1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN và cuộc chiến tranh chống bọn diệt chủng Polpot

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 21/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bác kien vẫn chưa lý giải thuyết phục cái phương pháp giải quyết là dàn quân thủ chờ bọn Cam qua đánh. Năm 1978 chỉ có 2 giải pháp thôi, nếu không đánh thì thủ, bác thử phân tích coi thủ như thế nào, lợi hại ra sao, yếu tố bảo đảm như thế nào đi. Cứ ngồi tán phét là kết quả như thế đó thấy ngu chưa nếu làm ngược lại thì hay rồi kiểu bác thì quá tệ.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    à thôi khỏi lý giải nữa, bác hãy yên lòng an nghỉ đi . Lý giải nữa bị khép vào tội động chạm lãnh đạo thì "tru di cửu tộc" bọn tmkienxxx đấy .
  3. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng của em về thời kỳ Việt nam chiếm đóng KPC là từ những mẩu chuyện rời rạc của những người lính từ đó về chứ không phải qua những lời huyên hoang hào nhoáng và đầy dối trá trên báo đài.
    "Lính Hêng Som-ring nhát lắm. Đi đánh trận với Khờ-me-đỏ, lính Hêng Som-ring đi ở giữa, lính Việt mình đi hai bên hông và đi sau lưng để ngăn không cho tụi nó chạy."
    "Có lần lính mình bắt được một con nhỏ nằm vùng du kích Khờ-me-đỏ, trung đội trưởng ra lệnh xử tử nó, con nhỏ nhìn dễ thương quá cả trung đội không ai nỡ bóp cò súng. Cuối cùng đích thân trung đội trưởng phải hạ sát nó"
    "Tụi Khờ-me-đỏ có lần bắt được lính mình, nó móc mắt rồi giết. Lần sau trả thù lại, lính mình cũng móc mắt lại một thằng tù binh Khờ-me-đỏ. Mà con mắt mình nhòm ngoài nhỏ dzậy, chứ nguyên cả con mắt nó là một cục tròn bự như cái chén trà này nè!"
    "Có lần trung đoàn Tây Đô của tao hợp đồng tác chiến với một đơn vị của sư đoàn bạn (Việt Nam). Mà thằng cha sư trưởng bị Khờ me đỏ hối lộ vàng nên tụi tao đánh cả buổi mà lính với tăng của tụi sư kia không chịu cục cựa gì hết. Cha sư trưởng VN vẫn ngồi nhậu. Tụi tao sau đó bị nó đánh quật lại, chết nhiều. Về sau nghe nói cha sư trưởng đó bị mất chức."
    Chuyện bà em đi thăm ông chú em bên Cam:
    "Bà đi thăm thằng Cường hôm ấy trời mưa to lắm, vào trại tìm thì đơn vị nó không có ở đó nữa, có mấy thằng bé lính ướt sũng mà có vẻ đói, chúng nó cứ xúm lại mẹ mẹ con con với tao;Thương quá, có mấy ổ bánh mì không tao định cho thằng Cường thì tao đưa luôn cho chúng nó ăn."
    "Dạo trước, có lần một tay phi công trực thăng mình dinh đào ngũ sang Thái lan. Hôm ấy, một ông tiểu đoàn trưởng mình bị thương nặng, ở sau cử một cái trực thăng với 2 ông quân y lên tuyến đầu. Giữa đường, thằng phi công phụ nó rút súng bắt 2 ông quân y nhảy ra khỏi trực thăng, van xin thế nào cũng không được. Cuối cùng 2 ông í nhảy. Toi cả hai! Sau đó, nó uy hiếp ông phi công chính bay sang Thái lan. Nhưng mà tay phi công chính lại lừa được thằng í (lừa làm sao thì lâu ngày em không nhớ rõ chi tiết) hạ được trực thăng khẩn cấp trong vùng của mình. Khi ra tòa án quân sự, bị hỏi tại sao lại có ý đào ngũ như vậy, nó nói là nó xem video ca nhạc disco nhiều, thèm sang Tây phương, thèm được làm khán giả trong mấy chương trình ca nhạc đó. Ông bị thương kia, chờ trực thăng lâu không tới, cũng toi luôn "
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 03/03/2006
  4. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác kể vài mẩu chuyện , cũng hay và khó kiếm đấy .
    Tuỳ theo từng người . Người nhỏ nhen , tiểu nhân sẽ bị mấy cái tiểu tiết ấy gây "ấn tượng" về cuộc chiến , kẻ đầu rỗng thì bị báo đài nhồi nhét . Còn biết suy nghĩ một chút thì tìm hiểu, phân tích đàng hoàng.
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, chiến tranh, bom đạn, khói lửa um sùm mà còn mê gái! Chết cũng ko chừa. Dạo đó mà mềm lòng thả nó đi, biết đâu nó về báo cáo tình hình thì cả trung đội lên dĩa với bọn Khờ me.
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Chi tiết phi công đảo ngũ thì trong topic của kqndvn cũng có nói tuy nhiên vào mồm Mộ Dung Cô Tô thì lại phải có thêm mấy câu như mê nhạc phương Tây, muốn làm khán giả. Còn chi tiết xử bắn thì Mộ Dung nhà ta lại quên mất câu Quân pháp bất vị thân. Đánh trận mà mê gái thế thì hỏi làm sao mà phục quốc được???? Thảo nào đanh chịu làm vua đám trẻ trâu.
  7. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Các bác nghe bài ca "Chiếc ba lô và bài ca tình nguyện" nhé! Nghe thôi, vì nhạc và lời nghe hay và tình cảm, làm ơn đừng nhận xét đúng sai làm gì[​IMG]
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2005/11/05F5F56F/
  8. poulet_roti

