1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN và cuộc chiến tranh chống bọn diệt chủng Polpot

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 21/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đã có 1 topic nói về vấn đề này rồi : Nếu đánh dồn bọn nó ra phía biển Vịnh Thái Lan, chặn phía biên giới Thái Lan lại thì chắc tình thế sau này sẽ khác
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Họ Mộ thấy các bác trong chủ đề này nhận xét về người Cam quá khinh thường, kỳ thị, và cực đoan. Họ cũng biết yêu nước, họ cũng có những tính toán để nhân dân họ được ấm no và hòa bình. Những vị lãnh đạo của họ cũng cực kỳ thông minh, khôn ngoan, giao thiệp với thế giới rộng, hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp dân tộc. Chúng ta nên nghiên cứu và nhận xét về lịch sử của một quốc gia láng giềng với sự cẩn trọng cũng như kính trọng cần có; chứ không phải là bằng những câu chưởi bới thiếu văn hóa phát xuất từ một hệ thống giáo dục và thông tin một chiều.
    Lấy ví dụ về Xi-ha-núc, ông là biểu tượng của một nhà chính trị cực kỳ khôn khéo và được cả toàn dân trong nước, bạn bè thế giới, và kể cả kẻ thù nể trọng. Trong khi tất cả các quốc gia chung quanh Kam bị lôi kéo vào quĩ đạo của 2 siêu cường Nga Mỹ thì Xi ha núc đã đi dây khéo léo với cả 2 phe tư bản và XHCN và giữ được cho Cam được hòa bình trong mấy chục năm trời. Có ai ở trên đây dám cá Xi ha núc là tay Cộng sản nòi hay không? Chắc chắn là không, thế mà Khơ me đỏ bắt được thủ tướng, bộ trưởng của ông thì giết sạch chứ tới ông cũng không dám đụng tới. Đội cận vệ của Xi ha núc toàn là võ sĩ người Bắc Triều Tiên, và ông có cả biệt thự riêng tại Bắc Triều Tiên. Khi ông đi chữa bệnh thì toàn là chữa tại hang hùm của phong trào CS Á Châu là Bắc Kinh. Trong khi đó, khi ông lãnh đạo phong trào kháng chiến chống xâm lược Việt Nam, thì tất cả các phe Tây phương như Anh, Pháp, Mỹ đều viện trợ cho phe ông. Thế mới tài tình chứ! Đối với nhân dân Kam-pu-chea, Xi ha núc là vua Trần Nhân Tông của họ, còn bè lũ Hun-sen và Hêng som-rin chỉ là bọn Trần Di Ái, Trần Kiện.
    Lại nói về Pôn-pốt. Các bác thử nhìn các thử nghiệm về XHCN tại Tàu, Việt Nam, Nga xem. Cái thất bại chính của các thử nghiệm này là các mô hình, lý thuyết, kế hoạch thì hay đấy nhưng đều thất bại thảm hại vì yếu tố con người: quan liêu, lười biếng, làm láo-báo cáo hay, cửa quyền, tham nhũng, vân vân....Tất cả các vị lãnh tụ của các nước XHCN đều không có yếu tố cơ bản nhất :''Muốn xây dựng CNXH, cần phải có con người XHCN". Chỉ có Pôn Pốt là người có học vấn cao nhất trong các lãnh tụ XHCN thời ông, và ông cũng là người có tầm nhìn cao nhất. Ông là người đã đưa ra biện pháp cải tạo con người cũ trở thành con người mới XHCN một cách triệt để nhất, Bôn-sê-vích nhất. Ông là lãnh tụ XHCN có kế hoạch đột phá nhất trong tất cả các cuộc thử nghiệm. Nếu không vì bị Việt Nam phá đám thì em cam đoan Kam sẽ là nước đầu tiên trong khối XHCN đi lên CNCS sớm nhất và thành công nhất.
  3. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận bạn là nguời bệnh hoạn khôi hài nhất mà tôi từng gặp!
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm hiểu kỹ thêm về sự nghiệp vĩ đại của Bác Polpot, em mời các bác đọc các bài viết của em trong cùng chủ đề này ở trang 11 trở đi. Hì hì, bác quangtri72 dễ thương ghê! Cám ơn bác đã ủng hộ.
  5. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Mộ Dung nói có lí đấy,
    Xét cho cùng Polpot cũng đang áp dụng một cách sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lê Nin và Tư tưởng Mao Trạch đông theo thực tế Campuchea - Còn sáng tạo thế nào thì trời biết - Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu.
