1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN và cuộc chiến tranh chống bọn diệt chủng Polpot

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 21/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Không phải ông Núc cũng bị đám I êng xa ri cho đi lưu vong sao hả bác?
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    À bác Núc làm lãnh tụ cho Khmer Đỏ nên được cho đi lưu vong chữa bệnh còn họ hàng nhà bác ấy thì cũng giết kha khá. Nhưng sau này bác ấy và con bác quyên tiền mộ lính, mở liên hội "Dân chủ" gồm 3 bên: Vua cha Núc-Xon Xan- Khmer Đỏ đóng ở biên giới Thái. Rồi sau đó 2 phe Vua cha và Xonxan tách ra về Phnongpenh chơi với Hunsen.
    À mà ông Núc cũng chẳng hiền lành gì, lúc còn làm thái tử ông cũng tàn sát các bên đối lập, cả phe Khmer Đỏ nữa!
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 13/12/2006
  3. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bác Núc này thì khỏi chê rùi, em vẫn khoái nhất câu nói của bác ấy với 1 tay phóng viên người Pháp sau khi bác ấy nhận được tin Lon Nol vừa đảo chính lật đổ bác ấy.
    Tay nhà báo hỏi bác ấy sẽ làm gì với Lon Nol sau này, bác ấy trả lời bằng tiếng Pháp nguyên văn :
    "Lon Nol, c''est Laval. Je le fusillerai naturellement. Mais comme il est khmer et que tous les khmers sont mes enfants, je le fusillerai avec tendresse"
    ("Lon Nol là một thằng Laval [thủ tướng Pháp theo Đức thời Vichy].Tất nhiên là tôi sẽ bắn nó, nhưng nó là người Khơ-me và tất cả người Khơ-me là con của tôi, tôi sẽ bắn nó với tình âu yếm")
  4. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Để các bác hình dung rõ hơn về bác Núc na núc ních này , xin mời xem 1 số hình ảnh của bác ấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Và đây là bằng chứng về trò "mượn dao giết người", xúi bẩy thằng đàn em Cam (tiếc cái hình mờ nên ko rõ thằng nào là Tôn Hạo, bà con chỉ giúp với)
    [​IMG]
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Tối hôm qua tôi mới xem bộ phim về Rwanda năm 94, ghê thật, quả đấy không có đám Tutsi đánh từ ngoài vào giải cứu thì coi như toàn bộ dân Tutsi đi đời, vì quốc tế (Mỹ, Pháp, Bỉ) không thằng nào đụng một cái lông chân.
    Xong tôi mới nghĩ lại Campuchia năm 79. Vẫn biết chữ nếu là vô cùng, nhưng năm ấy giả sử VN không đánh sang bên ấy, chỉ phòng thủ và bảo vệ dân + biên giới là chính, thì các bác nghĩ Cam sẽ ra sao? Sẽ giết lẫn nhau đến người cuối cùng? Hay là sẽ có quân Tầu sang chi viện & Tầu hóa Cam? Nếu Tầu không sang và dân Cam diệt lẫn nhau đó có phải là điều lợi cho VN?
  7. pta911

    pta911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tàu nó bận phối hợp với Khrme Đỏ để đánh VN từ hai hướng nên chắc sẽ không vào giúp Cam đâu. Nếu mình không qua giúp thì thằng Tàu sẽ viện cớ thấy chết không cứu để cho mình thân phương Tây mà ùa vào lần nữa. Còn khi ta qua giúp thì thì Cam nó lật lọng vậy đó.
  8. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    http://www8.ttvnol.com/gdqp/164488/trang-30.ttvn?SearchTerms=Cam#5339362
    http://thitruong.ttvnol.com/f_533/128573.ttvn
    Cái topic năm 1979 đồng chí Trường Sơn mở lại dạo nọ lại toi rồi, chán quá.
    Được Masan_1 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 15/12/2006
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Cái hình này là trong cuốn "Tội ác chiến tranh của bọn bành trướng Trung quốc đối với Việt nam". Cũng chịu chả biết Tôn Hạo là cha nào. Nhưng theo em suy đoán, loại mấy chú quấn khăn, loại mấy chú đứng hàng sau, loại ông áo trắng đứng ở rìa ảnh, loại chú cầm áo cười toe toét thì Tôn Hạo có thể là ông đang soi ống nhòm.
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    Theo Burchett thì trong nội bộ Khmer Đỏ lúc đó chia ra 3 phái :
    Một do Pol Pot, Yeng Sari, Khieu Samphan... theo đường lối dân tộc cực đoan.
    Một do Hu Duon, Hu Nim... chủ trương xây dựng theo đường lối CMVH của TQ, nhưng không đến mức cực đoan như Pol Pot. Vây cánh của phái này chủ yếu ở vùng tây bắc.
    Một do So Phim... chủ trương xây dựng theo đường lối của VN, phái này chủ yếu ở vùng phía đông, giáp với VN.
    Đến khi có liên minh giữa Sihanouk và Khmer Đỏ thì chỉ có 2 phái sau thực hiện nghiêm chỉnh.
    Burchett lúc gặp lãnh đạo VN có hỏi 1 câu giống hệt lão Mộ : "Tại sao 1 nước CPC chỉ có 8 triệu dân lại dám tấn công VN có 50 triệu dân và tiềm lực mạnh hơn nhiều ?". Câu trả lời thú vị không kém : "Vậy tại sao Israel với 3 triệu dân lại dám đương đầu với khối Arab có 35 triệu dân ?". Sau đó ông ta không hỏi thêm gì nữa
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 03/06/2006
    [/QUOTE]
    hehe bọn K láo toét , kể cả chúng nó thời đó có 20 triệu người thì cũng chẳng làm ăn được gì, có khi càng bị thằng đồ tể polpot nó giết nhiều hơn , mà người K mà so với người do thái , đúng là lố bịch thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này