1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN và cuộc chiến tranh chống bọn diệt chủng Polpot

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 21/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bác nào muốn tìm hiểu cặn kẽ về chiến tranh Việt-CPC 1979 thì nên đọc các tài liệu liên quan đến quan hệ giữa VN và Tàu thời kỳ ấy. Và nên đặt câu hỏi là tại sao một dân tộc có 4 triệu người - đã giết nhau hết 2 triệu ( thời bấy giờ có 6 triệu ) - hết sức nghèo nàn và lạc hậu, đến đạn để giết nhau cũng phải tiết kiệm ( thay vì bắn là chuyển qua dùng búa gõ vào đầu nạn nhân ) , trong 1 thời gian ngắn lại có thể đẻ ra 1 lực lượng quân sự phải nói là rất hung hăng, trang bị khá tốt và dồi dào sinh lực và dám tấn công cả VN ( một chuyện hy hữu trong lịch sử ). Dĩ nhiên cái trò đòi cướp lại đất chỉ là cái cớ để kích động những kẻ có tư tưởng dân tộc cực đoan.
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Bạch thầy! em tưởng cái vấn đề này thì ai vô box này không ít thì nhiều thì đều hiểu chút chút rồi chứ
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thí chủ thông cảm! Thầy vừa xuống núi mà!
    Thầy tưởng chúng sinh còn u mê tăm tối, ngày đêm mong chờ thầy khai tâm mở trí cơ
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, Mộ Dung Bắc này cực lực phản đối luận điệu xuyên tạc các đồng chí nước bạn khi có bác dùng chữ "diệt chủng" để đặt cho chủ đề này. XXXXXXXXXX Kam là lực lượng tiền phong của giai cấp công nhân và nông dân Kam, không khi nào họ lại tự nhiên không bàn nhau đi giết đồng bào của chính họ cả.
    Nên nhớ, Mộ Dung đã có chủ đề nói về gốc gác Pôn-pốt từ rất lâu rồi. Nòng cốt của đám Pol-pot là một nhóm sinh viên người Kam, trong đó có Pol-pốt, du học tại các trường kinh tế, chính trị, và luật khoa nổi tiếng tại Paris. Đề tài luận án tiến sĩ của tay quân sư quạt mo Khieu Samphan (hay còn gọi là lý thuyết gia) của nhóm này có tựa đề "Tình hình nông dân và ruộng đất tại Kampuchea". Các sử gia đánh giá là các lãnh tụ hạt nhân thuộc nhóm Polpốt có trình độ văn hoá cao nhất trong đám lãnh tụ các phong trào XXXXXXX tại Á Châu vào thời kỳ đó (ám chỉ là học cao còn hơn cả đám lãnh tụ Tàu và Việt Nam).
    Lý luận của nhóm Pol-pốt đưa ra khá giống Bắc Triều tiên sau này. Thứ nhất, họ muốn xây dựng CNXH tại Kam bằng con đường tự lực cánh sinh mà không nhờ nhiều vào ngoại viện để tránh phải dựa dẫm nhiều vào các thế lực ngoại bang. Nhóm Pol-pot cho rằng lãnh vực đầu tàu để thúc đẩy nước Kam đi lên quá trình quá độ sẽ là nông nghiệp vì Kampuchea là nước thuần nông. Do đó, họ chia Kam ra các phân vùng như các liên khu ở nước ta và thành lập hàng loạt nông trang liên hoàn lấy trồng trọt và chăn nuôi làm các mũi nhọn chủ công. Thứ hai, giống như Hồ Chủ tịch, họ cũng lý luận rằng muốn xây dựng được CNXH, nước Kam cần một lớp người mới Xã hội Chủ nghĩa. Họ cho rằng dưới chế độ Xi-ha-núc, giống như miền Bắc trước 54, và miền Nam VN trước 75 vậy, các tầng lớp xã hội đều đã bị suy thoái trầm trọng về đạo đức dưới chế độ tư bản và quân chủ Kampuchea. Đặc biệt, nhóm Pol-pốt hoàn toàn thất vọng vào các nhóm cư dân thành thị với đời sống thoái hóa, nào karaokê ôm, cắt tóc ôm, cán bộ nhà nước tham nhũng cửa quyền, viên chức chính phủ bòn mót, đục khoét, tư sản mại bản, tiểu tư sản tham lam bóc lột sức lao động của người làm công, ô-shin, công nhân, tầng lớp trí thức chuộng ngoại, yếm thế, theo đòi liếm chân ngoại bang...vân vân và vân vân.
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 21/05/2006
    Không có cái tổ chức nào có tên giống như bạn MDB nói cả. Từ nay yêu cầu bạn không sử dụng những thông tin không xác thực như vậy (như là bịa ra một cái tổ chức không có thực). Nếu tái phạm, chúng tôi sẽ phải hạn chế chức năng post bài của bạn. Mong nhận được sự hợp tác.
    u?c masktuxedo s?a vo 00:24 ngy 23/05/2006
  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Do đó, nhóm Pôl pốt muốn cải tạo đất nước và xã hội của họ tận gốc rễ. Theo lời Mác dạy, họ nhìn vào thời kỳ cộng sản nguyên thủy của loài người thời tiền sử khi loài người mới tụ tập ở mức bầy đàn mà chưa ở trình độ city-state (tiểu quốc? em không tìm được tiếng việt tương tự) như là mẫu mực cho một xã hội mới công bằng không có giai cấp. Muốn có một nền móng xã hội trong sạch như cộng sản nguyên thuỷ, thì trước tiên, theo ý Pol-pốt, cần phải triệt phá toàn bộ cấu trúc xã hội cũ của Xi-ha-núc. Dân chúng các thành thị Kam là biểu tượng và kết quả của cấu trúc xã hội cũ. Giải tán các tập hợp dân chúng tại các thành thị và triệt tiêu các định chế xã hội được cấu thành tại thành thị sẽ là bước tất yếu để đập nát xã hội tư sản quân chủ cũ của Kam.
