1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN và cuộc chiến tranh chống bọn diệt chủng Polpot

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 21/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả thấy ý kiến của MDB thú vị ở điểm gì.
    Tôi chỉ thấy MDB là 1 con bò nhai lại biết nói sõi tiếng người.
  2. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Khẳng định là Mỗ và MDB là 2 người hoàn toàn khác biệt và đều có chính kiến riêng.
    - MDB thuộc trường phái anti+, Phủ nhận "có vẻ sạch trơn" tư tưởng của những người Cộng sản.
    - Mỗ thì trung dung, thiên về CN Dân tộc và ca ngợi tinh thần yêu nước. Cái gì đúng là đúng. Cực kì "phản cảm" với những kẻ tìm cách dựng lại thây ma của bọn ôm chân Pháp, Mỹ bán nước cầu vinh. Tôn sùng và tôn trọng Hồ Chí Minh về cả nét Thánh và nét Người của Bác. Tuy có phê phán về những sai lầm ấu trĩ về nhận thức khuôn sáo máy móc của những người Cộng sản, nhưng đó là sự phê phán có tính xây dựng, dù thế nào cũng phải khẳng định là những người Cộng sản là những người chính nghĩa, có công trong việc dẫn dắt cả dân tộc chiến đấu, chiến thắng trong cuộc cách mạng giành độc lập và các cuộc chiến tranh giải phóng. Coi bọn Khựa là mối hoạ tiềm tàng và lâu dài của Dân tộc.
    Thứ nhì: Quan điểm của Mỗ về Polpot cũng khác MDB. Mỗ cho rằng Polpot là con đẻ của tư tưởng Maoit. Trong lí luận của Mao, không phải Công nhân mà Nông dân mới là động lực chính của Cách mạng, qua câu nói nổi tiếng "lấy nông thôn bao vây thành thị", và "công xã và nông dân tập thể là con đường tất yếu để tiến lên CNXH". Đề cao bạo lực: "Súng đẻ ra chính quyền" Không thể phủ nhận Polpot cũng là người tôn sùng chủ nghĩa Marx vì coi Chuyên chính Vô sản(Chuyên chính có thể nói là Độc tài-nói một cách bóng bảy) là công cụ chính để tổ chức CQ, triệt để sử dụng bạo lực cách mạng và cổ suý đấu tranh giai cấp là động lực chính để phát triển xã hội. Kết hợp với lí luận của Mao: Giai cấp Nông dân Tập thể là giai cấp cách mạng nhất. Lẽ đương nhiên dưới sự lãnh đạo của Polpot các giai cấp khác phải bị tiêu diệt nếu không tự trở thành Giai cấp Nông dân tập thể.
    Thứ ba: các dữ liệu minh hoạ là qua bài tổng kết của Hồ Cẩm Đào tại Hội nghị Đảng CS TQ lần thứ X tại Trung Sơn. Còn thực tế tại các quốc gia tự nhận là XHCN khác những người am hiểu thực trạng XH tự đánh giá lấy.
    Polpot xét cho cùng là nạn nhân của chính sự cuồng tín và ngu dốt, kết hợp với sự tham lam quyền lực. Nói cho cùng, những dạng CNXH mà Polpot dựng lên chỉ là Chủ nghĩa Phong kiến trá hình, ngoài những tính chất riêng có của CNPK, CNXH kiểu Khmer đỏ còn thể hiện tính dã man tàn bạo của sự lai căng mà nó mang lại.
  3. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Gì phải cho mượn,đại cách mạng văn hoá của Trung Quốc cũng cùng một cách làm, cùng một mục đích đấy thôi. Nó cũng giết bớt một ít dân Tàu rồi, Cam không đú được đâu. Mao chẳng đã nói "tri thức là cục phân" còn gì.
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ít ra cậu cũng phải chứng tỏ cậu không phải là một con bò bằng cách đừng lải nhải như vầy mà chỉ ra cậu ấy bò ở chỗ nào
  5. ReadOnlyMemory

    ReadOnlyMemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bác Mất Dép Bẩn có lẽ nói nhiều quá nên đã bỏ qua khá nhiều vấn đề nhỏ (tiểu tiết?), mà những vấn đề nhỏ đó làm nổi bật sự kiên định cách mạng, phẩm chất cao quí của 1 người cách mạng có tư tưởng nhân văn và yêu thương con người hơn tất cả những người cách mạng khác.