    Mà đã là thử nghiệm thì sai hỏng là chuyện thường, để phát minh ra hiện tượng Điện từ, M. Faradey đã phải làm thí nghiệm làm đi làm lại và hỏng hàng nghìn lần trong suốt mấy năm trời. Ở nước ta tuy chưa có cuộc thử nghiệm nào thất bại nghiêm trọng như Polpot nhưng cũng không thiếu những cuộc thử nghiệm tai hoạ.
    Có thể thông cảm phần nào với Polpot.
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cứ thất bại vài lần như thế thì đi đứt cả một dân tộc, lấy đâu ra người để mà thử nghiệm với sáng tạo nữa
  7. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Chữ diệt chủng dùng trong chủ đề này là hoàn toàn sai! Polpot không có định tiêu diệt dân tộc ông. Đây là sự vu cáo trắng trợn của bộ máy tuyên truyền Việt Nam. Một đứa trẻ cấp một đầu óc bã đậu cũng hiểu được là không ai lại muốn đi giết hết mọi người chung quanh mình. Những người có chút hiểu biết chuyện đời như chúng ta cũng sẽ thấy rõ là không một lãnh tụ nào lại đi diệt chủng chính nhân dân mình, vì diệt xong rồi thì lấy ai phò mình làm lãnh tụ?
    Các bài sau này trong chủ đề, Mộ gia này sẽ tìm cách giải thích chính nghĩa sáng ngời của vầng trăng Ức trai Polpot.. Một khi đã làm cho các bác trên đây quán triệt được chính nghĩa của ông rồi thì chuyện thông cảm cho cuộc kháng chiến trường kỳ của nhân dân Cam chống xâm lược Việt Nam sẽ là chuyện dễ dàng.
    Mục tiêu chính của Polpot và các đồng chí của ông trong Đảng Cộng sản Kam là tìm cách xây dựng mẫu ngưòi mới XHCN. Những ai đã hiểu sơ qua về Mác-Lê đều hiểu rõ là một mẫu người của từng xã hội được tạo thành bởi các quan hệ sản xuất và quan hệ xã hội của cá nhân ấy. Nếu mồm chỉ lải nhải trăm năm trồng người XHCN như ở VN, Tàu, Nga, mà không chịu thực sự cắt bỏ các quan hệ ràng buộc của xã hội cũ thì làm thế chó nào mà đòi cá nhân cũ ấy thay đổi thành cá nhân mới với những đặc tính XHCN cho được.
    Lấy ví dụ đơn giản. Khi muốn bôi bác sự thất bại của hệ thống kinh tế XHCN tại VN, người ta thường nhắc tới các tệ nạn thời bao cấp; đây là các hình ảnh đặc trưng: cô mậu dịch viên vác mặt lên trước hàng người chen lấn chờ mua nhu yếu phẩm, các cán bộ hành chính quan liêu cửa quyền, mấy tay phòng vật tư cung tiêu ở các xí nghiệp *************** hối lộ, các cán bộ chính quyền làm láo, báo cáo hay với những bài diễn văn sáo rỗng dài dằng dặc, dân phe chợ đen,...vân vân và vân vân. Tất cả những chuyện đó xảy ở đâu vậy các bác? Nó xảy ra ở Hà nội, Hải phòng, Nam Định, TP HCM, Cần Thơ, Mỹ Tho, Huế, vân vân.....Nó xảy ra ở các thành thị! Nó xảy ra vì người ta ham tiền, ham nhà, ham các phương tiện vật chất của đời sống thành thị. Những con người đang phấn đấu để trở thành con người mới XHCN vẫn còn bị ràng buộc bởi các cám dỗ thành thị. Chuyện đó chỉ xảy ra ở VN thôi sao? Không, những hiện tượng tha hóa đó xảy ra tại các thành thị trong toàn bộ khối XHCN, từ Matxcơva, leningrad, bắc kinh, thượng hải, cho tới lai-xích, sophia, praha, vv....
