1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VNCH đã từng bán vũ khí cho đối phương?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thainhi_vn, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Quế tướng công đó có hậu duệ xứng đáng là thầy giáo Phó trưởng khoa Đỗ Tự Đông đấy. Chưa kể thầy Đông hình như còn xơi nhiều em sinh viên xinh đẹp, thông minh và trưởng thành chứ không chỉ lợi dụng em tuổi teen như Quế tướng công. Một đằng lính tráng thô lỗ làm bậy, một đằng giáo viên mô phạm làm rất có bài bản. Thầy Đông hơn hẳn Quế tướng công rồi
  2. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là cuối cùng chúng bị như thế nào. Nếu chẳng bị sứt mẻ gì như Quế tướng công thì bác tmkien chắc chẳng phải đi khảo sát các nhà chứa bên Kampot đấy nhỉ. Lão Đông làm gì bằng
  3. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    cái này khó tin quá, bác viết cụ thể xem nào. miền bắc Vn là bài trừ thuốc phiện rất mạnh tay đấy, tội đó là dựa cột à nha.
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đúng là sau 1954 bài trừ thuốc phiện rất mạnh(cái này cũng còn có một ý nghĩa nữa là để hạn chế xu hướng ly khai, tăng mức độ phụ thuộc vào trung ương của xứ Thái, xứ Mường) nhưng trong những năm trước đó, đặc biệt là mấy năm 47,48,49 thì thuốc phiện cũng là một nguồn thu quan trọng của kháng chiến và của cả Pháp nữa. Bigeard - chỉ huy trưởng phản kích ở ĐBP sau này - hồi còn là Tiểu khu trưởng Sơn La có tố cáo một tay chính trị gia dính líu đến buôn ma tuý, báo lên trên. Chả hiểu thế nào bị chính thủ tướng Pháp cách chức, đưa về Thái bình luôn.
    Về việc mua bán vũ khí. Em còn nhớ nghe chuyện ông ngoại em vác hàng ba lô "tờ xanh" vượt Trường Sơn, đi 3 tháng trời trong rừng. Khi đi, chả có giấy tờ hay ký cá gì cả, chỉ nhận một tờ giấy xác nhận hàng đặc biệt phục vụ chiến trường rồi lên đường. Gay cấn nhất là chuyện khi vượt suối, loay hoay kiểu gì mà bị ướt mất một ba lô, các cụ phơi tiền xanh cả một bãi đá. Sau này, khi về đến bộ tư lệnh Miền, kiểm lại không mất một tờ nào, thế mới tài.
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Thế là thế nào nhỉ...theo 1 số tài liệu em Biết..thì tiền hoặc đôla gì đó chuyển từ bắc vào nam được chứa trong những chiếc hòm sắt đặc biệt(chống mưa, chống ẩm, chống cháy nổ..) , có người áp tải...Đơn vị xe của ông già em lâu lâu cũng áp tải mấy chuyến hàng"đặc biệt " như vậy...nhưng mà không biế là hàng gì( mãi sau này mới biết) nói chung là đã ký nhận hàng đó rồi thì bất cứ giá nào cũng phải đưa tới trạm kế tiếp bằng bất cứ giá nào...kể cả hy sinh tính mạng....Chứ cứ nhét balô rồi đi ròng rã như vậy thì em thấy làm sao ý
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bác Dùng Sâm Tiện này bình thường "uyên bác" lắm sao tự dưng hôm nay lại...
    Cái đường mòn HCM của các cụ có phải lúc nào cũng giống nhau đâu.
    Giai đoạn ông ngoại bác Tuấn đi là giai đoạn con đường mới hình thành, 59-60, người chiến sĩ với ba lô trên vai + quốc bộ chèo đèo lội suốt phải mất độ 3 tháng để đi từ Hà Tĩnh đến Tây Ninh.
    Còn lúc ông cụ nhà bác đi thì là tầm sau 68, lúc đó con đường đã được mở rộng (thậm chí có đoạn còn được... rải nhựa) nên ô tô của ông cụ bác chạy... 1 tuần đã tới nơi rồi.
    Đường mòn HCM nói như lão phóng viên Time là "giống đĩa mì Ý ăn dở" loằng ngoằng khắp vùng biên giới 3 nước Đông Dương để tránh phá hoại. Bác nào có sơ đồ bốt lên em xem với!
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 15/08/2006
  7. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Thời ấy người ta sống vì những cái khác, tiền bạc không quan trọng như bây giờ. Ngoài ra, ở rừng thì dollar HK hay dollar Mỹ xịn thì cũng chả biết tiêu thế nào, mấy đồng chí từ ngoài Bắc vào ít khi được giao nhiệm vụ mang tiền đi giao dịch ở vùng địch chiếm, bỏ ba lô sau mang về cho vợ thì cũng rứa, chả tiêu được.
    Dollar HK thấy tụi Mỹ nói chủ yếu là do TQ viện trợ cho ta, những khoản do ta tự cải thiện lấy thì không đáng kể.
  8. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cái này cậu BrodaRu đã viết trong mục Cựu binh kể chuyện từ năm ngoái:
    http://www4.ttvnol.com/f_533/511767/trang-5.ttvn
    À,mà hồi này cậu em đâu nhỉ,liên lạc không được.Tiếp tục câu chuyện đi chứ
  9. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho em xin tài liệu về vụ bán vũ khí ạ.

Chia sẻ trang này