1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ bị bệnh nặng những chồng vẫn bỏ mặc để sống với bồ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi traitimrua, 24/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimrua

    traitimrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy người phụ nữ sang trọng nhưng mang vẻ mặt đầy buồn rầu tới van phong tham tu Tiến Dũng để nhờ điều tra và theo dõi chồng và bồ nhí của chồng. Chị Hiến đang mang căn bệnh nặng trong người mặc dù vậy chồng vẫn bỏ mặc để sống với cô bồ trẻ của mình.

    Anh Quyết ngay từ đầu đã không muốn lấy vợ theo sự sắp đặt của gia đình và đến khi 2 người lấy nhau được 1 mặt con anh cũng vẫn không thấy hạnh phúc có lẽ vì thế mà anh đã ngoại tình.

    [​IMG]

    Vợ bị bệnh nặng những chồng vẫn bỏ mặc để sống với bồ

    Chị Hiến là một doanh nhân thành đạt, chị đã mở cho anh cả một công ty riêng để anh làm ăn, nhưng anh lại không chăm chú làm ăn và yêu một cô nhân viên trong phòng, đến lúc công ty phá sản anh vẫn không biết quay về hồi cải mà còn công khai sống với cô bồ và có một đứa con.

    Chị Hiến muốn đến nhờ thám tử giúp giám định xem có phải đứa con đó là của chồng mình hay không vì chị chỉ mong không phải là con anh để anh quay về với chị, cuộc sống lúc này với chị cần có người chồng bên cạnh an ủi khi mà bệnh của chị ngày một nặng.

    Các tham tu ha noi theo chân anh và đã xác định được vị trí mà anh và cô bồ ở trọ. Vì tiếp cận đứa trẻ không phải dễ nên thám tử phải đóng vai là học sinh đến ở trọ gần ngay phòng cô bồ trọ. Ngày qua ngày khi mà làm quên được với chị và đứa bé, các thám tử thường xuyên bế bé ra sân chơi và nhân lúc chị gửi bé để đi chợ, thám tử lấy mấy cọng tóc và giấu vào túi bóng. Thế là xong 1 nhiệm vụ và lấy lý do rồi ra khỏi nhà trọ.

    Lúc này việc lấy tóc của chồng chị mới khó, việc này các thám tử đã phải nhờ chị gọi chồng về nhà và bày cách để chị lấy tóc đươc của anh Quyết. Chị đã cho 1 chút thuốc ngủ vào trong cốc rượu của anh và đến khi anh ngủ chị lấy mấy cọng tóc, chị cảm thấy có lỗi khi phải làm việc chui lủi này.

    Công ty tham tu Tiến Dũng đã lấy 2 mẫu tóc và đưa đi làm giám định, kết quả là họ là cha con 100%. Chị dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng chị vẫn sốc và rồi chị đã đến nhà trọ gặp anh và cô bồ trước khi chị sang mỹ cắt khối u, chị không muốn anh phải vất vả kiếm sống từng miếng cơm hàng ngày, chị sẽ nhận nuôi đứa con nếu anh quyết định về sống cùng chị.

    Nhưng dù chị nói thế nào anh vẫn một mực muốn được sống chung với cô bồ, chắc là anh Quyết phải yêu người này lắm mặc dù biết rằng vợ đang bệnh nặng cần được sự che chở.

    Chị ra về trong đau khổ và chị đã phải chọn lựa quyết định của chồng, giờ đây chị vừa phải chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng với bản tính chắc răng chị sẽ vượt qua được
  2. chicken124

    chicken124 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2015
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    thật là không thể chấp nhận được cho mẫu đàn ông này !
  3. thienthu2222

    thienthu2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2015
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Rồi ng đàn ông này gặp quả báo thôi. Nhân quả mà
  4. marketing12

    marketing12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2015
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
    đúng là không hiểu được, chỉ có người trong chuyện mới hiểu được lý do tại sao

Chia sẻ trang này