1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN giành ngôi á quân U23 châu Á 2018: THIÊN SỬ THI CỦA AFC

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/10/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    À... bài này là của ông John Duerden, mà ông này thì ko khoái đổ bê tông rồi, xưa nay ổng rất kết tititata tấn công của Vịt. Chơi được như thế thì chẳng nói làm gì rồi, vấn đề là ra châu lục cái gì mình cũng thua nó: từ thể hình sức mạnh tới tốc độ sức rướn... thì hỏi làm sao mà đôi công với bọn nó được? Vịt chỉ có 3 vũ khí: tinh thần, kỷ luật và độ quái. Bao giờ chạy nhanh được bằng nó, khỏe bằng nó hãy nghĩ tới chuyện đôi công.
    _Duc____________No____ thích bài này.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Xe buýt của anh Seo rất khác với buýt của Miura ở chỗ đánh võng lạng lách rất ác. Nếu trong tay mà có 1 thằng như Đỗ Merlo thì còn nhiều thằng chết với lão park.
  3. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    1.690
    Hay là các ĐT VN phát triển lối đá 8-2 của V-League lên làm bản sắc đi. Thôi thì "một nghề cho chín còn hơn chín nghề", chả biết bao giờ thể hình mới cải thiện được bằng Hàn, Úc, cứ nhập tịch mẹ nó 1 tiền đạo + 1 hậu vệ tầm 1m90 trở lên, mài sắc vũ khí 8-2 Vi lích rồi chiến.
    _Duc____________No____ thích bài này.
  4. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Cũng là ý tưởng không tồi ngày xưa nhớ có thời thằng Sinh cũng chơi kiểu vậy, thái giúi cũng sấp mặt mấy lần mà có ăn dc nó cũng trầy da tróc vẩy.... nhưng thế đá với bọn nhược tiểu lại khó thắng hoặc thắng lại ko sướng, đệt dc cái lọ mất cái chai
    _Duc____________No____ thích bài này.
  5. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Diễn biến bảng này sau 2 lượt thì HQ có 75% VN có 60% Úc có 55% Siri có 10% cơ hội đi tiếp.
    _Duc____________No____ thích bài này.
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Đúng là sau 2 trận, thấy trình Pắt xong Heo cao hơn Miura 1 bậc. Miu thì ưu tiên hàng đầu là ngoại hình, Pắt thì chưa kịp có thời gian sàn lọc để kiếm nhân tố theo ý mình
    _Duc____________No____ thích bài này.
  7. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    Cho là 2 tấm vé là 200% cơ hội thì !!!
    Hàn 70%, Úc 45%, Việt 50%, Siri 35% ( trận Hàn úc 50/50, Việt dù sao vẫn ở cửa dưới so với Syrie 1 chút nên dù nắm được quyền quyết định thì cơ hội cũng chỉ ngang hoặc hơn Úc 1 ít )
    _Duc____________No____ thích bài này.
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Chưa nói đến nhân tố nhập tịch, nếu Tuấn Anh mà khỏe khoắn đàng hoàng, chắc sẽ không bị đè 8-2 như đợt này
    _Duc____________No____Malogs thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Ông ấy nói cũng đúng mà. Không phải ông ấy ko thích đổ bê tông, mà ý ông ấy nói là thiên hướng chơi bóng của cầu thủ VN ko phải ở chỗ đấy. Nói cách khác phòng ngự dày đặc là giải phải tình thế chứ ko phải sở trường (giống như Ý ngày nào). Tôi thấy ông ấy nói vậy chẳng sai. Rõ ràng trong nhiều trận mình phòng ngự thụ động bỏ mợ đi, toàn ôm đầu chịu báng chứ chả thèm đấm lại nữa. Trận này thì trước khi có bàn còn đỡ, sau khi có bàn thì quay lại y như cũ, mặc dù thật sự bọn Úc ko hề đá nhanh hơn hay cấp tập hơn hay dồn lên gì cả. Ko biết bao nhiêu lần có bóng phản công, nhìn sáng nước nhưng ông nào đó đá lên cầu âu cực kỳ hoang phí vì nghĩ rằng "nhiệm vụ đổ bê tông đến đây là hết".

