1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN giành ngôi á quân U23 châu Á 2018: THIÊN SỬ THI CỦA AFC

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/10/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Phong Thủy rồi cô ơi. Té ra bọn Khựa ngầm giúp bọn Uzb nhờ phong thủy, từ cách chọn thời điểm thì đấu đến việc thay đổi màu áo đấu sau hiệp 1.

    Trắng thuộc mệnh Kim, xanh dương thuộc mệnh Thủy. Mà Kim thì sinh Thủy. Nghĩa là trời tuyết quá hợp với màu áo xanh dương được thay ở hiệp 2 của Uzb. Nghĩa là trời tuyết giúp Uzb = đó gọi là ko có Thiên Thời

    Trong khi đó đỏ thuộc Hỏa. Mà thủy thì diệt hỏa. Màu áo xanh dương của Uzb hoàn toàn khắc chế màu áo đỏ của Vịt => do đó khoản Nhân Hòa cũng hỏng

    Tiếp theo, Hỏa khắc kim, màu áo của Vịt lại khắc màu trắng sân tuyết, khác nào tự ngồi trên cây mà chặt gốc cây. Nghĩa là Vịt tự phá cái màu địa hình tuyết trắng của mình bằng màu áo đỏ => như vậy Địa Lợi cũng hoàn toàn hỏng nốt.

    Cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều hỏng hết. Như vậy là do màu áo liên quan tới phong thủy và quyết định đến thành bại của cuộc đấu ngày hôm đó là đúng rồi còn gì.

    Nhận ra điều này từ ngay đầu trận đấu và nhát là lúc bọn Usb thay áo, nhưng lúc đó ko thể làm gì hơn...
    --- Gộp bài viết: 07/02/2018, Bài cũ từ: 07/02/2018 ---
    Do được đào tạo cơ bản từ lò Jmg Hagl
    ibra2912_Duc______________No___ thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    phong thuỷ là huyền học chưa phải khoa học, nên nó có độ mờ nhất định, cứ xanh dương là tính hệ thuỷ thôi, chứ không thể phân tích chi li ra như cụ đc đâu :D
    _Duc______________No___ thích bài này.
  3. doiquanhnam

    doiquanhnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    511
    Đội u23 vinh danh giao lưu gì mà nhiều thế? Vừa vừa thôi nhiều quá nhảm. Về clb bọn đàn anh nó nhìn ngứa mắt lại chột hết với nhau. Chưa kể ko tập trung chuyên môn lại chết cùng 1 kịch bản khi dc khen nhiều.
    _Duc______________No___ thích bài này.
  4. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Haha, tôi đã nói là cái thằng TQ nào dịch ra tiếng Anh kỹ thì sẽ là navy blue, dark deep blue, còn thằng nào ẩu thì cứ blue mà tán. Còn mấy bố Việt thì cứ nhìn biển xanh blue thì nước cũng xanh blue. Thế mấy bác định nghĩa thế nào khi phía bắc, có tuyết lại bằng = Thủy = Đen =huyền vũ, , tây có núi cao= kim = trắng = bạch hổ,hỏa = lửa = đỏ = chu tước (e là chỉ cái này hợp với logic các bác), còn Đông, biển xanh dương = thanh long = mộc. Họ mà suy diễn kiểu các bác thì phải kim phía bắc, thủy phía đông.... . Phải đòi suy diễn màu nước biển blue = thủy ra mới chịu. Cái màu blue được cho là thủy chỉ bắt đầu từ thời huyền học mạng nở rộ thôi. Ngày xưa thuyết ngũ hành chỉ có 5 màu, chả biết cha nào chế thêm màu xanh dương đậm để 1 đám hậu học mạng suy diễn ra nước biển màu xanh dương thì thủy màu xanh dương theo kiểu 1+1 =2.

    Thời đại CNTT có cái hại riêng là thật giả lẫn lộn, ví dụ mấy bác mà google thì chỉ có đen xanh đen cũng có, mà có luôn blue cũng có, tôi cũng từng suy luận thủy = xanh dương nên chỉ buồn cười cho những người từng như tui thôi.

