1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN và cuộc chiến tranh chống bọn diệt chủng Polpot

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 21/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi lão Mộ ơi. Pôn-pốt lúc ở Pháp chỉ là 1 tay thợ điện quèn, chả có tài hùng biện tí nào hết so với những tay trí thức như Khiêu Xăm Phăn, Hu Duôn, Hu Nim... chính vì thế mà thời 60-66, khi mà ông Xi-ha-núc cầm quyền giao hảo thân thiện với ta, đảng CS được chính thức hoạt động, mà Pôn pốt cũng không dám thò đầu ra, phải để cho Khiêu-Xăm-Phăn thay. Đến khi tay ngụy Lon-Non lên làm thủ tướng, đảng CS Kam bị đuổi về bưng, Pôn Pốt cũng chả làm được cái gì mà phải đợi đến khi Lon-Non đảo chính Xi-Ha-Núc, ông hoàng này vào bưng thì nhớ tiếng ông ta đảng Khơ-me đỏ mới ngóc đầu lên được. Phải đến tận 75, thì Pôn-Pốt mới thò đầu ra để diệt phe thân ta hay trung lập như Hu-Duôn, Hu-Nim, Sô-phim...
    Nói về người biết thuyết phục dân chúng đúng ra chính là ông hoàng Xi-Ha-Núc chứ chắc chắn không phải là Pôn-Pốt. Nếu lão Mộ không tin, em thách lão tìm xem có 1 bài viết nào của Pôn Pốt trước 1970 không đấy! Lão có thể gu-gơ tên thật của Pôn Pốt "Saloth Sar" để xem nhể
    Tiên đề của lão đã sai rồi thì em cũng chả phải tranh cãi phần sau làm gì nữa, lão nên viết lại đi...
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    tiếc quá, mình không còn ở VN để mà đi tìm những quyển sách của đchí, còn cái link thì bị mod xoá rùi. Mà ông "Khuất Biên Hoà" là ai vậy ?
    Nhưng mà mình cũng còn có thể google được, tài liệu cực kỳ chính thống của VN nhé, quyển bách khoa toàn thư.
    Đại tướng Lê Đức Anh:
    "Từ 5.1976 đến 1978, tư lệnh Quân khu IX, tư lệnh kiêm chính uỷ Quân khu VII. Thành viên của Ban Lãnh đạo chuyên gia và Quân tình nguyện Việt Nam tại Cămpuchia (2. 1979)"
    http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/Default.aspx?cmd=StoredDatabase&cmdID=813
    đại tướng Lê Trọng Tấn:
    "Từ 12.1978 đến 2. 1979, trực tiếp chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân trong Chiến tranh biên giới Tây Nam"
    http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/Default.aspx?cmd=StoredDatabase&cmdID=826
    đi làm đã, ngày mai google tiếp
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hix em nghĩ cũng không như bác nói đâu . Muốn làm người lãnh đạo không nhất thiết phải giỏi Tuỳ thuộc vào thời cuộc , Pôn pốt lên được vì trong hoàn cảnh CPC đang loạn tình hình ko ổn định . Ông ta lên nắm quyền thực chất cũng chỉ là một con tượng làm khiên cho con vua và con hậu thôi. Lịch sử chắc bác biết , giỏi như Nguyễn Trãi còn phải lặn lội vào Lam Sơn chướng khí để xin hầu dưới chân anh nông dân Lê Lợi. Càng đọc lịch sử thì em càng thấy giỏi không phải là tất cả Muốn có quyền lực tối cao cần phải có một chút gì đấy gà gà trong một hoàn cảnh có lợi cho mình và nắm ngay được thời cơ khi nó đến , đấy mới là những người anh hùng , dám nói dám làm .
    Em sùng bái Hitle Tuy ông ta độc quyền và tư tưởng điên khùng nhưng chỉ từ một hạ sĩ quèn mà lên được làm thống soái thật giỏi .
    em chỉ đú theo gọi là người đứng đầu thôi còn chuyện Pôn Pốt ở CPC thì em ủng hộ VN, mặc dù mấy ông bộ chính trị quá ham quyền hành tính đặt chế độ XHCN ở CPC đặt quân đội Việt ở CPC quá lâu làm mất mối giao hảo với quốc tế . Cậu em hi sinh chiến trường CPC vì thế em căm thù bọn CPC , nhìn thằng CPC nào cũng chỉ muốn cho mấy cái đạp
  4. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    VN đánh đuổi Polpot là đúng rồi, nhưng sai lầm để quân ở lại chiếm đóng thì đúng là xâm lược chứ còn gì nữa
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Theo Burchett thì trong nội bộ Khmer Đỏ lúc đó chia ra 3 phái :
    Một do Pol Pot, Yeng Sari, Khieu Samphan... theo đường lối dân tộc cực đoan.
    Một do Hu Duon, Hu Nim... chủ trương xây dựng theo đường lối CMVH của TQ, nhưng không đến mức cực đoan như Pol Pot. Vây cánh của phái này chủ yếu ở vùng tây bắc.
    Một do So Phim... chủ trương xây dựng theo đường lối của VN, phái này chủ yếu ở vùng phía đông, giáp với VN.
    Đến khi có liên minh giữa Sihanouk và Khmer Đỏ thì chỉ có 2 phái sau thực hiện nghiêm chỉnh.