    Polpot và các đồng chí của Người đã nhìn thấu được điều đó. Họ thấy rõ là ngay cả tại các nước XHCN với trình độ dân trí hơn dân Kam rất nhiều mà các tàn dư trong quan hệ sản xuất, trong quan hệ giữa người và người của chế độ cũ vẫn còn tồn tại và càng ngày càng làm cho quá trình phấn đấu đi lên XHCN tại các nước khác bị trì trệ. Chi bằng ta phá toàn bộ cấu trúc thành thị đi; như thế sẽ triệt tiêu hoàn toàn các cám dỗ của vật chất thành thị; và đó sẽ là biện pháp duy nhất để dẹp tan các tà niệm trong nhân dân, giúp họ dễ cải tạo bản thân để trở thành con người mới XHCN. Thế cho nên từ trước tới giờ, các bác cũng thấy là người ta cũng hay tìm chỗ vắng vẻ xa thành thị để đi tu, chứ có ai lập chùa ngay cạnh vũ trường New ở Hà nội, ở sòng bài Đồ Sơn, hay vũ trường Heat trong Sè Gòong bao giờ không?
    Do đó, ta bắt đầu hiểu được phần nào khi Polpot ra lệnh cho các Giải phóng quân Kam di tản toàn bộ dân thành thị Kam ra nông thôn, hủy bỏ không dùng tiền tệ nữa, giết hết thầy giáo và trí thức (dĩ nhiên là của chế độ cũ!). Tại các nông trường, giá trị con người sẽ hoàn toàn được đánh giá bằng thành quả lao động chân tay, bằng tinh thần hăng say sản xuất và hoà đồng cùng tập thể, chứ không bằng những gian lận lọc lừa của thành thị. Không còn cửa tiệm, chợ búa, vũ trường, rạp xi nê, quán nhậu, nhà hàng, tiệm uốn tóc, nhà lầu, xe gắn máy nữa, thì làm sao mà người dân còn có những ham muốn đồi trụy cho được. Giả sử ta dẹp mẹ cái Sử Huyết Đài này từ 2003, mà đưa tất cả các tay bắng nhắng từ mod cho tới thành viên ra một nông trườn nào đấy sản xuất thì có phải là đất nước ta đã thu hoạch được bao nhiêu là tấn gạo và hoa màu trong 4 năm vừa rồi hay không thay vì là tốn tiền điện chạy máy computer!!!
    Và Mộ Dung nhấn mạnh thêm lần nữa, khi Polpot lập ra kế hoạch phá thành thị này, ông và Đảng của ông không hề có ý định giết dân thành thị, như Hítle muốn diệt chủng dân Do thái. Ông hoàn toàn muốn mấy triệu dân thành thị ấy hăng say sản xuất, đạt chỉ tiêu cấp trên giao cho, yên tâm công tác dưới sự quản lý của chính quyền nông trường và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng CM tiền phong Kam quang vinh!
  8. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Thế bác bảo 2 triệu dân bị giết là cái gì nhỉ? đó không phải diệt chủng à? cái đó do hệ thông tuyên truyền của VN à? thế sao bác này lại bị toà án xử tội diệt chủng? ngộ nhỉ?
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Có độ một phần ba tới một nửa dân Kam bị chết vì đói, bệnh tật, hay bị hành hình vì các tội mất kỷ luật khác nhau trong 5 năm 1975-1979. Vậy ai là người chịu trách nhiệm cho những cái chết ấy? Theo em, chính những người chết ấy có trách nhiệm cho cái chết của mình. Nói một cách khác, họ chết là đáng đời! Không có lửa làm sao lại có khói. Rõ ràng, năng suất lao động của những kẻ bị chết đói là không cao; làm việc chây lười, năng suất thấp thì đào đâu khẩu phần lương thực cho bọn thành thị lẻo khoẻo quen ăn trắng mặc trơn. Tương tự như vậy, thường thì những người hăng say lao động chân tay đều có thể lực tốt, rau khoai quanh năm không mà rất ít ốm vặt. Vậy bọn chết vì bệnh là bọn lười lao động. Chấm hết!
    Còn bọn bị hành hình vì các lỗi kỷ luật khác nhau! Ta có thể dùng ngay ba tên ********* là quangtri72, Dilac và anghen lenin. Chúng ta phần lớn ai nấy đều quán triệt là muốn cho chủ đề này thu hút được độc giả, cho chất lượng diễn đàn này được nâng cao, cho uy tín mạng TTVN được quảng bá rộng rãi trên trường quốc tế, thì việc căn bản nhất phải làm là phải đặt mình dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Mộ Dung Bắc và lực lượng tiền phong nhà họ Mộ. Tuy nhiên, nhà bác quangtri72 đã dám bôi nhọ lãnh đạo, đặt dấu hỏi về tình trạng tâm thân phân liệt của Angkar.