    Sao ko nói Uz nó phía Tây của TQ là Kim, VN nằm phía Nam TQ là hỏa. Rồi dồn tiền mua VN thắng đi. Chỉ giỏi mã hậu pháo. Cái áo mặc trong 1 hiệp nó thể hiện nhiều hơn nơi sinh ra lớn lên à.
    Lần cập nhật cuối: 07/02/2018
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cụ có cái tâm thế của 1 người trẻ tuổi thụ hưởng nền giáo dục đề cao khoa học kỹ thuật, lao vào nghiên cứu huyền học phương đông với nhiệt huyết và niềm tin là mọi thứ đều có thể qui ra rõ ràng kiểu 1+1 = 2, rất đáng hoan nghênh.

    Chúc cụ mau chóng tiến bộ và áp dụng đc chúng để giải quyết các vấn đề của cụ :D
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Chắc phải nên gia hạn nhỉ? Ví dụ sau đúng 2 tuần là phải xì tóp mọi hoạt động vinh danh giao lưu. Nhiều quá cũng ko tốt!
    _Duc______________No___doiquanhnam thích bài này.
  7. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Cái suy luận vì nước biển xanh nên xanh nước biển thủy là đúng mới là công thức 1+1 =2. Còn những người theo sách cổ thì chỉ có màu đen, xanh đậm còn chả có. Huyền học lý thuyết nó ngày càng phức tạp là vì nhiều người chả biết đến nơi đến chốn lại đi phát triển thêm và dùng số đông để tranh thắng. Thời buổi này chết vì nghe thầy bói ko hiếm, tự nghiên cứu bằng google chết lại càng ko hiếm. Huyền học nó như màu 4 hướng đông tây nam bắc nên mới là huyền học. Ko phải nó khó hiểu thì đem logic của mình vào củng cố. Còn đem vào đá banh nữa thì mấy trường hợp ngược lại lấy gì nói?
    _Duc______________No___ thích bài này.
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Bài dịch trên facebook Nguyen Ngoc Anh:


    U23 Việt Nam hướng tới Olympic 2020: ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH (dịch từ tiếng Nhật)

    Phóng sự về U23 của NHK Nhật Bản nằm trong chuỗi chương trình hướng tới Olympic Tokyo 2020. (link ở cmt)

    ---

    Phóng sự này rất hay đối với cá nhân mình. Nó không nhấn mạnh vào giải đấu U23 châu Á vừa qua mà cho ta có được cái nhìn sơ lược về bóng đá Việt Nam: sự hình thành, quá khứ và hiện tại của nó. Mình thực sự đã thưởng thức nó với niềm vui và lòng biết ơn đối với những người đã lặng lẽ tạo hình cho đội tuyển U23 ngày hôm nay. Quan trọng hơn, mình hiểu rằng những gì U23 làm được cho tới thời điểm này hoàn toàn không phải là câu chuyện ngẫu nhiên và may mắn, vì thế mà chúng ta có thể hi vọng vào một tương lai tốt đẹp của bóng đá nước nhà.

    Đây là bài dịch lại ý chính của clip để mọi người hiểu nội dung cơ bản khi xem clip. Phần dịch toàn văn (gần như word by word trừ đoạn đầu, những chỗ bị giật nghe không rõ hoặc rất không quan trọng) mình xin giới hạn chỉ cho bạn bè trong friend list đọc. Phần vì nó quá dài, phần để mọi người góp ý và sửa cho mình cũng như để các bạn học tiếng Nhật khác tham khảo. Nếu có thể mình và bạn sẽ ***g tiếng cho Video này sau (không dám hứa vì còn vấn đề bản quyền).

    Mọi chia sẻ (nếu có) xin vui lòng ghi rõ nguồn.

