1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN và cuộc chiến tranh chống bọn diệt chủng Polpot

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 21/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Trước khi Nguyễn tôi có thêm vài lời bình ngắn ...., có lẻ trang nầy bạn hiền đang muốn tìm :
    http://www.gmu.edu/departments/economics/bcaplan/museum/faqframe.htm
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    VN đánh Polpot năm 1979, Polpot đánh VN năm 77-78. Chữ nghĩa nó ngược ngạo một chút Nói cách nào cũng đúng.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Nịnh không đúng người rồi , tư lệnh chỉ huy chiến dịch tấn công là Lê Trọng Tấn, năm 1981 ông Lê Đức Anh mới được cử làm tư lệnh mặt trận Cam.
    Chờ mấy cái tiểu thuyết dã (giả?) sử của đchí.
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 28/05/2006
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của MDB khá thú vị . Cu cậu này có nghệ thuật bịa chuyện giống nhân vật Vi Tiểu Bảo trong LĐK của KD vậy
  5. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    MDB là My Dying Bride thì sao nhỉ, cứ j` phải như các bác nghĩ
    Mà nhìn cái danh sách các chính quyền tàn ác nhất mới thấy chỉ có Mĩ là tốt, Mĩ muôn năm, nếu các cụ nhà ta hiểu ra điều này từ nửa thế kỉ trước thì đã tránh đc hoạ núi sống xương máu, chân lý thuộc về NSG
  6. My2Cents

    My2Cents Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái trang này của Nguyễn SG -
    http://www.gmu.edu/departments/economics/bcaplan/museum/faqframe.htm - thấy tác giả bệnh quá. Kiểu viết lịch sử đại loại như CS xua người ra hứng bomb đạn của kẻ thù là một tội ác trong khi đó kẻ thực sự giết người thì không được tính đến. Điều buồn cười nhất mà mấy chú Mỹ con hay biện hộ cho đất nước của mình theo một kiểu nhồi sọ rất khôi hài - Nếu thắng thì sự thực thuộc về kẻ chiến thắng (với điều kiện kẻ chiến thắng là nước Mỹ). Còn nếu bại thì sự thực là do kẻ chiến thắng ... hung tàn quá. Phận sự của người Mỹ là ... đem lại công bằng và lẽ phải cho nước Mỹ.
  7. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Lần trước, bác Kien có thắc mắc về số cán bộ đảng viên bị bắt và giết trong Cải cách ruộng đất 1953-1956 và số văn nghệ sĩ Hà nội phải học tập cải tạo vào 1956-1958. Em có đưa ra nguồn dẫn chứng về các tư liệu trên. Tiếc thay, bài của em bị xóa quá nhanh. Lần này, em cũng xin chiều bác Mr. Hoang để đóng góp về nguồn tư liệu của em về vai trò của đại tướng Lê Đức Anh trong chiến dịch Kampuchea 1978.
    Từ 1975, tướng Lê Đức Anh là tư lệnh quân khu 9; từ 1977, ông là tư lệnh quân khu 7 kiêm tư lệnh tiền phương các quân khu phía Nam. Trong giai đoạn 23-12-1978 đến 7-1-1979, ông là tham mưu trưởng kiêm tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam; thành phần Bộ Tư lệnh Tối cao Chiến dịch Kam bao gồm: Tư lệnh tối cao Lê Đức Thọ, phó Tư lệnh Chu Huy Mân, Chính ủy Phạm Hùng, phó Chính ủy Trần Xuân Bách, tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân tình nguyện VN Lê Đức Anh. Năm 1981 khi ông Lê Đức Thọ về nước thì ông Lê Đức Anh thay ông Thọ lên chức Tư lệnh Tối cao chiến trường Kampuchea. Nguồn "Tư Lệnh Lê Đức Anh" của Khuất Biên Hòa. Dẫn nhập Internet:
    Day ko phai la link toi cuon sach do
    Nếu Mr.Hoang có tư liệu gì hay về vai trò của tướng Lê Trọng Tấn trong chiến dịch này thì xin đóng góp bổ sung thêm cho loạt bài của tớ.
