1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN là đội hạt giống số 1 cho ASIAN CUP 2011

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 18/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bọn Tàu bẩn thật, cứ thấy VN chỗ nào là mò vào. Bọn này muốn nằm cùng bảng với VN vì biết chắc VN sẵn sàng nhường điểm khi cần thiết. Bọn Tàu luôn chơi bẩn như vầy thảo nào mãi mãi vẫn là hạng 2 của Châu Á.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    VN nếu để mấy chú Tây hay đẻn vào đá tiền vệ thì mới có hy vọng chứ để đám tí hon bây giờ đá thì chỉ đi nhặt bóng thôi. Mà có Tây hay đẻn đá rồi thì phải coi chừng Tàu giở trò tình nghĩa anh em xin điểm
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Dẫu sao Syria và Lebanon vẫn thấp trình độ hơn bọn Bahrain và Yemen một bật....ngang với Thái, Sing hay kém hơn...không giải quyết được 2 thằng này thì cầu mong nổi gì nửa cho bóng đá VN?
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trình độ của Tàu thực ra cũng chỉ thuộc loại hạng 2 Châu Á, ngang bằng với Lebanon và Syria. Syria trông vậy chứ có khi mạnh hơn Tàu nhiều, thế mà báo chí VN đồng loạt đăng tin Tàu chắc chắn sẽ lấy đầu bảng và VN "mơ ước" về nhì. Điều này cho thấy các đồng chí VN đã sẵn sàng nằm lót đường Tàu đỡ mất mặt khi cần thiết
  5. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Ô kìa, mơ ước bay cao nhưng chân cẳng thì vẫn cần bám đất chứ.
    Mình phải biết mình là ai chứ bạn.
    Thằng Tây nó nhầm thì kệ bà nó, ta nghe thằng Tây cứ huếch hoác thế, ngã lộn cổ là chắc chắn.
    Vậy nên cứ ca bài anh Tàu hỏa về nhất cho chắc.
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại một câu là mấy ông VN nhà ta đang mơ hão. Về thứ 3 bảng là may.
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Bác này nói chuẩn đấy. Mấy thằng làm báo nhà ta dường như cóc biết gì về bóng đá. Tầu chỉ trên cơ Lebanon, so với Syria chỉ ngang phân thôi).
    Bác Tuấn ko chuẩn lắm. Yemen gần như là bọn lót đường ở Tây Á, đá đấm ko có cửa ăn được mấy đội tốp đầu ở ĐNÁ đâu. Sing ra ngoài cÁ đá cũng thường thôi, chiếu dưới so với bọn Syria và Lebanon, Bahrain. Có mỗi Thái dúi là có thể coi ngang hàng mấy thằng này (vì có kinh nghiệm đá cÁ lâu rồi), bảo Thái trình cao hơn cũng ko phải.
  8. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Hôm qua O China đã ăn tuyển VN 3-2, đến phút 85 thì hai bên đang hòa 1-1, nhưng đến phút 89 thì tỷ số là 3-1 và đến phút 90++ thì VN ăn thêm 1 bàn rút ngắn tỷ số xuống 3-2, bàn thắng do công của cầu thủ vào thay người Vũ Phong.
    Tuy có nhiều bài báo được đăng trên Thể thao văn hóa, Thanh niên, Tuổi trẻ, Bóng đá ... về việc thua chấp nhận được, nhưng cá nhân tôi thấy vẫn không ổn. Khi mà trong trận này, hàng công chỉ ghi được 1 bàn do Việt Thắng thực hiện từ quả 11 m. Còn Ngọc Thanh và Công Vinh vẫn chưa thấy lên tiếng.
    Hàng thủ vẫn còn chưa đủ thể lực để đảm bảo sự vững chắc, khi mà chỉ trong 2 phút cuối trận đã để thủng liền 2 bàn, trong đó có 1 bàn do Phước Tứ thực hiện, điều đó chứng tỏ vẫn cần gia cố thể lực cho các cầu thủ, đặc biệt, hãy nhớ lại giải đấu khu vực vừa qua, các cầu thủ trẻ của VN nhanh chóng xì hơi, đá như một lũ mới ốm dậy.
    Có cảm giác chỉ mỗi mình ông Tô quay cuồng với tuyển VN, còn cả lũ chó Liên đoàn thì đang ngồi thè lưỡi nhìn xem tuyển VN và ông Tô có ị ra được cục nào không để còn lao tới tranh nhau. Thất vọng với liên đoàn thật !!!
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Phát biểu của đ/c Hỷ đây. Đ/c này không biết có coi trận này không hay là mải đi khám điền thổ ở Thẩm Dương mà dám nói là mơ ước đến chiến thắng. Các cầu thủ VN đặc biệt là hàng tiền vệ hoàn toàn thua trong các cuộc tranh chấp tay đôi với cầu thủ Tàu. VN bị dồn ép hoàn toàn phần lớn trận đấu. Tàu đá kỹ thuật thuộc loại trung bình nhưng thể hình và thể lực tốt hơn nên không cho các cầu thủ VN với trình độ kỹ thuật cũng chỉ cỡ ao làng một cơ hội nào.