    ----------

    https://www.facebook.com/MeiPhuong/...id.10204024602091474:thid.1716351710&__tn__=R

    [​IMG]

    1.
    Những năm gần đây, các đô thị ở Việt Nam đang nhanh chóng phát triển. Đây là đất nước có tình yêu lớn dành cho bóng đá. Bất kể nam hay nữ thì đó luôn là môn thể thao được yêu thích nhất ở VN. Ở Hà Nội có những khu vực cho thuê sân đá bóng với lịch đặt sân dày đặc. (Khi các công trình xây dựng tăng lên nhanh chóng thì sân bãi cũng mất dần, nhiều người lo ngại phải di chuyển ra xa mới có chỗ để chơi bóng). Người ta nói rằng lý do bóng đá được ưa chuộng ở Việt Nam là bởi người Việt rất giỏi kỹ thuật chơi bằng chân nhờ môn thể thao truyền thống: đá cầu.

    Tuy yêu thích bóng đá như vậy nhưng Việt Nam chỉ đứng hạng 112 theo xếp hạng 18/1/2018 của Fifa

    2.
    Huấn luyện viên người Hàn Quốc cho rằng: Các cầu thủ Việt Nam yếu về chiến thuật nhưng kỹ thuật chơi bóng không thua kém tuyển thủ Hàn Quốc.

    (Từ đoạn này, Công Phượng được đưa vào làm nhân vật chính của mạch câu chuyện)

    Công Phượng là cầu thủ xuất sắc những năm gần đây của bóng đá Việt Nam (lược, không dịch thành tích vì Google được ạ).

    01 tuần trước giải đấu M-150, CP đang tập luyện thể lực cá nhân. Anh nói rằng, để thi đấu ở thế giới thì cần có thể lực. Đó là điều CP học được khi thi đấu ở Nhật năm 2016. Thời gian ấy, Phượng chỉ được ra sân 5 trận nhưng không ghi được bàn. Dù kỹ thuật có tốt mấy nhưng thể lực không tốt thì cũng không thể ra sân. Vì thế Phượng đang rèn luyện thể lực và hướng tới Olympic 2020. CP nghĩ rằng nếu anh thành công ở Olympic 2020 thì sẽ có cơ hội để thi đấu ở Nhật lần nữa. Anh muốn thử thách thêm một lần ở nơi mình từng thất bại.

    Chiều cao trung bình của nam giới VN là 162.1 cm (thấp thứ 4 thế giới) nhưng tỷ lệ béo phì rất thấp (Mỹ 26.2%, Nhật 4.3%, VN 2.1%). Đồ ăn của VN nhiều rau, tốt cho sức khỏe và người VN có thói quen ko ăn quá nhiều. Nhưng có lẽ vì vậy mà thể lực của các cầu thủ Việt Nam khó so sánh với các cầu thủ trên thế giới. Do đó, việc rèn luyện thể lực là vô cùng quan trọng.

    3.
    CP hiện trực thuộc đội bóng nằm ở miền Trung VN: Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng được yêu thích nhất VN. Những chàng trai thuộc đội bóng này được đào tạo tài năng và được coi là thế hệ vàng của bóng đá VN. Lần này đội HAGL đóng góp cho U23 những 6 cầu thủ.

    (Phóng sự giới thiệu về học viện bóng đá của HAGL.)

    Các cậu bé từ 11 - 19t được lựa chọn từ khắp nước, rời xa gia đình, hàng ngày sinh hoạt tập thể, rèn luyện bóng đá. Học viện gồm 5 sân bóng, có ký túc xá, bể bơi...
    Lứa Công Phượng có 18 em được chọn từ 7000 thiếu niên..
    Lứa tiếp theo chọn 20 em từ 20.000 thiếu niên, sau đó rút lại chỉ có 9 em.
    Vài năm một lần, không quy định số lượng, những em ưu tú sẽ được nhập học. Tiêu chuẩn để đánh giá việc đỗ/trượt là phản xạ tốt, tinh thần vững vàng và có tài năng đá bóng. Công Phượng là học trò kỳ đầu tiên của học viện này.

