1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN và cuộc chiến tranh chống bọn diệt chủng Polpot

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 21/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Vào 2 tháng Giêng năm 1979, một toán đặc công Việt Nam được thả dù vào hậu phương Khờ-me đỏ định giải thoát Quốc vương Xi-ha-núc lúc ấy đang bị giam lỏng. Trong khi vượt sông Tông-Lê-Sáp, đơn vị đặc công này bị KM đỏ phát hiện và tiêu diệt hoàn toàn. Bốn ngày sau thì Pôn-pốt đưa QV Xi-ha-núc lên chuyên cơ của Tàu sang thẳng Bắc Kinh. Sau khi XHN mới dông xong thì ngay ngày hôm sau, quân Việt đã trực thăng vận các nhóm đặc công đổ bộ vào Phnôm-Pênh (chỗ này hơi giống Mẽo thả biệt kích vào Bát-đa ở I-rắc). Quân phòng vệ thủ đô Phnôm Pên đã chiến đấu rất anh dũng để bảo vệ trung ương đảng tại đây. Hai mươi bốn tiếng sau, vào ngày mùng 7 tháng Giêng năm 1979 định mệnh thì Polpot và bộ chính trị của ông rời Phnôm-Pênh trên 5 chiếc trực thăng bay về hướngThái Lan. Ngay tối hôm đó, Việt quân đã ở cửa ngõ thành phố. Việt quân tiên hạ thủ vi cường đã cho một đơn vị không quân truy sát, ném bom sân bay Pursat là nơi dừng chân của phái đoàn Polpot và suýt hạ thủ được ông. Tuy nhiên, nhóm trực thăng của Polpot đã nhanh chân hơn không quân truy kích của VN chỉ vài giờ đồng hồ. Polpot đã đổ bộ xuống vùng rừng núi Kam giáp biên giới Thái chứ không nhập Thái, và ông bắt đầu cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược.
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nếu họ Mộ dịch từ đây : http://www.acig.org/artman/publish/article_411.shtml ra thì hãy yên tâm là thông tin trong cái bài đó còn có nhiều cái sai lắm. Đổ bộ lên Công Pông Som là lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 và trung đoàn bộ binh 101 chứ không có bất kì lữ đoàn 950 hay sư đoàn 12 nào hết. Trung đoàn căn cứ không quân 901 (mà họ Mộ gọi là không đoàn ấy) là một đơn vị được tổ chức trong quá trình đóng quân tại CPC, chứ chiến dịch tấn công thì nó chưa hề tồn tại. Tấn công đầu tiên vào đất CPC là các đơn vị thuộc sư 341 QĐ4 và QK7 trên hướng Tây Ninh, sau đó mới đến QĐ3+QK5 trên hướng Tây Nguyên, QĐ2+QK9 trên hướng An Giang. Ở đây họ Mộ cũng giống đám báo chí phương Tây, lờ đi việc QĐ4 đã phải đánh nhau tơi bời trên đất Tây Ninh 2 ngày mới chiếm lại được mấy xã cuối cùng và sau đó mới tiến sang CPC
    Ngoài ra cuộc đổ bộ đường không bằng trực thăng của đặc công VN vào thủ đô Phnom Penh cũng là một huyền thoại hay ho, chỉ tội không biết là mọc từ đâu ra.
    Và còn nhiều lắm.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 08/06/2006
  3. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ông Xihanúc tất nhiên là cũng phải cố gắng đưa ra phía trước tài mê hoặc của Pôn-Pốt chứ bằng không nó lại lòi đuôi ra cái tội ông ấy lợi dụng tài thuyết phục của mình để đi tuyên truyền cho Khơ-me đỏ thì cũng mệt. Những gì em nói về chuyện Pôn Pốt lợi dụng thành quả của những người khác để lên chức chủ tịch trung ương không phải là của em mà là từ 2 nguồn của các ông sử gia D. Chandler và B. Kiernan ra.
    Trở sang VH một tí, về chuyện cười tươi thì em thấy dân Khơ-me hầu như ai cười cũng tươi cả. Đến cả mấy thằng ngụy ở Sóc Trăng cắt thủ cấp VC xong cười cũng tươi như hoa đấy còn gì.
