1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN ung ho Ỉaq

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi thanh_pl, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hmmm, nhưng tiếc là ba của bé gì gì đó đó là *************, nhà có Nuke .. à không, có tiền, vệ sĩ đô con, thành ra lẽ phải thuộc về kẻ mạnh... vẫn như mọi khi. Hết.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  2. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Hình như bé Ho là Howard (không biết phải không)
  3. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    <phần tiếp theo>
    Cảm thấy 2 đánh 1 ko chắc ăn, bé Bú bàn với bé Le cần phải "gọi hội", chơi chiến thuật ruồi bu cho chắc ăn (vì nghe nói hồi đi nhà trẻ, bé Hú sống trong xóm Liều nên nhỡ đâu ...)- và quá trình tổ chức hội được gấp rút thúc đẩy : bé Bú thì về thủ thỉ với mamy "thằng này du côn lắm, nó ko chỉ (sẽ ) đánh con mà còn sẽ đánh cả hàng xóm nhà nó nữa ", rồi thì "nhà mình ko thể để nhà nó đánh nhà em chã Sha ,hàng xóm nhà nó được " (cho dù nhà bé Sha thì chắc chắn có compa, nhà nó thì dek có )
    mamy Bú cũng bị lung lay (đàn bà là thế ) nên cho bé Bú kẹo - Bú gọi đàn em (bé Rum, bé Pao ...) mang kẹo đi dụ trẻ con xóm chợ, xóm ổ chuột ... hoặc dụ khị " đi chơi với tao rồi tao sẽ cho ăn kem (ảo ) ,hoặc cho tí dầu (cặn)"
    và thế là bé Bú tuyên bố với toàn trường " cô giáo vô tích sự(vì ko nghe lời Bú ) - bé Bú sẽ thay mặt cô giáo dạy dỗ bé Hú và hứa sẽ tìm cho bố mẹ Hú 1 đứa con ngoan" (clonning Bú chẳng hạn )
    và thế là 1 liên minh "thiên sứ " ra đời mang tên Ơ-lai với trách nhiệm "đánh bé Hú để mang lại an toàn cho cả trường " (cần phải nhắc lại là bé Hú và bố mẹ bé bị xếp vào loại "dân trí thấp , chậm tiến " nên phải nhốt nhà từ khá lâu, chỉ được hành nghề "bán dầu theo chỉ định " nên bé Hú ko có kẹo để tìm kiếm hội ...
    Cực chẳng đã, bé Hú gào lên "có giỏi thì nhào zô kiếm ăn , tao chấp hết ", bố mẹ Hú cũng ủng hộ Hú nhưng hơi kẹt cái là nhà Hú ko có giấy gấp máy bay - vì giấy toilet còn thiếu thì cướp đâu ra ? (trong khi nhà Bú thì ở cạnh bãi giấy thải nên chuyên gấp máy bay đem bán kiếm $ mua kẹo kéo )
    Để ra vẻ tổ trưởng tổ nhân quyền (tự bầu ), bé Bú cho bé Hú 24h để chuyển trường (sang trường sao Hỏa chẳng hạn - còn trường Moon thì ko được phép... )
    Bé Hú thì thập thò trong nhà thách thức " vào đây, tao sẽ chơi cả trò ném cát (có thừa trong nhà bé Hú ) hoặc đốt tí chút dầu cho vài thằng chết ngạt "...
    Cả trường đều căng thẳng - ngoài lo ngại đau thương mất mát - còn cả lo sẽ ko có dầu để đốt nữa
    (bé Pu và bé Si thì xếp hàng ngoài cửa mang bánh mì Pháp, bánh mì Nga để chờ cơ hội tuồn cho bố mẹ bé Hú )...
  4. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    eh, sao ăn cắp bản quyền của em ? Anh chép cái này bên box Chiến tranh Iraq phải không ?
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  5. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Không đâu, bài này hình như tui lấy từ sinhvienvietnam hay sao ấy. Xin lỗi cô roxy vì post lên nhưng vì thấy cô không post tiếp nên mạn phép trước để mọi người thưởng thức.

Chia sẻ trang này