    Ban ngày, các em đi học văn hóa trong thành phố và 7h tối lại có giờ học ở khuôn viên học viện. Đó là giờ học tiếng Anh, chuyên về bóng đá. Hôm sau các em lại có giờ học khác, chẳng hạn như tiếng Pháp. Nhưng mọi khoản học phí đều được miễn vì hầu hết học trò đều xuất thân từ các gia đình nghèo ở nông thôn. Bản thân Công Phượng cũng rời khỏi quê hương từ 10 năm trước, khi chỉ 13 tuổi.

    Bay từ Pleiku rồi đi tiếp bằng ô tô, tổng cộng khoảng 6h sẽ về đến quê của Công Phượng, nằm ở vùng đồi núi Nghệ An. Đây là vùng nông thôn được hình thành giữa thời chiến tranh bởi những người dân tị nạn khỏi các vùng chiến. Tuy là vùng nông nghiệp nhưng đất đai cằn cỗi nên rất nghèo.

    “Nhà tôi nghèo mà con lại rất thích đá bóng. Mỗi ngày đi học về nó lại lao vào chơi bóng. Chúng tôi cũng cố gắng vì con” - bố Công Phượng nói. Một tuần 3 lần, ông chở con trai bằng xe đạp đến câu lạc bộ bóng đá ở thị xã cách làng 20km. Thời gian di chuyển mỗi lần như vậy là 4 tiếng đồng hồ.
    Khi 2 bố con lên tàu đi dự thi ở học viện bóng đá của HAGL, gia đình không có tiền nên rất khó khăn. Họ đã phải đi vay tiền họ hàng và bán gạo.

    Ông nói trong niềm xúc động: "Nếu không làm vậy thì con tôi không thể đến dự thi. Tôi chỉ làm hết sức để con trai có thể với tới ước mơ của nó".

    10 năm kể từ những ngày đó, Công Phượng đã trở thành ngôi sao. Mức lương một năm của Phượng vào khoảng 150 vạn yên và anh vẫn chuyển một phần lương của mình về cho gia đình.

    Phượng nói: "Chỉ em có thể lo cho gia đình. Lo cho bố mẹ là trách nhiệm của em. Vì vậy em bắt buộc phải cố gắng hết mình. Em có thể vượt qua mọi khó khăn để làm được điều đó". - Olympic 2020 còn là cơ hội lớn để Phượng có thể chăm lo cho gia đình của mình.

    4.
    Trong số những cầu thủ được triệu tập lần này, có những đàn em ngưỡng mộ Công Phượng.
    Đó là Nguyễn Quang Hải (20t, tiền vệ) và Đoàn Văn Hậu (18t - thành viên trẻ nhất đội tuyển).
    Năm trước, họ đã đạt được thành tích rực rỡ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam: chiến thắng 1-0 trước Bahrain - đối thủ mạnh đến từ Trung Đông để lần đầu tham dự World Cup U20.
    Trận đầu tiên ở giải đấu, Việt Nam hòa 0-0 với New Zealand. Tuy sau đó để thua 0-4 trước Pháp - cường địch từ châu Âu và thua 0-2 trước Honduras nhưng Việt Nam vẫn là đội bóng đầu tiên đến từ các quốc gia Đông Nam Á có thể ghi 1 điểm ở giải đấu này.
    Hiểu được bức tường thế giới, giờ đây họ đang nỗ lực rèn luyện để cải thiện thể lực.
    Với Quang Hải thì "ước mơ của em là được tham dự World Cup U20 và giờ thì em đã hoàn thành nó. Bây giờ, em ấp ủ giấc mơ lớn hơn, đó là cùng đàn anh Công Phượng tham dự Olympic ở Tokyo.
    Văn Hậu cũng nói: "Chúng em mang trọng trách thi đấu vì Tổ quốc. Em cũng không biết mình có thể làm tốt được tới đâu nhưng em sẽ cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của anh Công Phượng"

