1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN mãi mãi ngẩn ngơ trước chiếc cúp vàng!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sallydespot, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    may quá lí trí sáng suốt hơn tình cảm --------> mình nhận Thái ---------> kiếm bộn hí hí ...
  2. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Buồn chết đi được mình đá cũng được nhưng ko biết tận dụng cơ hội lúc nào bóng cũng chơi trò mèo vờn chuột trước khung thành người ta! Hơn nữa thủ môn người ta thì giỏi ! Tui hy vọng kỳ này VN sẽ fục thù được TL nhưng thất vọng thất vọng và thất vọng
  3. haithuc

    haithuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đoán trước rồi qua lối đá các trận trước đây của Việt Nam trước Singapore và Malaysia, nhưng cũng mong có phép màu là Việt Nam thắng như kỳ thắng Thái Lan năm nào.
    Không có gì buồn đâu các bạn ạ. Nếu bóng đá Việt Nam cứ tiếp tục phát triển theo cái đà này thì khi ấy mình sẽ ăn họ đường đường chính chính chứ không cầu may như bây giờ.
    Dù sao thì cũng cảm ơn các cầu thủ Việt Nam và Ông Reidle đã cho tôi một Sea games ấn tượng....
  4. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Dẫu đã biết trước được là sẽ như vậy nhưng... vẫn buồn nhớ không khí sau trận bán kết quá
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    hiệp 1 còn háo hức hy vọng...sang hiệp 2 thấy vô vọng luôn...
    ...đá như nì còn mấy Seagames nữa mới thắng được Thái...
  6. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là trong hiệp 1 bóng chỉ chơi trên phần sân của đội tuyển VN. Các cầu thủ VN để mất bóng liên tục, lúng túng. Đau nhất là Hải Lâm còn đá vào bụng đội bạn, may mà trọng tài ko nhìn thấy chứ nếu ko thì thẻ đỏ ra sân rùi... Còn hiệp 2 thì tớ cũng ko xem nhìu, thấy TL ghi bàn thắng thứ 2 và lối chơi của đội tuyển chẳng khá khẩm hơn hiệp 1 là mấy, tớ lên Net vui hơn...
  7. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    [Nghe đâu có câu nói: Phong độ có thể nhất thời, nhưng đẳng cấp là vĩnh cửu.
    THái Lan là ông kẹ của khu vực dù đôi lúc họ đá ko hay, họ luôn là người của đêm chung kết.
    Hy vọng sau lần này, mấy thằng cha hoạch định bóng đá tỉnh táo chút, đầu tư cho thế hệ trẻ bài bản mới có thể vượt qua điểm trũng bóng đá, vượt qua cả chú TL nữa chứ.
    VN cố lên
  8. laciuns

    laciuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi, ta xin chào mi
    Khi cúp vàng đã bỏ ta đi.
    Hic . . .
  9. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chẳng giống đội tuyển nữ chút xíu nào ! Đánh đâu thắng đó ,vậy mà đâu có được trông chờ và cổ vũ như đội bóng nam ! Trong Seagame tui thấy nữ còn đoạt huy chương nhiều hơn nam nữa đó chứ! Đội bóng đá nam làm mọi người thất vọng nhiều quá mà ! Buồn 5 phút ! Dù sao mình cũng được an ủi fần nào !
  10. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hic....
    Vì Thái thắng Malaysia 1-0
    Malaysia thắng Indonesia 1-0
    Indonesia thắng Vn 1-0
    Nên Thái Lan thắng VN 3-0

Chia sẻ trang này