    Do đó, năm 1975, khi giải phóng quân Kam tiến vào Phnôm pênh, họ lấy cớ là cần di tản nhân dân ra khỏi thành thị để tránh không quân Mỹ ném bom trả thù để lùa hết dân thành thị Kam ra nông thôn. Một khi thị dân Kam được tập trung ở nông thôn, họ được phân công về lao động tại các nông trường với mục tiêu là cải tạo chính bản thân họ qua lao động và sản xuất để trở thành con người mới XHCN. Không may là các năm 1975 và 1976 của kế hoạch năm năm lần thứ nhất, sản lượng gạo tạo ra nhằm mục đích xuất khẩu bị tụt do mất mùa, do năng suất kém, vv...Tất nhiên là Bộ Chính trị Kam liền tìm hiểu nguyên nhân của sự trì trệ sản xuất này. Trong quá trình tìm cách phát huy sức lao động của tầng lớp nông dân mới (các dân thành thị đang được cải tạo làm nông dân) không thể thiếu tiến trình thanh lọc bao gồm loại trừ các phần tử phá hoại, *********, tay sai của Việt nam, bọn trí thức thối nát hiểu biết ngoại ngữ chính là tay sai nằm sâu, leo cao của ngoại bang. Tất nhiên không thể không kỷ luật làm gương bằng các hình thức xử tử các phần tử lười lao động, cáo bệnh để trốn lao động, các phần tử có tinh thần dao động, gieo rắc nọc độc của sự thiếu tin tưởng vào lãnh đạo (Ăng-ka) vào các nông dân chung quanh. Quá trình thanh lọc kéo dài này là cần thiết và gây tổn thất về lực lượng sản xuất không đáng kể (cỡ 2-3 triệu tên ********* và lười lao động gì đó mà thôi). Đổi lại, giai cấp nông dân Kam đã trưởng thành lên từ quá trình trui rèn này và ngày một vững mạnh hơn dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Kam mà con chim đầu đàn là Bác Pol-Pốt muôn vàn kính yêu.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bài viết rất hùng hồn. Chỉ xin hỏi một câu quen quen thôi : nguồn ?
  7. ma_vuong_baby

    ma_vuong_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Những nhân vật và chủ thuyết của bác MDB đã được cả nhân loại hiện đại kiểm chứng bằng cách......phỉ nhổ và ghê tởm. Em chẳng biết nói thế bác có hiểu không....
  8. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Không đâu, nếu hiểu thì đã không viết như vậy, cả cách phản bác (qua câu mở đầu) và cách biện luận chủ quan nữa, chưa kể danh từ xưng hô được sử dụng trong bài viết đó. Thất vọng!
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Bước ngoặt trong thái độ của Pôn-pốt với Việt Nam xảy ra vào năm 1965. Trước đó vài năm, CM Kam bị Xi-ha-núc đàn áp tàn nhẫn. Đám Cơm Sạn Issarak Kam chạy tứ tán về miền Đông Bắc Kam. Pôn-pốt và vài đồng chí chạy sang ăn nhờ ở đậu tại "Cục 100" của Trung Ương Cục Miền Nam Việt Nam. Năm 1965, Pôn Pốt cuốc bộ hai tháng trời ra Hà nội diện kiến TBT Lê Duẩn. Cụ Duẩn lên mặt giáo huấn Pôn-pốt là phải hướng CM Kam vào mục tiêu chính là phụ giúp CM VN đục Mỹ trước đã, chuyện của Kam tính sau. Pôn-pốt ngoài mặt làm bộ ngoan ngoãn dạ thưa, nhưng trong lòng đã bất phục. Sau đó, Pôn-pốt được đưa sang Bắc Kinh. Tại đây, đám Tàu nhìn xa hơn nên đã đón tiếp Pôn-pốt rất trọng thể làm ông ta cảm động lắm. Và ý muốn cứu Kam thoát khỏi quĩ đạo VN bằng sự giúp đỡ cường quốc Trung Hoa bắt đầu manh nha trong đầu Pôn-pốt.
  10. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Anh MDB viết lại sử đấy ạ! Nhưng sử nó đã diễn ra rồi, anh viết lại chỉ tổ làm lộ cái dối trá trơ trẽn của anh mà thôi.
    Báo cáo anh, tháng 5 năm 1977, quân khu 7, quân khu 9 và quân đoàn 4 đã được lệnh sẵn sàng chiến đấu "trước hành động xâm lấn trắng trợn và tàn bạo của tập đoàn Pôn pốt ở biên giới phía Tây Nam nước ta".
    Vì thế đoạn văn trên của anh là láo toét về mặt sử liệu, còn để chứng minh luận điểm nào đó của anh thì cũng nghĩa là luận điểm của anh dựa trên những cơ sở bịa đặt.
    Còn đây: một kế hoạch được đặt tên là "X", tiến hành trong đầu tháng 12 năm 1976, do Cục Quản lý vũ khí khí tài đạn dược thuộc Tổng cục kỹ thuật QĐ ND VN thực hiện, nội dung là bao gói một lượng nào đó vũ khí đạn dược "đảm bảo cho nhiệm vụ quốc tế". Kế hoạch được đánh giá là thành công cả về tiến độ, chất lượng và bí mật. Mời anh viết lại sử xem là cái "kế hoạch X" này gửi đạn cho bạn Cuba đánh Mỹ hay là cho bạn nào đánh ai
    Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 24/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này