    Nhà bác Dilac tuy có đưa ra các ý kiến ủng hộ lãnh đạo khá tiến bộ, tuy nhiên lại lòi đuôi chuột ra khi dùng ví dụ của Faraday chế bóng đèn điện. Faraday là một tên khoa học gia người Mỹ thế kỷ 19. Chỉ có những kẻ nào tiếp cận với bọn Mỹ, bị đầu độc bởi văn hóa Mỹ thì mới mở mồm ra là dùng ví dụ Mỹ. Rất có khả năng bác Dilac là tay ********* được Mỹ cài vào để trèo sâu leo cao trong diễn đàn này. Nếu không phải vậy, thì với cái lối ăn nói không giống chút nào anh em trong diễn đàn này, thì tiềm năng về lâu về dài bác Dilac cũng sẽ có những tư tưởng lạ lùng, khác với tư tưởng chung của tập thể thành viên diễn đàn, và căn bản là sẽ có thể khác và đối lập với tư tưởng của Mộ Dung Bắc này. Thế là hỏng!
    Riêng phần bác anghenlenin thì lại cực kỳ ********* nhất vì đã không tin tưởng vào lãnh đạo mà buông lời dèm pha. Thứ nhất, bác phải hiểu là cuộc thử nghiệm của lãnh tụ Polpot đã được đặt trên nền tảng vững vàng xi-măng cốt thép của học thuyết Mác-Lênin. Học thuyết này đã có các chứng minh toán học và kinh tế rất chính xác về đường lối để thực hiện một cuộc thử nghiệm cải tạo con người và đất nước. Học thuyết này không khi nào sai được; chỉ có nhà bác hiểu sai học thuyết mà thôi! Lại nữa, những người vận dụng sáng tạo học thuyết trong cuộc thử nghiệm này là ai? Đó là những nhà cách mạng yêu nước Kam nồng nàn, đầy tài ba, đầy sáng suốt, và đầy đức độ như Mộ Dung Bắc, cũng như các đồng chí tương tự của Người trong lực lượng tiền phong nhà họ Mộ. Do đó, làm sao mà nhà bác có thể nghĩ là kế hoạch thử nghiệm cải tạo con người mới XHCN lại có thể làm hại nhân dân Kam, hay làm hại đến thành viên diễn đàn Sử Huyết Đài này cho được cơ chứ! Vả lại, thành công nào mà lại chả phải trả bằng những thất bại đẫm máu trong bất kỳ cuộc Cách mạng cải tạo xã hội nào? Mà giả dụ có chết gần hết đám thành viên diễn đàn Sử Huyết Đài hiện nay, mà thiểu số còn lại được cải tạo tiến bộ với tư tưởng Mộ Dung Bắc, thì những thành viên sống sót này sẽ là hạt nhân cho một thế hệ mới XHCN làm rạng danh Sử Huyết Đài? Chả đáng giá lắm ru khi lý tưởng cao cả được thành tựu.
    Tội các bác Dilac, Quangtri72, và anghenlenin đã quá rõ ràng. Nên nhớ là một viên đạn AK có trị giá khoảng 7 cân gạo thời í. Đạn AK là hàng nhập cảng chiến lược từ nước bạn Trung hoa. Trong khi đất nước Kam thì lại phải đang tự lực cánh sinh trong quá trình quá độ đi lên CNCS. Bắn các bác thì quá phí đạn. Tặng 3 bác mỗi người một cuốc vào sọ cho gọn!
    Bây giờ, Mộ Dung Bắc này hy vọng nhiều độc giả tcó thể rút ra được một bài học quí báu từ tấm gương tày liếp của 3 tử tội trên, và đã hiểu được phần nào về nhu cầu cấp thiết phải tiêu diệt mấy triệu tên ********* tương tự như bọn người này tại Kam vào giai đoạn 75-79. Một lần nữa, Polpot không phải là người diệt chủng. Chính những người chết đó tự rước họa vào thân!!
  10. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nặc mùi tư tưởng hữu khuynh, lão Mộ đội lốt CNCS nhưng vẫn không giấu được cái gốc cá nhân chủ nghĩa của lão thành ra cáo lại lòi đuôi. Ngay Pôn-pốt ngày xưa cũng không đưa mình ra đằng trước như lão này tâng bốc. Tất cả người dân Cam, và ngay cả thế giới trước tháng 9 năm 1977 không biết Polpot là ai cả, mà chỉ biết đến tổ chức Angka thôi. Lão Mộ hủ nho này lại đi xem bọn Pôn-pốt như một tập đoàn phong kiến quân chủ như thế có đáng chết không chứ.
    Thôi thay vào đi nói luyên thuyên, lão đi trồng bo bo tiếp đi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này