    5.
    Những ngày này, có một người nhiệt thành dõi theo các cầu thủ. Ông được gọi là người cha trong giới bóng đá Việt Nam: Hà Bôn (80t). 50 năm trước, Hà Bôn vốn là cầu thủ bóng đá thi đấu ở vị trí thủ môn. Giờ đây, ông vẫn luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ các cầu thủ trẻ.
    Ngôi nhà của Hà Bôn chứa đựng những tư liệu kể lại câu chuyện về lịch sử bóng đá Việt Nam. Trong phòng bày đầy những bức hình và các quả bóng. Từ những đôi găng tay mà các thế hệ thủ môn của đội tuyển Việt Nam từng sử dụng cho đến huy chương vàng mà đội tuyển nữ đạt được ở đại hội Olympic Đông Nam Á. Các tuyển thủ đã nhượng lại cho ông. Ở đó có cả bức ảnh Hà Bôn chụp từ hơn 50 năm về trước, khi ông chơi cho đội bóng của quân đội.

    "Lúc ấy đất nước vẫn còn chiến tranh, nhưng các giải bóng đá vẫn được tổ chức để người dân vẫn có được cảm nhận về một cuộc sống bình thường. Đội bóng của quân đội khi ấy chính là nhằm mang lại niềm vui cho nhân dân." - ông nói.

    Suốt 20 năm (55-75) thời chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô , Việt Nam bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc và miền Trung trở thành bãi chiến trường. Bị dồn vào cuộc chiến khó khăn trong rừng sâu, ngoài ném bom, Mỹ rải thêm chất độc hóa học mà sau này nhiều người vẫn phải chịu đau đớn do ảnh hưởng của việc làm ấy. Trong hoàn cảnh đó, tại thủ đô Hà Nội ở miền Bắc, các giải thi đấu đá bóng vẫn tiếp tục được tổ chức. Những ngày chơi bóng đá trong làn bom đạn giờ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của Hà Bôn. Ông luôn nuối tiếc một điều vì mình chưa từng được thi đấu trên đấu trường quốc tế. Do chiến tranh mà Việt Nam không có cơ hội dự tuyển các kỳ Olympic và World Cup.

    Sau chiến tranh, Hà Bôn phải theo đuổi nghề nghiệp khác để mưu sinh, nhưng trong lòng ông luôn dành tình cảm cho bóng đá. Có một trận đấu mà ông không thể nào quên. Đó là khi Việt Nam dự giải đấu Sea Games vào năm 1995 - (có thể coi Sea Games là Olympic của các nước Đông Nam Á). Đội tuyển Việt Nam thắng Myanmar 2-1 ở trận bán kết và lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở trận chung kết của giải đấu.

    20 năm sau chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến mà những người trong cùng một dân tộc chia rẽ thành Nam - Bắc và chém giết lẫn nhau, trong lòng người dân hai miền vẫn còn chia cắt. Nhưng khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết, nhân dân hai miền Nam Bắc đều giơ cao lá cờ Tổ Quốc và hát quốc ca.

    "Trên đường đầy những người mang theo cờ Tổ quốc. Dù Bắc hay Nam, ai ai cũng cầu nguyện cho thắng lợi của đội tuyển. Đó là một trận đấu mà lòng người đoàn kết thành một khối." - Hà Bôn tâm sự.

    6.
    M-150 Cup do Thái Lan đăng cai tổ chức đang đến gần, hôm nay đội bóng sẽ có bài kiểm tra về chiến thuật. HLV và ban huấn luyện đang cân nhắc đội hình xuất phát.
    Cho đến lúc này, các đợt tấn công của Việt Nam được tổ chức với Công Phượng là trung tâm. Nhưng sau đó, một chiến thuật mới đã được đưa ra.

    Trong khi các cầu thủ nghỉ giải lao, uống nước, huấn luyện viên viết lên bảng cách bố trí ở nửa sau bài kiểm tra: đội hình tấn công 3-4-3 (3 hậu vệ, 4 tiền vệ, 3 tiền đạo), nhằm tổ chức tấn công theo hai cánh. Tiền vệ 2 cánh hoạt động tích cực và nếu có thể thu hút sự chú ý của đối phương thì Công Phượng sẽ dễ hoạt động hơn ở khu vực trung tâm. Huấn luyện viên đã xác định được đội hình mà họ hướng tới.

