1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vở các môn của học sinh Girlyeumautim (linh tinh đủ loại từ tình bạn, tình yêu đến cả tình báo nữa).

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi girlyeumautim, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà mọi người, có nhiều người có thể đã đọc nhưng đồng thời cũng có nhiều nguwòi chưa biết đến, điều đó không quan trọng, mà điều quan trọng là chúng ta rút ra được gì qua câu chuyện cảu Thuỷ. Xuongca bây giờ chỉ có một điều ước thôi : ước gì mọi chuyện cứ mãi như thế này, và chỉ như thế này thôi, vì xuongca rất quý trọng tất cả những gì xuongca đang có.......!!!
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  2. internetboy-_-hp

    internetboy-_-hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    phải nói là bài của Thuỷ hay thật, bất kể là nó bắt nguồn từ đâu đi chăng nữa nhưng cứ miễn hay là.... duyệt !
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    thì ai bảo không hay đâu ! Lần đầu tiên tui đọc bài này đã thấy nó hay rùi mà ! Nhưng nói để chúng ta biết tôn trọng người khác , bất kể thông tin gì hay một bài nào mà chúng ta trích dẫn đều nên nói rõ " theo ..." hay gì gì đó ! là người nhớn đi chứ các bác !
    SABAGA
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Xí ..............
    Nhìn thì cũng biết là của người khác rồi, ông làm sao phải thía, viết vậy cũng được chứ sao?
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  5. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Nhân câu truyện của Thuỷ tôi cũng xin được kể một câu truyện mà tôi đã đọc được ở đâu đó .Câu truyện như sau :

    Ở một sứ sở nọ có một cậu bé và chú con chim sáo nhỏ .Cậu bé và chim sáo sống rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau , rồi một ngày kia xuất hiện một cô bé rất xinh đẹp và kiêu kỳ .Khi nhìn thấy cô bé ,cậu bé lập tức thấy quý mến ngay .Nhưng cô bé rất kiêu kỳ cho nên cậu bé làm đủ mọi cách mà vẫn không kết bạn được với cô bé . Cuối cùng cô bé ra điều kiện là cậu bé phải kiếm được một bông hồng đỏ tặng cô bé thì cô bé sẽ đồng ý kết bạn với cậu bé . Khổ một nỗi là ở nơi cậu bé ở chỉ có hoa hồng trắng , cậu bé buồn bã và thất vọng .Thấy bạn mình buồn chim sáo nhỏ tìm mọi cách giúp cậu bé :chim sáo lao mình vào bụi hoa hồng trắng đầy gai , máu của chim sáo nhỏ nhuộm đỏ những bông hồng trắng .Thế là cậu bé có 1 bông hồng đỏ để tặng cô bé , còn chim sáo nhỏ thì ........ chết vì đã cố gắng giúp bạn mình .
    Nhưng trên đường đến gặp cô bé , cậu bé thấy các bạn mình đang chơi bóng , cậu bé liền nhập cuộc mà quên mất hẹn với cô bé, quên luôn cả bông hồng .Khi nhớ ra thì bông hồng đỏ nhuộm bằng máu của chim sáo đã bị dắm nát ..........
    Câu truyện đến đây là hết ! Cậu bé trong câu truyện là hình ảnh của mỗi người chúng ta , chim sao nhỏ là gia đình , bàn bè , những người yêu quý ta .Còn cô bé là những cô hội mà chúng ta có trong đời
    Các bạn nghĩ sao về câu truyện này
    NẾU NÓI TÌNH YÊU LÀ CỦA CẢI, THÌ TÔI CHỈ LÀ KẺ BẦN NÔNG
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Câu chuyện của Hoàng Anh rất hay và rất có ý nghĩa đó. Cám ơn cậu vì đã post những bài như vậy, và cũng đã gián tiếp cho chúng ta khá nhiều bài học trong cuộc sống.
    Tớ lại có suy nghĩ khác về câu chuyện, nó cũng có những ý nghĩa nào đó. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta mải đuổi theo cái ảo ảnh, ko thực, hoặc những cái xa hoa, và chúng ta đã bỏ quên đi những cái bình dị, thân thiết nhất của mình, đến khi mất đi rồi, chúng ta mới thực sự thấy trân trọng. Tôi tin rằng cậu bé trong chuyện, sau khi đi đá bóng về, sẽ hối hận rất nhiều khi nhìn thấy cái ***g chim ko còn hình bóng chú chim bé nhỏ đó nữa. Hy vọng rằng ko ai trong chúng ta sẽ mắc phải sai lầm như vậy nữa.
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  7. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chúng ta mỗi khi đọc bài này đều có một cảm giác gì đó thực sự thì trước đây mình chưa thực sự quan tâm đến những điều xung quanh mình nhưng bây giờ thì khác rùi cảm ơn thuỷ nha vì mình đã hiểu ra rất nhiều đó
    Giữa đường gặp cánh hoa rơi
    Lấy chân giẫm nát không chơi hoa tàn
  8. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Đúng như Thuỷ nói ,chúng ta hay chân trọng những gì mà ta đang có .Nhưng câu truyện trên còn có một ý nghĩa khác đó là : cơ hội chỉ đến một lần chúng ta phải biết nắm bắt lấy nó
    NẾU NÓI TÌNH YÊU LÀ CỦA CẢI, THÌ TÔI CHỈ LÀ KẺ BẦN NÔNG
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    To Chiến: có gì mà phải cám ơn Thuỷ, bình thường thôi. Chỉ vì Thuỷ thấy rất thích câu chuyện này nên Thuỷ mới post vô cho mọi người cùng đọc và suy nghĩ thôi, và cũng vì Thuỷ đã từng như vậy rồi mà.......
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
    Nửa sự thật ko còn là sự thật
    Tình yêu ko 1 nửa bao giờ..........
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go

Chia sẻ trang này