    Về việc học: Lãnh tụ cách mạng Polpot là 1 người có học thức thật sự và có thể là cao nhất trong số những lãnh tụ cách mạng khác (ở các nước khác), lãnh tụ Polpot tuy chỉ có bằng đại học của Pháp (và thật sự cũng không phải là người học giỏi nổi trội) nhưng bằng của 1 nước như nước Pháp vào thời kỳ đó chắc chắn không phải là bằng "mua" hay bằng "hữu nghị", không tin thì các bác cứ việc thử so sánh từ trước đến tận ngày nay mà xem
    Về việc yêu thương con người: lãnh tụ Polpot thể hiện rõ lòng yêu thương con người sâu sắc, sự tôn trọng nhân quyền 1 cách triệt để nhất và cách mạng nhất: Đối với các tầng lớp xã hội thối nát như trí thức, buôn bán, ngụy quân ngụy quyền vân vân, tức là tất cả các tầng lớp mà không phải là công nhân và nông dân thì triết lý cách mạng là phải tiêu diệt tận gốc rễ, vậy mà lãnh tụ Polpot không tiêu diệt toàn bộ mà vẫn cố gắng cải tạo để những kẻ thối nát đó thay đổi và trở thành người cách mạng, đó chính là lòng yêu thương con người. Đối với những kẻ không chịu lao động cải tạo thì lãnh tụ cách mạng Polpot đưa đi xử tử ngay, điều này 1 lần nữa lại chứng tỏ 1 sự tôn trọng con người sâu sắc và tôn trọng nhân quyền 1 cách triệt để, vì những kẻ như thế khi ở các nước khác sẽ bị đem ra đấu tố, hành hạ, làm trò cười cho mọi người, đánh tan sự tự trọng trong mỗi con người, hạ nhục nhân phẩm của những kẻ này đến mức hèn hạ, tất nhiên kết cục của những kẻ này cũng sẽ là cái chết. Sự đấu tố, sỉ nhục này có thể làm cho 1 nhà văn trở thành 1 kẻ ăn cắp cá trộm hay 1 nhà thờ trở thành 1 kẻ ăn mày hèn hạ đầu đường xó chợ, nhưng lãnh tụ Polpot không làm công việc hạ thấp nhân phẩm của người khác mà vẫn để nhân phẩm của họ còn nguyên vẹn, lãnh tụ Polpot chỉ xử lý cái thân xác hèn hạ của những kẻ khốn nạn đó thôi. Sự yêu thương con người thể hiện rõ ở đây, và việc giết những kẻ hèn hạ đó bằng 1 nhát cuốc thay cho 1 viên đạn lại thể hiện sự tiết kiệm, nâng niu công sức của người lao động để làm ra hay mua vào 1 viên đạn cho quân đội nhân dân Khơ Me bảo vệ tổ quốc, một đức tính mà không phải lãnh đạo cách mạng nào cũng có
    Tất nhiên là sau khi tụi xâm lược Việt Nam và tụi ngụy quân ngụy quyền Hên Xong Rin xâm chiếm và tàn phá thành quả xây dựng CNXH của lãnh tụ Polpot thì các đức tính tốt của lãnh tụ Polpot đã bị tụi ********* tuyên truyền, bôi xấu hình ảnh của lãnh tụ Polpot. Việc này không cần phải nói nữa vì các bác ở đây đều đã biết, đã đọc, đã nghe, tất nhiên đó chỉ là những bịa đặt khốn nạn của những kẻ xâm lược
    Nếu bác nào muốn rõ thêm xin hãy vào thư viện quốc gia và mượn các tờ báo cũ từ năm 1975-1976 (thậm chí hình như 1977 cũng còn) để đọc các bài khen ngợi lãnh tụ Polpot của các nước XNCH anh em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này