    Tối hôm đó, Công Phượng quay về ký túc xá với một món đồ trong tay.
    Đó là lá cờ Việt Nam.
    Phượng muốn "đo" sự đoàn kết của cả đội. Cậu muốn mọi người ghi quyết tâm của mình lên lá cờ Tổ quốc.
    "Em quyết tâm thi đấu với tất cả sức lực vì đất nước, vì nhân dân và vì gia đình của mình."

    7.
    Tại Buriam - nơi nổi lên vì sự phát triển mạnh mẽ về bóng đá trong những năm gần đây với sân vận động hiện đại hàng đầu châu Á - Giải đấu M-150 lần đầu tiên được tổ chức, dành cho cầu thủ trẻ châu Á đã chính thức bắt đầu. Có 6 nước tham dự, bao gồm Nhật Bản và nước chủ nhà Thái Lan. Đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam thu được nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

    Tham gia buổi gặp gỡ báo chí, ông Hajime Moriyasu, người vừa trở thành huấn luyện viên của đội tuyển Nhật Bản dự Olympic Tokyo, phát biểu:
    "Tôi mong các tuyển thủ (NB) sẽ trưởng thành hơn ở giải đấu này và thi đấu đạt thành tích tốt. Tuy chỉ đứng thứ 140 trong bảng xếp hạng của Fifa nhưng Việt Nam, quốc gia đang phát triển nhanh chóng ở Đông Nam Á, vẫn là đối thủ không thể xem thường".

    Ở trận đầu tiên, Việt Nam gặp Myanmar, chính là đối thủ của họ ở Seagames 1995. Trận đấu này kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về phía Việt Nam.
    Kết thúc giải đấu, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 3. Công Phượng tỏa sáng, trở thành vua phá lưới với 5 bàn thắng.

    8.
    Không khí tưng bừng ở Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Ở giải đấu U23 được tổ chức tháng 1 năm nay, trong khi Nhật Bản thất bại thì đội tuyển Việt Nam đã tiến thẳng tới chung kết. Tuy rất tiếc khi họ không giành chiến thắng cuối cùng nhưng các ngả đường ở Việt Nam lại ngập tràn trong không khí vui mừng mà kể từ năm 1995 mới lại xuất hiện.

    Ngoài Nhật Bản sẽ có 3 đội bóng có mặt ở Olympic Tokyo 2020 và việc Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện ở đấu trường này tuyệt đối sẽ không phải là một giấc mơ.

    Sự đoàn kết sẽ tiếp tục là sức mạnh để các chàng trai này tiến đến Tokyo.

    ---

    Người dịch: #Mía - #mianguyen

    Cảm ơn bạn Mei Phuong ở Nhật Bản đã livestream để mình và mọi người được xem phóng sự này.

    P/s: Bức ảnh trong bài viết là hình ảnh được sử dụng ở cuối phóng sự.
  9. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Xanh nước biển ko phải là xanh da trời. Xanh nước biển chính là màu navy blue hoặc dark blue tùy theo độ nông sâu trên bản đồ biển quốc tế và theo từng trường phái phong thủy.

    Xanh da trời là màu trời đêm trăng sáng vằng vặc, cả bầu trời trong vắt, xanh ngút ngát, xa thăm thẳm... Và người ta gọi đó là màu blue sky.

    Nhân tiện tiết lộ thêm một chút lợi ích từ màu xanh da trời này. Nếu những lúc đang ngồi máy tính làm việc căng thẳng, hoặc ngồi om bài lồi 2 con mắt, thỉnh thoảng các bạn hãy quay sang nhìn vào màu xanh da trời, chỉ khoảng trong vài phút là mắt sẽ tự điều tiết về lại trạng thái nghỉ ngơi ban đầu.

    Chúc các bạn may mắn với những thông tin bổ ích!
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Clip đón ngài chủ tịch (đặt cái tít xạo quá, cụ Park ra sb về Hàn rồi còn đâu, ở đó mà đón ngài chủ tịch).

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này