1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN- tiếng nói mới !!!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi honnhien_cotien, 04/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Vn còn nghèo , điều này bạn nói đúng . có những nuớc còn nghèo hơn Vn , điều này cũng đúng . lá lành đùm lá rách là tinh thần của người VN , vậy chúng ta cũng kô nên vì nghèo mà sinh ra hèn . dám đảm trách những nghĩa vụ quốc tế là thể hiện tinh thần hội nhập . trích 1 phần tài sản để giúp đõ nuớc khác đi lên , cùng nhau đi lên là thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng , nó còn thể hiện tính lãnh đạo , 1 phần quan trọng để đánh giá bản lĩnh của 1 quốc gia .so với mặt bằng của thế giới , VN kô quá nghèo , chúng ta thuộc hàng trung bình . và dưới VN còn có rất nhiều các nuớc khác nghèo hơn . từ khi VN gia nhập WTO , chúng ta đã tham gia vào 1 cuộc đua maratong mà trong đó , giành huy chuơng vàng kô quan trọng , quan trọng là vượt qua khó khăn để cùng nhau về đích . đấy là tinh thần maratong . tất nhiên , vinh quang vẫn thuộc về người đứng đầu , nhưng chiến thắng thuộc về tất cả những ai kô bỏ cuộc .Vn có lẽ không thể dẫn đầu về đích , nhưng chúng ta sẽ về đích , chúng ta cũng giúp đỡ những nguời khác để đi hết con đuờng . đấy là cách duy nhất để VN thoát ra khỏi mặc cảm , tư duy của 1 nuớc "bé , nghèo , hèn " , tư duy của nhuợc quốc .
  2. trhung

    trhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    honnhien_cotien Chắc bác này là cán bộ các bạn ạ
  3. BeeShia

    BeeShia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nghèo thì sao chứ? Nghèo thì càng phải nhìn xa!!!!!!!!!
    Tớ hoàn toàn ủng hộ ban honnhien_cotien, những người Việt trẻ phải tập suy nghĩ lớn dần đi là vừa. Còn nếu có những người đưa bài viết của bạn ra chế giễu thì cũng chắng sao, vì đó chỉ là những con người tầm thường, không hơn không kém. Cứ bó buộc mình trong suy nghĩ mình nghèo, mình kém cỏi... thì chẳng bao giờ lớn lên được. Điều này tôi đã từng nghe một người nói rồi, người đó tự nhận mình nghèo, mình hèn. Và tôi đã thề không bao giờ kính trọng người đó như tôi đã từng kính trọng nữa...
  4. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn khích lệ . mọi người cũng kô chế diễu tớ đâu . mọi người cùng góp ý để trao đổi thôi .

Chia sẻ trang này