    poulet_roti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    các bác liên hệ giữa campot 78 va tàu 79 mà các quên mất mối hiềm khích trước đó giữa Hn và Bekin trước đó, thứ nhất, họ Mao nói với họ Lê rằng, chú cứ ngồi đó giữ cho tốt miền bắc, để anh đem quân qua giúp đánh miền Nam, chú không đủ sức đánh đâu. Nhưng họ Lê thì vẫn cứ tiến hành và nói ngược lại họ Đặng rằng tầm Mỹ hay Pháp, tui đều kinh qua, vì họ Lê không thích Tàu, có lần họ Hồ hỏi họ Lê rằng, chú thâý Tàu chơi đưọc không? có đáng để tin cậy không? thì họ Lê nói rằng chỉ nhờ vả lúc này thôi, không thể gởi gắm ở Tàu được, vì nó hiểm lắm. cái sự hiềm khích truớc đó nên, và họ Đặng bực mình vì mình giúp thằng em phương nam, nhưng thắng rồi, nó tìm cách xa mình dần ra. nên họ Đặng giúp Khome rouge, để gây hấn cả với HN, mà họ Lê ko là tay vừa nên động binh, do đó có chuyện xảy ra năm 79 của Ho, Đặng, nói là dạy cho VN một bài học khi không nghe ông anh bên cạnh. thực sự họ Đặng muốn đánh VN trước 17/02/79, nhưng thời cơ và có những khó khăn nên đến 79 mới thực hiện được.... nói chung phía Bekin sau cuộc chiến thừa nhận là hi sinh khoảng 35 ngàn, không biết phía VN là bao nhiêu, nhưng càng về sau, thì bekin cang giảm số thiệt mạng và thương vong....
    quay lại cuộc chiến campot, với danh nghĩa gì đi nữa thì về sau Vn bị lên án của quốc tế, vì có nhiều hành động ngoài cuộc chiến, thục sự thời gian đầu cuộc chiến, HN đã làm đúng, nhưng có lẽ bị sa lầy voà thời gian sau, cũng đúng thôi, giống như người My đem quân vào Nam Việt năm 63, để rồi sa lầy sau đó....
    thực sự VN đã lỗ nặng từ cuộc chiến giúp người anh em, chưa gỡ lại vốn đã bị thế giới lên tiếng, một phần vì Hn la chính phủ cộng sản, Nhìn xa hơn cuộc chiến, cho thấy chính bản thân nội tại của khối cộng sản có nhiều vấn đề nảy sinh giữa các anh em với nhau, theo thông tin thì trước khi tiến hành năm 79, họ Đặng đã vận động Sing, Thai, Indo những nước khu vực Đong Nam á, chứng tỏ họ Đặng và Lê đã có mối hiềm khích từ trước.
    b
  9. poulet_roti

    poulet_roti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    tui đồng ý với bác, cái giả trả đắt quá với VN, nhất là sau 75 cần rất nhiều tài lực để khôi phục, thời gian này đang kiệt quệ càng đuối sức hơn. thời gian khi đã rút khỏi campot, chính phủ Hunsen lao đao, nhưng những năm gần đây, chính phủ Hunsen là chính phủ thân cận với HN, vì thời gian 10 năm đóng quân đã hình thành hệ thống chân rết có thể còn tồn tại ít nhất 20 năm nữa
  10. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Cuộc tranh luận đã kéo quá dài, hai bên đều giữ quan điểm riêng, không ai thuyết phục được ai, nói nữa cũng vô ích, lại e rằng dễ sinh hiềm khích ngoài chủ đề thảo luận, mất hay đi! Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng lại ở đây thôi các bác ạ! Mảnh đất Đông Dương cũng đã có hòa bình, lửa chiến tranh đã tắt từ lâu, chúng ta cũng không nên khơi thêm một cuộc chiến "võ mồm" trên mạng làm gì, các bác nhỉ[​IMG]
    Dù mọi người ở đây còn chưa đồng ý với nhau về mục đích và cách tiến hành cuộc chiến này, nhưng chắc không ai phản đối việc gửi [​IMG][​IMG][​IMG] đến hương hồn những người lính VIỆT NAM đã ngã xuống chiến trường Campuchia trong cuộc chiến chống Khmer Đỏ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này