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 02/06/2006
    u?c masktuxedo s?a vo 01:38 ngy 02/06/2006
  8. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Bản thân Polpot là người yêu nước nồng nàn. Thời trẻ, ông được diễn tả là một vị thủ lĩnh du học sinh Kam tại Pháp rất nhiệt thành và chân tình. Nụ cười rất tươi của ông dễ dàng chinh phục người đối thoại. Khi ông về Phnôm-Pênh dạy học trong thập niên 50, ông là vị giáo sư mô phạm, có đạo đức cao. Ông là nhà diễn giả rất cuốn hút đối với sinh viên học sinh Phnôm-Pênh khi bàn về tình trạng thối nát tham nhũng của chế độ Xi-ha-núc. Phần nào, Polpot giống Hồ Chủ tịch ở tư cách đạo đức tốt. Để có thể là lãnh tụ của hàng loạt anh hùng hào kiệt trong đảng Cộng sản Kam cũng như Việt Nam, có tài mà không có đức thì quần hào bất phục. Tài năng thì trong 2 đảng này lúc nào cũng có có long tàng, hổ phục. Chỉ có đức độ cao, chỉ có lấy thân mình ra làm mẫu mực trong cách sống hy sinh vì người khác thì mới khuất phục được lòng người để quần hùng tôn lên ngôi chí tôn. Điều này, Polpot và Hồ Chủ tịch đều rất thành công. Mộ Dung thiết nghĩ, nếu Hồ Chủ tịch mà còn sống tới thập niên 70 thì 2 người có thể là bằng hữu tốt của nhau và đã không xảy ra các việc đáng tiếc giữa 2 nước. Các bác nhà ta sau này kiêu quá, cư xử với Polpot không đẹp nên bị ông ta để bụng thù.
    Lại nói về Polpot, trong khi suy tính về cải tạo xã hội Kampuchea, ông cũng nhìn về việc giành lại độc lập thực sự cho quê hương yêu dấu của mình. Độc lập thực sự ở đây là giải phóng quê hương khỏi ảnh hưởng của phương Tây và đặc biệt là của Việt Nam. Khi Đảng Cộng sản Đông dương thành lập vào thập niên 30, các đảng viên Cộng sản Kam Issarak, cũng như tại Mã lai, Thái lan đã phải chịu sự lãnh đạo của phe Việt nam trong phong trào CS Á châu. Vào thập niên 70, người ta ước tính có độ 5,000 cán bộ đảng viên Kam có khuynh hướng thân Việt Nam vì đã có quá trình được huấn luyện, học tập, và công tác chung với cán bộ Việt Nam. Qua 5,000 người thân Việt này, ĐCS VN tác động ảnh hưởng của mình lên Bộ Chính trị và Trung ương đảng của Kam. Trong Bộ chính trị Kam chẳng hạn, có 2 nhân vật đứng đầu phe thân Hà nội mà người ta thường nói đến là Noun Chea và Sô-phim. Quá trình phải ăn nhờ ở đậu tại Cục 100 của Trung ương Cục Miền Nam Việt Nam vào cuối thập niên 60 để trốn sự truy tầm của Xi-ha-núc và sự tiếp đãi kẻ cả của cụ Duẩn với Polpot tại Hà nội vào thời kỳ này đã làm Polpot hiểu rõ bộ mặt thật cũng như các ý đồ đen tối của ĐCS Đông Dương về số phận nước mình.
    Một điều trớ trêu là cũng trong giai đoạn 60-70 này, cụ Duẩn đã có dịp tiếp xúc với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai. Chính từ các cuộc mật đàm này, cụ Duẩn đã thấy rõ bộ mặt bành trướng của Mao và ĐCS Trung quốc. Polpot bắt đầu nghĩ tới việc thần phục đại quốc ở xa là Trung quốc để phòng ngừa kẻ thù gần là Việt nam. Tương tự, cụ Duẩn bắt đầu ngả về phía ông anh ở xa là Liên Xô để đề phòng kẻ cướp gần là Trung Hoa.
