép khuân giày cho mấy người như Gold5053. Đúng hay sai, và nhiều cái Gold5053 nói tôi thật tình thấy rất là bậy bạ, quá bậy bạ . Nhưng ít ra người ta có một chút đầu tư "thì giờ" cho cái diễn đàn này . Không phải chỉ ngồi gặm cỏ, có chuyện gì thì bấm nút "chạy"
    Tôi xưa nay không có chắc ai là "lãnh đạo" . Nhưng giờ tôi biết chắc chắn là Maskmen không phải . I now know for sure . Cho dù có núp sau áo mão cở nào , danh tước cỡ nào , tôi bây giờ chắc là anh ta không có chút "lãnh đạo" nào trong người cả . 99.9% sure , 0.1% giữ lại khi nào xem tướng rồi mới quả quyết luôn . Tôi mong sao cho nếu ai như vầy , thì đừng bao giờ nhúng vào hay được ban cho vai trò "lãnh đạo" gì với phong trào . Công nhận kêu làm việc linh tinh lặt vặc thì hoạ may có thể được . Nhưng mà trong những quốc gia, những công ty làm ăn nào "cầu tiến" , những ai mà đụng chuyện gì đều "bắm nút" mà chạy thì xin vào nhà kho để khuân vác đồ họ cũng còn không cho đâu
    Có một câu tôi rất thích . Mình thà là con chó trong một thế giới hiểu biết , tôn trọng lẫn nhau hơn là làm vương bá một nơi nhiều người chỉ biết bấm nút "chạy"
    Từ ngày mở cái Topic này quả thật hao tốn tài nguyên thì giờ , cúng kiến , tiền rượu cho các sư phụ tôi mà vẫn chưa đi đến đâu cả . Nếu tôi là thần đèn thì tôi sẽ biến mất đi cái box dancing này và bao nhiêu diễn đàn khác . Tài nguyên cho các hội từ thiện , cứu vớt chó mèo đáng hơn
    Ai muốn chạy thì đây, tôi giúp cho biết Exit Door chỗ nào rõ ràng . Nên cút đi lúc máy bay đang ở trên trời . Tự lo tìm dù cho bản thân mình nhé. Chúc may mắn
    [​IMG]
    Sai mà nhận, ta nể .. hề
    Đúng mà ngạo mạng ... ta khinh ... hề
    Sai mà che dấu ... thì càng cần phải lôi ra mà chửi .... hi hi hề hề
    TB: Nên nhớ rõ , tôi thứ 2 trở đi phải đi công tác gấp . Muốn đăng gì thì đăng tuỳ ý mấy người... Lửa bắt đầu cháy rồi đấy Dập không được rồi khoá rừng lại được sao? Lửa sẽ chạy qua rừng khác , không lẽ khoá hết tất cả Nghĩ tôi lại phải tốn hơi chúc may mắn nữa
    Còn thêm chuyện nữa, bộ phiếu điểm ở VN to lớn lắm hay sao hay là MM hơi nhỏ con thành phải nhờ người khác đi khuân vác phụ
  5. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nhiếu thứ không thể nói hết trên diễn đàn . Sự chịu đựng của cổ tay tôi có giới hạn .
    Zea đừng bao giờ quên nhé , sức ăn chay tôi còn có nhiều giới hạn hơn nên không giám bàn đến Zea hay nàng tiên nào khác
  6. Tonight

    Tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tranh luận nên dựa trên cơ sở hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, đó cũng là tôn trọng chính mình. Mình hay người đối diện cũng chỉ là một sản phẩm mà thôi, hãy tôn trọng những người sinh ra chúng ta, những người nuôi nấng chúng ta, những người dạy dỗ chúng ta, những người đang lấy chúng ta ra làm tấm gương mà học tập... Tóm lại trước khi nói các bác hãy cắn lưỡi 6 lần nhé, còn lần thứ 7 thì miễn, vì các nguyên thủ hay hiền triết thì cũng có lúc nói hớ...
  7. Tonight

    Tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trích lại chỗ này vì đối tượng nằm ngoài những đối tượng bôi vàng của bác PantherSon nhưng cũng đang chờ xem phiếu điểm thì bác có cách giải thích khác với họ để giúp họ kiên nhẫn chờ thêm hay bỏ ý định đó đi không? Tôi dám chắc nhóm đối tượng này còn đông gấp nhiều lần nhóm bị bôi vàng đấy, ta tách họ ra kẻo họ hiểu nhầm, lại nghĩ không được tôn trọng.
  8. Tonight

    Tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bác Gold5053 nói có chỗ đúng chỗ chưa đúng, ta không bàn. Nhưng xin lỗi bác vì tôi viết sang bên này, vì tôi không ưng cái Title của Topic bác mở, đồng thời một số chỗ bôi vàng phía trên.
    Ở bất kỳ cuộc trao đổi, hội nghị, toạ đàm, kể cả họp quốc hội... cũng nên có các phần dành cho chất vấn, hỏi đáp, các ý kiến phản biện... Tôi đặc biệt tôn trọng các ý kiến phản biện, chúng giúp ta lật đi lật lại được vấn đề, nhìn theo nhiều chiều hơn, đánh giá được chính xác hơn, vấn đề được cắt gọt đến khi tròn trịa tương đối. Hy vọng bác diễn đạt thế nào đó giàu tính tôn trọng hơn, còn nội dung thì ta bàn tiếp sau.
  9. Tonight

    Tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Thực ra bác PantherSon đã khoá đuôi bằng cái câu bôi vàng rồi. Nếu tôi trích dẫn thì tôi sẽ trích dẫn cả mục 3, hoặc không thì thôi, chứ thả lửng 3b & 3f thế này không chặt chẽ lắm vì nhiều điều trong luật có liên quan đến nhau. Gây băn khoăn khác đối với những người không có luật trong tay. Tất nhiên bác đã chặn ở trên rồi, nhưng khó có thể cấm người ta băn khoăn được.
    Còn câu bôi vàng của bác Gold 5053 thì có lẽ không đúng, vì thực tế là có rất nhiều người làm 2 nghề và có 2 loại chứng chỉ trong tay. Nếu bác nhầm chữ nghề bằng chữ công việc trong 1 giải đấu, thì ta lại vấp vào một vấn đề khác, đấy là vấn đề ngôn ngữ. Cần phân biệt rõ Giải thi đấu, Cuộc thi, Sự kiện, Chương trình thi, Nội dung thi, Hạng thi... sẽ có nhiều cách hiểu và nhiều cách vận dụng, với nhiều mục đích khác nhau.
    Tiện tay, trích cái nữa vậy
    Chả phải mỗi ở ta, ở bên Tây cũng thế thôi bác PantherSon ah, nó liên quan đến điều 3b & 3f của bác đấy thôi.
    + 3b: Không nói riêng hạng siêu sao, rất nhiều couples trên thế giới là con nhà nòi, bố mẹ chắc chắn là giám khảo hay HLV, nếu không thi đấu quốc tế, chỉ loanh quanh lên hạng, phân hạng nội địa... gặp nhau liên tục...
    + 3f: các couples tham vọng thường tìm học riêng các HLV nổi tiếng, hoặc ngắn hoặc dài, nó giống như cọ sát các đối thủ càng nhiều càng tốt ấy, tìm gặp càng nhiều HLV nổi tiếng và học những cái tinh hoa nhất của họ càng nhiều càng tốt, đấy là ao ước của mọi couples. Nên tuy không cùng CLB, nhưng các couples trên sàn hầu như đã từng thọ giáo các vị giám khảo rồi, không lâu thì chóng, không phải hôm qua thì 2 năm trước.... Mà nói tóm lại trên khía cạnh chuyên môn, hơn một chữ cũng là thầy rồi.
  10. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hello tonight,
    Bạn có thể giúp mình tìm cuốn sách này được không
    http://www.youtube.com/watch?v=KqMuXDhhV_E
    ps. Nếu anh MM không vào đây nữa , nếu các bác gặp anh ấy nói là tôi đang đợi anh MM cám ơn tôi đấy Anh ta muốn "bỏ chạy vứt dép" thì tôi chỉ cho anh ta thêm lý do đế an tâm đi mà thui

Chia sẻ trang này