    Chính vi thế mà khen một người Khơ-me có nụ cười tươi cũng chả khác gì đi nịnh con gái kiểu "em hiền ghê"... Cứ khen thế thì hèn gì mà dân Căm nó không ghét mình được!
  4. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây em cũng dịch một đoạn kể lại ngày 7/1/1979 ở Phnông Pênh. Trích từ "Nhà tù không có tường" của K. Réty :
    "Trưa ngày 6/1, 1 chiếc boeing 707 màu xanh bạc của hãng hàng không Trung Hoa hạ cánh xuống sân bay Pochengton để đưa Xihanúc đi. Ông ta lúc đó vừa khóc vừa hôn từ biệt với viên đại sứ Nam Tư có mặt ở đó : "Nhờ ngày gửi lời chào của tôi đến chủ tịch Tito, và nói với ngày ấy rằng chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng". Chiếc máy bay cất cánh, sau đó không còn chuyến bay nào khác nữa, viên đại sứ Nam Tư phải đi bộ đến tận Bâttmbang.
    Ngày 7/1, vào lúc bình minh, 1 đám đông ồn ào tập trung kín cả ga xe lửa Phnông Pênh, hàng ngàn đàn ông, đàn bà và trẻ con gia đình các cán bộ cao cấp của chính quyền đã đến đấy bằng đủ mọi phương tiện, từ ô-tô cho đến xe đạp. Họ bỏ chạy từ những vùng lân cận của thành phố. Có điều chắc chắn là tất cả bọn họ sẽ không được tản cư hết. Chỉ có 2 chiếc tàu xe lửa đậu ở ga, hơn nữa nó đều đã đầy ắp thương binh và tàn quân bỏ chạy từ mấy ngày nay. Hoàn toàn bị tràn ngập, Yêng Xa ri và đồng nghiệp thuộc bộ ngoại giao đang cố gắng ngăn chặn đám đông để cứu chở thương binh đang ùn ùn được đưa tới càng ngày càng đông. Mặt trời buổi sáng cũng đang nhẫn tâm biến các toa tàu thành những lò thiêu nóng rừng rực. Khoảng 9 giờ sáng, 1 liên lác viên đến nơi cho biết là xe tăng Việt Nam đã đến chỉ còn cách đó có 5 km. Yêng Xa ri ra lệnh khởi hành đi Bâttmbang cho 2 chiếc tàu đen nghịt cả người.
    Từ sân thượng của toà sứ quán Lào, Khăm Phẩn đã thấy hết được cảnh này. Tất cả việc này sẽ kết thúc như thế nào đây? Từ sáng đến giờ tiếng súng và tiếng nổ vang lên càng lúc càng gần. Khoảng 10 giờ sáng, 1 chiếc xe Jeep tạt vào cổng sứ quán để đón đám lính gác Khơ-me đỏ trước cổng. Trước khi rời chỗ gác, 1 tên lính lia 1 băng AK vào các cửa sổ của SQ. Đó là bài học cuối cùng của Khơ-me đỏ cho 1 đồng minh của VN.
    1 không khi hỗn loạn chưa bao giờ thấy ở Phnông Pênh từ tháng 4 năm 1975 [khi dân thành thị bị đẩy ra quê] xẩy ra trước mắt Khăm Phan. Trên đại lộ Mô-ni-vông, từng đoàn xe ô-tô Trung Quốc chạy thục mạng về phía tây. Những chiếc trực thăng màu xanh cũng xuất hiện, quạt tít vào 1 không khí buổi sáng đã rất oi bức của Phnông Pênh. Một thế giới đang sụp đỏ trước đôi mắt của Khăm Phan. Chắc Pôn Pốt cũng ở trên 1 chiếc trực thăng này.
    Khoảng 12 giờ trưa, tiếng xích sắt được nghe thấy rõ, từ sứ quán Lào, mọi người có thể thấy trên đại lộ Mô-ni-vông, đại lộ chính của thành phố, xuất hiện 1 chiếc xe tăng treo cờ đỏ sao vàng giữa 1 đám khói xanh mà chính nó nhả ra. Sau đó là 1 chiếc nữa, rồi 1 chiếc nữa...