    Từ 1975-1978, Polpot đã tiến hành một chiến dịch thanh lọc rộng rãi trong hàng ngũ cán bộ đảng viên Kam mà đỉnh cao là việc bắt và xử tử cả nhà tư lệnh quân khu miền Đông (giáp giới Việt nam) Sô-phim. Các đàn em cấp thấp của Sô-phim như Hêng-Somring lúc này mới chạy giạt sang trại tị nạn ở Việt Nam.
    Cụ Giáp lúc ấy lọc ra trong đám tàn quân của Sô-phim 300 chú Kam mặt mũi sáng sủa, đưa về Sài gòn huấn luyện. Mục đích của cụ Giáp là giở chiêu cũ của mặt trận ********* ra: Nhóm Hêng-Som ring sẽ được chia ra thành các đội Tuyên truyền Giải Phóng quân, tái xâm nhập Kam lập chiến khu như thời Việt Bắc thưở nào. Từ các chiến khu giáp biên giới VN này, nhóm Hêng Xom Ring sẽ thành lập một Mặt trận Giải phóng như Mặt trận ********* hay Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Với sự hậu thuẫn quân sự của VN, phe Hêng-Somring sẽ dần dần củng cố thế lực để giải phóng phần còn lại của nước Kam. Ý là trên lý thuyết.
    Bây giờ phải đi mua gạo với đi lấy báo cho bà cụ nhà em. Xin kiếu các bác. Hẹn gặp lại kỳ sau.
  9. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của MBD:
    Bản thân Polpot là người yêu nước nồng nàn. Thời trẻ, ông được diễn tả là một vị thủ lĩnh du học sinh Kam tại Pháp rất nhiệt thành và chân tình. Nụ cười rất tươi của ông dễ dàng chinh phục người đối thoại. Khi ông về Phnôm-Pênh dạy học trong thập niên 50, ông là vị giáo sư mô phạm, có đạo đức cao. Ông là nhà diễn giả rất cuốn hút đối với sinh viên học sinh Phnôm-Pênh khi bàn về tình trạng thối nát tham nhũng của chế độ Xi-ha-núc. Phần nào, Polpot giống Hồ Chủ tịch ở tư cách đạo đức tốt. Để có thể là lãnh tụ của hàng loạt anh hùng hào kiệt trong đảng Cộng sản Kam cũng như Việt Nam, có tài mà không có đức thì quần hào bất phục. Tài năng thì trong 2 đảng này lúc nào cũng có có long tàng, hổ phục. Chỉ có đức độ cao, chỉ có lấy thân mình ra làm mẫu mực trong cách sống hy sinh vì người khác thì mới khuất phục được lòng người để quần hùng tôn lên ngôi chí tôn. Điều này, Polpot và Hồ Chủ tịch đều rất thành công. Mộ Dung thiết nghĩ, nếu Hồ Chủ tịch mà còn sống tới thập niên 70 thì 2 người có thể là bằng hữu tốt của nhau và đã không xảy ra các việc đáng tiếc giữa 2 nước. Các bác nhà ta sau này kiêu quá, cư xử với Polpot không đẹp nên bị ông ta để bụng thù.
    Không hiểu nổi MBD đang viết gì nữa, một kẻ bị cả thế giới gọi là diệt chủng thì được MBD gọi là "đạo đức tốt", "phần nào giống Bác Hồ", rồi thì "là bạn tốt của nhau".
    Không thể hiểu nổi
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Có thể đọc thêm cuốn "Hành trình qua cánh đồng chết" của Charythi Him (người CPC) và "Tam giác TQ-VN-CPC" của nhà báo Australia W.Burchett để biết thêm về cuộc sống của dân CPC dưới chế độ Khmer Đỏ thế nào, thái độ của dân CPC đối với quân đội VN năm 1979 ra sao (tất nhiên là thái độ này thay đổi dần khi VN đóng quân lại quá lâu) và một phần về các vụ thảm sát dân thường VN trên lãnh thổ VN của lính Khmer Đỏ (xem có đúng thật là ở Ba Chúc chỉ có duy nhất 1 người phụ nữ sống sót không).
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 02/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này