    "Có lúc, tôi đã nghĩ đến chiến thắng"
    07/07/2008 08:27
    Ngay sau trận đấu đáng nhớ của ĐTVN, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã dành cho phóng viên báo Bóng đá cuộc trao đổi. Chủ tịch tỏ ra xúc động với những gì thày trò HLV Calisto làm được trên đất Trung Quốc. Ông nói:
    90 phút ngồi trên khán đài là khoảng thời gian tôi sống trong hồi hộp, thấp thỏm, xúc động và bùng nổ cảm xúc. Những gì các cầu thủ Việt Nam thể hiện trên sân thật tuyệt vời và đáng được biểu dương. Như chúng ta đã biết, vì tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước mà ĐTVN vượt khó đến Thẩm Dương. VFF muốn góp một phần nhỏ bé giúp nước bạn chuẩn bị tốt nhất cho Thế vận hội Bắc Kinh.
    Qua đó, chúng ta tìm cho mình cơ hội để nâng cao kinh nghiệm trận mạc bởi Olympic Trung Quốc là đội bóng mạnh mà không phải lúc nào cũng được thi đấu với họ. Tôi cảm thấy hài lòng về những gì ĐTVN đã thể hiện. Họ vượt qua khó khăn, biết quên những mệt mỏi bằng tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo. VFF muốn các cầu thủ phải thể hiện được tất cả những phẩm chất trong bất cứ trận đấu nào, nhưng tôi cũng hơi bất ngờ về sự tiến bộ của ĐTVN. Họ đã thi đấu có khí thế, mạch lạc và chủ động trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều.
    Nếu may mắn hơn, chúng ta đã có một trận hòa. Chủ tịch có cảm thấy tiếc về điều này?
    Quả thực là có lúc, tôi đã nghĩ đến chiến thắng. Nhiều cơ hội ăn bàn đã bị bỏ lỡ. Nếu chắc chắn hơn trong phòng ngự, sắc bén ở dứt điểm thì chúng ta đã có một kết quả khả quan hơn. Thậm chí, trong hiệp 1, các cầu thủ đã có được một thế trận sòng phẳng với đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng bóng đá luôn mang đến những bất ngờ, những bàn thua không đáng vẫn xảy ra. Tôi không trách Phước Tứ, Quang Thanh vì họ có lỗi với hai bàn thua cuối. Với những người làm công tác quản lý, chiến thắng là điều quan trọng. Nhưng tuyệt vời hơn là xúc cảm có được từ sự hết mình của các cầu thủ. Ở phương diện này, tôi tự hào vì ĐTVN.
    Sau hai trận đấu dưới thời HLV Calisto, điều mà ông đúc kết được là gì?
    Đó là sự tự tin của các cầu thủ. Là tinh thần thi đấu máu lửa dù ở hoàn cảnh nào. Là khát khao chiến thắng trước mọi đối thủ. Và quan trọng hơn là một lứa cầu thủ xuất sắc, thi đấu ổn định.
    Xin cảm ơn Chủ tịch về cuộc trao đổi!
    QT (từ Thẩm Dương)
    [​IMG]
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đội hình ĐTVN nên thay vị trí Tấn Tài bằng Quang Thanh. QT dạo này khoái tấn công hơn là phòng thủ. Trong trận gặp Tàu, QT để tiền đạo Tàu qua mặt cũng phải 3 lần. Vị trí QT nên để chú nào chuyên về phòng thủ đá. VN muốn dùng hậu vệ mà biết tấn công thì phải có một tiền vệ biết phòng thủ mà chú Tấn Tài và sau đó là Bảo Khanh lúc chơi trên QT thì đếch biết chơi phòng thủ. Các chú Trường Giang, Tài Em, Minh Châu, Bảo Khanh, Minh Phương hoàn toàn không đủ sức tranh chấp bóng ở giữa sân. Trong trận gặp Tàu thì VN chỉ chơi với 2 tuyến hậu vệ và tiền đạo bởi vì hàng tiền vệ VN đếch đủ sức tranh chấp bóng hoặc giữ bóng. Tàu kỹ thuật không hay nhưng chỉ cần băm bổ tì đè là mấy chú VN tắt ngóm. Cả đội VN ngày hôm qua thì chỉ có Santos là chơi hay nhất. Sau đó là Vũ Phong với bàn thắng khá đẳng cấp, tiếp đến là Minh Phương với cú chuyền đẹp. Đám còn lại nếu chấm điểm chắc chỉ khoảng 6/10.

Chia sẻ trang này