    "Họ đến rồi! kéo cờ lên" Kăm Phán hét to. 1 Giờ sau, viên bí thư thứ nhất của sứ quán, lấy hết can đảm mò ra ngoài gặp một tốp lính đang đi tới. Đầu tiên ngạc nhiên, họ chĩa súng vào ông ta. Ông ta dơ tay chỉ cho người Khơ-me duy nhất của tốp lính sứ quán Lào và tự giới thiệu ông ta. Tối hôm đó khoảng 1 trung đội quân Việt Nam đã được đìều động đến gác sứ quán Lào, cơn ác mộng đã đi qua. Các nhân viên sứ quán vui mừng đã đãi những người lính Việt một bữa tiệc đặc biệt với xôi gấc và thịt bò hộp..."
  5. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Cha Si ha núc có tài ăn nói thì đúng chứ thằng ku pol pot thì em chẳng biết.
    Không biết Si ha núc nói tiếng Miên ra sao, chứ lão nói tiếng Pháp thì ổn ( hình như hồi trẻ học trường Pháp ở Sài gòn Chasseluop lycée thì phải, nên nói tiếng Pháp giỏi hơn tiếng Miên, cái này thì giống ku Bảo Đại nhà miềng).
    Em chơi với mấy ông già Pháp hồi xưa sống bên Senegal những năm 60 thì nói là Sihanuc nói tiếng Pháp rất ổn và có tài hùng biện, mỗi tội giọng nói thì hơi bị Pê đê
    Em không tin, cố tìm trong Archive về lịch sử của Tổ chức các nói tiếng Pháp thì thấy đúng là Sihanuc có sang Senegal và cùng với Tổng thống đầu tiên của Senegal là Senghor được xem là những người có đóng góp lớn cho việc thành lập Commonweith kiểu Pháp
    mà xem có đoạn băng lão phát biểu = tiếng pháp thì đúng là giọng ko phải là hơi bị pê đê mà là rất pê đê....
    Còn bác MDB lôi đâu ra cái tin Việt Quân dùng chực thăng đổ quân xuống Nam vang thủ đô đấy?
    theo nhà báo anh bớc sét ( chả biết nguyên văn viết thế nào), người Úc, người viết khá nhiều về VN, tất nhiên bị mấy bố chống + xem là thân +, thì VN có "ý đinh" dùng trực thăng chở đặc công đổ bộ để giải cứu Sihanuc trong tay Khơ me đỏ, nhưng do công tác trinh sát không ổn, với lại chưa kịp làm thì bọn nó đã tổng cổ bác sang Tàu rồi!
    Cho nên "ý định" chỉ mới là ý định!
    mà hồi xưa bọn thân với Khơme đỏ nhất gồm có: Tàu, Bắc Hàn ( đã viện trợ cho bọn này 100000 máy kéo sau 1975 nhưng bọn nó phá hết), ngoài ra còn có 2 chú Nam tư và Albanie, 2 thằng này giỏi võ mồm, làm rất nhiều phim ca ngợi bọn Khơme đỏ
  6. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bác nào rảnh thì lược dịch tài liệu khá mới này cho anh em xem với nè:
    A Tale of Five Generals: Vietnam?Ts Invasion of Cambodia (Journal of Miltitary History 1/2006)--Bài về các tướng Lê Đức Anh, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Hữu An (?), Kim Tuấn, và Hoàng Cầm. Link:
    http://www.viet-studies.org/kinhte/Five_General_Pribbenow.pdf
    Lấy từ trang của TS.Trần Hữu Dũng
  7. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Còn đây là nụ cười toe toét của 2 thằng: 1 cơ hội lật lọng, 1 khát máu bạo tàn
    [​IMG]
  8. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi là bây giờ Việt Nam ta còn đơn vị thuỷ quân lục chiến nào không? Cả lính dù nữa, có không ạ?
  9. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    hừm, ghét nhất là cái lũ xâm lược, hoá ra cái bọn xâm lược vào Kamo này chẳng kém gì bọn Mỹ bây giờ cả, cũng bạo tàn, thủ đoạn vậy mà chúng nó cứ ngoác mồm ra chửi người khác xâm lược!
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Box LSVH dạo này có nhiều trẻ cấp 1 vào tham gia nhỉ. Tốt đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này