    Nếu muốn nâng đổ bê tông lên thành đấu pháp thì cần phải có hàng hậu vệ cao, to, bọc lót kín, ít sơ hở, ít mắc lỗi. Đại loại như Hy Lạp năm 2004 vậy. Chứ còn HV mình thật ra vẫn lỗi lầm ầm ầm, mỗi lần nó rót bổng vào là mỗi lần thót tim. Hôm qua mà cho bọn Úc thêm 10-15' nữa thì thế nào chả vào. Giữ được nó trong 90 phút ko có nghĩa là giữ được trong 180 phút, 270 phút chứ đừng nói xa hơn. Đá 1 trận 2 trận bọn nó chưa biết thì thế, chứ đá đi đá lại (như bọn Thái vào vòng loại thứ 3 WC) thì thế nào bọn nó chẳng tìm ra cách khắc chế. Lúc đó lại ôm đầu mà kho'c. Mà nói gì đâu xa xôi, giữ được bọn Úc 90' hôm qua chứ gặp Hàn Nhật trận nào cũng thua ít nhất 2 bàn trở lên chứ có phải là cứng cựa gì lắm đâu.

    Tôi nghĩ giải pháp tình thế là một chuyện, còn con đường đi tới lâu dài là một chuyện khác, ko nên vội vàng đem cái này áp vào cái kia. Các bác hẳn còn nhớ những trận thắng tâm phục khẩu phục như 5-1 trước U19 Úc hay 5-2 trước Bắc Hàn? Đấy mới là đi lên các bác ạ. Chứ còn đá như trận hôm qua, nếu đá 10 trận thì tôi nghĩ mình thua phải 6-7 trận, vậy thì đi lên ở chỗ nào. Nó cũng giống như hồi trước thấy VN thắng Hàn Quốc 1-0 rồi nói "ôi thắng oanh liệt quá, hay là đổi đấu pháp thành đổ bê tông + VQ đi". Đối thủ của mình nó đâu có ngu, thua một lần chứ gặp lại thì nó nã cho vài trái, mới hay bê tông nhà mình toàn bê tông dỏm hết.

    Một điểm nữa ông ấy nói đúng là mình còn thiếu tự tin và còn quá sợ khi gặp các đội bóng lớn. Cái này hôm qua tôi cũng có nói sơ, cách đây 4 năm mình làm mưa làm gió, đá chẳng ngán ngại gì, vậy mà bây giờ vẫn những cầu thủ đó (CP, XT) khi gặp lại thì đều có chút e dè, "kính nể" ở trong, như thể đang đá với một lứa đàn anh. Cái này là ở trong đầu cả thôi các bác ạ, chứ không thể giải thích bằng chuyên môn đâu. Các bác xem Syria đá với Hàn đi, nó có sợ gì đâu? Vô tư, giữ bóng vô tư, chuyền bóng vô tư. Mặc dù giờ đem trình độ cá nhân từng thằng Syria so với từng thằng Vịt, tôi nghĩ ngang nhau là cùng chứ ko hơn. Syria nó dám, sao mình không dám? Đấy, ý ông Duerden là ở chỗ đấy.
    Lần cập nhật cuối: 15/01/2018
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Bác nói đúng! Dựng xe buýt chỉ nên là giải pháp tạm thời thôi. Cũng may là Úc nó cũng thích ban bật ngoáy đít chứ nó mà chuyển sang dài với câu bổng vào thì chả biết thế nào.

    Mà tui nghi trận cuối bọn Xiri nó sẽ chơi luôn chiêu nhồi bóng bổng cho mà xem :D
    _Duc____________No____Malogs thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này