    Burchett lúc gặp lãnh đạo VN có hỏi 1 câu giống hệt lão Mộ : "Tại sao 1 nước CPC chỉ có 8 triệu dân lại dám tấn công VN có 50 triệu dân và tiềm lực mạnh hơn nhiều ?". Câu trả lời thú vị không kém : "Vậy tại sao Israel với 3 triệu dân lại dám đương đầu với khối Arab có 35 triệu dân ?". Sau đó ông ta không hỏi thêm gì nữa
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 03/06/2006
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Khuất Biên Hoà là tác giả quyển "Đại tướng Lê Đức Anh", vậy thôi
    Theo quyển này thì ông LĐA là tư lệnh QK7 kiêm tư lệnh tiền phương. Từ 1981 là chỉ huy trưởng BTL quân tình nguyện VN.
    Có một đoạn nói về việc TBT Lê Duẩn gọi 2 ông Lê Trọng Tấn (lúc đó là phó tổng tham mưu trưởng) và Lê Đức Anh lên để nói về việc rút quân sớm sau khi đánh thắng. Có lẽ ông Tấn đóng vai trò phái viên của Bộ xuống chỉ đạo chung.
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Điều đặc biệt là đa số lãnh đạo Khme đỏ là nhữnng nhân vật thuộc thành phần trí thức của Căm-pu chi a hồi đó :
    -Pôn Pốt là con trai 1 đại địa chủ có máu hoàng tộc ở Kompong Thom. Học không được ở Căm được gia đình cho sang Pháp học.
    - Khiêu Xăm Phăn là con công chức khme ở Svây-Riêng. Được gửi sang Pháp học về luật, trước khi trở thành chính trị gia trong phe đối lập rất tích cực trong thời Xi-Ha-Núc.
    -Yêng-Xa-ri (tên thật là Kim Trang) là con điền chủ gốc người Khme-Hoa ở Lương Sơn, Trà Vinh. Sang Căm học hồi đệ nhị thế chiến, được học bổng qua Pháp học ở trung tâm Khoa Học Chính Trị Pa-ri.
    - Hu Duôn cũng là con địa chủ giàu có ở Kompong Cham, được gia đình gửi sang Pháp học rồi thành tiến sỹ kinh tế tài chính đầu tiên của Căm.
    - Nuôn Chea cũng là con cái gia đình thương gia người Hoa ở Battambang.

    - Vợ của Pôn-Pốt, Khiêu Pôn-na-ri cũng là 1 học giả rất uyên thâm. Là nữ tú tài đầu tiên của cả Đông Dương (cái này đúng là nó hơn hẳn VN), trước khi vào bưng là giáo sư nữ Khơ-Me duy nhất thời Xi-ha-núc. Bà em, Khiêu-thi-rít, vợ Yêng-Xa-ri cũng là cử nhân tiếng Anh.
    ...
    Cuối cùng chả thấy 1 ai là bần nông hết, trừ có mỗi Sô-Phim. Xem ra giới trí thức Căm đúng là như... bọn ngụy!
  8. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    MDP nhận xét '''' Pol pol có nụ cười tươi và giọng nói thuyết phục'''' là đúng. Trong hồi ký của Xihanuc cũng nhận xét như vậy. Sau năm 79, bị VN đánh tan tán, Pol cũng với nụ cười hiền hòa và giọng nói trầm cảm đã thuyết phục được rất nhiều người Cam quên đi cảnh đẩm máu lúc ông ta cầm quyền, hàng lọat người đã nghe theo tiếng gọi của ông ta vào rừng tiếp tục theo KMĐ chống VN ( theo Xihanuc)
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Chăm nghe không bằng một thấy, các bác ạ! Sau đây là nụ cười tươi của Pol-pốt:
    [​IMG]
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Lại kể tiếp chuyện khi đám 300 quân của tay Trần Di Ái gốc Kam là Hêng-Som-rin vượt biên giới Việt-Kam ngày 27 tháng 12 năm 1978, theo sau là "quân phụ trợ" Việt Nam bao gồm mười mấy sư đoàn như là sư 2, 4, 5, 7, 8, 9, 302, 309, 330, và 339, 207, 325 và 968 cộng thêm với 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam 950 và 126. Điểm đặc biệt là quân Việt được yểm trợ bởi lực lượng không quân áp đảo của không đoàn 901 và sư đoàn không quân 372 bao gồm trung đoàn không quân 935 có các máy bay cường kích F5A và F5B từ sân bay Biên Hòa, trung đoàn không quân 937 có các máy bay A37 đánh bộ binh và tăng; ngoài ra còn có trung đoàn phi cơ vận tải 938 và trực thăng 917 phụ trợ. Lực lượng đơn vị tăng và pháo độc lập thì họ Mộ này chưa tìm ra tài liệu nên xin hầu độc giả sau.
    Mới đầu là máy bay F5 và A37 oanh tạc dọn đường cho 3 sư 207, 325 và 968 làm tiên phuông tràn sang. Quân Khờ me đỏ chống cự anh dũng nhưng cuối cùng bị dồn vào vùng Móc Câu (Fishhook, theo tư liệu Mẽo). Tại đây, cỡ 30,000 quân Khờme Đỏ bị không quân VN làm cỏ. 3 ngày sau thì thị xã Kracheh thất thủ; hai ngày sau nữa thì thị xã Stung Treng cũng rơi vào tay quân xâm lược. Cùng lúc đó thì về phía biển các lữ đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn 12 Việt Nam được đổ vào cảng Kampot để chặn đường tiếp liệu của quân khu miền Đông, sau đó lực lượng đổ bộ này càn quét dọc bờ biển sâu về phía Tây của Kam.
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 08/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này