1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VNC - Vịt Ngan Cờ Lúp - Quán [Đ]ầy [M]uỗi

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi ngakimi, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinkinDuk

    LinkinDuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Cô kiếm cái cửa coi nào
  2. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ngan coai chừng sập bẫy kon vịt iem !!!
  3. emilytears

    emilytears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, đói !
  4. LinkinDuk

    LinkinDuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    [Oma]Cheese ;)) kìa . Ngan đâu roài ;))
  5. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Quí khách thik vị gì (:|
  6. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Nghêu!! Lâu rồi chưa đc ăn :D:D:D Metro ko có bán vị đó :D:D:D
  7. LinkinDuk

    LinkinDuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Truyện dành cho phụ nữ dưới 3 tuổi và trẻ em có thai
    ****Có một em tuổi "teen" dậy muộn vừa dắt xe ra khỏi cửa thì lốp xẹp lép do hết hơi. Dắt xe ra đầu đường, vừa trông thấy anh thợ sửa xe, cô nàng liền gọi to: - Anh ơi, "bơm em phát"! Anh thợ sửa xe nhìn vào lốp rồi đáp: - Non thế bơm cái gi? Đang vội nên cô gái nhanh nhẩu: - Tối qua em vừa sờ rồi, chưa rách đâu, cứ bơm đi! Anh thợ sửa xe bèn lắc đầu: - Thôi thì quay đít vào đây
    ****Ngày 8/3 chàng sinh viên Hachiep chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè, rồi quay ra sau hỏi:
    - Ăn không ?
    - Ăn !!! Nàng đáp
    - Có thế chứ!, chàng nói, bộ thắng này mới thay hồi sáng đó!
    Nói rồi, chàng lại tiếp tục đạp xe
    Mong quý khách ăn ngon miệng
  8. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cho 1/5 con Ngan với 1/3 con Vịt với cút "cồn pha nước" coi nào.
    Khề khà lúc rồi kể chiện
    1.
    1 cha người Mỹ đi công tác bên Nhật. Trước ngày về, hắn lê la đi tìm 1 em Geisha cho biết vị.
    Về đến Mỹ thì mới tá hoả lên vì ở cái "ý" nhìn xanh xanh đỏ đỏ, thật kinh khủng. Hắn vội lao tới 1 ông bác sỹ. Ông này vừa nhìn thấy thế vội phán: "Bị cái này thì chỉ còn 1 cách duy nhất là cắt thôi!"
    Anh chàng không chịu nên đi tìm 2 vị bác sỹ khác. Ông nào cũng bảo cắt. Cuối cùng hắn tìm đến chỗ 1 ông bác sỹ người Tàu, ông này nhìn qua rồi nói :" Mấy cha bác sỹ nước ông thật tệ, lúc nào cũng chỉ muốn cắt cắt cắt".
    Anh chàng kia thấy thế cười sướng - có lẽ là thoát được roài. Ông bác sỹ tiếp: " Cái này thì cần gì phải cắt, để đó 3 tuần là nó tự rụng thôi mà!"
    2.
    2 nhóm người đi du lịch trên 1 chiếc xe bus 2 tầng. Tầng 1 là mấy người tóc nâu, tầng 2 toàn tóc vàng.
    Mấy người tóc nâu rất hứng chí nên học hát hò, nhảy nhót rồi thậm chí còn chơi ném bóng trên xe. Sau một hồi quậy phá, 1 người tóc nâu chợt nhận ra là những người tóc vàng ở tầng 2 hầu như không phát ra một tiếng động nào. Người tóc nâu đi lên cầu thang và thấy những người tóc vàng đang ôm chặt lấy ghế, mặt người nào người nấy xanh lét. Người tóc nâu nói:
    _ Các cậu sao thế? Bọn tớ ở dưới thậm chí còn chơi bóng cơ mà.
    Những người tóc vàng đáp:
    _ Nhưng ở dưới chỗ các cậu còn có lái xe
  9. LinkinDuk

    LinkinDuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Ngan có 4 chi và 1 đầu , Vịt có 3 khúc đầu chân thân bác chọn phần nào
    Eo ơi xanh xanh đỏ đỏ
  10. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cái j cơ? Ngan có 4 chi 8-} 8-} b-(

Chia sẻ trang này